1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Chel năm ngoái cầm hòa là Chel vẫn đủ 11 người, chứ ko thiếu người như thế này! Trận đó Barca đá hay hơn như thế này nhiều, chứ ko cà dà cà dề như thế này đâu, chỉ tội đen, dứt điểm quá tệ thôi. Còn trận này đá với Inter 10 người mà cả trận chỉ tạo ra được 2, 3 cơ hội thì quá kém!
    Còn Messi, đúng vậy, càng là ngôi sao càng phải giữ bản thân trong sạch vì mọi hành động luôn luôn bị soi và đánh giá. Cái đó là bình thường
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 30/04/2010
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu đã cho là fân-Mù nó ghê sợ như thế sao không lẳng lặng mà bước qua đi mà phải tự dưng ở đâu thình lình xuất hiện rồi dẵm cái phẹt vào cho bản thân mình nó mùi ra các trò dùng nick thứ 2, thứ 3 này nhẩy vào hội đồng nó quá cũ rích ở cái TTVNOL này rồi nhé.
    Tôi chẳng thích đôi co hay chiến sự gì nhưng nói vậy để mấy ông antiMu mù mờ như các ông biết tôi không phải loại gà để các ông xơi nhé
    Ăn hôi thì đi chỗ khác mà ăn
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa tài nghệ Messi nó thật như vàng ròng.
    Tài nghệ Công vinh nó thật ...như vàng dẽo .
    Nó được tôn vinh trung phong số 1 Vn vì chẳng qua nó là người NA thôi chứ thật sự nó thua Việt Thắng, Ngọc Thanh và chú Hải Khánh Hoà nhiều . Mặt dù nó có ghi bàn trận chung kết và có quả chuyền cho Quang Hải ...mịa tui thấy toàn phùa thôi . Còn sút bóng thì toàn bắn chim, chuyền toàn vô chân đội bạn, đi bóng toàn ...tự ngã chán.
  4. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thằng Messi này mắc bệnh sao nên coi người khác không ra gì, không biết mọi người còn nhớ vụ nó tát người khác ở sân vận động chỉ vì người ta nói chuyện ồn không cho nó xem đá bóng, đúng là một thằng sao bệnh.
    Hồi Barca vượt qua Chelsea trên Stamford Bridge thì chúng nó ăn mừng phát cuồng lên, thế mà giờ Mourinho ăn mừng thì thằng ôn Valdez nó chạy ra túm cổ, thật là tiểu nhân.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Loay hoay ,tý toáy 1 lúc hết chủ đề ,Tuấn Mỹ Nghệ lại quang sang nâng bi Cong Vênh
    @Red và 1 số bạn antiMU : Đề nghị các bạn kiềm chế,sử dụng ngôn từ thảo luận lành mạnh, không lấy fân quăng nhau linh tinh như thế kia
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê..., đ/c-fan-MU-chân-chính kia ơi,
    Quan điểm của đ/c ư, ừ thì cứ cho là thế vậy. Đ/c bảo thế thì phải thế chứ đâu nói gì được.
    Cơ mà có nhiều cái nó thể hiện qua bài viết. Quan điểm theo kiểu cái gì "trước yêu MU, h thấy yêu Barca", rồi thì "giờ thấy Barca ko đẹp, chuyển TY lại cho MU" thì người ta cũng hiểu quan điểm đó nó như thế nào.
    Đ/c trong này viết bài nhiều lắm, tui đọc hết cả, h mới viết bài cho đ/c là muộn rồi đấy. Gì chứ nếu fan-MU-chân-chính mà như đ/c hết thì tui đành ngậm ngùi chuyển từ màu Đỏ sang màu Vàng-Xanh thôi.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Tuấn Mẽo:
    Ngừng chửi bới Barca đi cha nội.
    Ông phân tách nghệ thuật phòng ngự của Mou chính xác lắm. Nhưng giờ thử bàn cách phá nó coi sao. Chứ trên đời làm gì có chiến thuật nào là vô địch mãi mãi được.
    Nếu như Inter vào trận với thế trên cơ thì ko nói làm gì. Ngược lại Inter chơi phòng ngự phản công thì sao? Hay là đối phương cũng chơi cù nhầy như Inter, Mexican stand-off, chờ coi chú nào phạm sai lầm trước.
