1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không biết ai đang cay cú đây cậu thích chửi thì cứ tự chửi một mình nhé.
    Có 1 điều giống nhau đến kì lạ, có thể nói là phong trào của các fan ghét MU là gọi MU là Mù. Đú thì cũng đú vừa vừa thôi, đú nhau kiểu đấy người ta gọi là đú bẩn, mang tính bầy đàn đấy.
    Kẻ Mù thì không bao giờ nhận là mình mù mà coi những người đứng đối diện là mù..thôi cậu tự sướng đi nhé.
    So với những gì có thể chê trách Barca, tôi nói như trên là quá nhẹ đấy. Cậu đừng cay tôi và thấy tôi có cái logo ManU đỏ mà mù với mờ ở đây. Phân tích nguyên nhân thì cậu bảo bơm đểu chê bai, cậu nên xem lại khả năng mờ ơ mu huyền mù của mình đi.
    Được reddman4ever sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 30/04/2010
  2. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mù là đội bóng đẳng cấp nhất thế giới, vĩ đại nhất thế giới, thì fân-Mù cũng phải thể hiển đẳng cấp chứ, sao lại đi đôi co với đàn em fan Barca thế này? Mất cả đẳng cấp fân-Mù!
  3. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Pre-match
    Inter coach Jose Mourinho was left stunned and shaken after Barcelona fans attacked the vehicle he was traveling in on Tuesday night, according to Il Corriere dello Sport.
    Mourinho got into a vehicle laid on by UEFA following his pre-match press conference, but he did not get very far.
    A group of Barcelona fans waiting outside marauded down the street and caught up with the car.
    Once there, they started to spit and kick at it, punching windows, throwing cans, bottles and cigarette packets as the coach looked on from inside.
    At one point, fans on both sides of the vehicle started to rock it in an attempt to topple it over onto its side.
    Luckily, the local police were quick to intervene and they dispersed the crowd, leaving a stunned Mourinho to proceed with his journey.
    It was the second attack within hours, after a previous one when Inter players were heckled at the airport.
    Security has been stepped up with bodyguards stationed at every entrance and exit of the Inter team hotel.
    ----------------------------------
    Google Translator
    HLV Inter Jose Mourinho đã để lại choáng váng và rung động sau khi người hâm mộ Barcelona tấn công chiếc xe ông được đi du lịch trong ngày thứ ba đêm, theo Il Corriere dello Sport.
    Mourinho đã vào một chiếc xe đặt trên của UEFA sau cuộc họp báo trước trận đấu của ông, nhưng ông đã không nhận được rất xa.
    Một nhóm các Barcelona người hâm mộ chờ đợi bên ngoài marauded xuống các đường phố và bắt kịp xe.
    Khi đó, họ bắt đầu nhổ và kick vào nó, đấm cửa sổ, ném lon, chai và gói thuốc lá như là huấn luyện viên nhìn vào từ bên trong.
    Tại một điểm, người hâm mộ trên cả hai mặt của chiếc xe bắt đầu để đá nó trong một nỗ lực để lật đổ nó lên phía trên của.
    May mắn, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng can thiệp và họ phân tán đám đông, để lại một Mourinho choáng váng để tiến hành cuộc hành trình của mình.
    Đây là cuộc tấn công thứ hai trong vòng vài giờ, sau một một trước khi cầu thủ Inter đã heckled tại sân bay.
    An ninh đã được đẩy mạnh với vệ sĩ đồn trú ở mọi lối vào và lối ra của đội khách sạn Inter.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.000
    Đã được thích:
    19.158
    Giờ mới hiểu sao MU có nhiều fan nhưng cũng bị nhiều người ghét thế Vì nhiều fan của MU văng mạng kiểu như thế này đây!
    Tôi nói đây là quan điểm của riêng tôi, chứ việc gì tôi phải đi hùa đi cắn hôi làm gì? Mà việc hùa, cắn hôi như bác nói có nghĩa là chạy theo số đông, đúng ko? Bác thử đếm xem có bao nhiêu ý kiến giống tôi? Tôi xem trận đấu, quan sát thấy thế nào thì nói thế, suy nghĩ thế nào thì nói thế, chứ ko phải là thấy người ta hùa vào chửi Messi thì tôi chửi theo. Chán!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Messi, từ nghệ sĩ đến... kịch sĩ!20:33 30/4/2010
    Lionel Messi, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Quả bóng vàng châu Âu năm 2009, là hiện thân của nghệ sĩ sân cỏ đích thực, với những vũ điệu tango cháy bỏng, cùng những bước chạy đẹp như một vũ công đang khiêu vũ trên sân cỏ. Cả thế giới rạp mình trước anh, người đã và đang ghi đậm dấu ấn trong lòng những người yêu bóng đá đẹp...
