1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự bảo vệ mình lúc thiền, dành cho những người không có điều kiện thường xuyên đi học các lớp thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kẹt quá trời luôn. Nhà cháu đã giải thích phần trên kia tường tận vì biết thế nào nhà bác cũng hỏi mà. Nếu nhà bác chỉ cần đọc kỹ lại những gì nhà cháu viết ở trên thì thiết nghĩ đã nỏ cần hỏi những câu này.
    Cái vụ này là quyền tự do, nhà cháu không có ý kiến. Tuy vậy nhà cháu có lời khuyên sau
    Khi làm bất cứ chuyện gì mà cảm thấy thoải mái thì cứ làm còn cảm thấy không thoải mái thì nên xem lại. Thoải mái ở đây hiểu là: thể xác khoẻ hơn, tâm linh khoẻ hơn, tinh thần khoẻ hơn, cuộc sống vui hơn....
    Nhà cháu không hiểu vu "tu theo Phật " nghĩa ra răng? Không hiểu ý nó là: ăn chay niệm Phật hay tụng kinh gõ mõ hay cạo đầu vô chùa hay tập các Pháp Môn của Phật...Không hiểu ý là gì nữa. Nhưng nhà cháu có nhời khuyên thế này. Nếu tu được theo Phật thì tốt, quá tốt. Chỉ sợ lúc này người đó "mơ hồ" quá gặp Phật lại tưởng ma, gặp ma lại tưởng Phật thôi. Thành ra nhà cháu cảm thấy "trường hợp riêng" này khái niệm tu theo Phật hơi có vấn đề.
    Nếu bản thân nhà bác mà nhà cháu giúp đã hơi khó, "người quen" thì khó khăn hơn nhiều rồi. Nhà cháu không được nói thêm nữa. Hy vong là nhà bác biết phải làm gì để giải quyết triệt để vụ này.
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Này, S7_9313, dừng ngay những mê tín và sai lầm này đi, những hạt giống ở đây sẽ gieo trong Tàng thức, chỉ dẫn đến Tâm ma và rơi vào ma đạo và sai lầm thôi!
    Dừng ngay nhé! Đừng đem mê tín và vớ vẩn lên diễn đàn này!
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    bác ới mê tín hay ko cũng khó nói lắm, khi con người chưa hiểu và giải thích chính xác được những gì xảy ra ngoài khả năng thực hiện của người bình thường thì họ sẽ tìm các giải pháp Tâm linh hoặc gì gì đó để giải thích hoặc biện hộ. Ngay nhà Phật: nào là rơi xuống 18 tầng địa ngục nào là 3 cõi nào là luân hồi... khi các thuyết đó chưa được giải thích rõ ràng và người ta hiểu đúng đắn về nó cũng có thể dẫn người ta đến " tin tưởng một cách mê muội " vậy.
    Nói cho cùng có những cái dù có thật, dù đúng nhưng chỉ tốt với những người hiểu đúng về nó, còn nhiều khi lại có hại với đa số dân chúng có hiểu biết còn hạn chế và điều kiện ( hoặc khả năng ) học hỏi về nó. Chỉ ra được bản chất thật sự của hiện tượng, sự việc để người ta ko Chấp, ko Mê mà lầm đường lạc lối mới là cái cần thiết, nếu ko hiểu được chính xác người ta càng Chấp, càng Mê hơn mà thôi. Ví dụ như có người trước đây chả thờ cúng bao giờ, đến ngày giỗ chỉ làm mâm cơm thắp nén hương lên rồi hết hương mang xuống ăn, thậm chí nhiều khi cũng chả nhớ mà thắp hương nữa, giờ sau khi nghe về ngoại cảm thì như phát cuồng, chạy chỗ này chỗ kia nhờ vả để tìm mộ, để xem này nọ... nhiều khi dẫn đến mất cân bằng trong hoạt động gia đình ==>> đó chính là cái hại do lòng mong cầu quá lớn và Chấp, Tín đến mức Mê rồi đó. Làm sao để người đó hiểu đúng vấn đề và các giới hạn của nó để bỏ Mê, bỏ Chấp mới cần thiết mà. Cái này tôi thấy khó làm quá!!!
