1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cứ bắt Inter. Bọn AS chỉ chực nhờ trọng tài và đá bẩn . Thằng Ibrahim còn chẳng làm nên trò gì huống hồ thằng Toni già ngát .
    Đá trên sân Rome thật như 1/2 cđv là Lazio + Inter sợ đíu gì. Với lại dạo này bọn Ý nó nịnh Mourinho ra mặt . Có thằng còn viết kêu gọi bọn báo chí Ý hãy xin lỗi chú Mou vì Ý cần Mou .
    Đúng là thắng Barca là thắng tất cả . Đến thằng Lazio mà nó cũng tự lờ vờ để thua thì đủ thấy. Chưa chắc tt đã binh cho As trừ thằng thợ hớt tóc .
    Tầm cờ AS không nhờ bọn trọng tài nó thổi thiên vị làm điếu gì có khả năm 23 trận bất bại . Trọng tài không ngán chân Inter làm chó gì đuổi được 14 điểm . Nhưng bây giờ gió đã đổi chiều rồi . AS Hole Rome phải chết .
    Inter nghĩ khoẻ 4 ngày nữa tàn sát chúng nó cho mà xem.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy ông nghĩ cở thằng Totti nó dùng bàn tay đở bóng như thăng Huy Hoàng cho dễ thấy đấy à .
    Coi nguyện trận pha này nó chiếu lại tới 3 lần luôn . Nó dùng cánh tay trên để hãm quả bóng . Cũng tương tự thằng Toure nó cùng chỏ để hãm quả bóng xuống . Mịa chúng nó binh AS thì sao chúng thổi chẳng được . Trận Lazio và AS h2 trọng tài thổi man rợ luôn . Nhất là sao khi AS dẫn 2-1 bọn Lazio cố gỡ nhưng bóng lên là tt nó toét chỉ phạt xuống . Thằng thợ hớt tóc chứ ai . Sau trân bọn Lazio ức tý nữa nhảy vào choảng nhau luôn (chuyện hiếm với bọn chúng nó) .
    Mịa năm nay trọng tài Serie A bắt nhiều trận lợn cho ba thằng juve, trước và AC rồi sau này là AS . Toàn cho chúng nó những quả phạt chết người 18m còn không thì phạt đền . Bọn lợn này ra khỏi Ý đến thằng Hy Lạp nó còn đạp lên xác được . Scudetto mà để thằng AS nó rình mà rinh thì nó còn thua chức vô địch Hy Lạp ....chắc bọn Âu Châu nó không chỉ tước 1 xuất CL của Ý mà nó còn tước luôn 2 xuất nữa . Những con lợn này đá giải EC tồi tệ tới nổi bây giờ nếu Inter không thắng BM trong giờ mà phải đá phạt thì 2011 bọn Âu Châu nó tướt 1 xuất CL của Ý vì tụi nó thua điểm Đức trên đấu trường Âu Châu . Bây giờ chúng nó nịnh mou và inter ra mặt .
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Inter, Italia "xịn"!
    30/04/2010 07:16
    Ngày 17/3/2010, khi Inter lần thứ 2 đánh bại Chelsea để trở thành đội bóng Italia duy nhất lọt vào tứ kết, dư luận xứ Mỳ ống tỏ ra hờ hững, bởi họ cho rằng Inter mang ?odòng máu ngoại? gần như 100%. Hơn một tháng sau, khi thầy trò HLV Mourinho vượt qua Barcelona bằng lối chơi phòng ngự đậm chất Italia, chẳng hiểu báo chí nước này sẽ nói gì?
    Còn nhớ sau khi Inter loại Chelsea ở vòng 1/8, HLV Marcelo Lippi phát biểu một cách đầy chua chát: ?oChẳng có gì liên quan giữa Inter và Italia, bởi không có cầu thủ Italia nào trong đội hình đội bóng này?. Với những người hay ?osuy nghĩ?, phát biểu của một người có vai vế trong làng túc cầu Italia chẳng khác nào sự hắt hủi, ám chỉ Inter là ?ođứa con rơi?. Với rất nhiều hành động của BTC Lega Calcio sau đó nhắm vào Inter và Mourinho nhằm không cho họ đăng quang Serie A lần thứ 5 liên tiếp, cho thấy một thực tế: Inter không được nhiều người Italia yêu mến! Song liệu điều này có công bằng?
