1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có một thực tế là Mou đi tới đâu thì CLB ở đó càng ngày càng bị ghét, chứ chả riêng gì Inter đâu. Mou đã nói Mou là Special One, nên có cảm giác là một ngày kô có mình trên báo thì Mou kô chịu được, cũng giống như CV thôi, thế nên Mou có những phát ngôn rất thách thức với báo chí, và với đối thủ của mình! trước ở Che cũng vậy!
    Mou mà rời Inter thì Mou là LỢN! vì kô đâu có đội hình hợp với lối chơi chặt chẽ của Mou như Inter!
    thế nên để có những cầu thủ mà Mou ưng ý, phục vụ cho lối chơi của M,thì CLB đó phải chi đậm, hiện giờ chỉ có Real, Mancity là đáp ứng được! Nhưng chưa chắc được thành công như Inter!
    thôi nói chung mọi chuyện còn phải chờ xem. Chúng ta cùng chờ đợi xem Mou là Người hay là Lợn???
  2. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vnexpress có đăng bài ''Robben nhỉnh hơn Sneijder, Mourinho kém tài Van Gaal''
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/05/3BA1B979/
    Thêm cái bảng thống kê quá trình dẫn dắt của Mou với các đội khác nhau (này lấy từ wiki xuống):
    [​IMG]
    Vậy thực ra Mou cũng tầm thường thôi, có cái quái gì gọi là đặc biệt đâu, thừa hưởng 1 Ỉn tè hùng mạnh thôi chứ đã làm nên cơm cháo gì, hãy đợi xem kết quả CL lần này đã.
    Vậy sao Mou có vẻ nổi tiếng, được báo chí bơm vá? Có lẽ lão ta cố ý gây chú ý bằng những phát biểu chọc ngoáy, bơm vá, đá đểu. Nói cách khác, Mou có một kế hoạch tự marketing mình và đang thực hiện kế hoạch đấy khá hoàn hảo. Có một bài của Tuấn mẽo ca ngợi Mou là kiểu người đạp lên đầu người khác để sống, nếu đúng như lời lão Tuấn thì cái này cần lên án chứ không phải để học theo. Có vẻ bản chất của Mou khá nham hiểu, thâm nho. Tự hỏi ông bà Mou có lây tí máu Tàu ko mà thâm thế?
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trong 1 bài cách đây 1 tuần tôi đã từng so sánh Mou với Capello, và chỉ ra điểm giống nhau của 2 người này. Mou chỉ khác Capello là to mồm hơn, vì thế gây được sự chú ý hơn mặc dù nếu so thành tích trong cùng 1 quãng thời gian thì Capello hơn Mou nhiều. Người ta gọi Mou là Special One vì Mou hầu như ngày nào cũng lên báo, trong khi người ta gọi Capello là cáo già vì lão này chẳng nói chẳng rằng nhưng hiệu quả cũng không kém. Mou được nổi hơn Capello nhưng để đánh đổi lại CLB Mou dẫn dắt thường bị ghét đi. Về mặt kinh tế thì không hiệu quả vì bị tiếng xấu trên báo thì lượng fan sẽ giảm, tiền thu về sẽ ít. Như Chelsea hay Inter từ khi Mou dẫn dắt hoàn toàn không có tăng thêm thu nhập từ fan, ngoài thành tích. Các CLB như MU hay Barca sự thành công của họ đi đôi với sự tăng lên của số lượng fan. Như Barca sau khi vô địch CL năm rồi thì lượng fan khắp thế giới cũng tăng gần 20%.
    Theo tôi thấy Mou suốt ngày lên báo 1 phần vì chiến thuật ông ta vạch ra thế, nhưng 1 phần cũng là cách để người khác giảm chú ý vào những mặt yếu kém của ông ta.
  4. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác quocdung34 phân tích khá đúng rồi, tuy nhiên trước khi có thể gọi Mou là lợn thì chúng ta cần xem xét lại định nghĩa thế nào là Lợn?
