1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Keke.
    Đang ở Cát Bà biển sóng to quá nên in tơ lét nó cứ vi vu như gió thấy bác Tuấn post bao bài mà ko đọc đc.
    P/s: Tks bác Man đỏ :D, trận Live - Che ngày mai tớ cũng đánh trc sửu 2 đứt từ chủ nhật trc roài, đề phòng mai ko vào đc in tơ lét :">.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Một bài phân tích kha khá của bác Tuấn mẽo, số lượng từ "quen thuộc" dìm xuồng được lọc bớt đáng kể thay vào đó là những từ ngữ phân tích chuyên môn tuy vẫn phảng phất đâu đó cái thói quen khó bỏ :)
    Về cách phá lối đá của Inter thì trước trận Barca gặp Inter lượt về tôi cũng có nói qua, vì không thích viết dài mà giờ chắc cũng chẳng ngồi mà viết những bài phân tích dài được nữa. Barca muốn phá được Inter trận vừa rồi thì cần phải học bài giãn biên, sử dụng Ibra làm tường và những pha bóng có sự tham gia của các cầu thủ chạy cánh trong đó có Messi để đánh nách chứ cứ cắm đầu vào giữa mà đánh Inter thì chỉ có chết.
    Nhưng vấn đề là đây không phải lối đá mà Barca thường xuyên sử dụng mùa này ngoại trừ những pha xuống biên tốc độ của Alves, do vậy cần phải có sự luyện tập thật sự nghiêm túc mà điều này dường như Pep đã bỏ qua, cả trận đấu không thấy mấy khi có những pha bóng theo bài như vậy. Inter có cặp trung vệ cao to và chơi đầu tốt nhưng Ibra có kỹ thuật và khả năng làm tường rất tốt, không lí gì dí 10 phát không ăn được chí ít 1 hay 2 phát.
    Trước trận đụng nhau lượt đi BK tôi đã từng nói Inter sẽ thắng Barca theo 1 bài mà chưa từng diễn ở C.L năm nay, còn trước trân lượt về cũng nói Pep sẽ phải cho đội bóng tập một lối đá dựa vào Ibra làm tường và đánh nách thì mới có hy vọng, thực tế điều thứ 1 đã đúng, điều thứ 2 không dám khẳng định nhưng ít nhất kết quả đã phần nào nói lên điều đó.
    Hầu hết là đồng tình với bài viết trên chỉ trừ cái đoạn quote
    " Nhưng bản thân Barca cũng là đội duy nhất có thể thắng Inter và ngược lại, Barca ngõm củ tỏi thì BM không cản nổi Inter."

    Đúng là trong 1 vòng K.O có 2 lượt trận thì ở vòng 4 đội không có đội nào đủ khả năng loại Barca ngoại trừ Inter. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Barca là đội duy nhất thắng được Inter đặc biệt là trong 1 trận chung kết. Inter manh hơn Bayern ? Đúng cái đấy tôi thừa nhận nhưng với 1 đội bóng cũng sẵn sàng chơi cò cưa và cũng sẵn sàng chơi phản công với những quân bài phản công sắc bén của mình như Robben hay Olic thì lại khác, nhất là trong 1 trận đấu duy nhất. Chơi với Barca, Inter có thể là con thú rình mồi nguy hiểm với những phát cắn chí mạng nhưng trước 1 bầy thú cũng sẵn sàng rình mồi và ý chí tập thể cao như Bayern liệu ai sẽ thắng ai ?

