1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ A đến Z......Mỗi tuần một kí tự......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arrmy, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_chi_la_giac_mo

    tinh_chi_la_giac_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    G giờ là chữ G !
    gió hôm nay thổi mạnh quá chắc trời sắp mưa rùi !
    mưa mà có một mình thì chán chết ! em cũng muốn được bên anh cùng anh bước đi trên một con đường nhưng sao khó quá
    anh đã xa em thật rùi
    tu` nay em se~ luo^n be^n anh! theo anh la).ng le~ ^_^
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Fantomat

    Đó là một ngày tháng hai , có lẽ là lạnh nhất trong đời của thằng tôi. Ngồi một mình trong phòng, thằng tôi cảm thấy chán trường khi nghĩ về cuộc đời. Cuộc đời của thằng tôi rồi sẽ đi về đâu , thành công hay thất bại, vinh quang hay lụi tàn. Tấ cả đều phụ thuộc vào tôi , một kẻ cuồng ngông.
    Từ khi sinh ra thằng tôi đã được mang một cái tên mà ẩn chứa trong đó là hy vọng của cha mẹ ,mong muốn sẽ trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Khi chập chững bước những bước đầu tiên trong con đường học vấn thằng tôi luôn mong ước trở thành một nhà Bác học vĩ đại , một con người mà ai ai trên cái Thế Giới nhỏ bé này cũng phải biết đến. Mơ ước trở thành một nhà toán học lẫy lừng . Giống bao đứa trẻ con khác đôi lúc có những câu nói thật là ngốc nghếch. Mama của thằng tôi chỉ mỉm cười mà ôm thằng con ngu ngơ vào lòng, có lẽ bà nghĩ chỉ cần thằng tôi thành đạt và có hiếu với cha mẹ thế là quá đủ rồi.
    Nhưng cuộc đời thằng tôi đã rẽ hướng khi được sờ tay vào chiếc Computer lần đầu tiên trong đời vào ngày sinh nhật của mình. Bố của thằng tôi đã mua tặng đứa con ông nhân dịp nó tròn 14 tuổi . Mọi vật xung quanh như không còn ý nghĩa, suốt ngày thằng tôi chỉ vùi đầu vào chiếc máy tính, nhưng chỉ như là một người tiền sử lạc trong thế giới văn minh. Thời gian dần trôi mà thằnhg tôi thì chỉ nhấp nháy ở trình độ ...vỡ lòng.
    Lên cấp 3 thằng tôi dồn toàn tâm toàn ý vào việc học để mong đỗ vào một trường đại hoc danh tiếng, thằng ngu đó đã thực hiện suất sắc với điểm phẩy gần như tuyệt đối. Nhưng đã lại đánh mất chính bản thân mình !
    Rồi như có một phép màu xảy ra .Tình yêu có lẽ đã đến từ cái nhìn đầu tiên , một vẻ đẹp dịu hiền, vui tươi, trong sáng mà có lẽ là lần đầu thằng tôi gặp trong đời. Kể từ hôm đó cuộc sống của thằng tôi đảo lộn hoàn toàn. Đã để ý đến mình và mọi người hơn rất nhiều. Rồi cũng đến ngày thằng tôi trong tôi không thể chịu đựng được nữa, và rồi đã phải thổ lộ tình cảm của mình.
    Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn 8 năm. Người con gái kia đã đáp lại tình cảm của thằng tôi và hứa sẽ bên tôi trọn đời . Cuộc đời đối với thằng như tôi tưởng không gì đẹp hơn thế !
    Giờ đây , đang đếm từng ngày vì người con gái kia sắp rời xa. Tôi ngu ngơ tin tưởng và mong đợi một ngày nào đó sẽ lại được ở bên người mình yêu... dẫu biết rằng chẳng bao giờ có cái điều viển vông đấy !