    Theo như lão Tuấn mẽo đã từng đề cập đến trong 1 bài viết thì Lợn có nghĩa là loài thụ động, không có tính chiến đấu, chạy vật vờ trong chuồng chờ bị người ta giết thịt, hoặc bị dụ để giết thịt. Chính từ định nghĩa về Lợn này mà lão Tuấn gán cho Barca, rồi Roma là lợn. Barca lượt về đang bị dẫn trước mà đá lờ vờ, không dám đột phá, luẩn quẩn ở ngoài v.v. nên bị coi là lợn. Còn Roma thì bị cái bẫy của Mou giăng ra xông lên tấn công nên bị dính đòn phản công, vì thế cũng bị coi là lợn, bị bẫy nên bị thọc huyết kêu eng éc vùng vẫy chơi xấu. Riêng Inter của bác Tuấn luôn là "thề không cuối đầu", có tính chiến đấu cao, nên không bị lão coi là lợn.
    Vì thế theo em với những lí do mà bác quocdung34 nêu lên thì gọi Mou là lợn e là hơi sớm?
  5. bilockID

    bilockID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là adua?trước dó ít post bài và hay hoạt động ở box khác thì không được quyền phát biểu khi gặp bài viết ngứa mắt ở box này à,ttvn có 1 đong box, tôi thích đi đâu đọc bài đi đâu post bài kệ tôi,bac cấm được à,Đã ngu lại còn làm choè.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.996
    Đã được thích:
    19.155
    Bác đùa à? Lão Tuấn nói thế nghĩa là lão í chưởi chơi bẩn đấy ạ
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một trận đấu kỳ lạ khi đá sân nhà Lazio nhưng fan của họ tôn vinh Mou : Người đàn ông đích thực trong thế giới bóng đá giả dối...đó là băn rôn và xin cầu thủ Lazio hãy thua Inter . Họ ủng hộ Inter rất nhiệt tình và vui như điên khi Inter ghi bàn . Thậm chí tiền đạo Lazio trong vòng cấm éo muốn sút vô khung thành sút chắc ra ngoài .
    </trích>
    Chú có thấy khả năng tưởng tượng "siêu phàm" của chú Tuấn chưa.
    =========================
    Sao chú biết tui tưởng tượng . Tui có cần mang bài trên báo Ý đang vô đưa vô mõm chú không ?
    =================
    Lợn: Theo định nghĩa của tôi là chơi bẩn, chơi dơ và chơi xấu .
    Lợn = dơ bẩn c ức đái ...đáng khinh bỉ .
    Trong cuộc sống này mổi người chúng ta đều có 2 mặt đẹp đẽ và xấu xa. Giống như anh ăn đồ ăn thơm...rồi anh cũng phải đi i ã ...thúi hoắc . Hoa hậu cũng thế thôi.
    Nếu chú nào đó nói là Mou hay Inter lợn ...cũng chẳng sao . Bởi vì chơi tiểu xão, xấu, bẩn vẫn là 1 phần của bóng đá . Nhưng ở một mức độ mà nhm có thể chấp nhập ...nhưng khi lạm dụng nó hơn mức bình thường thậm chí gấp 2.3 một trận đấu bình thường ...thì đối với tôi bóng đá mất đi vẽ đẹp ...và như thế tui sẽ gọi là lợn . Trận Barca vs Inter lược về Barca đá như lợn ấy. Và AS vs Inter thì AS đá quá lợn luôn ...nhưng nó lợn từ 5 trận trước đó rồi .
    Nếu như vì 1 lý do nào đó trong mắt 1 ai đó Mou và Inter là lợn ...cũng không sao . Nếu thực sự họ là lợn thì với tui họ là lợn đẹp nhất và sạch sẽ nhất tui từng biết . Đó là Inter thời Mou ....trước đó tui cóc quan tâm .
    Có lẽ trận đấu xấu nhất mà Inter đá mùa này là trận 9 người . Cambiasso và Walter Samuel bị đuổi . Nhưng họ chỉ đá rắn không có ý gây thương tích đối phương. Chỉ là những màng vô bóng nguy hiểm như Cambiasso gầm giầy bao giờ cũng chạm mặt cỏ . Đó chỉ là một ngày hơi quá phấn khích hay căng thẳng của 1 cầu thủ chuyên nghiệp . Hoặc cú quơ tay của W. Samuel ....mịa 50% cầu thủ tranh bóng bao giờ nó cũng quơ tay để bảo vệ mình từ phía sau . Những thẻ đỏ cho Samuel hay Motta kiểu này bao giờ cũng quá nặng . Thực tế nếu lổi này mà từ cầu thủ đội khác ...như là AS đã quất vô mặt Balo...thì cũng bình thường và không bị thẻ .
