1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một Lần và Mãi Mãi (TuanUSA tặng Mourinho)
    Khi tiếng còi chung cuộc trận lượt về vang lên. Cả đội Inter vui mừng ào vào sân . Khi ít những giọt nước mắt sung sướng đã trào ra trên những khuôn mặt đâu phải còn mãi mãi tuổi 20, họ đã là những trung niên . Nhưng niềm hạnh phúc tự hào lớn quá ngay những người đàn ông đích thực trãi nhiều sóng gió trong cuộc đời cũng không thể kìm chế cảm xúc . Mourinho đã chạy như đứa trẻ khắp sân với 2 ngón tay cùng cánh tay giơ lên trời trong niềm vui sướng vô hạn cứ như đứa trẻ lên mười . Valdez đã có một hành động rất côn đồ muốn vật Mou để ngăn không cho ông ta vui mừng nhưng Mou lại không màng cà khịa với hắn ....ông ta vẩn tiếp tục niềm vui của mình . Toldo thủ môn dự bị nhảy vào ôm hôm Mou như là một phần của những người chiến thắng . Mỗi thành viên của Inter đều vui mừng. Chiến thắng này là của họ và xứng đáng. Chiến thắng của từng thành viên trong sân và ngoài sân và mổi người hâm mộ và tin tưởng Inter Milan sẽ làm được cú ăn 3 lịch sử . Nếu như 3 tháng trước, 6 tháng trước, 8 tháng trước những Interista nói lên niềm tin này ...thiên hạ sẽ nói họ điên rồ ...Nhưng hôm nay sau trận đấu ngày mỗi người đều hiểu lịch sữ sẽ được viết .
    Niềm vui vỡ oà bởi vì nơi đây những lời chế nhạo, những bất công, những thành kiến xấu mà những người của Inter phải gánh chịu trong năm qua, trong nhiều năm qua đã có 1 lời trả lời = hành động rõ ràng nhất không thể thuyết phục hơn .
    Mou đã nói đây là thất bại đẹp nhất trong đời hlv ông (cho tới lúc này) . Tôi tin Mou nói thật lòng , ông ta luôn thế và ông ta luôn nhấn mạnh ông ta là một người đàn ông trung thực . Có rất nhiều người không nghĩ như vậy ....nhưng đó là vấn đề của họ. Vâng, người quân tử không quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình mà họ quan tâm hơn bản thân mình nghĩ gì về mình . Một kẻ đạo đức giả mà bản thân họ, người thân biết về họ ghê tởm họ ...thì liệu có ra gì khi nhiều người tôn vinh?

    Ông ta cũng không quên nhắc tỷ số lẽ ra là 0-0, cả thế giới đều thấy chuyện này nó rành rành và người ta mãi sau này sẽ vẫn nói về nó . Việt vị vô cùng rõ ràng 1 bước chân nhưng sai sót vẫn xảy ra. Inter họ hiểu rằng họ đã làm tốt mục tiêu đặt ra trong trận lượt về bảo toàn lợi thế 2 trái để đi tiếp . Họ không nghĩ họ đã thua và yếu hơn Barca tại Nou Camp....họ thua trọng tài trong bàn thua đó, họ không thua hàng công Barca. Họ hiểu rằng trước trận, trong trận, và sau trận một lần và mãi mãi Barca là những người lo sợ mất tự tin. Không phải Inter . Những cầu thủ Inter đã không hề cuống cuồng và lo sợ họ không chặt chém thô bạo để mong thủ hoà với Barca như nhiều clb khác đã thành công hay thất bại . Họ cố thủ, đó là chuyện duy nhất các Barca fan có thể dùng để oán trách ca thán hay làm mất giá trị của chiến thắng Inter nhưng chủ yếu chỉ làm họ tự cảm thấy dịu đi nổi đau thất trận .
