1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong_ma9999, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim !!!

    chả là em lỡ thik 1 nhỏ làm chung cơ wan , nhưng mà em nhát wá đến nói chuyện cũng hok dám , thế là em bày tỏ tình cảm = cách mỗi lần nhỏ đi wa chổ em làm là em nhìn nhỏ , lâu lâu em thấy nhỏ cũng nhìn em có trường hợp cá biệt là có lúc 2 đứa nhìn thẳng vào nhau và người thua cuộc way đi thường là iem
    ở đây các bác có nhìu kinh nghiệm tư vấn giùm em hộ là nếu cứ nhìn wài như thế thì nhỏ có bít được tình cảm của em dành cho nhỏ ko ạh ??? và nếu bít được thì iem có bao nhiu % cơ hội được nhỏ thik ạh ??
    tái bút : em và nhỏ có vài lần nói chuyện về công việc và những lần đó nhỏ thường hỏi iem trước ko àh !!!
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng như vậy thì coi như chú xong
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói đến chuyện nó thích chú bao nhiêu % ở đây mà anh thấy chú đang có cơ hội tốt để chữa bệnh nhát gái đấy (bệnh này mà chưa chữa được thì đừng nghĩ đến chuyện khác vội) . Xông lên đi chú.
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    phải liều lên chứ, cứ há mồm chờ sung rụng thì sao cua được gái, cứ bắt chuyện hỏi han đi, làm được rồi mới thấy là gái ko có gì đáng sợ hết.
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    @Chú Bóng ma: Bệnh của chú rất có thể là do kiêng ky, chuyên ăn chay từ bé, do chưa được nếm mùi thịt thà nên không biết nó ngon ngọt, khoái khẩu như thế nào. Đến khi có miếng thịt nó lượn qua lượn lại trước mắt thì cũng chỉ dám khép na khép nép soi soi, ngửi ngửi thôi chứ không dám động vào vày vò, xẩu xực...
    Thế nên muốn điều trị tận gốc là tạo cảm giác quen miệng, thèm thuồng, cồn cào đòi ăn. Tiếp theo là đến mức đói quá đầu gối phải tự bò đi tìm cách tiếp cận,mày mò bày mưu tính kế để cơ hồ được xực cái miếng thịt mỡ béo ngậy thơm phức kia.
    Cách triệt để nhất vẫn quán triệt theo tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa giường chiếu là tức tốc sắp xếp một chuyến nghỉ hè, du hí cùng một đại ca nào đó đi ăn chơi, nhảy múa tại Đồ Sơn một tuần lễ. Sau đó cái khôn, cái bạo dạn nó tự lòi ra thôi...
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Hic. "Em nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn em". Có vậy thôi à? zai gì mà nhát thế? Xông lên đê cho đời đỡ nhạt
  7. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác DaiKastar đúng đấy. Bạn muốn biết thì phải hành động cụ thể hơn đi. Mà hành động như thế nào là bạn phải nghĩ thôi. Cứ ngồi đoán thì đến Tết cũng không biết được đâu. Con trai thì phải hành động chứ.
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hehhe, dắp thi TTHCM rồi nhưng hôm nay phởn, viết nốt bài cuối này vậy ^^:
    -đầu tiên, bác phải xem, tìm hiểu đồng nghiệp,những ng bạn tốt, em nói vậy bác hiểu chứ, vì ko loại trừ khả năng cũng có đứa muốn thịt em cáo mà bác đang muốn chén, và xem em nó có ng yêu chưa, nếu chưa thì quá tốt rồi, nếu có rồi thì bác phải chuẩn bị tâm lý đánh đồn có địch đi. nhưng mà em ko khuyến khích chuyện này đâu, xen vào tình cảm của ng khác chẳng hay ho gì, phá vỡ hp của họ. nhiều ng có quan điểm tình yêu phải đấu tranh, giành giật này nọ nhưng họ có thử đặt vào tình cảnh đấy ko, đang yêu có đứa khác nhảy bổ vào có đau ko ?
    -tiếp theo, bác phải chủ động,cái này thì tất nhiên rồi, con trai mà ko chủ động thì chán ốm. bác phải nhận thức đc câu nói này : KO CÓ GÌ TỰ NHIÊN MÀ ĐẾN CẢ.học thuộc đê, nằm lòng đê.lân la dò hỏi nick YH, di động, địa chỉ nhà riêng, blah blah... cùng cơ quan cái này chắc cũng dễ thôi, cơ bản là phải chai mặt
    -và nữa, có 3 loại gái như này : con thầy,vợ bạn, gái cơ quan>>> 3 loại gái này rất chi là nguy hiểm, dây vào là ghê lắm đấy, có gì bác phải hỏi thêm mấy bác trên này. hãy là người can đảm!
    NÓI THÌ DỄ, LÀM MỚI KHÓ
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Muốn đọ mắt với bà à
    Bệnh nhát gái của bác thì phải chữa bằng dĩ độc trị độc thôi.
    Còn nhìn em ý thì nhìn vừa thui, nhìn phải nghệ thuật, thi thoang nghiêng đầu nhìn, thi thoàng nhìn bâng quơ , không cần cứ phải đấu mắt với em ý, thinh thoảng cười vài cái... cũng có khi phải bơ đi, coi như đang bận deck thèm để ý...
    Bác ăn trưa ở cơ quan nữa thì hôm nào đó mát trời, bảo mình mời lĩnh lương, mơi bạn đi ăn cung mình nhé... vừa ls mà chả có li do gì để từ chối cả... rồi cừ từ từ mà tiến thui, uống nước, xem phim...
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, em đồng ý với bác.
    Đây là một cơ hội tốt để tập dượt.
    Hôm nọ nói chuyện với một anh tán gái ở cơ quan, ông ấy lên gúc gồ search ra một cục gạch to bự chảng. Len lén giờ ăn trưa đến dán ở bàn em gái.
    Mấy hôm sau ông ấy còn tương cả cái e mail có ảnh cục gạch đó vào điah chỉ mail em kia.
    Ý của ông ấy là ANH ĐẶT GẠCH EM NHÉ.
    Cứ xông lên mà tán, tay phải làm hàm mới nhai có cơm nhai, ngồi đoán mò làm sao biết thành hay bại. Kết cục có khi chẳng được trút kinh nghiệm nào.
    Mạnh dạn lên. Khua môi múa mép dần cho quen. Nếu ở giai đoạn trong trắng quá, đi Kve là một giải pháp hữu hiệu.

Chia sẻ trang này