1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bạn thân tiến đến tình yêu! làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi k6aoff, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn thân quá rồi thì khó thích nhau được lắm, mà đã không thích rồi thì không thể cưa nổi.
    ngày trước có con bạn thân, tự nhiên thế nào mà nó lại thích mình. may mà mình anti luôn, bây giờ vẫn là bạn. có một đợt cách nhau ra cho nó lành thôi.
    cứ thăm dò ý kiến người ta xem sao đã, đừng có manh động không là mất cả chì lẫn chài
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chủân..chắc bác say sóng với cáo thôi bạn thân tất nhiên là tốt với nhau nên bác say thôi...ko bao h yêu đc bạn thân đâu bác...quá hiểu nhau cũng sẽ là kon dao cắt đứt mối tình cảu bác...kinh nghiệm xương máu rồi...bỏ đi...vẫn kon` nhiều em ngoan trẻ đẹp đang chờ bác kìa:D...
  3. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn chú biến mất hẳn 1 thời gian xem .Nói chung nếu muốn chuyển biến thực sự thì phải cần có 1 cú sốc nào đó .Có thể là chú bị tai nan suýt chết hoặc là em đó bi bồ đá .... Anh đã thành công 1 lần nhưng hôn em đấy cảm giác như là hôn con riêng của ông già thực sự là không nên
  4. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời cũng là ko nên nếu ko muốn mất bạn
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    @ all: người ta đang bối rối tơ lòng mà các bác nói cứ như là giội nước lạnh vào mặt người ta hết lượt này đến lượt khác vậy hả? Có gì thì từ từ thôi chứ?
    @ bác chủ topic: nếu thích thì bác cứ tiến lên đi, đâu phải lúc nào cũng cần nói ra cả đâu, bác tham khảo mấy trang của cao nhân đi trước rồi tìm cách dùng ngôn ngữ không lời để thể hiện nha, chị ấy nhỡ có ko bằng lòng thì chắc cũng ko đến nỗi mất đi tình bạn đâu, vì lời nói là cái dễ bị ghi lại nhất và khó quên nhất, chứ hành động thì đôi lúc người ta dễ quên lắm
    Chúc bác may mắn
    Còn hoàn cảnh em chắc cũng hơi gần như bác, bạn ko thân, nhưng cáo có vẻ hiểu khá về em , người sâu sắc (tương đối thôi) đáng tin cậy, cũng ham vui và lạc quan kha khá, nhiều cái trái ngược với em quá, với lại tại em cũng chả có cái miệng ăn nói, nên ko biết mở lời thế nào cả, đang yên đang lành tự dưng lại nổi máu thế này ko biết, chán chả buồn chết
  6. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Câu trả lời cũng chỉ có một chữ là NO.
    Hơi phũ phàng bác nhĩ
    Em có hai kon bạn thân tưởng chừng như ko ai thân hơn nữa.
    cực kỳ hiểu nhau.Khõi cần nói. nhìn ánh mắt cũng đã hiểu suy nghĩ cũa nhau rùi.Thỉnh thoảng hai đứa thường hay đi uống cafe tâm sự.
    Bi H a''. Có chồng oài.Vẫn vui vẽ bình thường.Nhìu lúc hai đứa ôm nhau như hai thèng bạn thân.Hok có cảm xúc gì hết a''.
    Híc.Tìm được người nào hĩu mình thưc sự thì đều biến thành bạn thân hết a''
  7. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là mấy ca như thế này rất chi là thảm các bác ạ :( Hix, em cũng dính 1 ca gần thế này, không đường thoát
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bất đắc dĩ mới phải yêu bạn thân
  9. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mọi người khuyên chân thành đấy, đã từng trải qua kết cục bi thảm rồi...mong chú đừng lặp lại
  10. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi ng cứ nghĩ ko yêu đc bạn thân thế nhỉ ?
    Riêng e nghĩ ko cái j la ko có thể
    Chỉ cần có tình cảm của 2 ng là đc thôi
    Vấn đề này cần rất từ từ ,tế nhị ... Thân nhau ,hiểu nhau nhiều sẽ thông cảm cho nhau rất nhiều ,lại đỡ mất công hội chứng thất vọng sau khi yêu vì cũng biết nhiều cái chưa hoàn hảo của nhau ...
    Túm lại là e nghĩ ko có j mà phải ngăn cản cả
    A thăm dò tc của chị ý đi , bình tĩnh đừng làm chị ấy nhận ra quá rõ sự thay đổi trong tình cảm .
    Anh chân thành thì dù cuối cùng chẳng đi đến đâu e nghĩ cũng chả mất tình bạn đc đâu ^^

Chia sẻ trang này