    Không phủ nhận đa phần đội hình hiện tại của Inter là ngoại binh (20/25), trong đó gần 100% đội hình xuất phát ở các trận đấu của họ mùa này là ngoại binh. Nhưng như thế không có nghĩa Nerazzurri không phải một đội bóng Italia, thậm chí khi tình thế càng khó khăn họ càng chứng tỏ là đội bóng mang đậm chất Italia nhất. Hãy làm một phép so sánh nhỏ sẽ thấy điều này.
    Ở lượt đi vòng knock-out Champions League mùa 2007/08, một Inter ?orất Italia? lúc đó đã không thể cầm cự nổi chủ nhà Liverpool mạnh mẽ khi Materazzi bị đuổi ở phút 30 (nên nhớ các đội bóng Italia luôn chơi rất kiên cường mỗi khi thiếu người). Tuy nhiên, Inter của mùa 2009/10 thì hoàn toàn khác. Ít nhất 2 lần mùa này, thầy trò HLV Mourinho chứng tỏ cho đối thủ thấy phẩm chất của người Italia với sự vận dụng tài tình ?odi sản? lối chơi phòng ngự kiểu Catenaccio. Đó là trận hòa Rubin Kazan 1-1 hay trận thắng Milan 2-0 khi bị đuổi tới 2 người. Ấn tượng hơn cả là trận thua 0-1 trước Barcelona rạng sáng qua với 1 người ít hơn đối thủ suốt 62 phút (Motta bị đuổi từ phút 28). Nếu không phải là một đội bóng Italia, nếu không thấm nhuần ?ohọc thuyết Catenaccio? hẳn Mourinho và các học trò khó đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Barcelona?!
    Trong khi đó, Juventus mang ?obản lĩnh Italia? hay AC Milan là ?ocủa người Italia? mà người ta vẫn ca ngợi đã không thể chứng tỏ được bất cứ chất Italia nào tại Champions League hay Europa League. Thậm chí, người Italia còn bị một phen muối mặt với thất bại của Bà Đầm già trước đội bóng không tên tuổi Fulham (thua 1-4 ở vòng 1/16 Europa League).
    Sau trận này, không hiểu Marcelo Lippi và dư luận Italia có nghĩ khác?

    Hữu Kế
    ======================
    Khả năng Mou rời khỏi Inter mùa tới là rất ...khó .
    Nhưng hy vọng mùa sau nữa Mou hãy về Liverpool để tìm lại vinh quang 70s, 80s cho đội bóng này .
    Hoặc về Man City . MC đang muốn mua Balo. Nếu mà Mou đổi Balo lấy Tevez thì tuyệt vời .
    Veloso thì về cho Quaresma đi . Muntari đổi lấy Hamsik bù thêm 10 triệu . Mang về thêm Kularov và Gerrard nửa là hô phong hoán vũ . Lúc đó Serie A lại có nhiều HLV bị đuổi nửa.
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy những bài bình luận của Tuấn Mẽo sặc mùi hôi thối và vô cùng khó ngửi! Nói về Inter thì cứ chi li những lỗi của đối thủ, nào thì có lý nào thì luật nó thế, cứ như trên đời luật bóng đá làm ra là cho Inter, các đội khác đá bóng là sai hết. Thế trận Barca thằng Cambiasso nó không nhẩy lên ủn chú Pedro đấy nhể? Pha đấy truyền hình nó truyền cả 3 lần, thế mà lão Tuấn Mẽo cứ mở mồm ra nói những câu kinh tởm kiểu Barca nhục không ghi được bàn nào. Trận lượt đi thằng Zanetti chạy theo Messi vừa kéo áo vừa ủn mới lấy được bóng trong bàn thắng của Maicon thì cứ lờ tịt đi, bàn của Millito việt vị rành rành thì Tuấn Mẽo làm như mù, rằng là Inter đá hay lắm, chả qua là do trọng tài nên mới thế nọ thế chai! Chưa dừng lại ở đấy bây giờ tiếp tục lại có những phát biểu tởm lợm về bàn thắng của Totti, lờ tịt đi rằng thì ra chính thằng Inter mới là thằng đang bị nghi ngờ trong vụ bán độ lịch sử năm 2006, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước chứ có gì mà kêu. Tốt nhất nên ngồi một chỗ mà xem bóng đá bằng mắt thay vì bị gông xiềng tư tưởng rồi phát ngôn những câu dị hợm và xuẩn ngốc như vậy thì hơn.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui không thích cải cọ với những người như chú . Hôi thối thì đừng vô ngữi .