    >> Messi quyết không tới Anh thi đấu
    >> Barcelona đã có "sát thủ" David Villa
    >> Barca trước thời khắc quyết định: Messi, chờ anh lần nữa?
    ... Nhưng ở đời không có gì là hoàn hảo, không có giá trị nào có thể lung linh, đẹp đẽ mãi.
    Khi đứng trước vô vàn những thách thức, áp lực cùng sự kỳ vọng lớn lao của những Culé vào trận bán kết lượt về Champions League 2009/10 với Inter, Messi đã không còn là chính mình.

    Không phải lúc nào Messi cũng ngã thật. Ảnh: AP
    Những hình ảnh lung linh, hàng loạt mỹ từ mà truyền thông trao tặng, và chính nỗ lực của bản thân ngôi sao người Argentina trong 7 năm khoác áo Barca (bắt đầu trận giao hữu với Porto),... tất cả đã biến thành nỗi ác mộng.
    Nói cách khác, hình ảnh của Messi đã phai nhạt phần nào và đọng lại những nghi ngờ về một cầu thủ sinh ra cống hiến vì bóng đá đẹp. Chỉ sau một trận đấu, có thể nói hình ảnh đẹp của Messi đã giảm đi ít nhiều trong con mắt các tín đồ môn túc cầu trên toàn thế giới.
    Điểm nổi bật nhất nhất mà siêu sao Messi để lại nơi người hâm mộ trong trận cầu đêm 28/4 là một hành động đầy phản cảm, thiếu Fair-play.
    Rất nhiều người hâm mộ đã không thể chấp nhận được hình ảnh Messi một mình dốc bóng từ giữa sân đến gần khung thành thủ môn Julio Cesar, trong hoàn cảnh toàn bộ các cầu thủ Inter đã đứng lại ra dấu hiệu xin ngừng trận đấu, bởi tiền vệ Sneijder đang nằm gục trên phần sân và tỏ ra rất đau đớn.
    Sự việc tiếp theo càng không nên hơn nữa, khi mà toàn bộ các cầu thủ Inter và một vài cầu thủ Barca đã đồng loạt ra hiệu tạm ngưng với trọng tài De Bleeckere, cho nhân viên vào chăm sóc Sneijder, Messi vẫn không dừng bóng.

    Chivu buộc phải "chém" Messi để dừng trận đấu, trong lúc Sneijder đang nằm vật trên sân vì va chạm với cầu thủ Barca. Ảnh: Getty Images
    Nếu Chivu không đủ tình táo để truy cản (dẫn đến thẻ vàng) thì Messi có lẽ đã ghi được bàn thắng dễ nhất trong đời cầu thủ và mang đến tinh thần thoải mái cho Barca. Điều đáng nói, lúc này trận đấu mới đi 1/3 quãng đường, và Barca đang hơn đối thủ một người, sau khi Motta bị truất quyền thi đấu.
    Ngoài pha bóng "để đời" ấy, ngôi sao xứ Tango đã trình diễn không ít những pha tiểu xảo, ăn vạ như những kịch sĩ chính hiệu trên sân khấu - thay vì trình diễn thứ bóng đá đẹp trên sân cỏ.
    Một pha quật ngã Maicon đẹp như một võ sư Sumo ở những phút đầu trận đấu, khi bóng đã đi hết biên ngang. Tình huống đó khiến Maicon bị đau vai, và bên ngoài sân Mourinho bắt đầu bồn chồn.
    Tiếp theo là pha độc diễn rất đẹp vào vòng cấm, sau khi loại hai cầu thủ đeo bám. Khi mà Lucio lao ra chưa kịp chạm vào chân thì "kịch sĩ" Messi đã ngã rất đẹp. Ngoài ra còn thêm ít nhất 2 pha ngã rất đẹp trong vòng cấm mà ngôi sao người Argentina đã thể hiện.
