1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự bảo vệ mình lúc thiền, dành cho những người không có điều kiện thường xuyên đi học các lớp thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nếu e ngại thì thôi đi cũng được. Biết đôi khi không phải để sợ, mà để hiểu thật kỹ để không phải trả "quả". Mần gì cũng phải tìm hiểu kỹ
    Nhà cháu còn đang khất vì e nói bây giờ chưa hợp nhưng nhà bác đã "truy" thì thôi nhà cháu nói hết ra luôn. Nói ra cũng là để cho nhà bác nào đó chưa hiểu có thể tránh khi gặp phải. Thông thường có những trường hợp nỏ tập chi mà vưỡn bị nhập. Sau đây nhà cháu sẽ liệt kê một vài trường hợp chính.
    1. Người yếu: Cái bệnh này các cụ nhà ta gọi là bệnh "ma nhập quỷ ám". Một số người không tập luyện gì, không dính dáng gì đến thiền nhưng vưỡn bị một linh hồn khác nhập vô thể xác của mình. Thông thường, những người này bị gọi là "điên" và được đánh đồng với người bị "thần kinh" do chấn thương sọ não..Cách giải quyết thông thường là bà con ta cho người bệnh vô bệnh viện. Các bác sĩ cứ thế tiêm thuốc ngủ vào và "và ạch sờ tạch". Thường thì những người này có thể xác rất yếu, mà lại sống ở nơi có nhiều "âm khí" vì thế không khó khăn cho một linh hồn "vui tính" nào đó nhập vô và chiếm giữ thể xác. Việc chiếm giữ thể xác này có thể chia làm hai loại
    a. Chiếm giữ hoàn toàn: Thường xảy ra với người có thể xác rất yếu. Một thời điểm nào đó họ bị một linh hồn đẩy linh hồn mình ra và chiếm giữ toàn bộ thể xác đó. Thông thường người bị thế này không biết gì về quá khứ, không biết bố mẹ, anh chị em, bạn bè...Họ thường lảng tránh mọi người, không gặp gỡ giao tiếp với ai, và thường biến luôn thể xác đó thành người bệnh như "liệt", "câm", "ngọng", "mù"...Nếu gặp một người có khả năng đưa linh hồn đó siêu thoát và mang linh hồn cũ trở về thì người đó sẽ trở lại bình thường.
    b. Chiếm giữ một phần: Thường xảy ra với người có thể xác yếu. Trường hợp này thường xảy ra khi người đó bị yếu vào một thời điểm nào đó. Một linh hồn "nhào vô" nhưng không đủ sức "chiếm giữ" hoàn toàn thể xác và đẩy linh hồn người đó ra ngoài. Lúc đó giống như "một nhà hai chủ". Lúc "linh hồn chính" mạnh thì họ như một người bình thường: biết bố, biết mẹ, biết mọi người xung quanh, ăn nói và làm việc bình thường. Lúc "linh hồn chính" không làm chủ thì tự dưng họ đổi khác. Có những hành động kỳ quặc theo sự điều khiển của linh hồn chiếm giữ. Và thông thường là không biết bố, biết mẹ, biết bạn bè của mình...
    Để tránh trường hợp này chúng ta cố gắng để cho thể xác thật khoẻ, và tâm linh khoẻ nữa thì tốt. Tránh đến mức tối đa việc làm việc quá sức và đặc biệt "nghiêm cấm" làm việc đến kiệt sức. Ở tình trạng đó rất dễ "bị nhập". Đó là điều chúng ta đặc biệt phải lưu ý. Nhân đây nhà cháu cũng có lời muốn nhắn nhủ đến các bậc làm cha làm mẹ, hãy chú ý hơn tới con cái đặc biệt là khi nó đang ở độ tuổi còn trẻ. Khi còn trẻ, vì đam mê, vì sức ép...bọn trẻ rất dễ làm việc quá sức dẫn tới "kiệt sức". Như vậy thì không còn gì tai hại bằng. Làm bố làm mẹ thì nên kiểm soát chúng. Trong thời gian này càng ngày nhà cháu càng nghe nhiều đến các trường hợp như: thằng A con bà B ngồi đánh điện tử suốt ba ngày liền không ăn không uống, mặt mũi hốc hác bơ phờ, bây giờ trông như "thằng điên"-nói năng linh tinh, chả biết ai vào với ai. Thằng D con ông E khổ nhỉ, học cho rõ giỏi, học đại học ở một trường rõ là "ngon". Rồi quyết tâm học cho bằng được cái bằng giỏi. Kỳ thi này nó thức đêm liên tục, ăn thì ít học nhiều, người gầy bơ phờ. Bây giờ nó như bị "chập chập" suốt ngày nói mình là "vua" là "tổng thống". Không biết bố mẹ là ai, không biết bạn bè là ai. Nhà nó mới phải đưa thằng bé "đáng yêu" đó vào bệnh viện Trâu Quỳ rồi.
