1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bạn thân thành người yêu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi knight2410, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để phát triển từ tình bạn thân thành tình yêu hả các bác ? Thân quá nên hiểu nhau quá rõ.Hix! khó quá !:((
  2. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Có duyên thì ắt tới thôi.. ép vào không khéo mất luôn bạn đó
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa trải qua tình huống này cách đây 2 ngày. mình yêu người kia rất nhiều và khi chính thức nói ra tình cảm của mình thì nhận được câu nói: " mình chỉ là bạn thân, chỉ vậy thôi, không thể nào hơn được "
    Mình thành thật khuyên bạn là bạn yêu như thế này sẽ rất khó chịu và đau khổ, nhất là khi mà bạn thân tâm sự với bạn về người mà bạn đó thích hoặc yêu. Lúc đó thì cảm giác hụt hẫng và ghen tuông sẽ trỗi dậy và bạn sẽ rất hoảng loạn và mất bình tĩnh. Nếu bạn đã sẵn sàng tâm lý để đối mặt với chuyện đó thì hãy nói ra hết tất cả vì cứ cố kéo dài không nói ra thì sớm muộn gì người kia cũng sẽ cảm nhận được và thông thường kết quả chính là câu nói ở trên mà còn khiến cả hai khó xử.
    Thành thật mà nói, theo kinh nghiệm của riêng mình, khi con gái đã xem con trai là 1 người bạn thân thì mãi mãi cũng vậy thôi, không thể phát triển lên đâu vì nếu bạn có gì đó khiến bạn ấy rung động thì bạn ấy đã rung động ngay từ đầu rồi chứ không phải đợi qua 1 thời gian chơi thân rồi mới có - 90% là như thế, 10% còn lại là do duyên số thôi.
    Bây giờ bạn hãy cân nhắc trước khi bộc lộ tình cảm của mình vì sẽ rơi vào tình trạng "có hết hoặc mất hết" mà 90% như mình nói ở trên thì sẽ mất hết và sau đó thì rất khó mà bình thường với bạn đó trở lại. Nói tóm lại là: không nói thì đau khổ âm ỉ kéo dài, mà nói thì sẽ rất đau đớn nhưng từ từ rồi sẽ qua.
    Chúc bạn sáng suốt suy nghĩ, quyết định và gặp may mắn.
    Còn nếu mà bạn thất bại thì xin khuyên bạn 1 câu mà mình đang dùng để vượt qua cảm giác đau khổ của mình: hãy mong người kia luôn hạnh phúc và hãy từ bỏ, đừng níu kéo, bi lụy hay cố đấm ăn xôi làm gì, vô ích thôi. đời còn dài và rồi bạn sẽ gặp người phù hợp.
  4. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi! lẽ ra em không nên lập thêm pic này! Xin lỗi bác admin nha.Và cảm ơn 2 bác đã trả lời.Nếu các bác muốn có thể vào ném đá em ở đây http://ttvnol.com/tvty/1254521

Chia sẻ trang này