    Mặc kệ đóng góp tài năng tới đâu . Những gì Totti làm trọng trận Inter ...đá mũi giầy vào đầu Motta (tuy chỉ là nhẹ), và tiều phu đốn củi Balo, hay pha quăng vật của Messi với Maicon và pha kẹp giò vovinam với Chivu ...hai thằng Totti và Messi chẳng khác nào 2 con lợn dơ bẩn trong mắt tui . Mặt kệ các anh nào yêu thích tôn thờ nó . Có lẽ là ông trời không cho tui có cái giỏi mà ra sân cỏ . Chứ phải tui mà chơi xấu như thế trên đường ra sân tui cho một cú chặt bằng sống tay ngang cổ là vô bịnh viện thở oxy liền . ** bỏ bóng đá luôn cũng được miển đóng góp vào việc tẩy sạch bóng đá khỏi những con lợn bẩn thĩu như vậy . Nhưng mà trời cao lưới trời cao ***g lộng . Những thằng này không sớm thì muộn sẽ trả cái giá của nó những hành động ác tâm gây ra cho người khác . Bản thân Totti cũng từng bị thương không nhẹ ....nhưng nó rồi sẽ còn thê thảm hơn .
    Thật là khâm phục những đao phủ thủ thành Inter Milan đã hoàn lương . Nói như kinh phật bỏ đồ đao lập địa thành phật của Chivu và Materazzi . Những con người nóng tính có cái đầu nóng mà đã có thể kềm chế được vậy chứng tỏ Mou có được cảm hoá người ta. Chắc trời phật cũng độ trì cho ông ấy .
    Tui thấy Mou có nhiều phần giống lão Tế Công hoà thượng .
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tại sao lại phải theo cái định nghĩa lợn của bác Tuấn? Bác ấy có quyền bình luận nhưng những định nghĩa, phân tích của bác ấy có đúng bao nhiêu phần trăm mà người khác phải lấy làm tiêu chí. Theo định nghĩa phương Tây, lợn là loài đáng yêu, đem lại may mắn, và được làm vật cảnh nuôi rất nhiều.
    Barca hay đội nào đó có thể là lợn, nhưng số lượng fan của họ vẫn nhiều hơn cái đội "không lợn" Inter và con vẹt Mou. Đối với những fan của Barca thì đội là con lợn đáng yêu. Đổi với đại đa số người hâm mộ trung lập thì họ là đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất hiện nay. Không phải vì Barca chơi 1, 2 trận đáng thất vọng là người ta đều quay lưng và chửi. Tên gọi, sức hút của 1 đội bóng được xây dựng qua thời gian rất dài chứ không phải 1, 2 ngày đâu. Inter có thể thành công 1, 2 mùa giải nhưng trong 1 thời gian dài nữa họ cũng chỉ là đội bóng hạng 2 trên thế giới về mọi phương diện mà thôi.
    Thực tế trong ý nghĩ của rất nhiều HLV trên thế giới, Mou không phải là 1 HLV đích thực, như là 1 kị sĩ đích thực thời trung cổ, vì lối đá của Mou mang tính láu cá, dựa nhiều vào yếu tố không nằm trong sân cỏ. Đối với nhiều người Mou chỉ là 1 con vẹt, 1 kẻ dùng tiểu xảo để chiến thắng, kênh kiêu trong thế giới bóng đá đích thực mà thôi. Nếu thế giới bóng đá toàn những HLV như Mou thì sẽ chẳng còn ai xem bóng đá nữa. Tại sao những Zidane, Ronaldo, Rivaldo, Maradona, Messi đều nhận được quả bóng vàng thế giới mà không phải là Vanisterooy, Eto, Drogba, Lampard,... Vì đó là sự tôn vinh những nghệ sĩ đích thực, bóng đá đích thực, chứ không phải là những chú ghi bàn phầm phập, nhưng không mang lại cái quyến rũ cho người xem. Đó mới là bóng đá.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi người ta yêu người ta ca tụng. Khi người ta ghét người ta chửi bới.
