1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148

    Sniejder bất ngờ hồi phục nhanh hơn dự kiến:
    Dù Tờ La Gazzetta dello Sport vẫn khẳng định tiền vệ người Hà Lan còn cảm thấy đau ở bắp đùi trái nhưng Sneijder đã lên tiếng khẳng định anh có thể ra sân ở trận đấu với Barcelona vào đêm mai. Hiện tại Sneijder vẫn được điều trị bằng vật lý trị liệu sáng nay song chắc chắn Mourinho sẽ mang anh đến Tây Ban Nha. ?oNgười đặc biệt? cũng tiết lộ sẽ cân nhắc sẽ đưa toàn bộ đội hình đến Barcelona để thắt chặt hơn sự đoàn kết và giúp đội bóng có được một tinh thần tốt hơn trước trận đấu tái đấu quan trọng tại Nou Camp.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Quên không trích nguồn: thethaovanhoa.vn
    Trước đó thì lối chơi dự kiến thế này:
    http://thethaovanhoa.vn/155N20100427104917367T129/barcainter-dem-mai-bai-toan-khong-sneijder.htm
    Barca - Inter, đêm mai: Bài toán không Sneijder
    TTT&VH) - Các tifosi Inter đã cầu nguyện cho Wesley Sneijder sau trận thắng Atalanta, nhưng đáp lại họ là dòng chữ ngắn trên trang chủ CLB, thông báo chấn thương của tiền vệ người Hà Lan nặng hơn dự kiến. Khả năng ra sân của Sneijder tại Nou Camp lúc này là một dấu hỏi, mà ngay cả Jose Mourinho có thể cũng đang chờ đợi câu trả lời từ đội ngũ y tế.
    Khi UEFA thông báo người bắt chính trận lượt về tại Nou Camp, trọng tài người Bỉ Frank De Bleeckereb, các tifosi của Inter tỏ ra rất lạc quan về thời khắc lịch sử của CLB. Trong 4 trận của Barcelona mà De Bleeckereb điều khiển, chỉ 1 lần duy nhất đội bóng xứ Catalunya phải nhận thất bại (thắng 2). Trận thua duy nhất ấy của Barca diễn ra năm 2006 (0-1), trên sân Stamford Bridge (sau đó, Barca vẫn tiến thẳng đến ngôi quán quân). Mà ai là người dẫn dắt Chelsea khi ấy? ?oNgười đặc biệt? Jose Mourinho. Gợi ý của lịch sử đã mang đến niềm tin nhất định cho 4.500 tifosi Inter lặn lội từ Milano đến Nou Camp.
    Nhưng thống kê từ quá khứ có thể không tạo được sự chú ý của Mourinho. Chính xác hơn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dành thời gian cho những bài toán đầy hóc búa phía trước, nhằm viết nên trang sử mới cho Inter, thay vì tìm lại cảm giác ngọt ngào trong quá khứ. Vậy, đâu là vấn đề khiến Mourinho mất ăn mất ngủ nhiều nhất, ngay cả khi Inter đang nắm lợi thế không nhỏ sau chiến thắng 3-1 tại Giuseppe Meazza?
    Câu trả lời: chấn thương mà Sneijder dính phải trong trận thắng Atalanta hồi cuối tuần. Ở trận đấu đó, mục đích của Mourinho là cho Sneijder làm nóng, trước khi rút anh ra nghỉ. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Chỉ hiện diện 45 phút của hiệp 1 cũng đủ khiến Sneijder ?odính chưởng? bởi lối chơi rắn của đội khách. Kết quả là chấn thương ở cơ đùi trái, cách đầu gối khoảng 5cm, vốn từng nhiều lần hành hạ Sneijder mùa này, thêm một lần tái phát. Một chế độ chăm sóc đặc biệt được các bác sĩ của Inter nhanh chóng tiến hành, nhưng khả năng ra sân của Sneijder vào đêm mai vẫn đang để ngỏ.
    Giải pháp 4-3-2-1?
    Nếu Sneijder không thể ra sân, đó sẽ là mất mát không thể bù đắp của Inter. Milito đang là người ghi bàn nhiều nhất của Inter ở Champions League (4 bàn), nhưng Sneijder mới là nhân tố quan trọng nhất. Dù sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-3-1-2 thì Sneijder vẫn là trung tâm vận hành. Cựu cầu thủ Real Madrid vừa có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ, vừa thực hiện các pha phát động tấn công, đồng thời chính anh trực tiếp ghi bàn để giải tỏa bế tắc cho Inter. 3 bàn thắng và 5 đường chuyền thành bàn trong 9 lần ra sân cho thấy, không phải ai cũng nổi bật hơn Sneijder về sự toàn diện trong lối chơi, kể cả Xavi (1 bàn, 2 đường chuyền sau 10 trận).
