1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ánh mắt làm sao để tiến tiếp( Gái Trai vào đây thảo luận nào).

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Từ ánh mắt làm sao để tiến tiếp( Gái Trai vào đây thảo luận nào).

    Nàng liếc bạn, ban liếc nàng, nàng bẽn lẽn rồi kiêu, bạn ấn tượng với vẻ ngoài của nàng.
    Chắc con trai thường chợt nghĩ ngay nàng có lẽ có chút tinh ý gì với mình, và muốn làm quen. Tiến tiếp là sao đây. Bước tới làm quen, thì nàng tất sẽ kiêu ngay,nhưng sau kiêu sẽ là gì. Nếu nàng kiêu bạn sẽ xử sự thế nào???????
  2. nguoiemgai

    nguoiemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trai gái bây giờ yêu nhau " buồn " vậy sao ???
    boy2004 : Nếu nàng kiêu bạn sẽ xử sự thế nào??????? ---> cái này nên gọi là gì ??
    Theo chị em ko nên làm gì cả với "nàng" ấy cả. Về mà chuyên tâm học hành cho thành người đi đã nhé !
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, giống anh hồi trước. Lần đầu thấy bạn gái liếc...xèo phát, anh tưởng bạn ý nhìn đểu, gọi ra 1 chỗ tí tát cho 2 cái may mà có người can đấy. Giờ nghĩ lại vẫn ân hận.
    Quay lại chủ đề, chú hỏi liếc xong thì làm gì à, tán thôi, rủ đi chơi này nọ. Quái, bây giờ lấy đâu ra con gái nhìn trai xong còn bẽn lẽn nhỉ, hay là cậu boy2004 phét lên cho hay
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextLần trước mình chơi thân với một bạn trai.Vài lần bọn bạn chọc quá trời nhưng bọn mình vẫn mặc kệ. Hôm đó sinh nhật mình bạn trai ý tặng mình một bó hồng thật to. Mình đùa một câu "cô ấy mà nhìn thấy thế này thì nhất định sẽ tưởng mày có tình ý với tao đấy". Chẳng hiểu đầu óc nó thế nào hay là bị bọn bạn trêu nhiều nên lú lẫn mà từ đó nó nghĩ mình có ý gì với nó mới chết chứ.Thế là cứ mỗi lần chạm mặt nó lủi nhanh làm mình tự ái kinh khủng.Cũng may đầu óc nó bình thường trở lại sau khi nghe mình thuyết một hồi về tình bạn.Sến!
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Liếc kiểu đó chắc phải phải chưã mắt quá.
    Cách duy nhất gây sự chú ý nhanh nhất cuả đối tượng là...gây sự,khiêu khích,châm chọc,làm chướng mắt nhau (kinh nghiệm phim Hàn)
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    oái, cái này chắc con bé lẫn thằng bé phải lên viện mắt TW để khám. Vì sao áh??Đơn giản là con bé chắc bị lác nên mới nhìn thẳng thành liếc như vậy, còn thằng bé mắt có vấn đề, mắt lác mà cũng ko nhìn ra
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải kiểm tra nàng liếc có phải vì nhìn mình ngứa mắt không đã,có khi liếc vì ngứa mắt rồi nàng đi,mình mà tiến tới là ăn đòn liền,còn nếu là kết thì sau ánh mắt là bước chân,cậu phải bước thì mới tiến được chỗ nàng.
  8. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Bác gì bảo là thời này ko có từ bẽn lẽn đúng rồi!!!, con gái thời nay lúc ấy là quay lại sau đó mặt trơ trơ ra giương lên trời. Tim thì đập thình thịch...
    Bổ sung là nếu bạn là người có ấn tượng với vẻ bề ngoài.
    Đây là tớ nói việc nghiêm túc để tìm hiểu tâm lý bạn gái muốn làm quen thế nào. Như thể đây là bắt tín hiệu vệ tinh ấy mà. Cách làm quen sao cho ko bị biến thành thằng ngốc.
    Nghiêm túc, nghiêm túc đừng trêu chọc, góp ý xây dựng nhá

  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đấy là con trai hay nghĩ là con gái có tình ý gì với mình thôi chứ có chắc chắn đâu, nhiều lúc cũng chỉ vì "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" mà các nàng cũng liếc đấy.
    Good luck & take care!!!
  10. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố mấy mẹ đã đíu giúp gì cho em nó còn phát ngôn ngu, Thử hỏi hồi cấp 3 các bố các mẹ chủ động làm quen thằng nào con nào chưa mà nói ngu thế ? Bây giờ thấy già già mặt mày trơ trẽn rồi thì to mồm thế, ngày xưa cấp 3 ngu ngơ có giỏi thế được không. Em nó cần tư vấn mới vào viết topic, đã không giúp gì thì thôi lại còn ô xô lô tụ tập cười chê nói vớ vỉn, chán bọn già này thật. Nhất là thằng hattoryntt và cỏ dại 85 , 2 đứa này cứ cho vào hoả lò mới biết sợ
    Boy2004 này, con gái không phải ai cũng kiêu, thường chỉ là ăn nói hơi dè chừng , đề phòng những thằng sàm sỡ thôi. nếu cô nàng biết em dễ thương và thinh thích cô nàng thì cứ yên tâm mà bắt chuyện. Có nuôi trai mới lấy được ngọc trai..tình cảm sẽ giúp em vượt qua khó khăn vớ vỉn này. Nếu cô nàng giàu có nên kiêu, khinh người thì khi đó em cũng rút được ra bài học cho mình, do vậy, tốt nhất cứ bắt chuyện nhiều nhiều rồi tính sau em ạ...
    Em vào xem lại mấy topic thường trực ở trên ấy! Con gái hay con trai cũng thích cách làm quen , làm thân 1 cách tự nhiên, nên bắt đầu bằng những câu hỏi, những câu nhờ vả

Chia sẻ trang này