    ** đá bóng không cho đụng vào người hả . Có óc suy nghĩ không vậy . Đụng chạm và đẩy đốn ngã là 2 chuyện khác nhau .
    Trái bóng Milito là việt vị hả . Tui không bao giờ cải. Nhưng tui có cho link đề dl coi lai và có clip hl trên mạng . Nên nhớ khi thằng Eto nó câu trái bóng vào thì thằng hậu vệ nó dưới 1 bước chân và trái bóng đi vòng cung ngực lại. Cả Milito và Snijder đều không việt vị . Thằng Snijder nó đội trái bóng trở lại . Từ lúc trái bóng phát đi và tới lúc trái bóng đội vào đầu Snijder là 1s không ? Luật việt vị bắt từ khi trái bóng nẩy từ đầu Snijder không phải đợi khi bóng đập đất bọn Barca dừng lại thằng Milito chạy xuống . Dốt thì đi học thêm hẵn tý toét . Thật ra mà nói tui không muốn tranh cãi ở những tình huống đâu vì trọng tài nó quyết định rồi cãi được chó gì nửa .
    Nếu ai có coi trận As và Rome thì sẽ thấy pha chiếu lại thằng Totti dùng tay hãm bóng . Cũng như coi lại trận lượt về Barca thì sẽ thấy Toure dùng chỏ hãm bóng và chọc bóng = chân cho bojan . Dĩ nhiên là bọn Media nó binh cho Rome và trận Barca thì thằng c ....nào nói tiếng anh suốt buổi nó cứ binh Barca chằm chằm (2 thằng, một thằng thì không ...đến khi Barca bị loại thằng đó nó mới câm họng chó nó lại sủa điếc cả tai).
    Lại nửa nếu nói chú Cambiasso đẩy thằng củ tỏi Barca phải phạt đền ...Mịa thằng Rochi nó bị bọn Rome chèn ngã trong 11m không thấy phạt đền đi . Trừ khi anh bị người ta đốn ngã hay ngáng cẵng mà thôi . Giống như thằng c Puyol cùng 2 cái đùi kẹp thằng cầu thủ Asernal vậy ....có fan Barca bào chửa A,B, C không ....toàn những thằng phong trào ...thấy mạnh hùa theo ...thua thì cãi bướng. Coi bóng đá bằng con mắt mở những điếu chịu nhìn. Toàn tưởng tượng . ** đã thấy thằng dog Messi dùng cả 2 chân kẹp thằng Chivu khi bị bất bóng chưa. Đã kẹp nó còn có tình xoay muốn bẽ giò người ta . Mấy thằng Barca đá đẹp kỹ thuật nhưng chơi bẩn là cũng 1, 2 luôn . Không phải là mới đây .
    Còn trận Lazio thằng c Lucivic gì nó đang dẫn bóng lờ vờ 18m cạ nhẹ là lăn lôn ....** quả phạt như vậy khác chó gì phạt đền ? Gặp thằng trọng tài 9m nó bước thành 10m thì chết mịa thằng goal . Có coi hay không là như thế . Ức chế đến muốn choảng nhau . Giờ nó thua trả cái hận này . Hay thì đã như Inter loại Chel loại luôn Barca ....chứ có đấu ễnh ương bị dẫm đạp ở EC.
  6. CuToGrozny

    CuToGrozny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trận lượt đi trên sân San Siro, Sneijder đánh đầu bóng bay theo hướng trôi lên chứ không phải là đánh đầu trả ngược. Ở trận Barca thì Toure xem cái tình huống đó có vẻ như chạm tay, thằng ý đen bỏ mẹ, chiếu gần hay xa cũng khó xác định bỏ bà. Quả đó không công nhận cũng bù trừ quả Pique ghi bàn ở tư thế việt vị. Tuấn còn kêu la cái éo gì nữa.
    Cái loại Tuấn cuồng là cuồng Mourinho, cuồng kiểu trâu đất băm bổ nhiều lúc không cần đầu óc. Đời này ghét nhất dạng HLV như tự cao tự đại như Mourinho nhưng phải thừa nhận Mourinho thuộc dạng HLV thiên tài và hắn có quyền "nổ". Còn cái loại fan cuồng đến mụ cả óc, chỉ chạy theo hít hà chỉ ngang tầm với loài có đuôi đứng biết vẫy là hết cháo rồi.
    Sức của Inter ít nhất còn vô địch Serie A đến hết năm sau. Roma chưa đủ tầm để thay đổi cả Serie A. Juve thì bộ sậu có những tính toán chuyển nhượng không khá hơn con bò là mấy với đội hình cũng lão hóa hết rồi. Milan thì éo bao giờ ngóc được đầu lên khi nào Chủ tịch CLB vẫn mê đá bóng bầu dục hơn đá bóng tròn.