    Lần duy nhất Sneijder không thể ra sân ở Champions League mùa này, Inter đã thua Barca 0-2 tại Nou Camp, một tỉ số đủ để đội quân của HLV Mourinho phải dừng bước nếu nó tái hiện vào đêm mai. Trong thất bại cách đây tròn 5 tháng, Stankovic được bố trí thay vai trò ?onhạc trưởng? của Sneijder, và Inter thua toàn diện trước Barca, với 2 bàn thắng của đội nhà diễn ra chỉ trong vòng 26 phút đầu tiên. Vì thế, sử dụng lại sơ đồ 4-3-1-2 ấy sẽ chẳng khác gì tự sát, khi Barca đang rất quyết tâm lật ngược tình thế, và thể lực cũng mạnh hơn rất nhiều cách đây 1 tuần.
    Không có Sneijder, sử dụng giải pháp tử thủ có thể cũng là sai lầm, bởi một khi Barca gây sức ép toàn diện, Inter có thể sẽ lung túng. Vì vậy, nhiều khả năng Mourinho sẽ mang đến bất ngờ cho Barca bằng sơ đồ cây thông 4-3-2-1, với Eto?To và Pandev chơi phía sau mũi nhọn Milito. Trong mùa giải này, không ít lần Mourinho cho Inter vận hành 4-3-2-1, nên nó không còn là chiến thuật lạ lẫm với các cầu thủ. Cách bố trí này vừa giúp Inter kiểm soát trung tuyến tốt hơn nếu Sneijder không ra sân, đồng thời các pha phản công nhanh cũng rất nguy hiểm nhờ tốc độ của ?oP.E.M? (Pandev - Eto?To - Milito).
    Lịch sử chỉ còn cách Inter 90 phút (hoặc 120 phút) và nó sẽ sang một trang mới nếu Mourinho thành công với những bài toán có hoặc không có Sneijder. Hoặc cũng có thể nó đến từ sai lầm của Pep như trận lượt đi, với việc ?obỏ quên? Yaya Toure trên ghế dự bị, khiến khả năng tranh chấp của Barca giảm đi trông thấy. Nhưng ngay cả khi Pep có mắc thêm sai lầm, thì chiếc vé đi Madrid chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tài xoay xở của Mourinho.
    0: Inter chưa bao giờ thắng 1 trận bán kết Champions League/C1 trên sân khách, trong 7 lần vào vòng 4 đội mạnh nhất châu lục. Mùa 1963-64, Inter hòa 2-2 trên sân Dortmund; mùa 1964-65, thua 1-3 trước Liverpool; thua Real 0-1 mùa 1965-66; hòa CSKA Sofia 1-1 mùa 1966-67; hòa Celtic 0-0 mùa 1971-72 (thắng luân lưu 5-4); mùa 1980-81 thua Real 0-2; mùa 2002-03 hòa Milan 0-0.

    Ngọc Linh
    Được muaxuanbackinh sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 27/04/2010
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Barca & bài toán hàng thủ: Lấy gì chống Inter & Mourinho?15:34 27/4/2010
    Mùa giải trước, cũng trong trận lượt về bán kết Champions League, hàng phòng thủ chắp vá của Barca đã vững vàng trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Kịch bản trong mùa giải này lại tái hiện, chỉ có khác là ?ogã khổng lồ? xứ Catalan được chơi trên sân nhà nhưng đối thủ thì lại là Inter Milan của Mourinho với lợi thế khá lớn từ trận lượt đi?
    >> Bài toán của HLV Guardiola: Sử dụng Ibrahimovich như thế nào?
