1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui là fan MU nhưng thiệt ko thể chịu nổi cách post bài của ptsondr. Cái câu TY MU nghe thật tởm lợm quá.
    Messi nó dẫn bóng là đúng rồi, việc gì phải chửi nó? Sneijder bị chấn thương là tại hắn tính chuồi lấy bóng trước Pique, nhưng giò ngắn nên ko trúng, chứ ko thì phạm lỗi mịa nó với Pique rồi. Cố quá sức nên chấn thương. Cái đó gọi là ngu thì chết, chứ sao đòi hỏi thẳng Messi phải chơi đẹp để dừng trận đấu? Giả như Sneijder va chạm với Pique thì là 1 nhẽ, đằng này tự lăn đùng ra đó rồi đòi người khác chơi đẹp thì có khác nào chơi cha thiên hạ? Giả như trái đó Sneijder lấy được bóng, chuyền cho Milito 1 đối 1 với Valdes, rồi mới lăn đùng ra ôm chân, thì thằng Milito dừng banh lại hay sút thẳng ghi bàn?
    Ko phải bào chữa cho Messi. Trái chú ý vật ku Maicon cũng rất bậy, còn ku Maicon thì cũng chả vừa gì, đi bộ vô sân rồi mới lăn đùng ra nằm đó cả tiếng, lát đứng lên thì chạy như trâu cả trận. Nói chung cả 2 bên đều bẩn như nhau. Nhưng nếu chửi thì phải chửi cho đúng, chứ còn kiểu hùa vào cắn hôi thì nó tiểu nhân quá.
  2. leminhleminh

    leminhleminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phê phán mấy tiểu xảo nhỏ như kiểu đá phạt nhanh của Messi,hay Messi phạm lỗi với Maicon... Xem Messi bị chăt chém qua nhiều rồi,nhớ trận lượt đi gặp Real năm ngoái,chiến thuật của Real là đạp vào cổ chân Messi,hết cầu thủ này đến cầu thủ khác lần lượt đạp 1 cách ác ý ,trận vừa rồ i Ramos còn có 1 quả lao thẳng vào vun g chân đá Messi như kungfu,nhiều trận khác cũng vậy,chặt chém Messi nhằm làm Mess chùn bước,so với nhiều cầu thủ khác,Messi đá hiền lắm rồi,ngoài sân cỏ cũng hiền lành,đoà n kết với mọi người,không gây thù chuốc oán với ai.Nhớ Zidane-1 cầu thủ cũng hiền nhưng lúc cục lên thì có nhiều pha phaạm lỗi ác ý rất nguy hiểm(xem tổng hợp các thẻ đỏ và các pha phạm lỗi ác ý của Zidane thì rõ thôi)
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Xin chúc mừng bác đã ăn sỉu trận Liver
    Bác TuanUSA viết bài với tâm trạng phấn khích tột cùng nhưng bác hạn chế những từ ngữ dìm xuồng người ta đi nhé. Bác viết vậy thuờng xuyên sẽ dẫn tới 2 khả năng :
    1. Những người đối lập sẽ vào chửi nhau với bác
    2. Họ sẽ bỏ ngoài tai những lời bác viết=> như vậy thì bài viết đâu đạt được mục đích.
    Mà bài viết trước bác nói tới kịch sỹ trên sân cỏ là diver chứ không phải driver lái xe nhé
    các fan Barca chắc chưa nuốt được thất bại này vì đúng như bác nào nói họ vẫn nghĩ họ ở trên đỉnh thế giới nên dĩ nhiên là bất khả chiến bại. Nhưng họ đâu có nghĩ rằng mùa giải năm ngoái họ đoạt được cú ăn 6 là nhờ vào cái vận là chính không ? Barca vẫn rất mạnh, họ sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa sau. Nhưng hy vọng họ sẽ rút ra được bài học "biết người biết ta.." không được khinh xuất đối thủ.
    Trong nhiều trận đấu trước đó của Alves tại La Liga thì anh ta lên bóng, đột nhập vòng cấm như chẳng có gì phải sợ hay lo lắng về nhiệm vụ ở hàng phòng ngự. Còn trận gặp Inter vừa qua thì sao ??
