1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ A đến Z......Mỗi tuần một kí tự......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arrmy, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ... Rồi ngày hôm ấy vẫn chưa nhạt phai , mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài . Người yêu ơi , ta cố quên em thật rồi !
  2. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    L ạ lùng lắm hay sao mà lại cứ đứng đực ra mà nhìn vậy , kệ người ta chứ , nhà người ta chứ phải nhà mình đâu , nào thôi ai về nhà đấy đi , giải tán cả đi nào....Vậy là lần đầu tiên tôi thực sự đc chứng kiến việc mà người đời gọi là ghen, đánh ghen , mà là con dâu đánh ghen cho mẹ chồng ....hic !
    Chuyện chẳng là thế này : Gia đình nhà này là quan chức nhà nước , vì bận bịu trăm công ngàn việc khác nhau mà họ phải gửi con của mình cho Ông Bà nội chăm sóc nửa ngày và bữa cơm chiều , rồi tối mới dón cháu về . Nhà ông bà thì rộng rãi , ông bà ở với nhau cùng cô cháu , nhưng bà cháu chẳng may 1năm trở lại đây lại liệt giường .Nhằm chăm sóc thêm cho bà cùng phụ đạo cho con mình , Bố cháu thuê 1 gia sư kiêm giúp việc là SV năm thứ 4 , rồi thì thời gian trôi qua ....Cô gia sư và Ông già 74 phải lòng nhau , rồi cái gì đến cũng đã đến ....Bất bình trước việc Bà ốm nằm đó mà ông lại ý này nọ với cô gia sư....Các con khuyên ngăn mãi...và xẩy ra vụ đánh ghen này.....Hiện nay Ông Bà đã li hôn ( ! ) và Ông đã đi đăng kí kết hôn đàng hoàng với cô ấy.....
    Giật mình ....
  3. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một mai sau cơn mê .....
    Như vậy là công việc cũng bắt đầu ổn thoả , trở về từ những đống đổ nát , ngập ngụa những rác và rác . Công việc tái thiết càng ngày càng nhận thấy rõ ràng hơn , tuy có một vài nơi , đâu đó vài người lính ngã xuống ....khủng bố vẫn luôn là những gì mà loài người lên án, nhìn những cái chết co quắp , những cái thây ko vẹn toàn , liệu bom mìn , tiếng gào thét ở những MS , QT, hay như KT _ 72 có giống nơi đây .
    Dù sao cũng ddã quá trễ rồi , tôi cũng đã từng thấy rồi ,
    Xin lỗi ! làm sao lại biết tôi là ai ? Ai cần sự giúp đỡ cơ chứ ?
    Chúng tôi đã gặp nhau ở đây !!!!
    Tôi mơ ....
    Ngôi nhà thật đẹp bên kia bờ sông, hình như vùng Cổ đô phía Ba vì gì đó , ngôi nhà của tôi nằm ngay bên cạnh ngôi nhà của người bạn , cái làng tuyệt đẹp , cả làng có đến 6 chục hoạ sĩ, tôi có 1 du thuyền loại nhỏ , thay vì đi ô tô để về Hà nội vào những buổi sáng và trở về nhà , vợ chồng tôi đi bằg phươngtiện này.
    Và tôi hát , bài hát năm xưa......
    Và tôi vẽ nốt bức tranh dang dở ...
    Và tôi đắp nốt ....

Chia sẻ trang này