    >> Barca sợ dớp trọng tài
    >> Vẫn cứ là Xavi
    Nếu là một đội bóng khác và một HLV khác, có lẽ trận thua 1-3 của Barca ở trận lượt đi chỉ là một tai nạn. Nhưng đó là Inter Milan, nhà ĐKVĐ Serie A với lối chơi pha trộn của nhiều nền bóng đá khác nhau, đá hoa mỹ kiểu Argentina cũng có, chơi kiểu Catenaccio cũng có. Tất nhiên để tạo nên lối chơi đầy màu sắc, Nerazzurri có ?ongười đặc biệt? như Mourinho, vị tướng thường không mấy khi để tuột mất chiến thắng sau khi đã dẫn trước đối phương khoảng cách 2 bàn thắng. Để thắng một đội bóng có tổ chức tốt và nhất là bộ óc chiến lược thiên tài của Mourinho đâu phải dễ trong hoàn cảnh khoảng cách bàn thắng giữa 2 đội không hề nhỏ chút nào.
    =============================
    Khi Inter bắt đầu cuộc trường chinh ở CL mùa này..tui đã đánh giá cao về họ, về Mou vầ khả năng ăn 3 ngay từ bài đầu tiên...mà đến hôm nay sau 4 lần mở topic mới thì giá trị của nó như đồ cổ chỉ càng tăng thêm với thời gian.
    Đã không ít người cho rằng tui cuồng Mou và thần thánh ông ta . Bằng nhiều lý do khác nhau họ không chịu nhận ra rằng tui ca ngợi Mou bởi vì tui chỉ nhìn thấy tài năng hl bóng đá của ông ấy...vượt lên trên nhưng hlv đương thời . Không ai tin điều này.
    Ngay cả khi loại Chelsea...vẫn còn nhan nhãn những tờ báo thể thao VN gọi Mou là nổ, phải thắng trận này kia để chứng minh khả năng hơn là phát biểu . Rằng Mou chỉ giỏi võ mồn dùng nó là vũ khí chính để đánh bại đối phương . Họ hầu như không phải loại người thuộc nửa bên kia của thế giới . Loại người sinh ra để thống trị để đạp lên đầu người khác để thành công và sung sướng....cho nên họ không bao giờ hiểu được những lời Mou nói là sự thật. Không phải cho đến lúc này cả Âu Châu mới biết Mou là hlv xuất sắc nhất hay Inter sẽ làm cú ăn 3 . Dân trong nghề họ biết cả đấy nhưng mà những gì họ nói cho những tay ngồi chõ hóng hớt thì lại khác . Bởi vì nếu như họ nói thẳng nói thật...như Mou thì làm sao họ kiếm $$$$$ của hàng tỷ người trên hành tinh này = cuộc làm ăn thể thao là bóng đá?
    Một đội bóng có cơ hội vô địch lớn 1 thì là đội bóng giàu có hlv tốt 1 và cầu thủ tốt 1 . Tất cả đều hội tụ về Inter mùa này . Nếu biết xem bóng đá không khó để nhận ra.
    Nhưng những kẻ hôm qua chê bai nghi ngờ Mou nhiều nhất. Qua 1 đêm 1 trận đấu thuyết phục có thể gọi ông ta là thiên tài....như chưa từng có chuyện hôm qua. Những loại người như vậy có bao nhiêu % thành công trong cuộc sống?

    Guardiola đang đối mặt với một trong những đối thủ khó lường như Mourinho
    Mục tiêu của Barcelona đã quá rõ ràng, phải chiến thắng cách biệt 2 bàn trở lên và không để thủng lưới bàn nào. Chuyện đó tưởng chừng đơn giản với hàng tấn công siêu hạng với những cầu thủ hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Hernandez Xavi hay Zlatan Ibrahimovic nhưng trước đối thủ có phần nghiêng về thực dụng như Inter Milan, không đơn giản cho Barca có thể thực hiện lối chơi tiqui-taca sở trường. Blaugrana vẫn nổi tiếng là đội kiểm soát bóng tốt nhất trên thế giới hiện tại và hầu như không trận nào họ để đối phương có bóng nhiều hơn. Từ đó, áp lực với hàng phòng ngự của Barca được giảm tải, một lý do giúp cho đến hiện tại ở La Liga, họ mới chỉ thủng lưới có 20 bàn sau 34 trận, ít nhất so với mọi đại gia khác tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.