    Nhà cháu hơi dài dòng cái này một chút cũng là mong nhà các bác cùng chú ý
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    2. Người bị "dính bùa". Thông thường khi một người bình thường mà có "ân oán" với những vị thầy bùa, thầy phép cao tay thì có thể xảy ra mất thể xác mà "không cẩn cảnh báo trước". Cái này thì ôi thôi, nói ra thì mệt lắm. Tốt nhất các bác trang bị cho mình một vốn kiến thức và một vốn năng lực cần thiết. Xa hơn nữa thì đừng "trêu trọc" gì vào những ông đó nếu mình không có khả năng.
    Một cậu bộ đội đẹp trai lên đóng quân ở vùng dân tộc. Vẻ đẹp của cậu ta quyến rũ tất cả những bông hoa của núi rừng, quyến rũ cả con tâu, con lợn và tất nhiên quyến rũ luôn cả... con gái của núi rừng. Cộng ta "công khai" mặn nồng với một cô xinh đẹp nhất trong bản. Khi mà chán rồi, cậu ta tính bỏ về quê lấy vợ mới. Nhưng hic hic, khi về đến quê cậu ta không thể nào lấy vợ được nữa. Dân làng từ đó gọi cậu ta là "thằng điên" hay "thằng dở" vì cầu ta toàn "tồng ngồng" ăn nói linh tinh đi ra ngoài đường múa hát.
    Lại một chuyện nữa kể cho nhà các bác nghe, có một thằng háng xóm nhà một ông A rất đểu. Ngày nào nó cũng "vứt rác" sang nhà ông A. Ông A sang "bẩu" nó mấy lần mà nó hổng chịu, đã vậy nó còn "to gan lớn mật" định oánh ông A. Không A không nói không rằng "quay đít" đi zìa. Trước khi ra khỏi ngõ ông không quên "cho mấy ngón tay chụm chụm vào nhau" miệng lẩm bẩm. Chả biết chuyện gì xảy ra chỉ biết sau đó người ta gọi thằng hàng xóm là "thằng điên"
    Nhưng chuyện bi thương như thế này đôi khi vưỡn xảy ra. Ai đúng ai sai không thể phán xét được. Tốt nhất là họ còn phước may mắn gặp được những người có khả năng "một phát đưa ráo đi hết". Thế là yên chuyện
    3. Bà đồng. Ở đây nhà cháu chỉ xét "bà đồng xịn", còn bà đồng rỏm thì thôi nhà các bác nhế. Bà đồng xét theo một khía cạnh nào đó là những người "có trách nhiệm" và mang đến cho nhiều người phương tiện để học hỏi tiến hoá. Giúp cho nhiều người tin rằng có một "thế giới sau cái chết". Thông thường thì khả năng của bà đồng là khả năng "tự nhiên" có nghĩa là không phải do tập luyện mà có. Nói theo thuật ngữ chuyên môn là bà đồng được "một linh hồn giỏi có trách nhiệm" giúp đỡ bà thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì thế bằng một vài động tác "bắt quyết" hoặc vài câu thần chú, rất dễ để "bà đồng" có thể mời một "vong" nào đó nhập vào mình hoặc người khác để nói chuyện. Đó là phương tiện để giúp đỡ người khác. Thông thường khả năng của "bà đồng" không ổn định và thường chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian (thường là không quá 10 năm). Rất đơn giản thôi, bởi khả năng của bà do "linh hồn giỏi có trách nhiệm" đó quy định. Khi nào họ giúp thì làm được, gọi hồn được, tìm mộ được...Khi nào họ không giúp thì botay.com. Khi nào họ hết nhiệm vụ mà "ra đi" là mình cũng hết khả năng luôn.