  4. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác datviet999
    Em chẳng biết nhiều về tôn giáo ,xin đứng ngoài các cuộc bình luận,theo dõi diễn đàn để mong được học hỏi thêm và tự tìm ra chân lý đi cho riêng mình.
    Phật đã từng dạy rằng:trong quá trình học hỏi muốn tiến bộ thì fỉa hỏi những gì trong kinh sách mình ko hiểu ở những người đi trước....Nếu câu hỏi của em nghiêng về mê tín wá thì mọi người cũng đừng "chấp" em nhé!
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cứ hỏi đi. Nhưng quả thực không dám nói nhà em là người đi trước. Cái gì biết sẽ trả lời nhà bác. Cái gì nhà em không biết, nhà các khác sẽ trả lời bác. Càng mở mang trả càng dzui sao?
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi cô mùa đông buồn có học thiền không?
    mục đích học thiền của cô là gì?
  7. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì "thiền" có tác dụng gì?
    Đó là mục đích đó:D (lanh chanh chut nha "mùa đông")
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác gió nhớn hỏi một câu xong lại "bỏ lửng" người ta vzậy ! Giả nhời cho nó có đầu có đũa chớ ! Mấy khi người ta hỏi đâu mờ !!!
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he cô bé đó lanh lợi ha, nhưng hỏi xong rồi biến đi đâu vậy, không ở lại nghe trả lời, bác Đoài thấy đó, như vậy thì em trả lời cho ma a`, ha ha ha
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    F là Phật tử, thọ tam quy ngũ giới, có thể nói là tin có tâm linh, nhân quả, nhưng không mê tín. Đôi khi F bị nói là cao ngạo (đó là người khác nói, còn mình thì không cho là vậy, đương nhiên rồi), nên lắm lúc cũng hơi giật mình, không biết mình có quá đà hay không, mọi người chia sẻ với F một chút.
    F cho rằng Phật tại tâm, hàng ngày chỉ cần tưởng Phật, sống theo hạnh Phật là đủ, không cần khấn vái lễ lạt, cho nên mỗi năm lúc nào vui vẻ trong lòng F mới đi chùa lễ Phật, thắp nhang..., còn không thì mút chỉ cà tha không vào đến chánh điện. Mà dẫu có đi chùa F cũng chỉ vào thắp một cây nhang, lễ cũng nhanh chóng, chủ yếu là tưởng đến hạnh nguyện Phật và hồi hướng về cho gia quyến, chúng sinh chứ không lạy sì sụp, cầu khẩn ơn trên che chở.... F cũng không lễ vong, không cúng lễ tà thần ngoài sân chùa, gốc cây..., nên mọi người đều bảo F báng bổ . Hihi, đôi khi đi coi bói hay bị quở là "phải về cầu ơn trên che chở, không được báng bổ như vậy". Mọi người nghĩ sao?
    Chuyện tâm linh, F cho rằng tâm định thì dù cho là thần, thánh hay ma cũng vậy, không ai có thể làm cho mình bị mất hồn, bị nhập..., kể cả cho dù có thầy bùa cố tâm phá rối nhưng tâm mình yên thì cũng không sao. Và quả thật từ xưa đến giờ F chưa bao giờ bị phá bởi người âm, mặc dù F vẫn sinh sống ở những chỗ mà... ai cũng đã từng thấy, nghe rồi kể lại một vài lần bị... gì đó. Nói thì mọi người lại bảo mình báng bổ, rồi sẽ có ngày...
    Trừ lúc ở trong chánh điện chùa còn trang nghiêm tinh tấn, chứ đi ra ngoài thì dù là rừng núi hoang sơ F vẫn nói năng như bình thường, nghĩa là đùa giỡn, nói năng bạt mạng, có khi nào đẹp trời mình bị các thế lực siêu hình "vật" hay bị gì đó vì cái tội này không nhỉ? Có khi nào không mọi người?
    Như vậy có phải là ngã mạn hay không? Có khả năng mình tinh tấn an định mà vẫn bị nhập xác, bị hành... do một thế lực nào đó hay không?

Chia sẻ trang này