    Chúng ta hãy chờ xem nhé :) linh cảm thì Bayern sẽ vô địch dù cho rằng Inter xứng đáng vô địch mùa này hơn :)
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    @Nongdan: tớ đâu muốn thế, cậu biết tớ từ lâu rồi mà :) trở lại nơi đây đâu thích dây vào mấy chuyện đấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng lại bị mấy chú ở đâu chẳng biết vào đớp cái rồi đi, nó ngứa mồm thì mình ngứa tay, ngứa chân sút cái coi xem lâu không sút thì còn giữ được phong độ không :)
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Năm nay các ông lớn của Anh tạch hết cả lũ, nhưng lại tòi ra chú Fullham vào CK Europa league, bất ngờ phết nhể?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một bài phân tích kha khá của bác Tuấn mẽo, số lượng từ "quen thuộc" dìm xuồng được lọc bớt đáng kể thay vào đó là những từ ngữ phân tích chuyên môn tuy vẫn phảng phất đâu đó cái thói quen khó bỏ :)
    Về cách phá lối đá của Inter thì trước trận Barca gặp Inter lượt về tôi cũng có nói qua, vì không thích viết dài mà giờ chắc cũng chẳng ngồi mà viết những bài phân tích dài được nữa. Barca muốn phá được Inter trận vừa rồi thì cần phải học bài giãn biên, sử dụng Ibra làm tường và những pha bóng có sự tham gia của các cầu thủ chạy cánh trong đó có Messi để đánh nách chứ cứ cắm đầu vào giữa mà đánh Inter thì chỉ có chết.
    Nhưng vấn đề là đây không phải lối đá mà Barca thường xuyên sử dụng mùa này ngoại trừ những pha xuống biên tốc độ của Alves, do vậy cần phải có sự luyện tập thật sự nghiêm túc mà điều này dường như Pep đã bỏ qua, cả trận đấu không thấy mấy khi có những pha bóng theo bài như vậy. Inter có cặp trung vệ cao to và chơi đầu tốt nhưng Ibra có kỹ thuật và khả năng làm tường rất tốt, không lí gì dí 10 phát không ăn được chí ít 1 hay 2 phát.
    Trước trận đụng nhau lượt đi BK tôi đã từng nói Inter sẽ thắng Barca theo 1 bài mà chưa từng diễn ở C.L năm nay, còn trước trân lượt về cũng nói Pep sẽ phải cho đội bóng tập một lối đá dựa vào Ibra làm tường và đánh nách thì mới có hy vọng, thực tế điều thứ 1 đã đúng, điều thứ 2 không dám khẳng định nhưng ít nhất kết quả đã phần nào nói lên điều đó.
    Hầu hết là đồng tình với bài viết trên chỉ trừ cái đoạn quote
    " Nhưng bản thân Barca cũng là đội duy nhất có thể thắng Inter và ngược lại, Barca ngõm củ tỏi thì BM không cản nổi Inter."
    Đúng là trong 1 vòng K.O có 2 lượt trận thì ở vòng 4 đội không có đội nào đủ khả năng loại Barca ngoại trừ Inter. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Barca là đội duy nhất thắng được Inter đặc biệt là trong 1 trận chung kết. Inter manh hơn Bayern ? Đúng cái đấy tôi thừa nhận nhưng với 1 đội bóng cũng sẵn sàng chơi cò cưa và cũng sẵn sàng chơi phản công với những quân bài phản công sắc bén của mình như Robben hay Olic thì lại khác, nhất là trong 1 trận đấu duy nhất. Chơi với Barca, Inter có thể là con thú rình mồi nguy hiểm với những phát cắn chí mạng nhưng trước 1 bầy thú cũng sẵn sàng rình mồi và ý chí tập thể cao như Bayern liệu ai sẽ thắng ai ?
    Chúng ta hãy chờ xem nhé :) linh cảm thì Bayern sẽ vô địch dù cho rằng Inter xứng đáng vô địch mùa này hơn :)
    =============================
    Tui nói cái suy nghĩ của tui . Bác có nập trường của Bác . Tuỳ .
