1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayernrobben

    bayernrobben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Inter đá lối đá xấu xí,bê nguyên xe bus trước gôn,câu giờ,chém người,vào việt vị,bi loại là đáng!Lyon đã yếu lại còn bon chen được vào bán kết,vừa thẻ đỏ vừa thua 3-0,chả nói đưọc gì.BỊ loại là đáng,Bayern(nếu bịi loại) ăn may bỗc phair đội yếu,ribery chém người nguy hiểm,gặp MU ăn vạ lừa thẻ đỏ,lượt về chơi hơn người trước đội yêu Lyon,Bị loại là đáng!MU thì khỏi nói,dẫn 3-0 còn rụt vòi về,cũng chém người để bị thẻ đỏ,chả hiểu ý chí và tinh thần ở đâu.BỊ loại là đáng!
    Nếu nói là Barca thì trận nào cũng phải"thể hiện''''"như kiểu thắng Arsenal 4-1 thì bóng đá thế giới khỏi phải đá nữa cho rồi,Barca gặp khó khăn cũng vì lối đá đổ xe buýt và phòng ngự số đông của Inter,đến Etoo còn kéo về làm hậu vệ trái thì còn nói làm gì.Mà hơn nữa,Barca trận này thắng chứ đâu có thua?
    Trong nhiều trận đấu trước đó của Alves tại La Liga thì anh ta lên bóng, đột nhập vòng cấm như chẳng có gì phải sợ hay lo lắng về nhiệm vụ ở hàng phòng ngự. Còn trận gặp Inter vừa qua thì sao ??
    Còn Alves,ai cũng biết cậu này"hùng hổ" nhưng là "hùng hổ''''theo kiểu nóng vội,bị dẫn thì cuống hết cả lên,cậu đòi hỏi người ta đột phá làm gì,hậu vệ cánh chỉ đột phá đến mức độ này thôi,Alvé cũng chỉ đột phá hay so với trìhn độ 1 hậu vệ và thỉnh thoảg mới có đột phá thôi,muốn đột phá thì cái hàng phòng ngự đông nghịt của Intẻ để làm gì,đến cao thủ rê dắt như Messi cũng không qua nổi chứ đừng nói Alves.Ibra đá không tốt nhưng đừng nói"yếu vía"<IBRA??cũng đã cố gắng rồi,không hợp lối chơi vậy thôi.
    CHỉ tiếc nhất là Ribery......treo giò rồi....
    Được bayernrobben sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 30/04/2010
  2. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Để ý nha, ai thắng MU là cửa vô địch cao lắm đó. Để nhớ xem, (lười google tý)
    - 2000: Real thắng MU tứ kết, Real VĐ
    - 2001: Bayern thắng MU tứ kết, Bayern VĐ
    - 2002: Bayer Leverkusen thắng MU bán kết, Real VĐ
    - 2003: Không nhớ
    - 2004: Porto thắng MU 1/16, Porto VĐ
    - 2005: Milan thắng MU 1/16, Milan VĐ
    - 2006: MU loại từ vòng bảng thì phải
    - 2007: Milan thắng MU bán kết, Milan VĐ
    - 2008: MU VĐ
    - 2009: Barca tắng MU chung kết, Barca vô địch
    - 2010: Hy vọng Bayern VĐ
    Tôi thích Bayern dạo là FC Hollywood lắm, rất cá tính, rất đã, đặc biện thích Effe. Còn giờ có cảm giác Bayern hiền quá.
  3. bayernrobben

    bayernrobben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  4. hongthuanle

    hongthuanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Inter đá lối đá xấu xí,bê nguyên xe bus trước gôn,câu giờ,chém người,vào việt vị,bi loại là đáng!Lyon đã yếu lại còn bon chen được vào bán kết,vừa thẻ đỏ vừa thua 3-0,chả nói đưọc gì.BỊ loại là đáng,Bayern(nếu bịi loại) ăn may bỗc phair đội yếu,ribery chém người nguy hiểm,gặp MU ăn vạ lừa thẻ đỏ,lượt về chơi hơn người trước đội yêu Lyon,Bị loại là đáng!MU thì khỏi nói,dẫn 3-0 còn rụt vòi về,cũng chém người để bị thẻ đỏ,chả hiểu ý chí và tinh thần ở đâu.BỊ loại là đáng!
    Được bayernrobben sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 30/04/2010
    [/quote]
    Theo tôi lối đá đẹp nhất là khi có 22 nữ cầu thủ lxinh đẹp trên sân, họ không mặc gì cả và đá bóng. Còn không có cái gì gọi là đẹp ở đây hết.
    Inter xe buyt hai tầng đấy nhưng có ai dám nói họ là hèn nhát, chỉ thấy đó là đội bóng quả cảm đầy bản lĩnh, thi đấu như một đấu sĩ...thực lòng mà nói rất đàng hoàng
    Được hongthuanle sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 30/04/2010
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bayern bây giờ mang tính cách Hà Lan hơn là Đức. Trung vệ Đức đá vô cùng kỉ luật, không như cái ông Van Buyten người Bỉ. Băng đội trưởng cũng giao cho 1 người HL, rồi cả chú Robben nữa.
    Bayern vào đến đây là cuộc đời đã quá ưu đãi rồi.
  6. bayernrobben

    bayernrobben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình viết như vậy chỉ để lấy ví dụ phản bác quan điểm"bị loại là đáng"của bạn Redman4ever thôi, vì nếu nói theo kiểu đó thì chả có đội nào loại mà không đáng cả.Đừng hiểu nhầm ý của mình.Đọan văn đó dành riêng cho bạn Red. và những ai hô hào ai đó bị loại là " đáng " .Chỉ trừ khi họ thực sự buông xuôi và không cố gắng.
    Mình không hề phủ nhận sự nỗ lực và hợp lý trong chiến thuật của Inter.Nếu như coi Inter là quả cảm,thi đấu như đấu sĩ,thì tại sao bạn đó lại phủ nhận sự quả cảm của Barca?Tôi cũng xem trận đấu,họ đã cố gắng,đã chạy,quyết tama đến giây phút cuối cùng vfà nếumay mắn hơn 1 chút trong tình huống sút vào gôn của Bojan thì đã làm nên điều kỳ diệu,chứ không phải đi bộ hay chơi đùa trên sân nên không nên phủ nhận thái độ thi đấu của người ta. Đến Lyon thua tan tác mà tôi cũng không phủ nhận sự cố gắng của họ,sức mạnh chỉ đến vậy,vừa phải đấu giải pháp,vừa phải đấu giải C1 với lực lượg đá chính và dự bị không phải là hùng hậu
    Được bayernrobben sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 30/04/2010
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Còn Alves,ai cũng biết cậu này"hùng hổ" nhưng là "hùng hổ''''''''''''''''theo kiểu nóng vội,bị dẫn thì cuống hết cả lên,cậu đòi hỏi người ta đột phá làm gì,hậu vệ cánh chỉ đột phá đến mức độ này thôi,Alvé cũng chỉ đột phá hay so với trìhn độ 1 hậu vệ và thỉnh thoảg mới có đột phá thôi,muốn đột phá thì cái hàng phòng ngự đông nghịt của Intẻ để làm gì,đến cao thủ rê dắt như Messi cũng không qua nổi chứ đừng nói Alves.Ibra đá không tốt nhưng đừng nói"yếu vía"<IBRA??cũng đã cố gắng rồi,không hợp lối chơi vậy thôi.
    CHỉ tiếc nhất là Ribery......treo giò rồi....
    Được bayernrobben sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 30/04/2010
    [/QUOTE]
    Chẳng phải bàn thắng duy nhất của Barca cùng từ 1 tình huống hậu vệ dâng lên và ghi bàn sao ? Trước trận tôi đã từng nói trong này Barca sẽ phải chuẩn bị bài đánh nách dựa vào chiều cao của Ibra, chứ nếu chỉ trông chờ vào những chú lùn Messi thì sẽ chỉ đâm đầu vào đá mà thôi, nhưng có vẻ như Pep không hề nghĩ tới điều này, ông ta quá tự tin vào những anh lùn mình có nên cả trận hầu như toàn đánh trung lộ, vướng vào cái bẫy Inter bầy sẵn. Ibra sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu anh làm tường, còn cứ đánh trung lộ rồi hy vọng Ibra tỏa sáng cá nhân như Messi thì quá khó. Còn nhớ lượt đi tình huống ghi bàn của Barca là thế nào chứ ? một pha đột phá bên cạnh rồi chuyền vào..tại sao lượt về những bài như vậy lại không được trao dồi thêm ?? biết là Inter đổ bê tông và chỉ có thể khoan bằng những bài đánh nách, kết hợp chạy chỗ chứ tấn công trung lộ thì đường nào mà vào ??
    Thế mới cần có huấn luyện viên và các miếng đánh của ông ta. Nếu đơn giản chỉ là tập hợp 11 cầu thủ ra sân rồi đá sao thì đá thì hlv là bù nhìn à ? đôi khi tôi có cảm giác Pep là người như vậy đấy :)