    Chiến lược tui thấy để phá thế cài răng lược của Inter vẫn 1 câu: dưới đất địch quân lúc nhúc thì cầu hàng không. Vấn đề khó khăn là phải có 2 chú biết tạt, mà phải tạt bóng vừa xoáy vừa mạnh, lại là kiểu tạt vòng cung, bóng lượn từ trong ra, thì mới có khả năng khiến cho 2 tòa tháp đôi Lucio với Samuel phạm sai lầm. Bằng như tiền vệ trung tâm ra hợp với hậu vệ biên để bắt thằng tạt thì tìm cách đưa vào giữa cho tuyến 2 sút xa.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Tôi hỏi ông tôi yêu MU có nghĩa là tôi chỉ được yêu MU mà ko được yêu đội khác à? Barca là đội tôi yêu thứ 2 sau MU, MU bị loại rồi thì chỉ còn Barca để tôi ủng hộ, thế thì có gì sai? Đến khi Barca tiểu xảo làm tôi chán thì tôi nói chán Barca rồi thôi dồn hết TY cho MU vậy - đó là 1 cách nói thôi mà ông cũng vặn vẹo kinh thế? Thế tôi hỏi ông fan MU chân chính là như thế nào ông nói rõ coi
  9. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có những bài toán khó con người suốt mấy chục năm toàn thế giới kô một ai giải nổi!
    bài toán hóa giải tấn công thì quá dễ để giải, cứ đá như Che và Int là được.!
    còn bài toán công phá hàng phòng ngự đổ bê tông thì quá khó để giải, pep chỉ là HLV trẻ mà thôi!
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bản thân Inter đã là 1 đội bóng sinh ra để thắng Barca. Nếu Intẹr không thắng Barca năm nay...không ai cản nổi Barca.
    Nhưng bản thân Barca cũng là đội duy nhất có thể thắng Inter và ngược lại, Barca ngõm củ tỏi thì BM không cản nổi Inter.
    Inter không phải là đội bất khả chiến bại . Inter không phải là đội hàng thủ không thể chọc thủng trừ ...không dám chọc . Khi đá với AS Roma, Inter đã chọn lối chơi tử thủ và vẫn thất trận ...dù cho có tt thiên vị AS một tý . Thua trận bởi vì AS Roma không ngừng tấn công đưa bóng vào vùng cấm Medez không ngừng đột phát. Chú tóc vàng G gì nó không ngừng xông lên . Dù cho AS thua 1 quả đà đao nhưng không vì thế mà sợ hãi .
    Barca có tất cả những cầu thủ mà cả thế giới ao ước rồi . Hãy xem Bojan một chú trẻ dự bị một cú sút bóng đã vào lưới. Hãy xem Pique đá như thế nào . Barca không thua về thế trận, lối chơi . Họ thua vì họ sợ thua và ra sân không dám chơi thứ bóng đá họ chơi . Một điều rõ ràng là Barca bao giờ cũng muốn phòng ngự số đông để chống phản công. Ngay cả khi 9 cầu thủ Inter lùi về 35m trước cầu môn mình...trước mặt họ vẫn có từ 4-5 cầu thủ Barca chống phản công. Như thế đột nhập khung thành thì Inter 2 nó kẹp 1 thì phải tắc .
    Như tui đã nói phương pháp chống phòng ngự tổng lực là ôm bộc phá xông vô.
    Dĩ nhiên có khả năng anh bị thua ngược. Nhưng ra sân với tư tưởng sợ thua thì thắng đíu nào nổi .
    Nếu Inter đá 1 8 1 thì Barca chỉ cần 2 hậu vệ và 1 tiền vệ thủ là đủ. Inter phòng ngự 2 tần thì Barca phải đột kích 2 tầng .
    2 hậu vệ cánh đá như 2 tiền đạo cánh. 2 trung phong ém sâu nhất có thể 2 tiền vệ cánh ngay sau lưng họ, 2 tiền vệ công ôm bóng xông vô. Chắc chắn Inter không thể cắt 4 người vây Mess hay Xavi khi họ đột phá được .
    Nhưng trong trận đấu chỉ có 2 tiền đạo trong vòng cấm...khi Messi và 1 ai đó xông vào là 4 hoặc 5 chống lại 7,8, hoặc 9 cầu thủ Inter thì thắng chó nào nổi .