    Thường các bà đồng đều có một nhiệm vụ tâm linh nên hầu như không ai can thiệp vào công việc của bà. Tuy vậy có một số chú ý khi đi "xem bói", "gọi hồn"...
    a. Thiệt: có nghĩa là họ gọi hồn nhà mình thiệt lên nói thiệt. Thường thì ta có thể thấy trường hợp này người được gọi lên đúng là người nhà mình. Nói gì đúng nấy. Nhưng toàn nói về chuyện quá khứ và hiện tại
    b. Không thiệt lắm: Hoặc là "bà đồng" không đủ khả năng "mời" vong đó lên, hoặc là vong đó đã siêu thoát hoặc là đầu thai vào một người khác. Hic, hic trong trường hợp đó thì nỏ có ai gọi được hết. Tuy nhiên để bảo vệ thương hiệu cho "bà đồng" thường thì "linh hồn bảo vệ bà đồng thường làm hai cách sau"
    - Cho "quân" về nhà người đó điều tra toàn bộ tình hình. Sau đó, báo lại cho người đó biết mọi thứ, người đó "giả dạng" làm vong và nhập vào bà đồng nói. Thường là họ kể vanh vách mọi thứ ở nhà cho ta không kịp hỏi và tin "sái cổ". Nào là nhà mày có mấy người, tuổi, giới tính của từng người. Thằng này đang làm gì, ở đâu...Nhà mầy có mấy cái chổi cùn, mấy cái ghế, mấy cái cốc, mấy cái chén. Mày còn đánh rơi đồng 500.000 ở gầm giường từ tháng trước mà chưa biết nhặt lên. Mày còn hỏi gì thì hỏi đi nhanh lên tao đi đây. Nếu chúng ta hỏi những điều quá khó và bất ngờ thì đôi khi "vong" nhà ta sẽ tắc tịt hoặc trả lời "nước đôi"
    - Đọc suy nghĩ: Đôi khi họ không về điều tra mà lại đọc suy nghĩ của ta. Thí dụ bạn hỏi "nhà mình có mấy người" "bà đồng" đọc suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ có 5 thì bà đồng sẽ nói 5. Nghĩ có 6 thì bà đồng sẽ nói 6. Thường khi đó ta nghĩ đúng thành ra bà đồng nói đúng. Tuy nhiên ta nghĩ sai thì bà đồng sẽ nói sai.
    Vụ này thế thôi héng. Nói ra nhiều nữa lại "kẹt" cho nhà cháu
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    4. Người tình nguyện cho nhập: Thường thì không phải khi mô bà đồng cũng mang mình ra làm chỗ cho "vong" nhập. Đôi khi bà nhờ, hoặc chỉ định "người tình nguyện" để làm "chỗ" cho vong nhập vào. Ví dụ ta gọi hồn ông nội thì bà thường chỉ luôn thể xác nhập vào là "con gái" hay là "cháu gái". Nói chung vụ này nhà cháu không có ý kiến. Khi chúng ta "mong cầu" khi chúng ta mong muốn vong nhập vào. Trùm cái khăn đỏ lên và bà đồng "lẩm nhẩm" đọc thì "vong" cũng đến nhập vào thôi.
    Cái này là quyền tự do của người khác. Họ muốn thì nhà cháu không có ý kiến nhưng với những người "hiểu biết" thì nhà cháu thực sự khuyên là đừng có làm vậy. Nếu thực sự lúc đó nhà các bác biết rằng "vong" nhập vào mình thì linh hồn mình "đứng" ở đâu chắc các bác sẽ chạy "mất dép". Nếu chẳng may, mà hệ thống "thần linh tứ phủ" hệ thống "linh hồn bảo vệ bà đồng" không đủ sức bảo vệ ta. Hoặc đơn giản hơn, "vong" nhập vào ta quá mạnh, nó vào mà không chịu ra. Thế thì hic hic, than ôi
    Nói gì thì nói trong hệ thống tâm linh "đan chéo" giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Mianma, CamPuChia, Ấn Độ, Thái Lan, Philippin...Chưa bao giờ hệ thống bảo vệ tâm linh của "tứ phủ" được đánh giá là có "thương hiệu" hết.
    Vụ này thế thôi héng!
    5. Những người tập luyện: Khác với bà đồng, khả năng của họ là tự nhiên, và họ được lựa chọn. Những người tập luyện chủ động về năng lực hơn. Năng lực của họ mạnh hay yếu phụ thuộc vào trình độ họ mạnh hay yếu. Một cách đơn giản nhất là các thầy "bùa" thầy "ngải". Cao hơn là các vị khác.
