1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bàn phím ! Đến trái tim

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hoathep, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Từ bàn phím ! Đến trái tim

    Mình lập ra mục này để có ai có nỗi lòng thì vào đây nha.
    Thấy mọi người bức xúc quá rồi cơ


    Anh nhảy dù xuống trái tim em (người mà ai cũng biết là ai rồi đấy)
    Quân đổ bộ ở hàng rào thứ nhất
    Nhưng trái tim em là kẻ hèn nhát
    Đã đầu hàng ngay phát đạn đầu tiên...!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thật ! Vì không biết cậu những ngày xanh kia là ai nên không thể trách được..............chứ em lại không ngờ.............anh em chơi với nhau mà anh cũng không thương tiếc mang em làm trò cười cho anh chị em xem
    Em tưởng anh mở topic này để mai mối cho mọi người ở trong box ?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 13/05/2005
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Có một gã dê sòm
    Ti toe lập topic
    Tán tỉnh nàng Đá tôi....
    Bác hiểu cho. Đá là của tớ rồi.....
    Đừng làm phiền Đá nữa, nếu bác thấy khó chịu thì anh em ta gặp nhau .
    Đêm Thái Nguyên đêm buồn khó ngủ
    Nhớ Đá nhiều mà có ngủ được đâu...
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Gặp chú là quái gì, chú ngứa cựa thì cứ đến tìm anh nha.
    Kính thưa chú là anh lập topic này theo yêu cầu của em đá đấy
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    GHÉP NỬA TRÁI TIM

    Đã hai lần anh ngỏ tiếng yêu em (người mà ai cũng biết là ai rồi đấy)
    Là cả hai tim anh đều sứt mẻ
    Tiếng lời em nhẹ nhành và gọn lẽ
    Quý anh nhiều nhưng chẳng thể yêu anh
    Đời là thế tình yêu thường là thế
    Nửa trái tim khó ghép nửa trái tim
    Mơ tưởng lắm một niềm say ngọt lịm
    Cho nên đời hờ hững chất chồng thêm
    Anh cố quên nhưng chẳng thể nào quên
    Giấc mơ anh linh hồn em chói chặt
    Ngọt lửa thiêng anh lấy gì dập tắt
    Giãy giụa nhiều có thoát nổi đâu em
    Biển mãi xanh và hi vọng trong anh
    Sẽ mãi thế cho dù em lạnh nhạt
    Anh lặng lẽ một mình anh giũa gọt
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em.
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 14/05/2005
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh làm lệch hướng so với yêu cầu rồi
    Tình hình, anh chị em trong box này hẩm hỉu quá, cứ tối thứ 7 ai cũng lẻ loi............ đánh bóng mặt đường một mình. Vì thế anh hoathep và Đá mới bàn bạc và thấy fải mở thêm topic này để "gỡ rỗi" , mai mối cho mọi người, cho cả Đá , anh hoathep nữa
    Thôi, anh hoathep mai mối mọi người với nhau đi, còn em thì để sau, hơn nữa ...........em bị dị ứng với thơ văn, cứ động đến thơ là em không đọc
    p/s: Mong những ngày xanh chú ý tới lời nói khi viết . Thế nào là " của "
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng mọi người đều là người một phố. Những ngày xanh hiểu rằng chuyện xích mích thì chẳng ai có thể tránh khỏi. Và nếu không tránh khỏi, thì việc gì phải tránh.
    Tình yêu mà tớ dành cho Đá tuy chẳng phải theo cái khuôn khổ " duyên nợ " giống như của bác. Nhưng bù lại tớ tin vào tình yêu của mình. Dẫu cho tớ và Đá chưa một lần gặp mặt, nhưng cái đó thì có xá chi. Đá xấu thì cũng vẫn là Đá, mà cũng vẫn mãi là người tớ chọn.
    Bác có yêu Đá bằng cả trái tim đi nữa thì tớ cũng chẳng ghen bóng, ghen gió làm gì cả... Nhưng đừng đem tình yêu ra làm trò vui cho thiên hạ. Đại loại như là cái "ngẫu hững" mà bác đã nói.
    Đêm Thái Nguyên đêm buồn khó ngủ
    Nhớ Đá nhiều mà có ngủ được đâu...
    những ngày xanh
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Let the rain come down and wash away my tears
    Let it fill my soul and drown my fears
    Let it shatter the walls for a new sun ...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 12/06/2005
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chết, mình linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, mà các cụ thường bảo là gà gáy gở thì phải thịt ý.
    Tự dưng thấy lão Hoa Thep nhà mình thơ thơ thẩn thẩn, lại toàn bài thơ tình ướt át mới chết chứ. Khổ thân gã thật, ồ không, chính xác là khổ thân cho cô nào lọt vào mắt xanh, mắt đỏ của gã.
    Con đường từ bàn phím đến trái tim qua nhiều cửa. Ngón tay nè
    bàn tay, khuỷu tay, rồi các thứ nội tạng nữa mới đến được với trái tim, và biết đâu trên con đường ấy không có cái gì thật sự quan trọng có thể níu giữ ta lại ...
    Được tee_eh sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 16/06/2005
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Khè khè, hồi trước nói không phải khoe chứ mình học mãi mà vẫn chưa tốt nghiệp môn cướp vợ bạn. Bạn Đạt lại có ý giúp mình học lại đấy à! Hay quá yên tâm mình chỉ cướp giả vờ thôi!:D

Chia sẻ trang này