    Nhưng Inter dưới thời Mourinho không phải là một đối trọng để Barca dễ dàng sử dụng cách đá ưa thích. Trong trận lượt đi, dù kiểm soát bóng tới hơn 71% nhưng thực tế Barca không lấn át đối phương trong 90 phút, ngược lại đã để Inter tận dụng những tình huống sơ hở của hàng phòng thủ để ghi tới 3 bàn thắng. Có thể trọng tài sai lầm trong bàn thắng thứ 3 của Inter nhưng không thể phủ nhận điểm yếu chết người tuyến hậu phương đã hại chính Barca. Không những vậy, chiếc thẻ vàng tai hại của Carles Puyol đã khiến Barca mất đi chốt chặn đáng tin cậy nhất. Vậy nên mục tiêu của Guardiola ngoài chuyện ghi được 2 bàn thắng vào lưới Inter nhưng cũng phải làm cách nào giữ được lá chắn vững chắc để những ?osát thủ? như Diego Milito hay ?ongười cũ? Samuel Eto?To không có cơ hội tiếp cận trước khung thành Victor Valdes.

    Barca mất "chất thép" của Puyol
    Hiện tại trong tay Guardiola còn 3 cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ và đầy đủ thể lực để tham dự trận đấu với Inter trên sân Nou Camp vào 1h45 VN ngày 29/4. Sẽ cần một sự kết hợp của 2 trong 3 nhân tố này nhưng dường như số lần được sát cánh cùng nhau của họ trong mùa giải này đang khiến các cule lo lắng hơn bao giờ hết.
    Pique & Milito: 4 trận ra sân cùng nhau trong đội hình xuất phát
    Cựu cầu thủ của M.U và trung vệ người Argentina đã từng chơi cặp với nhau lần đầu tiên trong trận gặp Valencia vòng 26 và không gặp sai sót nào trong trận đấu Barca đã thắng 3-0. Tiếp đó Pique và Milito tiếp tục cùng ra sân gặp Real Zaragoza tại vòng 27 La Liga. Đó là trận đấu mà cả 2 đã chơi rất tốt trong 73 phút trước khi Milito ra sân và nhường chỗ cho Rafael Marquez. Sau đó Pique-Marquez đã chơi chủ quan và để Zaragoza gỡ liền 2 bàn ở những phút cuối.
    Sau trận đấu đó, Pique và Milito chơi tiếp với nhau trong 2 trận đấu Real Madrid, Espanyol. Đặc biệt trong trận ?osiêu kinh điển?, sự xuất sắc của bộ đôi này đã khiến Cristiano Ronaldo và Higuain phải ?omất điện?, góp phần đem lại chiến thắng xứng đáng cho ?ogã khổng lồ? xứ Catalan.
    Pique & Marquez: 5 trận ra sân cùng nhau trong đội hình xuất phát
    Pique và Marquez có số trận cùng nhau trong đội hình chính nhiều nhất nhưng thực tế chỉ ăn ý trong 3 trận ở La Liga gặp những đối thủ không phải là mạnh như Sporting Gijon, Racing Santander và Deportivo La Coruna. Còn ở đấu trường Châu Âu, thậm chí 2 trận đấu có sự góp mặt của Pique và Marquez, Barca chưa từng thắng, với trận thua trước Rubin Kazan ngay tại Nou Camp tại vòng đấu bảng và hòa với Stuttgart tại vòng 1/8 Champions League.

    Pique sẽ có suất đá chính, nhưng ai sẽ đá cặp với anh?
    Marquez & Milito: 2 trận ra sân cùng nhau trong đội hình xuất phát
    Marquez và Milito có ít cơ hội chơi cùng nhau trong mùa giải này nhưng cũng để lại dấu ấn khá tốt trong trận tứ kết lượt về với Arsenal. Trận đấu đó ngoại trừ tình huống để Bendtner ghi bàn thì cả 2 đã chơi khá tốt. Ngoài ra bộ đôi này còn chơi cùng nhau trong trận gặp Sevilla ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha trong lần đầu Milito trở lại sau chấn thương. Nhưng rõ ràng kinh nghiệm phối hợp với nhau trong các trận cầu đỉnh cao tại Châu Âu vẫn là dấu hỏi với Marquez và Milito.
    Qua đó gần như đã biết cặp trung vệ nào Pep Guardiola sẽ lựa chọn trong trận cầu sinh tử với Inter Milan. Niềm tin của Pep sẽ nghiêng về Pique & Milito giống như những gì họ đã thể hiện trong trận El Clasico với Real Madrid. Biết đâu những lựa chọn bất đắc dĩ giống như mùa giải trước ở trận lượt về bán kết Champions League với Chelsea sẽ lại đem lại cho Barca những điều may mắn để lật ngược thế cờ trước Inter Milan?
