1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ A-> Y.Chưa có Z

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em 0 hiểu lắm, với em thì em nghĩ chỉ cần được ôm người iu vào lòng thì đã là vút lên thiên đường rồi, nếu bạn gái của bác đã mấy lần " giận ghê gớm" mà bác vẫn còn muốn làm abc abc thì em 0 hiểu bác yêu kiểu gì nhỉ ?
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/916435.ttvn
    chú qua chỗ anh thiết kế con lô cày tiền đi nhà nghỉ
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đánh quả lớn mà tiếc ít tiền hả?
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. "Cò lùi". LẠi ngại phụ huynh. Lại muốn Z. LẠi muốn kín đáo. Hơ hơ. Hay nhỉ.
    Mà, kể cũng lạ, đến Y nghĩa là ko còn gì trên ng. 3 tháng đã vậy. Chắc chú này thuộc dạng "đánh nhanh, thắng nhanh, rút gọn".
    Hơ hơ. MÀ, ở đời có đwọc không cái gì bao giờ. Chấp nhận mất cái nọ, đwọc cái kia đê
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hay là chú để anh cho
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú chỉ anh bí quyết làm sao có thể làm đến Y khi có cả bố và mẹ em ở nhà rồi anh sẽ chỉ cho chú cách đi đến Z khi có cả bố và mẹ em ở phòng bên cạnh
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Từ A-->Y cũng đâu coá dễ nhưng từ Y--->Z cũng đâu coá khócái quan trọng lè ku fải bình tĩnh ...đùng căng thẳng.....cái gì cũng fải từ từ......đoá lè đìu cuối cùng để đưa ngừi iu mình đên khâu .....wan trọng nhứt....khâu giải quyết hậu wả...
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đến Z là 1 chuyện rồi làm thế nào mà cho Z nó đúng chữ Z thì chắc là lại phải nhờ tư vấn tiếp mất
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự kinh tởm cậu và thương cho cô bạn. Không hiểu cậu yêu cái kiểu gì. Nếu cậu có tình người một chút thì làm ơn tha cho cô bé. Cậu đạt được cái của cậu, thì giết sống luôn cô bé rồi còn gì.
    Cô bé chết sống ra sao không can hệ gì đến cậu có phải không ?
    Cậu làm ơn nén cái con đực mà chỉ dừng ở cái Y kia có được không ?
  10. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố trẻ thi nhau anh anh, chú chú đúng là vỡ bụng mà cười. Nhưng đọc đến đoạn bạn Sì viết thì cái cơ miệng nó lại trở về trạng thái nghiêm túc, đáng dừng 1 vài giây suy nghĩ hơn 1 tẹo

Chia sẻ trang này