1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ anh trai đến bạn trai------>kết quả

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_pride, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_pride

    girl_pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    từ anh trai đến bạn trai------>kết quả

    tôi và anh mới đầu nhận nhau là anh em . rồi từng ngày chúng tôi có tình cảm với nhau . tuy nhiên . từ khi chuyển từ anh sang ******** cảm của chúng tôi có vẻ dạn nứt . và giờ chùng tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ . tôi phải làm sao (tôi rất yêu anh ấy) . chúng tôi đã suýt chia tay một lần .
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem xét kĩ lại tình cảm của các bạn đi, nếu như quan hệ như anh em tốt hơn thì cứ để như vậy, tình yêu không thể gượng ép được, qua một thời gian nếu 2 người cảm thấy tình cảm thật sự chín rồi thì lúc đó không cần phải thay đổi gì thì 2 người cũng biết là you belong to each other, ok?...
    Sometimes it feels it would be better for you all
    If I ceased to exist or was never born at all
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ......chán rồi thì thôi....tại anh ta chán bạn chứ bạn có chán anh ta đâu.....mà đã chán rồi thì nghỉ ! ôi giòi ! tán gái ai chả biết bước đầu là tiếp cân , mà dễ nhất là nhận làm anh , làm chú,làm vv và vv.....đến giờ bạn đã chết rồi thì anh ta cũng mất hứng thế nên dứt càng nhanh càng tốt ! [ nếu còn trẻ thì hãy liên lạc gấp với cotg để quên cái con người kia đi,nhé ! ]
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chú sin này nói chuyện cứ như là tán được nhiều em rồi thì phải. Đâu phải ai cũng cứ tán là phải nhận là em đâu. Cũng có nhiều người có những cô em gái để nói chuyện lắm chứ. Vì dù sao thì có những người em gái người ta có thể thoái mái nói chuyện hơn nhiều. Nhất là khi những người đó chỉ cần người để tâm sự. Vì vậy chỉ cần một chút thay đổi của cô em gái có thể làm cho người đó cảm thấy không còn tự nhiên như trước và khó nói chuyện. Vì vẫy hãy cố gắng đừng để nó vượt qua cái ngưỡng tình anh em khi mà vẫn chưa biết được thực sự tình cảm của hai người
    hungdo
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đầu tiên là anh em sau đó là bạn bè rồi tiến tới là người yêu . Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì cả ! Cuộc sống vẫn luôn như vậy đó cái gì càng dễ dàng thì thường không được lâu . Mà cái gì càng chuyển được nhiều giai đoạn thì cũng không ngoại lệ . Đã sác định tình cảm thì hẵy xác định ngay từ đầu . Tôi chỉ có thể góp ý được như vậy thôi có gì bỏ qua nhé . Chúc vui vẻ
    NguyễnTrung
  6. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    dong chi thanh_ala noi chi ly chi ly ..tinh cam tui cung xac dinh ngay tu dau day na`y( tu choi la`m anh trai vi` neu nhan loi thi la minh noi doi a`) va` ket qua sau 10 thang rat la bi dat ...buon`....
    LENGHIA [/size=4
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    nếu là tôi thì tôi thấy, nếu trước khi đến với nhau, hai người đã là anh em của nhau rồi thì có lẽ phải hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm với nhau nhiều hơn chứ vì anh em thì hay tâm sự, hay khuyên nhủ nhau mà, tất nhiên, còn tuỳ thuộc vào vấn đề thời gian tồn tại mối quan hệ anh em này...... không thể đốt cháy giai đoạn được.......nếu hai bạn đến với nhau bằng một thứ tình cảm nóng vội thì trước sau gì cũng phải chia tay nhau thôi....... tốt hơn hết là nên chấp nhận với sự thật đó.
    Còn trong tình yêu, đâu phải đôi nào cũng không cãi vã, không giận dỗi nhau.... không thể tránh khỏi điều này. Mỗi lần cãi nhau có khi hai bạn có thể hiểu được nhau hơn trước. Còn nếu người con trai đó đã chán bạn rồi thì coi như chuyện tình của bạn đã đi đến dấu chấm hết rồi. Mình chịu
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  8. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Ui! Em chẳng bít! nên mạo muội nói mấy câu!Có ri fkhông phải mong các anh chị bỏ quá cho nha!
    THực ra theo em thì có anh trai hay chị gái đều rất tốt!! Em thấy còn tốt hơn là có người iu ấy chứ! Thực lòng, em mong có những người bạn như thế hơn - những người sẵn sàng cho em lời khuyên hay có thể chia sẻ mọi hcuyện với em và ngược lại! HÌ! Như vậy là tuyệt nhất!
    có người iu rất phức tạp! Hơn nữa bạn hỉu rõ về cái gọi là luv vhưa? Hay chỉ là ngộ nhận?? Em chưa 1 mảnh tinh vắt vai nên không dám nói bừa! Nhưng em nghĩ! Bi h toàn chạy theo mốt thui à! Thấy người ta có người iu là mình cũng phải có người iu --> ghét le,s! không thích!
    Còn chuyện anh em chị em kết nghĩa thì lại khác! Dó là những người bạn, người chia sẻ với mình! Hơn nữa trong tình bạn không chứa đựng sự ích kỉ như tình iu! Tức là chỉ iu 1 người trong 1 thơi f gian! Còn ban tốt thì nhìu người lúc! Hì
    Có lẽ chính vì quan điểm đó mà blue antiluv! Nhưng cũng đúng đấy chứ mọi người???

Chia sẻ trang này