    Ở trường hợp này thì nhà cháu miễn bàn.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện nhà cháu kể tạm thời đến đây là hết. Nhà các bác làm ơn đừng "đá" nhà cháu. Có nhà bác nào có thắc mắc gì cứ nói, nếu biết nhà cháu sẽ đóng góp
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Mel ạ, đọc xong đoạn này nhà cháu thắc mắc lắm. Thực sự bác nói rất úp mở làm cháu sợ. Thế thực sự khi Vong nhập vào mình thì linh hồn mình ở đâu vậy bác? Nhà bác giải thích dùm cháu nhé. Nhà cháu sợ ma lắm. Chơi với Lệnh Hồ công tử, Công tử toàn đem ma ra doạ cháu thôi.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu tiết lộ ra thế là nhiều quá rồi. Không thể tiết lộ ra thêm được nữa. Không thì kẹt cho nhà cháu mất. Nhà bác chỉ cần biết đại khái thế là được. Hiểu sơ sơ vậy thôi. Khi mô có dịp gặp thì lại khác. Khi đó có thể we có thể trao đổi nhiều hơn
    Nhà bác đừng nghe Lệnh Hồ công tử doạ ma. Haha, nếu Lệnh Hồ công tử doạ thì cứ bảo ma sang bên nhà cháu chơi cho vui. Thế héng
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ lúc nào cũng doạ có một thằng cha nào khoảng 30 tuổi, để ngôi giữa. mặt mày thủng lỗ chỗ do thối rữa, lúc nào cũng dòm vào mặt nhà cháu. Đêm, nhà cháu ngủ trọ, nhà cháu khiếp thật, toàn thức giấc bất ngờ thôi.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vãn bối nói thật đấy, các lão tiền bối! Hắn ta hiện giờ, ngay lúc đang viết bài này, cũng như các lúc khác, cũng có xem các topic và bài viết trên box chúng ta nữa đấy! Vì có muadongbuon tham gia topic nào trong ttvn là hắn ta cũng xem và cũng đang đọc!
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây xin hỏi dat_mel 1 câu nữa nhé!
    Mình có người quen ,người đó ốm đau nhiều ,thuốc thang ko khỏi.Đi xem bói thì người ta bắt trình đồng,bảo là có căn đồng,sau 1 thời gian cúng thì tìm được thuốc chữa được bệnh.Trước khi trình đồng thì người ốm đó đã từng bị người âm nhập vào,người nhà cho là chuyện thường,ko để ý.
    Vậy theo nhà bác thì người này bị làm sao?có bị ảnh hưởng xấu gì ko?và nếu giờ người đó tu theo phật thì còn bị bắt làm đồng nữa ko?(vì chỉ mới trình đồng và khất đi hầu mà).
    Thêm vào đó khi ngủ người ấy thường hay nói tiếng lung tung ,ko ý thức được chỉ có người ngủ cùng biết là nói nhảm.Khi mệt thì còn có thể nhìn thấy bóng ma.Có lần nhìn thấy xương người ngồi dậy từ người nằm bên cạnh.Tỉnh dậy sợ chết kiếp...Mọi người bảo là người đó mệt wá nên thế.
    Từ những kiến thức của mình,nhà bác nói cho em biết với!
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Mel này vẫn chưa nói cho em biết. Thế vong nhập vào ta thì ta đang ở đâu vậy?
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô này ép người quá đáng. Nhà cháu đã giả nhời rồi. Không nói được, nói nhiều sợ kẹt cho nhà cháu. Nhà cháu đã hẹn là khi mô gặp mặt sẽ nói cụ thể mà nhà cô cứ ép nhà cháu
    Thôi được, nhà cháu sẽ nói nhưng nói vắn tắt thôi nhé
    1. Lúc đó linh hồn mình bị "đẩy bật" ra ngoài. Người bảo vệ an toàn cho linh hồn mình lúc đó là hệ thống thần linh của "tứ phủ". Ở trạng thái này người "thế mạng" sau đó thường không biết tí gì về lúc lên đồng
    2. Linh hồn mình vẫn ở trong người. Nhưng "bị" bắt ngồi im một góc cho "vong" làm việc. Mình mà ho he là bị đẩy ra khỏi nhà luôn. Ở trạng thái này người thế mạng thường cảm thấy mơ màng, dường như là biết dường như không biết thời điểm lúc "vong" nhập
    Thế thôi héng

Chia sẻ trang này