    Hầu như không để lại một chút hình ảnh nào, lẽ ra trọng một trận cầu như vậy phải chấp nhận mạo hiểm đột phá để tạo sự bất ngờ nhưng Alves bất lực toàn phần trước 1 ông già Zanetti. Đến 1 cầu thủ hùng hổ như Alves còn xanh mặt thì nói gì những anh chàng yếu vía như Ibra.
  4. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái cay cú của Barca nó nằm trong óc phần lớn các cầu thủ, ban lãnh đạo mất rồi. Một bộ phận fans Barca cũng thế.
    Thế mới có các chuyện nhằm gây ức chế cho Inter. Gây ức chế có nhiều cách, nhưng những cách như gây ầm ỹ để đối thủ không ngủ được lúc 4h sáng (để bù cho Barca phải đi xe bus?), cảnh sát hỏi thăm Eto''o ... sao có thể gọi là thường tình được?
    Chuyện trọng tài, ai cũng thấy bắt rất rát Inter (nhưng chưa thể khẳng định BLĐ Barca có liên quan). Chuyện sức ép CĐV thì chính do các cầu thủ Barca mong muốn, họ mặc áo kêu gọi các cule còn gì.
    Tại sao họ đối xử với Inter như đối xử với kẻ thù không đội trời chung? Trong khi đó với Real, họ đối xử hơi bị lịch sự - mặc dù đó mới là đối thủ truyền kiếp? Bởi vì:
    1. Họ thua 1-3. Đội bóng số 1 thế giới, đội bóng từ sao Hoả thua 1-3? Hầu như mọi người ở Barca không chấp nhận, mặc dù thế thua của họ thì hầu như cả thế giới đều thấy. Chỉ còn mỗi cách thắng Inter lượt về + loại luôn Inter mới bớt được sự xấu hổ này.
    2. Họ không nhìn thấy cơ thắng + loại Inter lượt về. Vậy là họ phải vận dụng mọi cách để đạt mục đích, cho dù nhiều cách trong số đó không phải cái họ hay làm.
    Còn Real? Barca đủ trình và có tự tin chiến thắng, vậy họ xử sự rất bình thường. Mong rằng sau lần này, nhiều người ở Barca học tập Guardiola. Barca = Chiến thắng, OK! Nhưng Barca chiến bại thì hãy mừng cho đối thủ xứng đáng!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay xem clip bọn Inter về phi trường thấy thằng Maicon nó cười mới nhớ ra thằng heo mọi ở dơ Messi nó làm Maicon gẫy răng . Những gì thằng này thể hiện qua 2 lượt trận Inter thì tài chưa đủ mà tật xấu cũng không ít . Thôi đề tui ếm cho thằng này 1 đạo bùa ....sau giải La Liga ....gãy giò khỏi dự WC . Nhìn mặt thì hiền nhưng lòng gian manh . Đã thế mà còn vật Maicon và Lucio, cùng Chivu nửa chứ . Từ ngày cạo đầu đeo mũ thầy tu thằng Chivu nó cứ như thầy tu ....bỏ quên cái sân si ở chùa rồi . Sao nó không nghiến cho con lợn này 1 nhát phút thứ 90 nhỉ . Thảo nào h2 thằng lợn Messi nó tránh luôn bên phải . Đã nợ thằng Maicon cái răng cửa còn vật trộm nó . Chắc Maicon cũng chỉ mặt nói luôn ....tao còn thấy mày lởn vởn ở bãi tao, tao đá dập cu nha ....thế là chú Messi cạch luôn .
    Nhưng có câu gieo nhân nào nhặt quả nấy . Thằng Messi rồi cũng không lâu đâu .
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lại có chuyện gây ầm ĩ hay cảnh sát hỏi thăm Etoo ...nữa hả bác ?? mấy bữa nay không đọc nhiều báo nên không rõ.
    Luợt đi trọng tài bắt thiên cho Inter thì luợt về nghiêng về Barca thì coi như hoà đi, không nên nói đến nhưng cái cách thể hiện trên sân của các cầu thủ Barca khác hẳn với những trò tâm lý chiến trước trận đấu.
    Trước trận thì làm đủ trò như kêu gọi cổ động viên...abc này nọ đủ kiểu để cổ vũ tinh thần đội nhà và gây tâm lý cho đội khách. Nhưng trên sân đấu thì các cầu thủ Barca lại không đủ tự tin và cái đầu lạnh cũng như tinh thần rực lửa để uy hiếp Inter. Một Barca rụt rè khác hẳn người ta nghĩ.