    Nhưng tất cả đều không qua mắt được trọng tài De Bleeckere.
    Ngã kiếm phạt đền không xong, Messi quay sang dùng tiểu xảo với đối thủ. Chỉ tính riêng hiệp 2, có ít nhất hai tình huống Messi cố tình kê chân kín với Lucio khi trung vệ người Brazil phá bóng lên; cùng một pha nhảy lên tranh chấp với Chivu, kèm theo đó là cái cùi trỏ đập thẳng vào đầu cầu thủ người Romania. Rất may Chivu chỉ bị choáng và sau đó tiếp tục thi đấu.

    Messi nhiền lần dùng tiểu xảo với Lucio. Ảnh: Reuters
    Chỉ một trận đấu chưa nói lên hết được điều gì về một cầu thủ, nhất là với một tài năng hiếm có như Messi. Nhưng những hành động thiếu Fair-play mà Messi đã thể hiện trong trận đấu với Inter đã làm buồn lòng đến những Culé, và những người yêu mến tài năng của anh.
    Có thể, sức ép trong thế trận mà Barca buộc phải thắng đã khiến Messi mất kiểm soát. Ngôi sao xứ Tango phải biết rút kinh nghiệm sau những hành động có phần bồng bột trong trận cầu ở Nou Camp đêm 28/4.
    Để trở thành một cầu thủ giỏi, và một nhân cách lớn trên sân cỏ, không chỉ đơn giản là đá bóng hay, bên cạnh đó phải là một thái độ thi đấu trung thực.
    Logo của LĐBĐ thế giới gắn liền hai chữ Fair-play, không lẽ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà FIFA bầu chọn lại không trông thấy hình ảnh này?
    Theo Pháp Luật TPHCM Online
    =======================
    Không có tiền đạo nào chơi bẩn mà có thể tồn tại lâu dài trong bóng đá chuyên nghiệp. Messi được trọng tài ưu ái vì anh ta chơi nghệ thuật . Nhưng nếu anh ta tiếp tục mững chơi bẩn hậu vệ như vậy ...sẽ có này có 1 thằng hậu vệ nó cáu nó nghiến ...là tàn đời . Và điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Mặc dù Inter đi tiếp những những gì 11 con lợn Barca đã làm trên sân Nou Camp vẫn không thể nguôi ngoai. Ai cũng yêu bóng đá tấn công. Nhưng trên bóng đá tấn công phải là bóng đá đẹp cao thượng. Nếu anh không chơi được bóng đá tấn công...hãy vẫn chơi bóng đá đẹp sạch = fairplay. Không một người hâm mộ bóng đá chân chính nào chấp nhận bóng đá bẩn dù là bóng đá tấn công .
    Có thể nói Barca là đội bóng tấn công mạnh nhất...đúng . Ngay cả sau khi bị Inter dẫm đạp . Nếu là trận chung kết đá 1 trận tại Madrid có lẽ Inter sẽ thua. Nhưng không thể nói Barca là chơi đẹp nhất. Đội bóng tấn công sạch đẹp nhất ....có thẻ nói là Asernal. Những Narsi, Fab...lại là những cầu thủ kỹ thuật và không chơi bẩn.
    Cái đùi kẹp thúi của Puyol trong trân Asernal, và kéo Milito trận Inter. Cú ngã ăn vạ của Busquets, những cú vờ ngã trong vòng cấm của Alves, Pedro, Ibrahim và Mess, động tác hành hung Mou của Valdes (nếu Mou quật 1 thằng phóng viên thế thì chắc ra toa), nước tưới tung toé, pháo nổ, cảnh sát phiền nhiểu Eto.....giá trị của đội bóng vĩ đại đoạt cú ăn 6. Những cầu thủ được xem như bật thầy kỹ thuật bổng chốc thành một đám lợn gớm ghiết. Các cule cũng bị coi là bẩn. Thật không ra gì cả . Cái cách thua của Barca vĩ đại thật đáng phỉ nhổ .
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bác có cảm thấy bác loser khi nói ra những thứ như vậy?
    Inter, hay bất kì đội bóng nào khác, đều cũng có những hành động như vậy thôi. Khi bác chiến thắng, thì có lẽ bác sẽ biện hộ là cầu thủ của bác thông minh...