    Mou đã làm cho Barca vĩ đại thua toàn diện trong sân tới ngoài sân. Từ nghĩa đen ....tới nghĩa bóng . Từ chiến thuật, đến kỹ thuật, đến tư cách con người cầu thủ . Barca thua vâng thua cho tất cả . Một fan bóng đá trên mạng Foottube đã viết ....các cầu thủ Barca 11 người trong số họ nên bỏ bóng đá và gia nhập lực lượng Hải Quân thợ lặng . Vâng đúng như vậy. Thuật ngữ bóng đá Drivers để chỉ những cầu thủ ra sân để chực ngã chờ ăn vạ phạt . Đó là chơi bẩn . Vâng Barca hôm qua không ai ép họ không chơi kỹ thật cả . Họ có quyền xì hơi bóng như thế nào để rê để lừa để đá cái cách kỹ thuật để chơi bóng cái kiểu họ muốn . Trọng tài luôn về phía họ nếu cầu thủ Inter ngăn cản họ chơi kỹ thuật = lối chơi thô bạo chặt chém . Nếu họ là những kỹ thuật gia bật nhất trên T, là đội tấn công hay 1 TG...thì hôm qua họ có 90 phút để cho thế giới thấy điều này. Ngay cả khi trọng tài đuổi Motta để tiếp thêm niềm tin cho Barca chơi bóng ....họ cũng không dám chơi bóng trước Inter cố thủ . Vâng ai nói Barca chơi bóng và đá hay đẹp tại Nou Camp....chắc không phải hôm qua . Hôm qua Barca không chơi bóng, 11 cầu thủ Barca đã không dám chơi bóng...họ chọn chơi bẩn ....bẩn như những con lợn...và vẫn thua.
    Chiến thắng 3-1 trên sân nhà sạch sẽ và đầy tự tin đã làm 1 Barca vĩ đại trở nên tầm thường . NHM thì nói rất nhiều, bàn rất nhiều, nhưng cầu thủ trực tiếp đứng trên sân hiểu đối thủ là ai và họ đã sợ ...thua . Nổi lo sợ như Mou đã nói đã thấy = 1 từ ngữ ám ảnh đã nói lên tất cả . Họ đã phãi kêu gọi những cule bên họ để đở sợ ma Inter, đã đốt pháo, đã hò hét vang trời để xua bóng ma Inter trong lòng họ ....nhưng ngay cả khi ghi 1 bàn = việt vị ...bóng ma ấy vẫn tồn tại và sau tiếng còi, sau trận đấu ...có vẫn tồn tại . Một lần và mãi mãi cứ mổi khi sau này Barca gặp lại Inter của Mou hay một clb Mou cầm ...thì Barca sẽ lại thấy ma . Ngay cả khi họ mở vòi tưới nước để đuổi đám ma Inter về sớm ...họ cũng không đuổi đươc con ma 1-3 mà Phù Thuỷ Mou đã ếm vào trái tim, niềm tin của họ. Như tui đã nói, thất bại 0-2 tại Nou Camp vòng bảng không ý nghĩa, nhm Inter hiểu, Inter hiểu, Barca hiểu, fan Barca hiểu nhưng có những người vẫn tự dối lòng không nhìn thẳng vào sự thật...nói linh tinh....nhưng họ lại sợ ...nổi sợ vu vơ cứ đó và lớn dần . Tại sao Barca không dám tự nhận họ không bằng Inter mùa này để chuẩn bị đáp án từ sớm để vào trận đá theo ý mình, bắt Inter chơi bóng với mình và vẫn là 1 Barca vĩ đại hơn là trong 1 ngày tự xoá đi tất cả từ các cule, tới cầu thủ, tới nhân viên sân ....trở thành những con lợn rẽ tiền ...vì sợ . Derby Tây Ban Nha giửa Barca và Real...họ cũng không phải làm tất cả những chuyện ấy để thắng . Nhưng sao phải xử dụng trò lợn với Inter để thắng ....mà dù kết quả 1-0 trên lý thuyết họ cũng có thể ngẩng cao đầu . Nhưng nếu là 1 đàn ông liệu họ có can đảm và đủ kiêu hảnh ngẩn đầu sau tất cả những gì họ đã làm, đã thể hiện và một bàn thắng mà họ hiểu trong tâm từ quà biếu trọng tài không từ những công sức khó nhọc để giải đề thi Inter đưa ra. Thắng mà như hoà, hoà mà như thua...và thua thật thua toàn diện. Tệ nhất là không đủ bản lãnh thua như những nhà vô địch như Mou nói . Đoàn quân Inter của Mou sẽ thua . Nhưng ngay cả khi thua họ vẫn thua như những nhà vô địch, thua nhưng vẫn ngẩn cao đầu.