    Tôi không nói Inter vào chung kết là không xứng đáng mà ngược lại, còn Barca bị loại là xứng đáng vì cái cách họ đá trận luợt về vừa rồi không xứng với tư cách đội dkvd, có cái gì đó hèn nhát, sợ sệt. Không dám được ăn cả, ngã về không. Hãy nhìn vào những lợi thế mà Barca được hưởng khi đá hơn người trong phần lớn trận đấu. Nếu đá 11 đấu 11 tôi e rằng Barca có thể còn lĩnh trái đắng ngay trên sân nhà bởi những pha phản công cuối trận của Inter ấy chứ đừng nói là thắng 1-0. Quả thực nếu để ý Alves thì trận đó có cảm giác anh ta bị át vỉa bởi Maicon nên không thể hiện được mình. Xem những gì Barca và Alves đá suốt thời gian qua thì sẽ hiểu tại sao tôi nói vậy.
    Được reddman4ever sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 30/04/2010
  8. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Một nhận xét thể hiện đặc chất Mù, ghen ăn tức ở, chắc vẫn thù vụ năm ngoái bị vờn như trẻ con. Nhớ sau trận này mấy chú Mù vào forum Inter tung hộ bợ đỡ nghe thật là củ chuối. Trận vừa rồi Barca đã làm hết sức mình có thể và các cầu thủ chẳng có gì đáng để chê trách ngoài thằng Ibra với tinh thần thi đấu bạc nhược. Nếu có trách tại sao Barca không vào được chung kết thì chỉ có thể trách trận lượt đi đã tự làm khó mình thôi, trách Pep sao không cho Toure vào từ đầu, sao mãi mới cho Abidal vào, trách núi lửa phun không đúng lúc, trách ông trời chăng ???
    Dù sao cũng chúc mừng Inter đã thành công với ý đồ và chiến thuật của mình. Chúc may mắn tại Madrid, và mình sẽ cổ vũ cho Bayer mặc dù từ trước đến giờ cực ghét bóng đá Đức nhưng xem mấy trận gần đấy Đức đá cực kì cống hiến, tấn công không mệt mỏi nên cổ vũ cho bóng đá tấn công
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vâng tôi MÙ, anh thì antiMÙ nên thỉnh thoảng những antiMU như các anh vào cắn trộm cái rồi biến
  10. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải cắn trộm anh chửi thẳng mặt chú là Mù luôn còn gì :)) còn chú thích chửi thì lúc nào anh cũng sẵn sàng tiếp. Bọn tôi thua nhưng bọn tôi vẫn ngẩng cao đầu vì đã làm và cống hiến hết mình. Còn các chú thua như nhục nhã như năm ngoái bị quay như quay dế, đến cái tinh thần thi đấu còn không còn xong trận cả forum nó vào chửi tung cái box Mù của chú lên. Giờ thấy bọn anh thua thì quay vào bơm đểu chê bai toàn những điều không đúng sự thật, đúng là hành động của thằng tiểu nhân bỉ ổi. Anh là anh khinh :))

Chia sẻ trang này