1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.006
    Đã được thích:
    19.163
    Lúc quay chậm lại thấy hình như ko phải Zanetti mà là chú khác phạm lỗi thì phải? Thẻ vàng đó có phải của Zanetti ko nhỉ?
  2. Whisky314

    Whisky314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xem hết trận đấu tự nhiên nhớ đến màn tranh cãi "fer cầm c cho mou đ a''i " mà vẫn phải gật gù tự nói, Mou giỏi thật !
    Trận lượt đi pressing, lượt về phòng thủ khu vực. Trong khi lượt đi đá 4-2-3-1 vừa mạnh về tranh chấp trung tuyến lại vừa hài hoà trong tấn công thì lượt về là đội hình 4-3-1-2 với ý đồ phòng thủ phản công rất rõ ràng.
    Nhưng thế thì đơn giản quá, đến mình khi đá pes ngoài hàng điện tử với bọn bạn cũng sắp xếp được như thế. Cái chất special chỉ thực sự xuất hiện từ sau chiếc thẻ đỏ của motta. Mình cá là 10 thằng thì cả 11 thằng HLV từ cỡ còm đá pes đến pro như calisto cũng sẽ rút 1 trong 2 thằng CF ( mà khả năng cao nhất là rút Eto ) ra để thế vào đó là 1 CM khác có tính chiến đấu và khả năng phòng ngự cao hơn. Thế mà thằng cha Mou hắn cứ nhơn nhơn điều chỉnh đội hình theo kiểu rất chuối hột là điều thằng bát Ôtô về cánh trái đựng phở, nhồi thằng mì Miliketo về cánh phải nấu thịt bò, còn thằng sneider thì lăng quăng đá cắm ở vị trí cao nhất. Thế mới nụ hôn bất ngờ (Mỹ Tâm) ! Lúc phòng thủ thì 4-4-1 zone press, với vai trò quan trọng của bạn ChịVũ trong việc ôm ấp và sưởi ấm cho Messi. Lúc tấn công thì chú Milito lại hùng hục lao tít lên cao nhận bóng sau mấy quả chuyền dài của đồng đội, chú sneider lạch bạch xách dép phía sau chờ bạn mình rơi giầy thì nhặt (cũng chả trách được, thằng này nó mới ốm dậy, mà theo ngôn ngữ ngu si của các bạn hay đá pes là kết tủa, hoặc cắm đầu). Thế nó mới ngầu !
    Pep thì ngược lại, chả biết cao siêu ở đâu, chứ riêng trận này thì gà quá cỡ, gà như bà già nhặt lá đa luôn. Trận lượt đi cho thằng Messi đá hộ công đã chẳng ra cái thể thống gì, lưọt về thấy cu cậu vẫn thế, vẫn cầm bóng ở giữa múa may quay cuồng một hồi, vẫn chẳng đi qua được ma nào, rồi lại vẫn phải chuyền sang 2 cánh hoặc nhả về cho xavi. Sao phải khổ như thế. Ừ thì đành lượt đi inter nó pressing ghê người, không có tí khoảng trống nào cho cu cậu múa may, là đối thủ tài chứ không phải chiến thuật mình chưa giỏi. Thế mà lượt về bọn nó phòng ngự khu vực, thấy có tí thoáng thoáng ở giữa sân là lại nhét ku Messi vào đá AMF, để làm gì thế Pep? Để solo 1 dọc qua 3.4 thằng rồi lừa qua cả gôn mà ghi bàn như maradona à, hay để thay xavi chọc những quả bóng non choẹt vào nách hàng phòng ngự, hay là để thu hút sự chú ý kèm cặp của đối phương tạo khoảng trống cho đồng đội? Rất cứng nhắc, tuy nhận thấy rõ khả năng mạnh nhất của messi là xuyên phá đã bị hạn chế về số mo khi đối mặt với Chivu phía trước và Samuel bọc lót phía sau, nhưng Pep nhất quyết bắt cu cậu quanh quẩn ở khu vực này cả trận, chả thấy có tí điều động đảo cánh chuyển vế đổi dấu cào cấu gì cả. Thế nên đừng trách messi khi suốt 90p chỉ có 1 pha bóng ra hồn, còn lại thì chỉ như Minh Phương với Tài Em mà thôi, thậm chí kém cả Lee Nguyển với Leoandro xa !!