    Lâu nay toàn ngồi đọc vì chán cái kiểu fan cuồng nâng bi đội nhà bóp cà đội bạn mà đếch muốn viết. Hôm nay có chuyện bực mình, xả 1 bài chơi vậy.
    Cả nhà thông cảm nhé!
  7. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Lại lập lờ đánh lận con đen bênh Inter chằm chặp. Puyol nó chạy ra phía sau thằng Fabregas, thằng đó giơ chân ra sau chứ ai chủ động lao vào chân nó, và pha đó Puyol cũng đã bị thẻ đỏ, phạt đền, còn thằng Cambiasso nó đẩy xong nó đứng cười hềnh hệch lên thằng Pedro bị ngã. Thằng Inter chơi đẹp lắm, đến gái cũng thấy thương, đầu trận nó đã đẩy cho thằng Ibra rách toạc cả áo, giữa hiệp 1 thằng Ibra lao vào đánh đầu thì thằng Lucio chạy phía sau đẩy cả người nó vào mà trọng tài lờ tịt. Giờ hết lý lẽ là Inter được bênh ở C1 lại quay về cái ao làng Serie A để bao biện? Thế chả hay là thằng Inter năm 2005 với 2006 được ăn cái cup là do sức của nó? Giờ ra tòa mới cháy nhà ra mặt chuột là cũng 1 ruộc với thằng Juve và đồng bọn cả, báu bở lắm đấy, cũng là mèo mả gà đồng với nhau, giờ còn nước mắt cá sấu cho ai? Đá bóng ông bảo cho kéo áo va chạm thế sao không cho nó chạm tí tay khi tay để sát người, muốn không va chạm gì với tay chả nhẽ bảo nó cắt xừ nó tay đi, khỏi lủng lẳng cho khỏi va chạm nữa. Lý lẽ đưa ra toàn hết sức tởm lợm!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://i43.tinypic.com/15moarc.jpg
    Hình chụp này cho thấy bóng đã rời khỏi đầu Snijder (có thể khoảng 1-2m rồi . Khoảng cách của Milito và hậu vệ Barca nếu nhìn vào đường ngang trắng trong vùng cấm thì chỉ nhỉn hơn 1/2 chân . Hậu vệ Barca dâng lên thằng Milito đi xuống . Khi bóng nẩy từ đầu Snijder có thể 2 thằng ngang nhau . Trọng tài nó thích thổi , điếu thích điếu thổi . Không phải là 1 ca việt vị rõ ràng . Đúng ra là 100% hợp lệ ...nhưng mấy thằng fan cuồng Barca mà trừ 1,2 chọc như Maicon...chứ lúc nào chúng nỏ chẳng cãi .
  9. CuToGrozny

    CuToGrozny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ở đây hỏi cách dùng từ của Tuấn này . Câu trên thì trả bóng lại, hướng bóng trong ảnh là hướng trả lại à. Với lại người ta không tính khả năng việt vị khi bóng rời khỏi một bộ phận nào đó trên người cầu thủ được gọi là "người chuyền bóng" từ 1-2 mét cả mà điếu với cày Tuấn ạ.
    Hôm nay vật nhau với Tuấn cho zui hè
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sao không cãi nửa đi .
    Tui ca ngợi Inter từ đầu mùa chứ đíu phải hôm nay . ** tui nói thối thì đi chổ khác thơm mà hít ....suốt ngày đâm đầu vào ngữi ...kêu thối . Dở hơi . Nếu không bướng ngu bắt xai độ thì đâu thua mà bức xúc . Còn không cho dù Barca nó thua hay AS thua cũng bình thường . Khoái bướng thì tự mình hại mình ngu quá đi nhảy cầu đi sống cũng chẳng hơn ai ...uổng đời . Rõ ràng như thế không cần phải đá cũng đã biết là thằng nào sẽ thua rồi . Bây giờ đổ thừa kiểu Barca bị loại vì Inter đá bẩn .
    Mịa anh hùng trận tới đập hết BM rồi chết vì ngu luôn .
    Cho chắc ăn kêu Fifa cho mấy ông vô làm trọng tài luôn biết khi nào bóng đụng tay nên thổi , khi nào không .
    Đúng là tư duy ruộng rẫy chẳng bao giờ khá nổi .

Chia sẻ trang này