    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 08/09/2003
    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 08/09/2003
    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 08/09/2003
  3. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giá mà........Ôi cái chữ giá mà ....đừng ai giá mà .....Ai viết gì về ...giá mà đi...
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bà Ba bán bánh bên bờ biển bị bọn bộ binh bắn bể bụng, bà Bảy băng bó bà Ba ,bụng bà ba bể bùm -> bưởi ,bồng ,..bay bổng
    Chồng chị chết chị chưa chôn ,chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng ,chanh chua chuối chát chằng chằng ,.....
    Đẻ đái đau đầu ,đau đít ,đẻ đúng đắn -> được ,đẻ đùng đùng -> đuội .
    /uploaded/kiralyfi/tn_thoughts.gif
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ước gì SB online. Hic bắt đầu không hiểu có chuyện gì xảy ra rồi
    longing for the sun You will come
  6. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vắng anh đã 4 hôm nay rồi ! Trời cũng ko vui như lòng em !Hôm qua mẹ anh có nói chuyện với em , anh a .Mẹ nói rằng cái mà anh thừa đó là bạn bè anh chị em , nhưng cái mà anh cần cũng là anh em bạn bè, nghe mãi lúc đấy em ko hiểu , nhưng giờ thì em hiểu rồi anh ạ.Em hiểu là làm vợ là phải thế nào , qua mẹ qua bà em đã hiểu. Các cụ ngày xưa có câu : giầu vì bạn...vâng em cũng hiểu để có được anh bây giờ , bạn bè anh giúp anh nhiều lắm anh nhỉ ....Em cũng thay mặt anh cám ơn bạn anh nhé ...Nào anh Hiển , anh Vân , anh Tuấn anh Tài....và chị Hoa chị Hà ...còn nhiều nữa anh nhỉ , nhưng em vẫn chưa nhớ hết anh a, Mấy hôm nay sao anh??? lúc anh đi em đã gói cho anh hẳn 3 đôi giầy , trong đó có đôi thể thao mà anh và em chọn ...Anh mặc với bộ năm ngoái vẫn đẹp lắm....
    Anh ơi....Hôm nay anh đừng nhắn tin cho em vào đêm nưa nhé ! em sẽ bị mất ngủ mất anh à .Chắc là hôm qua anh chờ xem đá bóng đúng ko? Em nhớ là anh thích Ajak đúng ko? Hôm qua họ thắng hay thua? Nhưng hôm nay lại vẫn có bóng đá , nhưng anh có thể dậy sớm để xem lại cũng đc đừng thức đêm liên tục , ko tốt cho sức khỏe .Em mong anh thật khoẻ , hãy giứ vốn quí nhất mà ông trời cho mình anh nhé....Anh à nhớ anh lắm yêu anh nhiều....Người đàn ông cường tráng của em ! Mong anh giữ sức khoẻ ....Hôn anh !
  7. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Im đi ...thôi cậu đừng cãi tôi nữa, đi làm ăn mà lại còn uống ...... Em lo cho anh lắm ..... Tại sao cái thằng lái xe nó lại ko uống say ngay tại nhà anh đi cơ chứ....
  8. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khất lần mãi , nhưng hôm nay em vẫn phải sắp xếp công việc để quay trở lại khoảnh khắc đáng nhớ này.....
    Thế là chúng mình cũng đã có đôi có lứa. Em đã chính thức về nhà anh tính đến nay đã là hơn 1 tháng . Nhớ lại cái ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi con người , em lại cảm thấy như vẫn còn đang ở trên mây. Hạnh phúc quá anh nhỉ . Hôm đó hai đứa mình chắc đầy người phải phát ghen ....mà em muốn có nhiều người ghen với mình. Cả từng đấy khách mời cả từng đấy bạn bè có ai chê chúng mình câu nào đâu anh nhỉ.
    Thật là hạnh phúc ko phải một sớm 1 chiều phải ko anh , chúng mình đã vun đắp và nuoi dưỡng từ lâu rồi anh nhỉ , và chúng ta còn vun bón cho mãi mãi sau này nữa phải ko anh yeu .Thời gian qua đối với em nó cũng thật thoải mái và vô cùng sung sướng vì hạnh phúc ngập tràn , bên em ko phải chỉ có Tình yêu của anh mà còn có cả tình thương yêu của Bố mẹ , sự đùm bọpc của các em .....Nhắc đến đây em mới lại nghĩ ra là chưa cảm ơn họ.....Cho em làm công việc đó nhé !
    Anh ạ như vậy là tháng trăng mật của chúng mình trôi qua thật là đáng nhớ phải ko anh ! Em cám ơn số phận cám ơn anh đã đưa anh về với em. Nhưng mai , chỉ mai thôi chúng mình phải tạm thời xa nhau , em biết là anh buồn lắm , nhưng anh là đàn ông , phải ko ạ , nhưng vì còn em , em là con gái , mà 1 nửa của thế giới này ai mà chẳng như vậy , một chút tủi thân , một chút cô đơn , một chút thương anh ,và cả một núi tình yêu của em đã làm trào ra dòng lệ này, em sẽ rất nhớ anh , anh của ngàn lần yêu thương ạ .
    Anh cũng sẽ nhớ em da diết phải ko anh, nhưng đừng để nỗi nhớ em là nguyên nhân của trì trệ công việc , của tệ nạn xã hội nghe cưng ( em cứ nhắc vậy , đừng giận nhé anh ). Em sẽ luôn ở bên anh , và anh luôn ở trong em , chúng mình vẫn mãi mãi giữ trọn tình yêu này nhé anh yêu.....
  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Arrmy ơi là Arrmy , tôi biết bạn là ai rồi !!! Tôi là Anmy đây !
    Cái topic này vui vẻ nhỉ , có mục đích gì nữa ko đây ? Cố gắng duy trì đến ký tự Z nhé !
    ( lại đành phải nói chuyện kiểu ú tim qua nick ma vậy ! )
    Chúc vui vẻ - hạnh phúc nhé !
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 15/10/2003
  10. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em di làm về, và thật bát ngờ trên bàn của phòng khách là 1 lọ hoa thật đẹp , vào nhà bếp lại 1 lọ hoa nữa, và đặc biệt phòng của chúng mình là 1 bó hoa mà em yêu thích. Cảm động lắm anh ạ , Em cám ơn anh và thầm hưa với mình rằng suốt cuộc đời này em sẽ chăm lo đến anh và gia đình mình anh ạ . Em yêu anh nhiều lắm . Tối nay em lại muốn sà ngay vào lòng anh thôi , em lại nũng nịu như cái ngày mình còn hẹn hò nhé anh , hôn anh nhiều ,yêu anh nhiều !

Chia sẻ trang này