1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ b à n p h í m đến t r á i t i m

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 01/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc thế là tối nay lại có việc ko viết được :(, đành để sau vậy
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  2. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Đọc mấy cái thống kê của chị buồn cười chảy nước mắt! Còn đọc cái này xong không chảy nổi nươc mắt nữa! Cười nhiều quá bị nấc rồi! Ha ha ha! Buồn cười quá! Mà kể ra thì có từng đó điểm trùng nhau cũng tương đối đây nhỉ? Để xem năm sau về nước xem 2 đứa còn tí duyên số nào không nhé! Ha ha ha! (To britneybritney: Just kidding)
    Chị! Cặp số 3 đâu em xem nốt! Mà niềm vui của em luôn bị chặn họng bởi tên ALU! Hic hic! Sao nó cứ phải chõ mồm vào thế nhỉ?! Mà thôi! Bây giờ mỗi lần tức cái gì lại tìm em britneybritney! Lần trước nghe lời em britneybritney đang định vào xoá mấy bài chửi bậy bạ đi đấy chứ nhưng hơi chậm chân! He he! Làn sau sẽ để ý nghe lời em britneybritney hơn! He he! (To britneybritney again: Just joking)

    britboy
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Anh mà không nghe em thì nghe ai??? Nhưng em đang có chuyện cần tính sổ với anh đây. huhu... anh thế đấy!!! Tức wá!!!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!
  4. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Sphinx ui,ptthang chỉ còn bám víu cái đầu tóc cho cao thêm 1 tẹo,đại ca mà cạo hắn tự ti,sầu đời tự vẫn thì khổ:)
    Mà này,kiếp trước nhớ là đâu có lột tiền hay hồi nhỏ có siết nợ ai đâu sao bi giờ mọc đâu ra 1 tên lúc nào cũng rủa mình thế nhể?????
    Này BB,ráng giữ chồng cho cẩn thận nhe,hôm bữa anh nghe hắn fát bỉu 1 câu mà anh nghe xong thấy thương cho em út ghê:....em cẩn thận nhá
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  5. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em tức gì rồi! Nhưng máy anh bị dis đấy! Hết tức chưa! Zời ạ! Mà này cái thằng ALU sao cứ phải lôi người khác vào nói thế! Yêu cầu có lòng tự trọng thì lần sau nói chuyện gì đừng lôi tôi vào nhé! Mà này em gọi thằng này thân mật nhanh quá đấy! Yêu cầu em có thân với nó nữa cũng đừng bao giờ nói về hắn với anh và cũng đừng nói kiểu như anh và hắn ta là bạn bè thế nhé! Bây giờ anh biết cái mặt nó rồi!