    Mou đã nói trận thua hạnh phút nhất . Hơn cả lần ông ta cùng Porto đánh bại Monaco lên ngôi C1...vì ông đa đã biết sẽ thắng sau 30 phút rồi . Và ông ta hạnh phúc 1 với trận thua này vì ông ta cũng biết ông ta sẽ thắng, một mùa giải thắng lớn 1 trong đời HLV. Không thể thành công dù anh là tướng tài nếu như quân của anh không là 21 cảm tử quân Cẩm Y Vệ ....như Mou đã nói...họ sẵn sàng đổ máu để chiến thắng . Liệu Mou có thể bỏ 21 cẩm y vệ này để đi tới 1 nơi khác ... Mou yêu họ hơn cả những Cheskies. Những cầu thủ Cheskies có thể đá đến kiệt sức cho Mou chiến thắng . Nhưng các cầu thủ Inter họ lại sẵn sàng chết...chết không sợ sệt dù phải đánh với khủng long bằng 1 cây gậy chỉ vì 1 điều cây gậy ấy được Mou trang bị cho họ....và họ tin cho dù phải chết cây gậy Mou sẽ đập chết khủng long. Chắc chắn là vậy . Liệu Mou có thể bỏ họ ra đi? Không nhiều khả năng . Tiền Mou không đói . Nhưng hơn ai hết Mou cần là danh. Thiết lập 1 đế chế Inter Milan trong bóng đá . Với Mou hôm nay, sau mùa giải này, sau cú ăn 3, vấn đề không phải là có ở hay không mà ở với điều kiện gì?
    Kularov, Gerrard, Hamsik....nếu Moratti có thể mang họ về Inter....Mou sẽ ở lại .
    Lúc đó sẽ là một Inter bất khả chiến bại, sinh ra để chinh phục ...không còn là Inter thề không cúi đầu năm nay...và sẽ trở lại Nou Camp bóp Barca ngay tại thánh địa họ như dẫm 1 con kiến. Tự tin cho điều này cũng như mỗi người ủng hộ Inter điều tin rằng nếu cho đá lại tại Nou Camp với đầy đủ 11 cẩm y vệ và 1 trọng tài Anh công tâm...Inter sẽ thắng Barca 2-1. Nhưng Inter muốn cống hiến 1 trận đẹp, trời không chìu lòng người. Thẻ đỏ cho Motta và lối thổi rát của tt đã rẽ trận đấu sang một ngã khác . Nhưng dù phải chơi như thế này ...Inter vẫn là Inter thề không cúi đầu .
    Xin ngã mũ trước Inter Milan và Mourinho. Đó mới là bóng đá.
  2. hongthuanle

    hongthuanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác ở đây cứ thế này thế kia trận đấu chán, không đẹp mắt.
    Em đồng ý với bác TuanUS nói Barca cầm nhiều bóng nhưng có dám tấn công đột phá mẹ j đâu toàn sút sa, ăn vạ, tiểu sảo, sau đó rồi lùi lùi về sợ bị phản đòn...vãi đái. Thế mà đòi Inter ồ ạt tấn công trong khi nó đang dẫn trước 3-1
    Bài toán đơn giản: đang thua 3-1, lợi thế sân nhà, khán giả, trận knock-out, thi đấu hơn người, hiệp 1 đá cò cưa như thế còn được, hiệp 2 phải đột phá mạnh có nghĩa là không còn gì để mất, đừng có sợ bị bóp dái....đằng này cầm bóng đến 85% nhưng làm mẹ j đúng là chỉ làm trò cười
    Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng, đá với một thằng như thế thì chiến thuật của Inter quá hợp lý tao cứ đứng cho mày chuyền đấy mày dồn hết lên đi hay lại sợ thua phát nữa, vì vậy lên InteR nó chỉ sút cầu môn được một quả, không bị mắc bẫy Barca, hay nói đúng hơn Mou quá hiêủ Pep cũng như lôí đá của Barca, đăng câp và bản lĩnh là ở chỗ đấy chứ đâu phải cứ phải đá nhiều bàn thắng thêu hoa dệt gấm thì mới hay.