    Có thể nói sau khi Motta bị đuổi Inter không muốn tấn công vì:
    1) Không muốn mạo hiểm vì trước đó Inter cũng không cầm được bao nhiêu bóng rồi ...và thằng Barca nó đan nó chạy chóng mặt quá . Ý tưởng đánh phủ đầu quá rõ . Nhưng đá như thế 30 phút là hết hơi ...thực tế sau đó là như vậy
    2) Không lên được bóng vì Barca nó có đông người tuyến sau và đá rát + thiếu người + những nhân tố tấn công tuyến trên không đủ phản công nhanh . Thiếu Pandev . Nếu có hắn 3 cầu thủ Milito, Pandev và Eto có thể chống 5 trong phản công . Chỉ có 2 người chống 4 là kẹt . Snijder chỉ tốt trong châm bóng chứ không phải là cầu thủ quan trọng trong lối chơi bật tường . Khi anh chơi bật tường cần 1 cầu thủ có khả năng chơi như vậy và giử được bóng trong chân và có thể di chuyển linh tinh để thu hút đối phương khiến đồng đội di chuyển . Pandev là cầu thủ có khả năng này ...che bóng tốt như Zanetti và lại là 1 tiền đạo...do đó khi bị áp sát Milito và Eto có thể trả về cho Pandev...nếu bế tắc hắn giử bóng thì dù mất bóng cũng được quả phạt . Với những mẫu như Pandev hay Zanetti dù có 2 cầu thủ áp sát cũng khó đoạt bóng trong chân họ . Mất Pandev lối chông phòng ngự phản công của Inter tương đối khó triển khai với hàng thủ cở Barca. Thiếu Motta cầu thủ chặn phản công sau lưng . Inter không dại gì mạo hiểm khi đang dẫn 2 trái .
    Đây thể hiện khả năng hiệu chỉnh đấu pháp trong trận cực kỳ bén nhậy và logic của Mou . Khi chơi phòng ngự toàn diện Mou luôn ra dấu hiệu mỏ vịt cạp cạp ....các cầu thủ phải giừ liên lạc cùng nhau . Khi anh biết sau lưng anh có đồng đội đang đóng lõng. Anh biết làm gì để mà ngăn chặn đối phương tự tin và sạch sẽ . Inter loại Barca trận lượt về có phần giống VN loại Sing trẫn lược về . Cự ly và liên lạc gọi nhau luôn là điều Tồ dặn dò cầu thủ . Tất cả đều có trong sách Mou viết . Nó bao gồm những miếng phòng ngự khác nhau, tấn công khác nhau và đối sách trước đối thủ khác nhau . Cách chơi ngay cả khi không cầm được bóng. Mục tiêu cần phải chấp nhận khi đối phương mạnh hơn ...các cầu thủ đều học hiểu và khi trận đấu vào thế nào họ sẽ chơi theo thế ấy, biết mình làm gì không hoảng hốt vì đã dự trù trước phương án . Mou chỉ là người ngoài nhắc bài thôi .
    Một đội bóng chiếu dưới đụng đội bóng Mou thường rất khó lật ngược thế cờ . Bởi vì Mou rất là an toàn và ông ta luôn tôn trọng đối thủ và nghiên cứu kỹ về họ . Những đội bóng chiếu dưới khó chiệu bất trị như Juve, AC, Sam, Parlemo, Lazio, Napoli ....thường bị Mou đè bẹp gần hết ...nếu có đội bóng nào thành công vùng lên vật ngược thì chúng ta thấy 2 yếu tố ăn phùa và trọng tài hiện diện .
    Để phá thế của Barca, Mou tốn rất nhiều công sức và các phương án khác nhau và cần hên nửa . Phải giải quyết Barca trên sân nhà và Mou đã làm tốt hoàn hảo .
    Để thắng BM dĩ nhiên Mou sẽ nguyên cứu kỹ về họ . Không khó để có những phương án khóa khả năng lên bóng của BM khi có chủ yếu đi bằng cánh và Robben là cầu thủ chính trong hàng công BM. Chia cắt Robben thì đã làm mất đ 50% sức mạnh của BM trên hàng công .
    Về khả năng phòng thủ nhà BM phải nói sự bọc lót giửa hậu vệ biên và trung vệ yếu do đó lỗi vị trí nhiều khi chịu sức ép đột phá dù từ biên hay trung lộ với tốc độ và qua người là di chuyển hoảng loạng . Những trận đụng MU và Fio đã cho ra quá rõ ràng .
    Inter tấn công bằng đột phá. Trung lộ, cánh theo một tổ hợp hoặc 2 người . Đó là lối đá rất kỵ cho BM. Rất có thể họ sẽ thua Inter từ 2 tới 3 trái .
    Inter có thể đánh vào từ biên. Đánh vổ mặt và chọc khe ....toàn những chiêu mà 4 tứ vệ nhà BM rất kém cỏi . Nó hoàn toàn khác với lại lối chạy lắng quắng chuyền bóng lòng vòng làm đối phương phân tán rồi thọc vào cho 1,2 trung phong ăn rình của Lyon việc mà hậu vệ BM kèm người và đấu 1 vs 1 rất tốt trước các quả tạt .