    Theo 24H.com.vn
    =================
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148

    Trước trận Barca -Inter: Cần tinh thần Stamford Bridge
    (TTVH Online) - Với lợi thế lớn có được ở trận lượt đi (3-1), Inter hoàn toàn có thể chơi một thế trận phòng ngự tiêu cực để đối phó với Barca trong trận tái đấu ở Nou Camp. Song với một chiến lược gia "đặc biệt" như Jose Mourinho, những suy đoán về lối chơi của Inter chỉ mang tính chất tương đối.
    * Xe bus 2 tầng tới Nou Camp: Tại sao không?
    Thời còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã từng 2 lần phải đối mặt với Barcelona tại Champions League (05/06 và 06/07). Là một người theo trường phái thực dụng, chiến thuật ưa thích mà HLV người Bồ dùng để đối phó với Barca trong những lần hành quân tới Nou Camp là phòng ngự phản công. Nói một cách ví von là mang theo một chiếc xe bus 2 tầng từ London tới Nou Camp (sau này, Guus Hiddink cũng làm theo Mourinho và giúp Chelsea có trận hòa 0-0 tại bán kết lượt đi ở Nou Camp). Về cơ bản, Mourinho đã khá thành công với những tính toán của mình khi cùng The Blues có 1 trận hòa (2-2) cùng 1 trận thua sát nút (1-2) trong hai lần hành quân tới Tây Ban Nha.
    Ở lần thứ 3 làm khách ở Nou Camp, Inter của Mourinho đã không thể cưỡng lại trước sức mạnh của Barca (thua 0-2) nhưng thời điểm đó, trận thua ấy không có nhiều ý nghĩa bởi nó diễn ra trong khuôn khổ vòng bảng. Đêm mai, khi tính toán của Mourinho sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội vào chung kết của Inter, một câu hỏi được đặt ra là liệu "người đặc biệt" có tái hiện hình ảnh của một chiến xe bus 2 tầng án ngữ trước khung thành của Julio Cesar hay không? Câu trả lời: có thể.
    Thứ nhất, Inter đang có lợi thế lớn với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi. Điều này cho phép họ có thể chơi phòng ngự một cách tiêu cực nhằm bảo toàn thành quả đang có. Thứ hai, Barca đang sở hữu hàng loạt những ngòi nổ có khả năng thăng hoa bất cứ lúc nào (Messi, Xavi hay Ibrahimovic, thậm chí là cả Pedro), việc bóp nghẹt khu trung tuyến là cần thiết. Không cho đối phương có một khoảng trống để xử lý cũng sẽ là một thành công lớn về mặt chiến thuật. Thứ ba, lực lượng của hiện tại của Inter cho phép Mourinho có thể bố trí một hàng phòng ngự có chiều sâu. Bên cạnh bộ tứ vệ Samuel, Luico, Maicon và Zanetti luôn chơi ổn định thì khả năng phòng ngự từ xa cực tốt của Motta và Cambiasso sẽ giảm tối đa sức ép lên khung thành của Cesar. Hãy tưởng tượng, nếu Mourinho bố trí tới 10 cầu thủ Inter chỉ chủ yếu hoạt động bên phần sân nhà và cắm hoặc Milito hoặc Eto''o ở phía trên, lối chơi thiên về kĩ thuật của Barca coi như không có đất để phát huy.
    * Cần tinh thần Stamford Bridge
    Tình thế của Inter trước trận lượt về ở vòng 1/8 với Chelsea còn ngặt nghèo hơn khi họ chỉ có lợi thế mong manh là chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Chỉ cần để cho The Blues ghi trước một bàn, cánh cửa đi tiếp của Nerazzurri sẽ hẹp đi rất nhiều. Nhưng tại Stamford Bridge, thày trò Mourinho đã làm được nhiều hơn cả một trận hòa. Không chỉ phong tỏa tuyệt đối các mũi tấn công của đội chủ nhà, Inter còn tung ra "nhát kiếm" quyết định sau một pha phản công sắc lịm với pha dứt điểm lạnh lùng của Eto''o.
