1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Mấy bác fan Barca góp ý xem mùa tới Pep cần mua thêm ai, vị trí nào. Chứ nếu gặp Inter hay Chelsea nữa lại mệt
    Mùa này Pep đổi Ibra = Eto +$XX millions lỗ quá rồi thêm mua chú trung vệ Ukraina không xài được
    Theo tôi Pep nên có thêm một tiền đạo trung tâm đá bật tường tốt kiểu như Villa. Khi cần đá 2 tiền đạo cũng tốt. Hiện giờ mấy chú Kikric hay Pedro chỉ giỏi đá LF, RF
    Thêm một chú tiền vệ trung tâm, chuyền ban sút xa tốt kiểu Fabegras. Ba chú Xavi, Fabegras, Inestia cứ chọn 2 + 1 chú tiền vệ phòng ngự. Đẩy Inestia lên đá tiền đạo cánh trái có khi còn hay hơn
  2. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Barca có rất nhiều vị trí cần đổi mới, nhưng Barca ko phải cái máy in tiền như Real.
    Thay Ibra? Tốn kém cực kì.
    Thay Abidal đã luống tuổi: cần 15M là ít.
    Một tiền vệ sáng tạo để xoay vòng: chắc ngót nghét 30-40M.
    Bóng đá ngoài đời khác với chơi FM. Khó lắm!
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    CK C1 Inter chấp đồng banh bỏ ít và hoà đc thua ăn ít. Đánh kèo Inter vô địch ăn 0,55 có khi lại hay hơn :D
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Will local media allow Mourinho to drag Serie A into modern game?
    26.04.10 | Chris Beattie
    READ MORE NEWS ON: Barcelona, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Premier League, Serie A, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Lionel Messi, Ronaldo
    RELATED LINKS
    Evertonõ?Ts Cahill understands importance of Stoke clash
    Pavlovic eyeing permanent Newcastle Jets contract
    DC United announce Rangers friendly
    E***ORIAL: As they celebrated the Special One, last week could be a watershed for Serie A.
    Just days before Jose Mourinho masterminded Inter Milan''s victory over Barcelona, the Premier League signed off on a Ê1 billion overseas TV rights deal and Real Madrid announced they had sold over 1 million Cristiano Ronaldo shirts - raking in Ê100 million-plus in the process.
    Do you think the Italian media now get it? It may have taken the unexpected silencing of Lionel Messi at the San Siro, but you hope for Serie A''s sake that the local press will reverse their obvious push to drive the former Chelsea manager out of the country.
    When he arrived at Inter, Mourinho made clear the need for Italian football to sell itself better. And while the stadiums appear untouched since the 1980''s and the Lega demand ridiculous prices for overseas TV rights, Mourinho has tried, single-handedly in most respects, to lift the profile of Serie A around the world.
    But instead of recognising his attempts, the Italian media, at various times this season, have pushed for Mourinho to be suspended - and even thrown out of the country.
    This from the same football nation that blazed a trail in the 1990''s when Genoa brought Kazu Miura from Japan and opened up the game to the Far East.
    But now it appears Italian football doesn''t want to change. Or is happy to change, but only on their terms. The game is now global, it''s more than formations and catenaccio. The Premier League recognises this - throwing open their doors and showing the same respect for the opinion of fans living in Nairobi or Nagasaki as those in London or Manchester. And English football has been rewarded for it.
    What could Serie A clubs do with Ê1 billion? New stadiums for all, bigger name players, retaining those they have developed and also improving the methods of selling their league around the world.
    The Derby d''Italia, the Milan games, they''re massive occasions which stack up against anything on offer in England or Spain. But no-one beyond Italy''s borders are interested in tuning in. Serie A has lost it''s cache and the gate-keepers are threatening to make a deteriorating situation even worse.
    Mourinho is Serie A''s biggest name, someone who attracts interest, TV and internet ratings from football fans around the world. He is not only a headliner in the show - he is the show.
    Those anti-Mourinho in the Italian media need to check their egos at the door and allow the Special One to sell Serie A in his own way. Take some hits for the good of the sport and enjoy the ride.
    Mourinho and his ilk can transform Serie A''s global reputation and bring riches back to the game - if they''re given room to.
    Email this pageCOMMENTS (18)Add new comment
    ========================
    Có kỏằ tui chỏằưi mỏƠy con lỏằÊn Calcio là mạa tỏằ>i Mou 'i thơ chúng nó có cĂm mà nhai thôi . Thơ bài này phÂn tưch khĂ giỏằ'ng suy nghâ tui.
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    H mới thấy tuyên bố tui lúc đầu mùa bóng mới đúng, tôi nói Barca sẽ không dành quá 2 cái cup mùa này, và đúng là chỉ còn có 2 cai cup để Barca cố mà dành.
  6. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xem trận này xong mình đặc biệt mất cảm tình với thằng Messi nhé, cả đội Barca cũng thế. Mou nói cũng đúng thật, cảm giác cả đội Barca đúng là bị ám ảnh thật. Không biết chấp nhận thất bại, không biết chấp nhận sự thật là đối phương có cái giỏi hơn mình, dẫn đến đá không được là cáu, chơi cũng bẩn chẳng kém đội nào. Điều này có lẽ cũng từ triết lý của Guard: không cần quan tâm đến đối thủ là gì, mình là mạnh nhất, mình chỉ cần đá theo cách của mình... Cái này tất nhiên cũng đúng, nhưng rồi đến lúc nào đó hoặc xét theo khía cạnh nào đó thì cũng không hẳn là tốt. Điều này thì mình nghĩ Guard không bằng Mou được. Mou cũng cá tính mình là mạnh nhất, nhưng Mou cũng luôn biết xem đối thủ là gì, như thế nào.., và dựa vào đó tìm cách đánh hiệu quả nhất có thể. Guard thì cảm giác chỉ tìm cách cho mình mạnh nhất có thể và tập trung hoàn thiện mình...Cả đội Barca cũng thế...Nhưng rồi nếu không tu tâm, nói theo truyện chưởng, là có ngày dẫn vào đường ma đạo
    .