    Một khi Inter mở tỷ số 1,2 trái họ đá lùi về 1 tý vẫn giừ bộ 3 Pandev, Milito và Eto trên sân chính là lúc BM xông lên một cách mù quáng và trúng bẩy đà đao rất ngọt . Bóng đá bao giờ cũng có bất ngờ. Khả năng BM ăn phùa là thấp ....nhưng xác xuất để Inter làm 1 trận hoành tráng dập BM tơi tả là hơi cao.
    Có lẽ độ khó của BM trước Inter chỉ ngang trận Inter đụng Lazio ngày mai tại Rome ....mà nếu thắng Inter sẽ gần như có thêm 1 Scudetto nửa . Trận khó nhằn nhất trong cú ăn 3 của Inter lại là trận chung kết Coppa với AS. Nhưng với tính cách của Mou ta có thể hiểu là cup nào quan trọng 1 là trận ông đưa lực lượng tốt 1 vào chơi .
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thành công của tuyển Tây Ban Nha ở Euro 2008 và Barca trong năm 2009 đã "làm hại" Barca. Hơn 1 năm rưỡi nay, cả thế giới tung hô tiqui-tacca, suốt ngày đều nói đến làm sao ghìm banh xuống mặt sân cỏ. Nhưng có 1 thực tế ko thể phủ nhận, tiqui-tacca đã tắt tiếng trước catenaccio ở Euro 2008 (TBN chỉ thắng nhờ penalty), đã bất ngờ thua tuyển Mĩ nhiều thể lực và kĩ luật ở Con Fed cup 2009. Barca là đại diện của tiqui-tacca thì Inter cũng là ông tổ của catenaccio. Barca thời Van Gaal với Rijkaard chính ra tấn công đa dạng hơn nhiều, chỉ là ko có hàng thủ mạnh như Barca bây h.
    Còn bác tacadt bình về Mou đã sáng tạo ra 1 triết lý bóng đá mới, tui ko biết có đúng hay ko. Nhưng những gì bác viết về cái so called triết-lí-bóng-đá đó thì nó hoàn toàn ko mới. Những khái niệm cầu thủ tấn công phải biết phòng ngự, cầu thủ phải đá được nhiều vị trí, chơi bóng thông minh đều là yêu cầu tiên quyết của Total Football.
    Trận tới đụng BM, Inter sẽ là cửa trên. Ít ra BM sẽ ko phải đụng xe bus 2 tầng. Chia cắt Robben cũng chưa hẳn có thể khiến BM lo lắng, vì thật ra Robben đóng vai trò kẻ cứu rỗi hơn là tham gia vào lối chơi đồng đội. Mất Ribery mới là tổn thất lớn. Được cái BM có Klose, Gomez đều là những tay có thể chơi đầu. Còn Olic, hắn có chất sát thủ giấu mặt như Milito, là 1 con sói thực thụ. Có điều hàng thủ BM phải công nhận là quớ chán.
  7. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là Barca có hàng công mạnh tui phản đối kịch liệt, ngoại trừ Messi ra thì cả Ibra là vô cũng đáng thất vọng. còn pedro, krkic thì tầm thường! Alves thì hiện nguyên hình những gì xảy ra ở trận gặp che năm ngoái, h lại mất iniesta. Đấy, BC còn ai để mà tấn công nào!
    thật tình Ibra với Alves là hai thằng kô hợp với BC. đáng bị tốngkhứ đi NHẤT!!!
    Có một vấn đề Về Giải mã lối đá của nhau thì em thấy một điều thế này:
    có những ng` quá lười trong việc giải các bài toán khó, điển hình là pep. cứ cho là vầng hào quang làm cho pep thiếu tỉnh táo và quá tự tin vào khả năng của mình(cũng như ban lãnh đạo và các cầu thủ BC, cũng như các CDV) . nhưng BC đã trải qua lối đá của MU, CHE và chính Inter, là rất nhiều lần nếm trái đắng! vậy mà vẫn kô rút được kinh nghiêmk gì nhiều!
    cũng tại đây là bài toán quá khó , và pep chỉ là một HLV trung bình mà thôi!