    Tại Nou Camp, Inter sẽ cần phải duy trì tinh thần như đã thể hiện tại Stamford Bridge. Vẫn sẽ là một lối chơi phòng ngự phản công đầy sắc sảo khi các mũi tấn công Eto''o hay Mitlito luôn tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công tốc độ cao. Chính ở lượt đi, lối chơi này đã phá hỏng những tính toán của Guardiola bởi các cầu thủ Inter đã hoàn thành quá tốt những yêu cầu chiến thuật của Mourinho. Khó khăn cho Inter khi Sneijder dính chấn thương và có thể không đá trận lượt về song với một thế trận phòng ngự HLV người Bồ có thể tính đến nhiều phương án khác.
    Barca có thể khác hơn rất nhiều so với The Blues, Nou Camp thậm chí còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Stamford Bridge nhưng khi Inter chơi với sự tập trung cao nhất, sự lì lợm và bản lĩnh sẽ là yếu tố quyết định đưa họ đến với trận chung kết sau 38 năm chờ đợi.
    Hằng Thu
    http://thethaovanhoa.vn/155N20100427043337331T129/truoc-tran-barca-intercan-tinh-than-stamford-bridge.htm
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    À, theo tin giờ chót thì cả Sneijder và 3lotelli đều có mặt.
    Có thể Nhô vẫn nghiến răng cho Sneijder đá từ đầu để tìm cơ hội cho những pha bóng chết. Vớ vẩn chú này được dùng cả trận , trừ khi Inter dẫn bàn.
    3lo thì có lẽ sẽ có 1 cơ hội cuối cùng
    InteristaVN) - Tin tốt lành đến với Inter trước khi lên đường đến TBN khi Wesley Sneijder đã kịp bình phục chấn thương và có buổi tập cùng đồng đội hôm thứ ba.
    TV người Hà Lan rời sân sau hiệp 1 trận thắng Atalanta, và kết quả kiểm tra sau trận đấu cho thấy anh bị căng cơ, khiến khả năng kịp bình phục cho trận đấu tại Barcelona rất nhỏ.
    Nhưng dù vậy với quyết tâm cho trận đánh lớn nhất của mùa giải, Sneijder vẫn kịp bình phục và có tên trong danh sách tham dự trận đấu này.
    TĐ 19 tuổi Balotelli gây rắc rối với hành động ''ném áo'' trong trận lượt đi cũng có tên trong trận đấu này sau khi vắng mặt ở trận đấu trước với Atalanta. Cũng như anh là Dejan Stankovic, dù bị treo giò, bởi Mourinho đã đưa cả đội hình của mình đến TBN để tăng sự đoàn kết cho đội nhà trước trận đánh lớn.
    Thủ môn: 1 Francesco Toldo, 12 Julio Cesar, 21 Paolo Orlandoni, 51 Vid Belec.
    Hậu vệ: 2 Ivan Cordoba, 4 Javier Zanetti, 6 Lucio, 13 Maicon, 23 Marco Materazzi, 25 Walter Samuel, 26 Cristian Chivu, 39 Davide Santon.
    Tiền vệ: 5 Dejan Stankovic, 7 Ricardo Quaresma, 8 Thiago Motta, 10 Wesley Sneijder, 11 Sulley Muntari, 15 Rene Krhin, 17 Mariga, 19 Esteban Cambiasso.
    Tiền đạo: 9 Samuel Eto''o, 22 Diego Milito, 27 Goran Pandev, 45 Mario Balotelli, 89 Marko Arnautovic.
    http://inter.vn/tin.aspx?matt=4119
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Olic ghi bàn! Chú Lyon xong fim rồi, ghi 3 bàn thế đíu nào được! Miẹ, Lyon lởm thế này mà sao loại được Real nhỉ? Đúng là Xuân tóc đỏ
  7. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Thằng Lyon đá chán bỏ bu. Sân nhà mà đến phút 30 mới được một trái ra hồn.
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đang bị dẫn 1 quả mà Lyon lại mất người. Coi như xong, nhưng tôi rất thích cách bắt của Trọng tài này, mạnh mẽ và thẳng thắn, dù anh đang thua hay thắng không cần biết, "đụ mẹ đụ má" phản ứng là ăn thẻ ngay, rất chuyên nghiệp. Ngẫm lại VL mới ngao ngán, chém nhau ầm ầm , nhục mạ ... mà không dám rút thẻ, vì sợ
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    2-0 lại là Olic
    thằng tiền vệ trái đá thay mặt thẹo Ribery nhìn to cao, hùng hục và ngon phết, đầu óc.
    Năm nay BM lấy cúp
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    3-0 Olic hattrick

Chia sẻ trang này