    Biểu hiện là trận hôm qua, mình trước giờ tuy không phải là fan của Barca, nhưng luôn có cảm tình với Barca, Barca đá với đội khác mình luôn cổ vũ. Nhưng trận hôm qua thì không hiểu sao mình không thể mê nổi. Không phải là vì không hay, vẫn hay (chỉ không hay bằng Inter thôi hehe), mà có lẽ vì cách các cầu thủ Barca đá với đối thủ, cách họ đối xử với đối thủ, cả cách cổ động viên cổ động nữa,... nói chung là *** thích 1 tí nào, nhất là ku Messi. Cũng giống kiểu Pele, chơi hay, nói đẹp, thành huyền thoại, nhưng cứ giả giả kiểu *** nào, *** thích. Thà cứ đầy tai tiếng và hút chích như Maradona, hay cứ sa đọa như Ro béo với Ro vẩu, không thì đểu cáng mẹ như thằng Ro gầy, nhưng nó thể hiện hết ra ngoài ai cũng biết... Các cầu thủ khác chơi bẩn nhưng bản thân họ biết và chấp nhận là họ đã chơi bẩn (tất nhiên *** ai thừa nhận với báo chỉ cả). Messi thi có cảm giác được nuông chiều và tung hô quá, dẫn đến là nếu có chơi bẩn thì bản thân vẫn coi đó là bình thường, vẫn nghĩ là mình chơi đẹp.
    Nói chung là mình *** thích nữa hehe.
    Viva Inter
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác thế chắc chưa đọc Cổ Long... A Phi 1 kiếm nhưng nào ai cản nổi..
    Nói chung Pep đã nhận ra điểm yếu của Barca từ trận BK năm ngoái với Chelsea. Cho nên phương án khắc phục là mua Ibra, đẩy Messi vô giữa.
    Có điều cho tới h thì đã ko thành công lắm. Messi vô giữa đụng bát quái trận của Mou dàn ra như năm ngoái Hiddink bày thì tắt điện.
    Còn Ibra, anh này khá chán. 1 anh ko có khả năng đánh đầu tốt (cũng 1 phần vì Barca thiếu 1 chú biết tạt cánh). 2 anh ta khá lười biếng nên chưa thể hòa nhập vào tiqui-tacca, vốn yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển liên tục.
    Cũng xui là mất Iniesta. Có hắn thì Barca chơi được 4-2-3-1 rồi. Ít ra sẽ ko thua thảm 1-3 ở San Siro.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.006
    Đã được thích:
    19.163
    Em thì em thấy thằng Alves tạt khá tốt đấy chứ! Vấn đề là Ibra đíu biết đánh đầu. Thằng này hoàn toàn vô dụng, đá thế như chấp người trên sân. Theo em mùa tới Barca mua mịe nó 1 thằng tiền đạo nào cao to đang chơi ở Anh ấy để cải thiện khả năng đánh đầu là được!
  9. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ em vẫn ứ hiểu sao các bác bảo Barca được trọng tài ưu tiên,hơi tí là nằm mà lại chả được quả pen nào.Motta ăn thẻ đỏ trực tiếp thì tt nặng tay,chứ thẻ vàng thứ 2 thì chả có gì,thằng Busquets nó cao hơn 1m9,lúc đấy nó đâu có cúi người xuống,Motta tay để thẳng,giơ lên cao,chết là phải.
    Trân hôm qua hơi tiếc cho Barca,nếu phối hợp ngắn,nhanh ở ngay sát vòng cấm (Xavi chịu khó cầm bóng lao vào giữa hơn) rồi chọc hoặc bấm vào kiểu quả đánh đầu sạt cột của Bojan thì có thể khác,hôm qua toàn câu bổng rồi bật ra.Nhưng mà thua thì thua rồi,chờ năm sau vậy.
    Bây giờ mới rõ sao Yaya không được xài nhiều.Phòng ngự thì kinh dị nhưng mà khống chế bóng,tấn công thì cũng kinh dị nốt.
  10. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề là Barca (từ cầu thủ, lãnh đạo đến các fans) không chấp nhận thất bại. Họ vẫn cho rằng họ là hay nhất, từ đó suy ra rằng họ phải thắng. Họ cho rằng họ đẳng cấp hơn Inter, từ đó suy ra rằng họ phải vượt qua Inter.
    Bóng đá đẹp là gì? Phải chăng là chơi tấn công = đẹp? Đúng ra là như vậy, tức là tấn công tìm chiến thắng thì không sợ thất bại - Thắng thì rất đẹp mà thua thì chấp nhận. Nhưng thực tế thì Barca chơi tấn công nhưng không đẹp - họ chơi hơi bẩn.
    Người duy nhất chấp nhận và có hiểu biết của Barca, theo tôi, là Guardiola. Anh ta biết Barca và anh ta không đến từ Sao Hoả, mà giả sử có đến từ Sao Hoả, anh ta cũng hiểu rằng Sao Hoả không chắc đã là nơi văn minh nhất trong vũ trụ.

Chia sẻ trang này