1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Amsterdam đi Milan vĩ đại và Barcelona kiêu hùng, bác nào chưa đến thì xin mời join vào, bác nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sebastianofrey, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, em đã về VN
  2. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác kể coi xem đi dc những đâu, có cái gì hay ho ko nào . Mà nhớ post vài cái ảnh lên dẫn chứng nhá. Mà bác đi 1 mình đấy à? Chi phí có bị đội lên nhiều ko.
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Bác ôi cái này mua ở đâu đấy, vào lướt nét có phải trả tiền thuê bao gì ko?
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Kể trước với bác, post ảnh sau nhé.
    Em đi 1 mình,mấy ngày nghỉ thì đi trong Hà Lan, chỉ qua Đức mấy tiếng rồi về. Sang Pháp được 2 ngày.
    Bên Hà Lan thì đi công viên Madurodam ở Den Haag, lên Ams xem chị em ở khu đèn đỏ, vào check thử trong 1 coffe shop.
    Cảm nhận: Hà Lan nhỏ, sạch và đẹp, dân Hà Lan hầu hết ai cũng nói được tiếng Anh và sẵn sàng giúp đỡ nếu mình có nhu cầu, hệ thống shop và fastfood khắp nơi, thuận tiện cho việc mua bán và ăn uống. Đặc biệt cái món bánh mỳ Thổ ( Doner Kebap ) ở Hà Lan ăn ngon vãi linh hồn. Pháp rộng lớn và quá nhiều dân nhọ, khu ổ chuột ngay sát ngoại ô Paris trông cũng chả khác gì xóm liều bên nhà mình. Dân Pháp hầu hết không nói tiếng Anh được và ít thân thiện hơn dân Hà Lan, chuối nhất là bọn Đức, kênh kiệu và khinh khỉnh.
    Ở Hà Lan, may mắn em được mấy đồng đội cùng công ty người Hà lan chở đi chơi vào mấy ngày đẹp trời, cảnh đẹp đồng quê Hà Lan như trong cổ tích vậy, cánh đồng bằng phẳng, kênh rạch thẳng tắp, nước xanh trong vắt, đường xá đẹp và cối xay gió mọi nơi. Dọc bờ sông từ Arnhem đến Nijmegen thì như thiên đường vậy, lâu đài nằm giữa những cánh rừng, đồng cỏ xanh bát ngát mênh mông, cừu ngựa thong dong gặm cỏ. Đất nước thật yên bình và sach sẽ.
    Em thấy ở Pháp hơi thất vọng so với những gì mình tưởng tượng, vỉa hè đầy bã kẹo cao su, sinh hoạt đắt đỏ, dân nhập cư đi bán hàng rong có ở mọi nơi, vấn nạn vẽ bậy ( Graffiti) trầm trọng, dọc đường tàu, trên toa xe và trong nhà ga đâu đâu cũng gặp. Bù lại, nước Pháp có nền kiến trúc và các công trình văn hóa tuyệt vời.
    Tiếc nhất là em vẫn chưa đến được Rome và Barcelona, mọi người bảo em là đi Rome mà đi 2 ngày thì đừng đi,nếu muốn đến đó thăm thì ít nhất là phải từ 5 ngày đến 1 tuần thì mới bõ.
  5. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Quên, chi phí cũng không bị đội lên nhiều lắm vì em toàn đi tầu ngồi ghế 2nd class ở Hà Lan, ở Pháp thì lục tốn quả khách sạn, cái ks giẻ rách ở Rue du Bac trên Boulevar Saint Germain ngốn của em 90E/ night.
  6. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác về ko có vấn đề gì là đc roài. Sang các nước cũng chỗ sạch chỗ bẩn thôi ý mà. Hồi tớ sang Ams thì lại thấy bẩn ghê gớm, bẩn hơn VN nhiều, nhìn đâu cũng thấy rác, đúng lễ hội của nó mà.
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa em không về được đấy bác ạ.
    Chả là thế này: hôm em đi chơi ở Paris xong, quay lại CDG để về Schiphol tiếp tục làm ở HL nốt mấy ngày. Đến CDG rõ sớm, chuyến bay CDG-Schiphol của em lúc 18h30 mà khoảng 15h30 em đã có mẹt ở đó rùi, định bụng vào mấy cái tax free shop xem có gì hay ko mua về làm quà mà. Đang mon men check-in chỗ terminal F21~36 thì thấy bọn lính Pháp và an ninh sân bay vác súng đuổi hết khách ở khu này ra khỏi nhà ga, hỏi bọn nó là sắp đến giờ bay rồi mà ko được vào là sao, chúng trả lời là mày cứ phắn đi, đừng để bọn tao nói nhiều, tao đuổi thế này thì các chuyến bay sẽ đồng loạt delay, tức lộn ruột lên mà không làm giề được.