    Các bác cứ ý mà phút 60-80 Inter nó đá phòng ngự hay như thế nào nhất là 4 thằng của xe buyt thứ 2 di chuyển cực hợp lí. Lúc đấy nó có thèm kèm Xavi với Messi làm gì đâu, vì 2 thằng này không dám đột phá, mà nói đúng hơn là không đột phá đươc, toàn chuyền ra biên với bật ngược trở lại
    Trận này mới thấy rõ trí tuệ của Mou, ai xem bằng đầu và trái tim trận này mới thấy hay, chứ chỉ xem bằng mắt thì nên đi ngủ sớm, bóng đá hấp dẫn là ở chỗ đấy chứ không phải là môn bóng rổ
    Cũng giống như đã yếu hơn người khác đánh không lại thì phải có võ, chứ dùng sức mà bật lại nó thì chỉ có sức đầu mẻ chán
    Tóm lại trận này Inter của Mourinhou đã cho khán giả thấy được bộ mặt thật của Barca là thế nào: kém bản lĩnh, tầm thường và đôi khi cũng tiểu nhân nhỏ nhen còn hơn cả những đội bóng tầm thường và nhỏ nhen khác nói chung Barca đã đánh mật bản sắc và mất hình tượng nơi người hâm mộ
    Em nói dài dòng và hơi lủng củng mong các bác thông cảm, nhưng bức xúc với những ai chỉ biết ỉ ôi thế này thế kia em nói lại họ chỉ giống như bao người khác không biết xem bóng đá bằng đầu mà chỉ biết thưởng thức với thị giác như bao người khác, không phải tự nhiên mà Mou có biệt danh Special One
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận đấu hôm qua không đẹp. Đúng.
    Buồn ngũ ...đúng luôn . Anh xem quyền Anh, một thằng chạy vòng vòng dứ dứ tránh đòn, thằng trung tâm cũng đá như vậy thay vì dí nó dồn vào 1 góc dập cho nó gục...dĩ nhiên phải chán rồi .
    Ai làm trận đấu không đẹp ? Ai làm Inter phải phòng ngự triệt để? Ai làm trận đấu buồn ngủ? Ai làm khán giả bực mình và phát điên vì ít ra 4 lần nhiều cầu thủ Barca đã vờ ngã trong vòng cấm lộ liễu trước hàng tỷ con mắt ....nhưng không có 1 thẻ phạt từ trọng tài . Chính sức ép của cule, của Barca vĩ đại đã ngăn bước Barca tới chiến thắng 2-0 . Nếu không là Barca sân Barca...Motta đã không bị đuổi....nếu không đụng Barca dù đá 9 người Inter cũng không khiên 3 tấm thép chống tăng ra chận khung thành Cesar. Nếu không là Barca thì 1 trong những cú ngã ăn vạ sẽ lãnh 1 thẻ vàng và Barca sẽ thôi hy vọng kiếm 1 quả Pen và sẽ chơi thứ bóng đá của họ. 2 trái không phải là quá lớn với Barca nếu họ chịu chơi bóng. Nhưng nếu họ không chơi bóng thì 1 trái cũng là quá nhiều.
    Hôm qua lẽ ra Messi nên lãnh 1 thẻ vàng khi té và dùng 2 chân quật Lucio trong vùng cấm...một hành động ác ý...làm cho tình yêu của tôi cho Messi mất 90%. Có 2 người Barca hôm qua tui vẩn yêu Guardiola và Xavi (anh ta là cầu thủ duy nhất Barca cởi áo đấu với Maicon) ....từ Busquets ...tới Valdez...trong và sau trận thật làm hoen ố Barca. Nếu Inter Milan đá như thế tui vẫn chửi lợn như thường . Nhưng công tâm Mou không bao giờ chủ trương để cầu thủ mình ra sân đạt mục tiêu = triệt hạ đối phương hay chơi bẩn . Bởi vậy từ ngày Mou về Inter chúng ta không thấy những đao phủ như Matrix, Samuel và Chivu ra sân với thanh đại đao chờ chém nửa . Mou dạy họ làm sao để đạt mục tiêu mà vẫn đá sạch . Cứ như cái hình Messi ngã nó lên tất cả...đột phá giửa trùng vây (4 chú nó quây Messi ) nhưng không chạm người...cánh 1 bước chân. Anh không thể chạy và bóng dính trong chân. Anh phải đẩy bóng và chạy ...nhưng đẩy đi đâu khi 4 chú nó vây như thập diện mai phục .