    Bây giờ Barca lại mua David Villa 40 triệu. Nhưng họ vẩn đá khi đụng Inter trên tinh thần sợ thua..thì mua thêm 200 tr nữa vẩn thua mà Inter mùa tới lại không cần bổ xung nhiều. Cho Muntari, Qeresma, Balo đi, mang về Kularov, Ledesma, Gerrard và Hamsik nửa là vẫn đánh bại Barca vĩ đại thậm chí 2 lượt trận .
    Guardiola rõ ràng thua cơ trong cuộc chiến tâm lý với Mou . Ông ta đã bị Mou làm cho quá lo lắng và tự đánh mất tự tin của mình . Ông ta đã sợ không dám đấu khẩu cùng Mou. Chính nổi sợ của ông ta bên ngoài vẻ thanh lịch làm cho cầu thủ sợ theo. Cule sợ theo...họ quá quan trọng và chuyện thua, tỷ số trọng tài lượt đi coi như vì vậy mà họ thua và muốn thắng = cách y như vậy . Họ cho rằng vì Inter không tưới cỏ, vì banh không căng, vì trọng tài mà họ mới thua. Họ không dám chấp chận Inter thắng vì hay hơn, không hay sau họ không bao giờ thất bại sân nhà 2 năm nay chuyện Barca không làm nổi .
    Nếu họ hiểu một điều Inter tuy lối đá khác hẳn nhưng là một đối thủ rất ngang tài. Thì thua Inter trên sân họ là chuyện thường. Sân nhà sẽ là nơi Barca sẽ đá lại với khán giả nhà cống hiến 1 trận đấu bóng đá nghệ thuật kiểu Barca, kêu gọi đối đãi tử tế với Inter và sẵn sàng vui vẽ nhường đường cho tân vương nếu Inter xuất sắc hơn họ ....thì chắn chắn 2-0 không là tỷ số quá khó cùng Barca. Ngay 3-1 cũng còn đá hiệp phụ cơ mà . Nhưng họ đã sợ đã đánh mất tự tin....đã quên đi mục tiêu cao nhất của cầu thủ, clb, nghệ sĩ sân cỏ là cống hiến 1 trận đấu đẹp 1 mà họ có thể....không phải chiến thắng = mọi giá. Mou đã nói 1 câu rất hay làm giảm stress và tăng quyết tâm Inter trước khi tới Barca ngay sau chiến thắng 3-1 là cho dù Inter có thua...thì họ vẫn thua và trở về theo thế ngẩn cao đầu . Chúng ta phải hiểu đúng ý nghĩa của nó...ông muốn cầu thủ thi đấu vơi nổ lực cao nhất. Ông không đòi hỏi phải chiến thắng, phải loại Barca...cái gì đến sẽ tự đến...chính điều này phát huy 100% sức mạnh của Inter dù họ đá theo chiến thuật gì. Phòng thủ hay Tấn Công . Đừng quên Inter đã tấn công dồn dập và không sợ hãy để bóp Kiev bằng được trên sân khách khi bị dẫn 1-0 và chỉ 10 phút cuối tỷ số mới thay đổi (2 bàn liền)...anh không có quyền sợ thua sợ bị loại...anh phải đá được thứ bóng đá của anh, thứ anh muốn để hy vọng đạt cái anh cần . Bản thân anh phải làm được chuyện này....không phải trông chờ vào trọng tại hay ai khác. Nếu anh ra sân và trông chờ vào người thứ 12, 13 giúp anh thắng trận, hoặc dùng xảo thuật khiến đối phương thua người tự hoảng tự thua anh....tức anh muốn thắng mà không phải cái cách thắng tự anh quyết...đó là phản bóng đá cực kỳ .
    Về điểm này ngoài Inter, tui kết Asernal....họ có thua tỷ số, tài nghệ...họ không thua tin thần quyết thắng, họ chưa bao giờ sợ thua. MU cũng có được những phẩm chất này....nhưng đôi khi MU cũng hay bị cúm sảng. Chính vì vậy MU mới thua BM. Anh muốn thắng trong những trận đỉnh cao....trong đầu anh đá với chiến thuật gì...tuỳ đội bóng. Nhưng không được sợ thua và không đá cái lối đá của mình .
    Barca chọn tấn công...nhưng không dám biển người ôm bom xông vào cứ gãi gãi vòng ngoài ngứa chết mịa...thua loại còn bị chửi thêm.

Chia sẻ trang này