    Pep thay người mới gọi là buồn cười. Thằng Ibra nó đá không đúng phong độ thật đấy, nhưng ít ra nó còn biết làm tường (h1 có quả nó nhả cho xavi mà mr đội trưởng nhắm mắt nhắm mũi sút trượt bóng ), nó còn có khả năng không chiến và chịu khó lui về hoặc toả ra biên tìm bóng. Và quan trọng là inter và mou rất ngán thằng này (Chuyện, hồi trước là VIP mà). Thế rồi Pep đưa ông Bojan vào, trong khi Messi đá hộ công chả làm nên trò trống, đành phải dựa vào Alves tạt cánh tìm phi công. Tức là bắt một anh lùn 1m7 tranh chấp bóng bổng với mấy thằng kinh kông cao gần 2m. Bravo! Lại còn chú Jeffren, một thằng kèo trái thứ thiệt vào đá cánh trái, đương nhiên lại là để tạt rồi, cũng chả đếm được số lần ku em da ngăm đen này bị Maicon đẹp giai ra oai bao nhiêu phát nữa. Chẹp! Mà xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, thì Titi với những cú vắt từ cánh vào trung lộ cứa lòng lên góc chữ A đã thành thương hiệu riêng lại phải ngồi ngoài ngắm nhìn Jeffren em trai bị thằng Maicon nó chặt chém. Để ý kĩ thì thấy, những tình huống nguy hiểm nhất của Barca đều đến từ những cú sút xa của Xavi, Messi. Tạt cánh không hiệu quả, lại không dùng đến người có khả năng sút xa vào loại độc đáo nhất, Barca bế tắc là phải !
    Đến lúc Mou đưa huyền thoại Colombia Ivan Cordoba vào sân trong vai trò của một SW, Pep mới cuống cuồng đẩy Pique vào sâu vòng cấm để cầu may. Ừ thì cũng có một bàn, cũng hay, nhưng chẳng đủ nữa. Vì Special lại vứt thêm một anh cao to đen hôi Maringa vào, chắc chắn là để cào nát mặt trận tấn công của Barca rồi. Pep buông tay hoàn toàn, chả còn võ gì mà giở nữa, không biết miệng có lầm bầm không nhưng trong tâm chắc chắn đang khóc thầm.
    Một trận đấu chỉ xứng đáng điểm 5/10, không đẹp mắt cũng chẳng hấp dẫn về chuyên môn cho lắm. Đến lúc Cordoba vào sân, một bên chỉ biết cắm đầu lao vào đá như trâu húc mả, một bên chỉ biêt giơ lưng ra mà hứng đòn như Mike Tyson bị Mohamed Ali đấm, cũng là lúc trận đấu thực sự chấm dứt dù quả bóng vẫn phải lăn thảm hại trên sân. Không sôi nổi và kịch tính như Mu-Bayern, càng không căng thẳng nặng tính chiến thuật như Inter-Chelsea, đơn giản chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật thay người hợp lý đến từng chi tiết và phản ứng nhanh nhạy với cục diện trận đấu của một người, ngôi sao duy nhất toả sáng, Mourinho !!
    Cá nhân tớ chỉ thấy ấn tượng với sự trở lại của Chivu (oánh Messi lên bờ xuống ruộng ) , sự thông minh trong việc đánh chặn của Cambiasso và không thể không nhắc đến Lucio, bản hợp đồng vô giá của Mou, tỉnh táo, quyết đoán, không nao núng, Perfect !
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.006
    Đã được thích:
    19.163
    Lão Tuấn gặp đối thủ nặng ký rùi nè
    Mong bác tiếp tục viết những bài hay như thế này nhá
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Sau trận này tiếp tục bảo lưu ý kiến Pep là mẫu HLV như Ance - phát huy được tối đa năng lực cầu thủ, chuẩn bị rất tốt trước trận đấu nhưng tùy biến chiến thuật trong trận đấu rất tầm thường . Múa may chỉ trỏ thì nhiều nhưng hiệu quả chả được bao nhiêu. Mà thực tình mà nói tớ thấy các HLV top1 chả có ai đứng chỉ trỏ lèm bèm với cầu thủ cả trận như thế cả.