    Ngược lại những người chịu khó nghiên cứu đối thủ. tìm cách khắc chế như Mou, Hidd, Fer, Ance
    Ance sau khi thua Liv năm 05 thì phục thù năm 07
    Fer thì thắng 08, thua 09 (hơi lẩm cẩm rồi)
    Hidd làm đc nhưng thiếu may mắn
    Mou phải nói là hoàn hảo nhất rồi vì đi sau, đc quan sát nhiều, và lại trc làm phiên dịch ở BC.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    quocdung cứ làm không minh sau trận đấu thôi .
    Bác chỉ đội nào hiện nay có hàng công mạnh hơn Barca đi, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại !?
    Bác bảo tống Alves đi thì bác cũng đưa ra 1 , 2 giải pháp thay thế khả dĩ hơn tôi xem nào ?
    Cả mùa nó lên công về thủ, ghi bàn,kiến tạo như thằng điên thì im thin thít, đến lúc sa chân trước 1 đội bóng chơi phòng ngự tốt nhất hiện này thì nói năng vung vít, thánh tướng Chán !
  9. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết vừa qua có quá nhiều điều để nói.
    Thứ nhất
    Hành động của Barca ,từ ban huấn luyện ,cầu thủ ,cđv ,nhân viên ,nhà báo phe Barca thiếu tích cực với Inter và có HỆ THỐNG.Điều đó chứng tỏ,Barca đã run sợ trước Inter ,đã quá coi trọng kết quả trận đấu hơn sự cống hiến thứ "bóng đá đẹp" mà Barca hằng theo đuổi qua nhiều thế hệ.Chúng ta ,hẳn còn nhớ giây phút cuối trận ở trận bán kết giữa Chel-Barca năm ngoái ,Pep từ tốn bắt tay Hidink và sau đó Iniesta ghi bàn đưa họ vào chung kết.Năm nay ,bên cạnh một Mou tự tin ,hình ảnh Pep vẫn lịch thiệp ,vẫn mỉm cười nhưng đầy âu lo.Barca đã tự thua Inter trước khi vào trận.Đó cũng cách mà Chelsea dưới thời Mou thua cách đây mấy năm ,khi họ cố cho làm sân Stamford Bridge trở nên xấu hơn bao giờ hết nhằm hạn chế lối chơi kĩ thuật của thầy trò Rijkaard.Và sao ? Chelsea vẫn thua cuộc.
    Cuộc sống có những qui tắc bất di bất dịch,nếu anh làm trái ắt sẽ nhận hậu quả.
    Thứ 2.
    Barca không tìm cách nào xuyên phá nổi hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Inter.
    Vấn đề lớn nhất có lẽ nằm ở vị trí Ibrahimovic,chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi tại sao khi Ibra tỏa sáng khi Barca gặp Asernal mà không với Inter.
    Ibara luôn mất hút ở trận đấu lớn ,ở Ajax ,ở Juve và Inter anh đều như thế.Anh cần khoảng trống rộng hơn để thể hiện tốc độ ,sự bứt phá và tì đè.Tiếc rằng ,khoảng trống ở những trận cầu lớn hoàn toàn không có nhiều ,chỉ trừ vài đội "phổi bò " như Aseral hay Real mà thôi.
    Nhưng đừng trách Ibrahimovic vội ,hãy nhìn lại trận bán kết năm ngoái với Chelsea ,có một sự tương đồng đáng kể ,Barca đã chiến thắng thì sao ?Ngoài yếu tố may mắn ,tuyến 2 ,rõ hơn -Iniesta đã tạo ra sự khác biệt chứ không phải E''to ; Messi hay Henry.Tuyến 2 của Barca chỉ mạnh về mặt kiến tạo.Họ không có những cú sút xa như búa bổ ,không có tay sút phạt chuyên nghiệp phá vỡ thế cân bằng trận đấu.
    Có thể ,Barca thua bởi không có Iniesta nhưng chính mật độ thi đấu dày đặc trong suốt 2 năm đã làm hại Barca ,họ vẫn còn may chán.