    Lát sau liều mình mon men đến một chú lính khác có vẻ hiền lành hơn cái thằng đuổi mọi người đi thì được biết là có phát hiện chất nổ trong khu vực sân bay, cứ té đâu đó vài tiếng rồi quay lại cho củ chắc.
    Thế là lòng phơi phới ra khỏi sân bay dông một mạch định chui vào mấy cái restaurant cách sân bay ko xa ăn tí gì cho đỡ đói. Trên đường đi được vài trăm mét nghĩ thế nào bảo chú taxi quay lại để xin số dịch vụ sân bay tiện liên hệ. Vừa đến nơi thì an ninh báo cho mọi người là tình hình OK và tiếp tục cho check-in, ôi pa-pa và ma ma ơi, thông báo của sân bay là giữ nguyên giờ bay đến Ams. Mọi người chen nhau vào xếp hàng, cái hàng đó thời bao cấp bên mình gọi bằng cụ kị vì nó dài vãi cả lúa, nghĩ trong bụng là chắc chuyến này ngủ ở CDG 100% rồi thì may mắn làm sao nhân viên kiểm soát được phép dẫn những người không phải gửi hành lý lên máy bay trước. Chạy từ ngoài cổng vào đến khu soát đồ vã mồ hôi, tụt áo,cởi giày,cởi thắt lưng để kt rồi mặc lại nguyên mấy cái đó trong vòng 5'' rồi phi như ngựa điên ra máy bay, vừa lọt vào ống dẫn ra máy bay thì mấy chú đi ngay sau bị chặn lại vì máy bay đến giờ bay. Em chui tọt vào khoang mà vẫn nghe thấy **** fủng loạn xà ngầu sau lưng của mấy chú không kịp chui cùng em, há há.
    Giả sử hôm đó ko về kịp HL, em chắc đang còn ở lại HL làm thêm vài ngày cộng với bao phiền toái rắc rối.
    Ơn Trời ơn Phật, cuối cùng cũng về lại được đất mẹ VN bình yên vô sự.
  8. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    he he, cũng là chuyến đi đau khổ đấy nhỉ. Suýt nữa thì mất đồ, roài suýt nữa ko về dc HL, may mà là về HL chứ về VN như thế thì khóc mất. Hồi tớ bay sang bên đấy cũng thía. phải transit ở Nga mất 12 tiếng, vạ vật ở sân bay cả đêm. Sáng ra, nó tống mình lên 1 cái máy bay, chạy lòng vòng trong sân bay 2 tiếng rồi cho xuống. Thì là ra bộ phận lọc khí hỏng. Amen, nó mà bay rồi chết ngạt trên đấy thì toi. Xong rồi chờ thêm 12 tiếng nữa là nó cho bay . hehe.
    Về mua dc nhiều thứ hay ho ko? Có xách dc ít tạp chí về ko? Tớ định xách vài quyển về, nhưng ông xã cứ sợ qua kiểm tra an ninh VN, nó mà tóm dc thì khỏi nhập cảnh luôn.
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em mua được cái mặt nạ cướp biển trong cửa hàng Carnaval cho trẻ con bên đó, về dọa mấy đứa trẻ con hàng xóm chúng nó không dám sang xin quà của bác đi Tây nữa.
    Hàng tạp chí và mấy cái ******* em không mua, mang về VN an ninh cho vào bốt luôn ấy bác ạ.
    Hôm nay em bắt đầu post ảnh
    Đầu tiên là 1 con phố nhỏ ở trung tâm Arnhem, khu phố dày đặc những restaurant, shop đẹp mê hồn, bánh mỳ Doner Kebap của dân Thổ.
    [​IMG]
    Tiếp theo là nhà hàng Pizzeria Pinoccio- Italy
    Nhà hàng bài trí rất đặc biệt, trần nhà treo kín đặc vỏ các bình rượu cổ của Italy, lò sưởi có chú bé mũi dài Pinoccio nổi tiếng, ấm cúng và đậm phong cách Ý, các cô phục vụ thì xinh như tiên, mỗi tội là các cô ấy đi qua đi lại nhanh quá nên ko chụp được nhiều ảnh
    [​IMG]
    Chú Pinoccio bên lò sưởi
    [​IMG]
    Một chú khách đang tán tỉnh cô bé phục vụ
    [​IMG]
    Em sẽ post tiếp bác nhé.
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    he he, nhắc mới nhớ. Quà đâu?

Chia sẻ trang này