    Bác khá lớn tuổi, nhưng bác yêu đội bóng và Mourinho 1 cái sùng bái như những teen 15-16 tuổi yêu 1 ngôi sao ca nhạc nào đó. Và những lập luận của bác ở đây đi theo hướng biased. Cái tình huống Maicon gãy răng mà cũng đem ra nói, bác không thấy bác đang làm trò cười sao? Hai thằng nhảy lên trong pha treo bóng bổng, Maicon đứng phía sau Messi, và lãnh 1 đòn bả vai. Vậy rồi bác đi chửi thằng Messi chơi bẩn, bác không thấy lố lăng sao?
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.000
    Đã được thích:
    19.158
    Đọc bài báo lão Tuấn trích lên đây mới thấy toàn bộ chân dung Messi trong trận đấu, trong khi tôi chỉ phê phán Messi có 3 hành động thôi: vật ngã Maicon, dốc bóng khi các cầu thủ ra dấu hiệu Sneijder chấn thương và thường xuyên cà khịa với Chivu. Tôi cũng ko chửi Messi là chơi bẩn, chỉ nói là thiếu fairplay cho nên TY tôi dành cho Messi đã bị giảm đi rất nhiều sau trận đấu này! Có thể là tôi khó tính, yêu cầu để 1 cầu thủ nào đó là thần tượng của tôi phải luôn luôn fairplay, giữ hình ảnh đẹp của bản thân. Quan điểm của tôi là vậy, vậy mà ko hiểu sao 1 số bác lại tấn công tôi vì điều đó?
    Barca năm nay rất khác năm ngoái. Năm ngoái trong trận hút chết với Chelsea, Barca vẫn đá rất vô tư hồn nhiên chứ ko tiểu xảo như thế này cho dù trận đó trọng tài cũng rất thiên vị họ. Tôi rất mê phong cách chơi quyến rũ của Barca nhưng hoàn toàn ko thích họ chơi tiểu xảo quá nhiều như thế này, và theo cảm giác của tôi, chính vì quá tập trung vào các pha tiểu xảo như vậy mà Barca đã đánh mất cảm hứng trong tấn công nên ko tạo ra được nhịp độ tấn công thường thấy. Điều đó thể hiện rõ nhất sau khi đã ghi được 1 bàn, lúc đó Barca mới thực sự trở lại là Barca, chỉ là thời gian còn lại quá ít mà thôi. Nếu Barca chơi như vậy ngay từ đầu thì Inter đã ko thể có cửa!
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Mọi nẻo đường vào khung gỗ đã bị khóa chặt, bác chỉ tôi đường nào tấn công vào. Lúc này, những pha set piece là quan trọng hơn bao giờ hết. Chịu phạt liên tục thì Inter cũng sẽ phạm sai lầm ở 1 pha set piece.
  9. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các bác có cảm thấy Messi giống y đúc CV9 kô, đang là một ngôi sao sáng, được hâm mộ nhiều! Chỉ mắc một lỗi nhỏ, nhiều người quay lại chửi rủa, ghét ra mặt! kô cẩn thận cái bất mãn đòi giải nghệ luôn thì khổ!
    Anyway, có một điều là Pep mới làm có hai năm thôi, trong khi Mou hiểu BC như lòng bàn tay! thắng cũng chẳng có gì đáng nói cả!
    Inter vẫn thua Chelsea, Che năm ngoái cầm hòa được BC ngay tại NC 0-0 đấy.!
    Nói chung mỗi anh có một thời thôi, kô thể thắng mãi được!
    Mà bác Tuấn nói là Nếu kô mua Gera với Hamsick gì đó thì Mou đi hả. Nói hài quá đi!
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.000
    Đã được thích:
    19.158
    Theo quan điểm của tôi, một khi Barca có cảm hứng bóng và tấn công với 1 nhịp độ rất nhanh, nhịp nhàng và sáng tạo biến hóa thì 10 người của Inter dù có phòng ngự giỏi mấy cũng ko thể ngăn chặn. Chính vì ko có cảm hứng (cũng có thể do ám ảnh từ những bàn thua lượt đi nên mất tự tin như Mourinho phát biểu) cho nên Barca phối hợp rất chậm, thiếu sáng tạo, dễ bị bắt bài. Tôi bảo đảm nếu hôm qua ko phải là Barca mà là MU thì 10 người của Inter tiêu tùng cái chắc!

Chia sẻ trang này