    Hôm qua để bảo toàn mục tiêu Cambiasso đá rất thấp. Chivu nhập thành đá như trung vệ + Cordoba. Thực tế Inter trong 30 phút cuối đá 1 chiến thuật chưa có trong bóng đá....phòng ngự tổng lực. Gồm 2 hậu vệ 4 trung vệ và 3 tiền về...0 tiền đạo .
    1 6 3 0
    Nhưng cái hay là vây kín quân địch ...không chạy cuống đậm vào nhau . Đôi khi VN đá có 2 trung vệ mà còn đâm xầm nhau đáu tức đứng lên choảng nhau luôn .
    Đây chứng tỏ 1 điều họ biết làm gì cần làm gì...để bọc lót, để hoá giải đột phá . Nhưng cũng khó mà bảo vệ 2-0 nếu 60 phút Barca chịu ôm bom xông vao ?
    Trong bao nhiêu phút đó thử hỏi họ xâm nhập 16.50m mấy lần ? Độ 8 lần ...quá ít để có xác xuất bóng dội ra sạch sẽ để có cơ hội trời cho mà ghi bàn . Không nên trách Inter khi Barca bị loại ...trước tiên anh...í a ...í a...phải tự trách mình......ình.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em đang đánh sửu 2 đứt trận Live - ATM theo bác Tuấn có ăn ko?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận Inter - Lazio ...nếu Inter chấp dưới 1 trái...ông cứ phang Inter.
    Trận Inter - Rome tương tự.

    Trận Inter- BM tương tự.
    Trình BM chỉ nhỉnh hơn đc Fio một tẹo ...Inter nó hấp Fio thì đã thấy rồi . Hoàn toàn không có cửa .
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    hihi.
    Em đang đánh trận Live Cup uefa.
    Còn trận CK C1 có độ rồi, Inter chấp 1/4 bỏ 98 bác ạ, có cả bóng hoà đc thua nhưng ăn ko nhiều.
    Em ít đánh giải Ý vì nó ma quỷ lắm ko biết đâu mà lường.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.004
    Đã được thích:
    19.161
    Đợt tập trung này không gọi cầu thủ từ Bình Dương và Đà Nẵng mà, lởm là phải rồi
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Mùa này, cuộc chiến Mou-Pep cứ như Hán Sở tranh hùng. 4 trận, Pep thắng 2, hòa 1 trong thế trận trên cơ. Cũng như cái kiểu ngày xưa Sở Vương ép Hán Vương ra bã, Hán thua liên tục. Hán thắng ít trận, nhưng lại là những trận then chốt nhất, và diệt Sở.
    Nghĩ mà buồn. Thế với cuộc.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.004
    Đã được thích:
    19.161
    Bác này chắc ko coi kỹ tình huống này: Lúc Sneijder bị đau nằm sân các cầu thủ dừng hết cả lại ra dấu Sneijder đang chấn thương, thậm chí nhiều cầu thủ Barca cũng đã dừng hết cả lại, chú Messi lợi dụng tình huống đấy bất ngờ dốc bóng thật lực từ sân nhà lên tít trên định xơi tái Cesar, may mà Chivu còn tỉnh nên chặn được, thế mà bác bảo là ko biết gì??? Đúng là bác chỉ giỏi chống chế
    Trước yêu Messi kinh khủng, nhưng sau trận này thì... thôi, lại dồn hết TY cho MU
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chính vì bác ko phải fan Barca nên bác mới ko hiểu hết Messi. Messi là mẫu cầu thủ quan trọng chuyện thắng thua, chính điều này đưa Messi lên đỉnh thế giới. Nó là 1 thứ tham vọng.
    Chắc ngày xưa cũng hay đá phủi trên sân trường thời còn là học sinh nhỉ. Có những thằng đá rất hay, khi thua nổi nóng, chửi đồng đội... Tôi có thằng bạn như thế, vì nó như thế nên nó luôn đá hay. Nó đá là có tham vọng phải thắng cho được.
    Mỗi cầu thủ xuất chúng đều phải có 1 thứ gì đó đưa anh ta lên đỉnh. Như thằng Ronaldo là tính thích chứng tỏ mình.

Chia sẻ trang này