    Lúc Inter bị đuổi người rất nhiều người lo ngại Inter sẽ không đứng vững được trước quyết tâm và khí thế của Barca nhưng tuyệt nhiên không thấy sự sợ hãi nào từ các cầu thủ Inter mà thay vào đó là tâm lý rụt rè của một kẻ cần phải chiến thằng. Có lẽ họ chưa hết sốc vì trận thua 1-3 ở luợt đi, một cú tát mà quá lâu rồi Barca không bị trước 1 đối thủ họ đã vờn như mèo vờn chuột ở vòng bảng.
    Đá như thế Barca còn thua kém Bayern nhiều, ít nhất là ở ý chí và tinh thần của 1 nhà vô địch. Bị loại là đáng !
  7. bayernrobben

    bayernrobben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Haha cám ơn bác vì đã khen ngợi Bayern,nhưng đừng nói Barca không có ý chí và tinh thần,họ rất quyết tâm,chiến đấu tới những phút cuối cùng,Ibra cũng bị kéo rách áo,nếu bàn thưng phút cuối của Bojan được công nhận thì đã lọa i được Inter rồi.dù gì thì gì tất cả đều công nhận Barca đá đẹp mắt và mạnh nhất thế giới hiện giờ.Nếu nói vậy thì đội nào bị loại chả đáng,đừng có thấy người ta bị loại rồi bắt đầu công kích như vậy
    Inter đá lối đá xấu xí,bê nguyên xe bus trước gôn,câu giờ,chém người,vào việt vị,bi loại là đáng!Lyon đã yếu lại còn bon chen được vào bán kết,vừa thẻ đỏ vừa thua 3-0,chả nói đưọc gì.BỊ loại là đáng,Bayern(nếu bịi loại) ăn may bỗc phair đội yếu,ribery chém người nguy hiểm,gặp MU ăn vạ lừa thẻ đỏ,lượt về chơi hơn người trước đội yêu Lyon,Bị loại là đáng!MU thì khỏi nói,dẫn 3-0 còn rụt vòi về,cũng chém người để bị thẻ đỏ,chả hiểu ý chí và tinh thần ở đâu.BỊ loại là đáng!
    Được bayernrobben sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 30/04/2010
  8. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này trên báo bóng đá cười ngất luôn.
    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/champions-league/301004117508/
    Mou bóp cổ Valdes chứ không phải Valdes bóp cổ Mou
    Mou thì thầm Pep giữa hiệp thì nói lúc Pep an ủi Ibra.
    Bó tay các anh nhà báo
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái chính là ở cái cách thể hiện :)
    Chán quá mong thằng Liver nó vào chung kết Europa để tiếp tục đà hưng phấn đè được thằng Chel nhưng với kết quả bị loại thì chẳng còn tâm trí nào mà đá cuối tuần nữa.
    Với cái đà này vớ vẩn Chel nó thừa thắng xông lên hiếp cho mấy bàn :(
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu ông này ở đâu rơi xuống vào ngày 30-4 rồi phát biểu linh tinh gì không biết tự dưng nhân dịp 30-4 này có một vài ông giời lạ mặt ở đâu đến thế không biết :D

    Trận MU gặp Bayern gần hết hiệp 1 đang dẫn 3-0 thì không chủ động đá chậm chờ hết hiệp cứ cắm đầu mà chạy thì dở hơi à ?? vậy mà vẫn bị thằng Olic nó đớp cho 1 phát đấy.
    Sang hiệp 2 bị đuổi người, Rooney chấn thương coi như mất 2 người vì hàng công MU không còn người đá, B9 coi như không tính. Đang dẫn 3-1, không đá vậy còn đá kiểu gì hả ông giời ???
    Cũng là vì cái không may khi Carrick ngớ ngẩn để mất bóng giữa sân nên Bayern có quả phạt góc và ông Robben cũng sút hú họa lại thành bàn.
    Nói chung cái số Bayern năm nay nó vào chung kết rồi. Inter rất mạnh khi loại Barca nhưng trước 1 đội bóng đồng cân đồng lạng thậm chí yếu hơn là Bayern thì Inter lại không ăn được :) và rồi bụp cái Bayern nó lại đớp cho 1 bàn thắng rùa rùa và lên ngôi :)

Chia sẻ trang này