    Và thế ,Pep còn quá ít sự lựa chọn cho hàng tiền vệ ,sử dụng 3 tiền vệ thiên về phòng ngự cho trận đấu có vẻ quá thừa thãi.Thay Jeffrén Suárez cho Busquets chẳng gây đột phá gì nhiều ,dễ hiểu bởi Xavi còn bế tắc huống gì một cầu thủ hạng gà mới 22 tuổi.
    Henry ở đâu ?
    Lại quay về trận MU và Bayem ,rõ ràng sau thất bại với Chel ,sir Alex loại bỏ những cầu thủ lớn tuổi cho lớp trẻ hơn ,và điều đó chỉ đúng cho hơn 50'' ,trước khi Rafael bị đuổi ra khỏi sân bởi hành động khá non nớt.Sự thất bại của Asenal ,của MU với Bayem đã thể nghiệm cho việc thất bại khi sử dụng cầu thủ trẻ.Tại sao không có một chỗ cho Henry ? Không ai có thể trả lời được ,Pep đúng hay sai nhưng dù sao sử dụng cầu thủ trẻ trong trận cầu lớn đòi hỏi bản lĩnh -kinh nghiệm sẽ là con dao 2 lưỡi.
    Và ,cuối cùng ,Barca xem ra có vẻ kém về mặt tấn công ở biên.Hoặc họ không chú trọng vào vấn đề này lắm.Những pha bóng ở biên sẽ kéo dãn đội hình Inter và làm cho trung lộ có nhiều khoảng trống hơn.
    Kết
    Thất bại này sẽ làm Barca mạnh thêm nếu như họ biết học hỏi và đúc kết.
    Xin chúc mừng Inter và Fan Inter.
    Chia buồn cùng Barca và anh em Cules.

  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Iniesta dù có ra sân thì thế trận vẫn hoàn toàn không thay đổi. Chả có ai tạo sự khác biệt cả. Vấn đề không phải là Barca tấn công thế nào, mà là Inter phòng ngự thế nào. Mou đã tạo ra 1 hệ thống phòng ngự phải nói là khá hoàn hảo.
    Năm ngoái, trận bán kết gặp Chelsea, sau khi Iniesta ghi bàn, trong tình huống đá phạt góc gần như là cuối cùng, Ballack cũng sút bóng vào nách Pique nhưng trọng tài không thổi phạt đền, vì cho rằng tay Pique khép vào người, mặc dù cầu thủ Chelsea phản ứng dữ dội. Nếu là phạt đền có lẽ Barca đã không có mặt trong trận chung kết.
    Năm nay, trong tình huống Krkic ghi bàn thứ 2 vào lưới Inter, trọng tài không chấp nhận bàn thắng vì cho rằng trước đó bóng chạm tay Toure, mặc dù quay chậm cho thấy bóng hoàn toàn không chạm tay, hơn nữa tay Toure khép chặt vào ngực, dù có chạm thì cũng không phạm luật. Nếu Barca được công nhận bàn thứ 2 này thì giờ này kẻ đang khóc than là Inter chứ không phải Barca đâu.
    Thắng thua là chuyện cách nhau sợi tóc mà thôi. Inter rất xứng đáng đi tiếp, nhưng điều đó không có nghĩa là Barca ngay lập tức biến thành lợn, còn Inter ngay lập tức thành thánh. Cũng như năm ngoái Chelsea cũng rất xứng đáng nếu họ có thể đi tiếp. Đội bóng nào cũng có lúc thăng trầm cũng như HLV nào cũng phải có lúc hứng chịu thất bại.
    Về Mou tôi thấy cách cầm quân của ông ta khá giống Capello, từ áp dụng kỉ cuơng với cầu thủ đến lối đá chắc chắn. Thành tích của Capello cũng rất ấn tượng từ CL đến vô địch TBN và Ý vô số lần, ngoài ra Capello hiện đang dẫn dắt tuyển Anh rất thành công. Điểm khác nhau đậm nét là Capello là người khá kín tiếng còn Mou thì thường xuyên thích cãi nhau trên mặt báo, vì vậy ông ta nổi tiếng hơn.

Chia sẻ trang này