1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Bạch Đằng Giang Phú đến Nguyễn Huệ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chieuphong, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Từ Bạch Đằng Giang Phú đến Nguyễn Huệ

    Sông Đằng một dải dài ghê
    Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông
    Những người bất nghĩa tiêu vong
    Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh​

    Mấy câu thơ trích từ ''''''''Bạch Đằng Giang Phú '''''''' của Trương Hán Siêu.
    Những người bất nghĩ tiêu vong. Đời người có tính mơ hồ lắm...thử hỏi từ một thanh niên mới ra đời hay một cụ già ngoài lục tuần từng trải lắm chuyện trên đời, có ai dám nói mình đã hiểu thấu chuyện hồng trần hay chưa?Mọi chuyện đều có tính tương đối.

    ''''''''Những người bất nghĩ tiêu vong'''''''' đi liền với ''''''''Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh''''''''.
    Thế anh hùng là gì ? Theo quan niệm thiển cận của tại hạ đó là những người hoạt động vì lợi ích của cộng đồng , dân tộc. Họ có công lao to lớn vì cộng đồng , được cộng đồng , dân tộc công nhận và hình tượng , công lao của họ được ghi mãi trong lòng của mọi người ,.....chính vì thế mới gọi là ''''''''Nghinf thu chỉ có anh hùng lưu danh ''''''''.
    ''''''''Còn những người bất nghĩa tiêu vong'''''''' thì ngược lại : có thể họ ích kỷ, nhỏ nhen ,lo quyền lợi của mình mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng ,vì quyền lợi của giai cấp mà quên đi quyền lợi của dân tộc......chính vì thế mới có người ''''''''Rước voi về giày mã tổ ''''''''.Lưu vong sang Xiêm kéo về 5 vạn thủy binh Xiêm lược nước ta. Ha ha cuối cùng thì 5 vạn thủy binh bị nhấn chìm dưới ý chí anh hùng của dân tộc mà đại diện là anh hùng Nguyễn Huệ.

    29 vạn quân Thanh không còn một manh giáp chạy về nước. Đường đường là tổng đốc Lưỡng Quảng của
    Thanh Triều mà phải thua chạy một cách nhục nhã , về nước không còn một manh giáp.

    Vậy thì có ai đó nói Nguyễn Ánh bất nghĩ mà không tiêu vong? Ngược lại còn làm vua.Theo tại hạ thì Nguyễn Ánh chỉ là ''''''''Gặp thời thế , thế thời phải thế ''''''''.Sau khi Quang Trung mất , triều Tây Sơn không còn người nào đủ tài để đối địch với Nguyễn Ánh , đọc lại lịch sử ta thấy Nguyễn Ánh rất sợ Nguyễn Huệ...khi biết Nguyễn Huệ chuẩn bị mang quân vào đánh Nguyễn Ánh , Nguyễn Ánh rất hoảng kinh , lo sợ và cho sứ giả qua Xiêm cầu viện nhưng vua Xiêm bấy giờ (trước kia là tướng trong trận Rạch Gầm Xoài Mút ) đã nếm mùi thất bại nên không dám mang quân qua lần nữa. Nhưng than ôi , Quang Trung đã mất quá đột ngột , ấu chúa Quang Toản thì còn non yếu , triều Tây Sơn dần dần sụp đổ.

    ''''''''Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến
    Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh
    Mây tạnh mù tan trời lại sáng
    Đầy thành già trẻ mặt như hoa
    Chung vai sát cánh cùng nhau nói
    Cố đô vẫn thuộc núi sông ta​

Chia sẻ trang này