    Cú ăn 6 năm ngoái mang nhiều tính chất thời thế hơn là thực tài của Pep.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Thẻ vàng đầu trận là của Motta. Janneti trận sau vẫn đá. Cặp tiền vệ trung tâm của Inter trong trận CK :
    Cam+Ja
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Chài,đồng chí này đúng là fan cuồng của Barca
    Đêm nay Motta nó cũng chẳng ngủ thật, còn đang đập phá ăn mừng cơ mà,hix
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong đội Inter 2 chú nó đá bóng rất ác, hiểm và kín . Đó là Chivu và Samuel . Chivu là chú nghiến hãi hùng 1 nhưng 65% những cú nghiến của chú tt đều tưởng lỗi đội bạn . Samuel cũng nghiến nhưng xác xuất nó thoát khỏi trừng phạt chỉ khoảng 45% thôi . Tuy nhiên thằng Samuel nó nghiến chỉ trong khoảng cho mày sợ mà dãn như búng chim, chơi chỏ vào ngực, sường , thúc gối vào lưng hay quất tay vô mặt ...Còn thằng Chivu nó it nghiến nhưng nó nghiến là nó chích nhượng ống quyển và đầu gối ...nó nghiến trông rất nhẹ nhưng khả năng què từ 2,3 tuần trở lên hơi cao . Còn 1 thằng nghiến vãi chưởng nửa là Matrix nhưng thằng này chỉ có 2 chiêu đá sạch hay đá bẩn . Nó không thể nghiến từng thời điểm trong trận như 2 chú kia .
    Motta chỉ là 1 thằng không ngại va chạm chịu kè banh chứ nó ít nghiến ai cả .

    Thằng Muntari thì nó không nghiến nhưng nó hay thọc bậy và độ ngu ngang ngữa Matrix .
    Không hiểu sao bọn Barca qua 2 trận với Inter lại khoái xông vô phía phải rồi ...vòng ra. Đa số các pha có thể ăn qua 2 trận đều từ cánh trái vùng của Maicon, Lucio và Cambiasso là những thằng chỉ đá = kỹ thuật không nghiến . Có lẽ vì thằng Messi dù gì nó cũng từ cánh mặt nên dù hộ công nó cũng bị lệch ....thật là thất sách . Nói gì chứ chúng nó thay nhau nghiến nhẹ mũi giầy ..anh vẩn chạy được nhưng vài lần anh rêm. Tương tự thúc chỏ hay búng chim ....
    Nhưng đừng nghĩ Barca không chơi chiêu này ....nhưng mà những thằng tui nói Samuel và Chivu kỹ năng nghiến của nó phải cở Messi sút bóng ấy .
  8. kidlamdieu

    kidlamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CÓ box bóng đá quốc tế đàng hoàng mà chả thấy ai ,hoá ra các bác rúc hết vào đây,box BDVn mà toàn bàn chuyện quốc tế hehehe chỉ thấy tiếc cho Iniesta,vừa cầm bóng chuyền,chọc khe hay,vừa đột phá hay và sút được,Tiếc là anh đã phải vắng mặt 2 trận quan trọng gặp Inter
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Iniesta chấn thương là cái giá phải trả cho cuộc đua không hồi kết với Real Madrid. Chưa bao giờ có 1 cuộc đua khốc liệt khiếp đến vậy. Cái giá phải trả cho ngôi đầu bảng mong manh này lại quá đắt.
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bác Tuấn thông cảm, em chơi cũng chỉ vui là chính, chả làm gì cũng đc xiền nên em buôn tý cho vui thôi mà.
    Hôm qua lúc 2 bên đc 1 thẻ vàng máu quá làm cái sửu 8 thẻ vàng, vừa đánh xong thì bạn Motta ăn thẻ vàng thứ 2 rồi thành thẻ đỏ nó nhẩy mẹ lên 6 thẻ, bảo mới h1 mà đã thế này, nhìn trận đấu căng thế này chắc là tèo rồi, ai ngờ cả h2 mới có 1 thẻ vàng :D.
    Hôm tới trận Chelsea-Live em cũng phang kèo sửu 2 đứt 5 củ từ tối chủ nhật roài

Chia sẻ trang này