1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bạn thân có thể thành người yêu được không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ledminh, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Từ bạn thân có thể thành người yêu được không ?

    Có thể là vì ta nhát nên khi cô ấy hỏi, ta chỉ dám nói rằng ta xem cô ấy là bạn thân mà thôi trong khi thật sự trong lòng ta thì hoàn toàn không phải như vậy.
    Nhưng ta hiểu một điều rằng nếu nói thật tình cảm của mình bây giờ thì hư bột hư đường hết. Bây giờ chưa phải lúc để nói điều đó ra. Cần phải đợi thêm một thời gian nữa . . . Ta sợ phải nghe lời từ chối của cô ấy (mà điều này thì gần như là chắc chắn xảy ra).
    Nhưng ta đã ?olỡ? nhận cô ấy là bạn thân và phủ nhận tình cảm của mình rồi, bây giờ ta phải làm sao đây ? Mà thật sự hiện giờ thì ta và cô ấy chỉ là hai người bạn thân ko hơn ko kém.
    Ta làm như vậy là đúng hay sai ? Liệu tình yêu có thể xuất phát từ tình bạn được không nhỉ ? Chỉ còn biết cách chờ thời gian trả lời mà thôi.
  2. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Co nguoi noi la : Mot khi Tinh Ban da nhat quyet muon tro thanh Tinh Yeu thi chang co cach nao ngan can duoc ca va cung chang viec gi phai ngan can
    Blue Sky
  3. babybond

    babybond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao giống với tình cảnh của tui quá vậy? Chỉ có điều tui là người con gái trong tình huống của bạn. Tui hiểu rõ tâm trạng của người kia nhung làm sao tui có thể tự ép buộc
    tình cảm của mình được chu hả/
    Don't give loneliness a chance
  4. lethuy

    lethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ban cu noi tat ca ra di,neu ban ma ko noi nho co ay bi nguoi khac quyen ru thi sao?ban dung cam len thi moi co the biet dc nguoi ta nhu the nao chu.da la ban than thi chung to cac ban hop nhau lam nhi?
    hay thu mot lan xem!
  5. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng có thể bạn sẽ mất đi một người bạn đấy!
    Bạn chắc chắn sẽ ko ai thay thế được người ấy chứ......?

    Maybe you can see what you want to see........but how can life be what you want it to be.......?!

  6. bluecloud

    bluecloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tu ban than khong the nao tro thanh nguoi yeu duoc. Minh cung giong nhu ban so hai, nhut nhat... va cuoi cung thoi gian noi loi .... cung da den va minh bi co ay tu choi. Va xem chut nua minh mot nguoi ban than nhat cua minh do. Ban hay xac dinh ro 2 ranh gioi ban va nguoi yeu.
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng chiều ngược lại thì không.
    Dù sao thì cũng cố lên đi. Được ăn cả ngã về không.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Ba đồng một mớ trầu không
    Sao anh không hỏi những ngày còn xanh
    Bây giờ em đã có chồng.
    Như chim vào ***g biết thuở nào ra
    Unforgiven
  8. dixie

    dixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    se chang co cau tra loi nao cho cau hoi nay cua ban ca dau...Chi co dieu..
    Tinh ban la su thau hieu..con tinh yeu la su kham pha vo tan!
    Chuc ban may man
  9. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ là bạn cứ nói đi nếu người ta chỉ coi bạn là bạn thân thì ban cũng phải chấp nhận thôi , nếu người ta thích bạn lại ..-> điều ấy thật tuyệt vời đối vơis bạn còn gì nữa , mà nếu người ta ko chấp nhận thì thôi vẫn có thể là bạn thân của nhau lại được mà , thời gian sẽ xoá hết cái tình cảm bồng bột của bạn lúc đó , các bạn sẽ hiểu nhau hơn và chơi ngày càng thân , tui tin chắc chắn là như vậy vì tui đã từng trong hoàn cảnh như thế rồi Chúc ledminh đạt được điều mình mong muốn
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống chọn đời tươi vui
  10. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy yêu thì cứ nói ra , sống giả giối làm gì cho mệt. Nếu mà thành đôi được thì OK , còn nếu không thành đôi được thì lúc đó còn tuỳ tình cảm, nếu cảm thấy vẫn cần nhau, là bạn của nhau thì vẫn là bạn chả sao.Còn nếu một người thấy chả còn tình bạn nữa thì Goodbye .No problem



    Hãy để mọi việc tự nhiên như bản thân nó, bạn sẽ thấy cuộc sống thật đơn giản.




    RX

    Được sửa chữa bởi - rongxanh vào 12/03/2002 22:46

Chia sẻ trang này