1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự bảo vệ mình lúc thiền, dành cho những người không có điều kiện thường xuyên đi học các lớp thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô chỉ là người theo truyền thống, chửa phải là người học Phật !
    Vzậy cũng chả sao, có điều chỉ nói vzìa "tam qui, ngũ giới" hay sự tin tưởng vào thế giới tâm linh với người thật hiểu mình và họ cũng hiểu vzìa vzấn đề đó. Còn đối với thiên hạ thì phải "giả nai" : thế á, ồ à, vậy sao, không nhẽ vzậy, v.v... và v.v...!
  2. mummyreturns

    mummyreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To anh dat_mel
    Không biết nên xưng hô thế nào, nhưng nghĩ anh hơn tuổi, nên sẽ gọi anh là anh..
    Anh cho em hỏi một số chuyện với ạ.....( chuyện này khá dài...)
    - Ông trẻ em (em của bà ngoại em), là một người sống rất công đức, ông luôn cố gắng giúp đỡ bất cứ ai bất cứ khi nào ông có thể.....
    Năm ông thọ 60 tuổi, đang khỏe mạnh, bình thường, ông tự nhiên mất, (vào đúng ngày đi của Đức Thánh Trần)..
    Từ ngày ông mất, ông hay về, nhập vào Dì em...(thực sự em không tin, cho đến hè năm lớp 8, em và ông anh họ sang Sing học tiếng Anh, và dì em đi theo để trông, một lần ba dì cháu chơi bài, tự nhiên nhắc đến ông, thế là ông về (qua dáng mặt, cử chỉ, động tác...), vì chưa hết 3 năm, nên ông chưa nói đc..; được khoảng 10'' thì ông lại đi, và dì em nước mắt đầm đìa..)
    Theo mọi người nói thì ông đựoc gọi đi hầu Đức thánh Trần... Ông có thể đi đi về lúc nào cũng đc.... Để ông có thể phổ độ chúng sinh... Ông còn bảo, trên đấy ông sướng lắm....
    ...
    Rồi em sang US học, chỉ nghe ở nhà nói, ông đã thành Thánh... Đựoc gọi là Đức Thánh Phạm.... em cũng chỉ biết thế, nhưng về nhà hè vừa rồi, gặp ộng, có cảm giác đúng là ông thật, từ cách ông xoa đầu, nói chuyện, uốn nắn, và nói ra cả những bí mật em ko nói với ai nữa.....rồi ông cũng nói một số chuyện sẽ xảy ra... và y rằng nó có xảy ra (từ lúc em sang lại US đến nay...)....
    Vậy liệu rằng chuyện ông em thành Thánh có thể xảy ra không anh? Tỉ lệ thành thật là bao nhiêu % ạ?
    2. Còn chuyện này nữa.....
    Hồi em còn bé, em bị hen nặng, ( cả mẹ em cũng thế), rồi mẹ em tìm đc một bài tập thở ( em chỉ biết là phải xếp chân ngồi hoa sen, ngón giữa và ngón cái phải chạm nhau, rồi sau khi thièn xong phải phủi từ đầu, tay, chân, phủi tất....)....em không nhớ, nhưng chỉ nhớ một lần, em đang tập, có cảm giác có luồng khí rất mát trên đầu.......
    Bây giờ, thực sự em muốn tập thiền lại, một là về sức khỏe, hai là để thư thái hơn một tí... Nhưng đúng là ở US< em ko có điều kiện thực sự theo một thầy/ cao thủ nào... vậy anh có thể giúp em, chỉ bảo em...
    Đầu tiên là nên bắt đầu từ đâu hả anh...
    Chứ em thử google và wiki thử... nhưng đúng là nhiều quá...và e không muốn trở thành trường hợp đầu tiên.
    :)
    mong anh reply sớm
    Em cảm ơn
  3. mummyreturns

    mummyreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mà theo các cao thủ, thì tập theo Thiền sư Nhất Hạnh có được không ạ? (các biện pháp thở của Thiền sư ấy mà ạ?
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác nói tránh như vậy nghĩa là mấy đứa giỡn mặt cỡ F cho dù không loạn tâm cũng có thể bị tà nhập à? Thế thì có lẽ phải cẩn thận mồm miệng thêm chút nữa rồi . Nhưng, dù không nói ra miệng thì trong bụng cũng chẳng sợ bao giờ
    Còn cái vụ giả nai, em nghĩ chắc hổng được, vì nhìn cái mặt mình là người ta biết không tin rồi, cần gì nói, nhiều lúc mình chưa nói câu nào người ta đã kêu lại "chỉnh đốn" rồi, mà bị la như vậy mấy năm nay cũng chưa sửa được.
    Đúng là F chưa tu học Phật bao giờ, tuy là cũng có đọc qua nhân duyên, Tứ Diệu đế, Bát chánh đạo..., nhưng chưa bao giờ thực hành hay gì gì, chỉ dừng ở quán tưởng danh hiệu Phật và giữ 5 giới cấm (có 5 giới mà giữ riết không xong, nhất là cái Vọng ngữ ). Mà nói chung cũng chưa thực sự có duyên với ai, nói đùa, biết đâu khi gặp đúng thầy rồi thì tích tắc mình buông bỏ để đi luôn thì sao .
    Nó thế, chứ F thấy gia quyến gánh nặng hai vai, không biết bao giờ mới thoát được, xả bỏ chuyện đời e là khó lắm, thôi thì cứ gieo nhân lành để hy vọng vài đời vài kiếp nữa cũng còn gặp được Phật Pháp, không bị lạc mất.
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã trao đổi qua mail rồi, nhưng e và a có cái hữu duyên, nên a phải vào đây nói cho rõ.
    A xin kể chuyện của a trước.
    Ông nội anh mất cách đây 60 năm rồi, ông bị mất tích.
    Do nhà anh và do thời thế, mãi năm 2001, bà chị họ của anh mới nhờ người tìm thấy mộ ông.
    Ông đã về và có báo cho mọi người biết đó là chính xác mộ.
    Sau đó, bà chị họ bảo ông mất vào giờ thiêng, nên đã đưa ông hầu đức thánh mẫu. Do ông viết chữ nho rất đẹp nên được đức Mẫu tin dùng, cho ông lên làm thư ký...
    Bà chị họ anh luôn đến cúng bái, xin lộc ...
    Anh chỉ cúng tại gia. Vì đơn giản không nên làm phiền ông.
    Ở thế giới bên kia không phải muốn gì được nấy, cũng không phải đã hoàn toàn giải thoát. Họ cần phải buông bỏ tiếp các chủng dục vọng để tiến lên các thiên giới cao hơn. Nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu được điều này. Đến gặp họ nhiều chỉ thêm quyến luyến, khó giải thoát.
    Khi có duyên người âm có thể về để báo cho biết ... nhưng đó cũng chỉ là hiểu biết tại cảnh giới của họ, không chắc đã là các cảnh giới cao thâm của Phật ...
    Ở những cảnh giới cao thâm của thiên giới, họ cũng có thể hiển lộ báo cho con người biết nột chút "thiên cơ" nhưng chắc chắn khi họ hiển linh, người được phép thấy đó sẽ cảm nhận được một ân huệ vô hạn như được thăng hoa ... ngay lúc đó!
  6. mummyreturns

    mummyreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì, em hiểu rồi..
    em cảm ơn anh..:)
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ thì có vô số chỗ học. Cái chính nhà bác khoái cái gì? Nói rồi nhà cháu lại giúp tiếp
    Còn vụ ông nội bác. Có nói chỉ làm thêm khó hiểu thôi. Nhà bác cứ học từ từ dần dần mọi chuyện sẽ ổn. Cái quan trọng là mình và gia đình mình không bị trở ngại ở cuộc sống. Nếu dì bạn bị "nhập" mà mệt là "dỏm". Nếu không "mệt" thì có thể vẫn dỏm.
    Cái quan trọng là bạn luôn phải biết thắc mắc "làm thế để.....làm gì"
  8. mummyreturns

    mummyreturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @anh dat_mel
    Em đinhkj học theo Pháp luân Công theo trang phapluan.org (giới thiệu của anh proxy).
    Nhưng em cũng đang đọc cái trang web của lang mai của Thiền Sư...:)
    Vậy theo anh, em nên học cái nào ạ?
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Học cái gì còn do duyên và ham muốn của bác. Nếu bác chưa chọn được thì cứ lẩu thôi. Có sao đâu.
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Gần đây em có đọc mấy bài về xuất hồn, thấy hay hay em muốn hỏi các bác xem cảm giác nó như thế nào?
    Em thấy hay là vì ngày trước em ốm quá mà trong 1 lần đang ngủ, biết rõ ràng là mình đang ngủ mà như tỉnh vậy, cảm thấy rõ cả nhịp thở của phổi, rất nhẹ nhàng, điều mà chưa bao giờ em cảm thấy. Các bác tả em đưọc không?

Chia sẻ trang này