    britboy
  6. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hề hề,britboy ghennnnnnnn neeeeeeeeeeeè trùi,ha ha,ặc ặc
    I don't care if you think i'm crazy...i've got no fear of losing you...you can't lose what you never had
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, thíu you thì ta tử ẹo,măm măm...
  7. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nói linh tinh wá!!! Mà em có gọi Alu thân mật gì đâu? Anh làm sao thế?! Em gọi hắn như gọi anh ý mà. Chả hiểu anh Nam nói gì cả!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!
  9. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề khá nghiêm trọng vềwyền sở hu&#43ũ­ tài sản:)))
    Giỡn thui mừ:P
    nhưng có vẻ......bà Mai ...có vấn đề
    :))
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn s?'ng là còn hy vọng***​
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    *Cặp thí sinh số báo danh 03:
    HUNG_BRITNEY và SPHINX85
    Ấu thơ một thời tình cảm ko màng tuổi tác:
    Sphinx được sinh ra tại bệnh viện Đà Lạt (Lâm Ðồng). Ngay từ thời khắc đầu tiên mới lọt lòng mẹ, Sphinx đã khóc rõ to, to hơn bất kỳ đứa trẻ bình thường nào khác Bởi lẽ, dường như Sphinx đã linh cảm được rằng giữa cái cuộc đời vừa mới chào đón mình có một khoảng trống lớn lao ko gì bù đắp nổi - khoảng trống dành cho một nửa yêu thương. 2 năm trời đằng đẵng qua đi trong nước mắt và đau khổ, bất chợt tới 1 ngày đẹp trời nọ Sphinx tỉnh dậy trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Một niềm vui chưa từng có trên đời và cũng chẳng thể gọi tên như đang bắt đầu len lỏi vào trái tim trong trắng ngây thơ của một cô bé... 2 tuổi. Ðó chính là ngày mà Hung_britney lần đầu hé mắt nhìn đời tại bệnh viện Biên Hoà (Ðồng Nai). Ðáng ra ở vào cái tuỏi có quyền được hưởng những sự giáo dục đầu tiên như thế, Sphinx phải toàn tâm toàn ý cho những giờ học mẫu giáo, nhưng vì trong đầu cứ rối bơi với một loạt những linh cảm và những lời mách bảo từ trái tim nên Sphinx thậm chí còn ko kịp để ý cả tên trường mẫu giáo của mình, sau này muốn nhớ lại cũng ko tài nào nhớ nổi. Còn nói về Hung_britney, khi đến tuổi đi học mẫu giáo, ko hiểu số trời định đoạt thế nào mà lại để cái trường mẫu giáo ở ngay cạnh một trường cấp I. Thế là trong ký ức tuổi thơ của Hung_britney ko có một khái niệm gì về trường mẫu giáo kể từ cái tên kể đi, thay vào đó ko hiểu sao toàn là bóng dáng của các chị học sinh cấp I bên cạnh. Đáng tiếc thay 3 năm mẫu giáo trôi qua mà Hung_britney vẫn ko thể tìm nổi bóng dáng nào thân thương giống như hình bóng người con gái trong mỗi giấc mơ hàng tối.
    Rồi những năm học cấp I, cấp II, cấp III, mặc dù đã khôn lớn nhưng những ám ảnh trong tim vẫn ko rời khỏi tâm trí Sphinx. Kết quả là Sphinx tìm mọi cách chuyển trường liên tục để có cơ hội gặp được người mình đang tìm kiếm. Nhưng làm sao có ai ngờ rằng 2 người lại ở 2 nơi quá là khác nhau, nên số lần cố tình tạo cơ hội tuy ko ít nhung vẫn ko thể thành công.
    Tình cảm trưởng thành đấu tranh với những hủ tục cũ kỹ:
    Mãi cho đến khi tham gia Popclub, ấn tượng đầu tiên của Sphinx về Hung_britney là những bài trả lời bảo vệ Britney - những bài dài ơi là dài mà lại viết ko dấu rất khó đọc. Vốn cũng chẳng thích gì Britney, nhưng ko hiểu sao cứ mỗi lần online, Sphinx ko thể ko mở cái topic đó ra, và có điều gì lạ lắm luôn thôi thúc Sphinx ngồi hàng tiếng đồng hồ để cố gắng dịch những dòng chữ ko dấu gửi từ một cái nick ko hề quen biết như thế. Popclub rất nhỏ bé, dần dần rồi 2 người quen nhau, biết tuổi của nhau hơn kém nhau thế nào, nhưng cũng thật lạ, 2 bên đều cảm thấy ngượng ngùng và gượng ép nếu có phải xưng hô đúng tuổi. Mỗi khi đêm về, trước khi đi ngủ, cả 2 ko hẹn mà cùng nằm bần thần trằn trọc nhìn lên trần nhà, thắc mắc xem cái cảm giác rất lạ đó chính xác nó là cái gì. Những buổi chat cứ nhiều dần, cảm xúc nhiều lên tỉ lệ thuận với những nét tương đồng về nhiều mặt được khám phá giữa Hung_britney và Sphinx.
    Âm nhạc đã lấp đầy hố ngăn về tuổi tác:
    Về boyband: 10 điểm giống nhau. Sphinx thường tự cho mình là khó tính khi ghét bỏ tới 6 boyband: 98 Degrees, All 4 one, Blue, Human Nature, O-Town, Savage Garden, thế mà ko ngờ Hung_britney cũng chả thích thú gì cả 6 nhóm y hệt. 2 người cũng chung nhau nốt tình yêu dành cho A1, Backstreet Boys, The Moffatts và Westlife.
    Về girlband: cục diện tương tự như phần boyband, Hung_britney và Sphinx phát hiện ra 7 nét tương đồng: cùng thích M2M, Spice Girls và cùng ko thích All Saints, B*Witched, Destiny's Child, Girl Thing, Solid Harmonie.
    Về boy&girlband: Sphinx và Hung_britney có thể cùng nhau nghiền ngẫm hàng giờ đồng hồ những ca khúc của A*Teens, Aqua, S Club 7, Steps ko biết chán. Đồng thời, cũng có thể bàn luận ko ngừng ko nghỉ chê bai những nhóm nhạc như Ace of Base, Roxette, The Corrs. Sở thích dù có lí hay vô lí, thì cũng xin dành 7 điểm nữa cho sự đồng cảm.
    Về girl hay diva: có tới 14 điểm trùng nhau. 2 người cùng hâm mộ Celine Dion, Jessica Simpson, Madonna, Mandy Moore, Mariah Carey và cùng gật gù với nhau chưa thể gọi là thích những ca sĩ như Alicia Keys, Geri Halliwell, Gloria Estefan, MelB, MelC, Michelle Branch, Samantha Mumba, Victoria Adams và Vitamin C.
    Về boy hay man: Hung_britney chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình qua lời hát với những ca khúc của Aaron Carter. Ko phải vì Sphinx chỉ thích mỗi Aaron Carter, cũng ko phải vì Hung_britney thích độc có Aaron Carter, mà đây là "nam ca sĩ" duy nhất cả 2 cùng tâm đắc. Như thế ko có nghĩa là 2 người ko hợp nhau về mảng này, trái lại ở phần cả 2 cùng ko thích thì số lượng hơi bị lớn lao: Billy Gilman, Brian McKnight, Bryan Adams, Darren Hayes, Enrique Iglesias, George Michael, Marc Anthony. Ghép lại Hung_britney và Sphinx vẫn giành được 8 điểm nữa.
    Âm nhạc và hơn thế nữa:
    Riêng đến mảng âm nhạc xong xuôi, điểm số của cặp thí sinh này đã là 47. Ngoài ra, cả Sphinx và Hung_britney đều thích cả phim ảnh lẫn bóng đá, tăng số điểm lên 2 điểm nữa. Rất tiếc, nói một cách toàn diện thì giống nhau nhưng xét một cách cục bộ thì lại chưa giống nhau lắm. Tuy nhiên, sự ngược đời về tuổi tác cũng còn ko có vấn đề gì nữa là những khác biệt nhỏ nhoi này Số điểm tròn trịa cuối cùng là 50 điểm giống nhau (1 điểm nữa là vì Hung_britney và Sphinx đều rất yêu quí cưng chiều con mèo )
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?

Chia sẻ trang này