    Riêng tui thì thế giới này rất nhiều người mê Mou và bóng đá của ông ta. Trên phương diện con người ông ta trung thực . Ông ta hoặc không nói, hoặc sẽ nói đúng những gì ông ta nghĩ ....mà không sợ mất lòng một ai . Dĩ nhiên không thể được lòng đồng nghiệp nếu như hlv nào anh cũng chê bất tài và sẽ bị đuổi sớm . Nhưng như tui nói bóng đá như cuộc đời nhưng chuyện Tam Quốc Chí vậy ...có rất nhiều tướng quân...nhưng rốt cuộc chỉ có anh hùng mới thâu tóm được thiên hạ mà thôi .
    Chẳng thế mà Tào Tháo đã từng nói với Lưu Bị anh hùng thiên hạ chỉ tui và ngài . Dĩ nhiên Tào Tháo vẫn đánh giá sai về Tôn Quyền .
    Các HLV cóc nhái khác Mou không để trong mắt và không bao giờ khen họ, bởi vì Mou cao hơn họ nhiều . Tất cả rồi củng mất việc hết mùa giải . Nhất là những thằng càng già họng chống báng Mou càng đi sớm hơn ai hết . Nhưng có thể thấy Mou không nói những lời khinh khi những con người khả kính . Anh có thể bất tài nhưng anh là người khả kính anh đáng tôn trọng . Anh đã bất tài thua người ta anh lại mồm mép chê người ta. Anh đáng bị khinh bỉ. Mou đã làm như thế với hầu hết hlv Serie A. Nhưng Mou không hề với Leo...vì Leo thừa nhận và kính trọng tài năng của Mou. Còn những thằng già hãm bì bì như Raneri luôn luôn ...Mou may mắn, Mou chẳng là gì, Mou sẽ thua tôi ....lại bị Mou chửi nhiều nhất và dẫm đạp thê thảm nhất . Mou chẳng bao giờ nói công kích Guardiola hay Van Gaal. Bởi vì họ tôn trọng Mou . Mặc dù Anceloti là 1 HLV có nhiều thành tích nhưng Mou lại không ưa và không coi Ăn Xề ra gì ...bởi vì từ người ông ta Mou, và nhiều người khác đều biết cái tính cách đạo đức giả . Chỉ cần 1 trận thắng và loại Mou khỏi cuộc chơi những ngữ như Raneri hay An Xề sẽ nói Mou chẳng ra gì . Nhưng nếu Barca loại Inter hay Bayern thắng Inter tui không nghĩ 2 người này sẽ nói xấu Mou . Ở đời nanh sẽ trả với nanh . Trong cái thế giới ngày nay đầy rẩy sự xấu xa là lừa bịp lẫn nhau mà sống .
    Không phải anh cứ khoác áo thầy tu thì anh là thầy tu . Không phải anh là HLV thì anh biết huấn luyện giỏi .
    Thông thường những HLV không ai dám trả treo với chủ các clb. Nhưng Mou thì cóc sợ ai . Chủ CLB Napoli từng nói ông chẳng bao giờ mướn Mou . Câu đáp trả ...ông ấy không đủ khả năng mướn tui .
    Khi gái mẹ vĩ đại AS nói Inter nên xấu hổ vì thắng Lazio tự thua....Mou cũng đáp trả rất ngọt . Không ăn cắp (í nói nhiều trận Rome ăn cắp chiến thắng nhờ ngã vờ và tiếp sức của tt, và tt ngán chân giựt điểm Inter...nên clb bà ta nên đáng xấu hổ nếu vô địch), (Inter đạt được thành tích = sự lao động và chiến đấu trung thực ....bất kể kết quả như thế nào họ cũng vẩn tự hào), họ xứng đáng được tôn trọng và phải được tôn trọng, cho dù đó là người sinh ra trong nhung lụa. Thật rất can đảm, quân tử. Binh tướng sống chết da ngựa bọc thây cho mình....thì mình phải bảo vệ danh tiếc của họ dù phải chống lại bất kỳ ai .
    Đúng như câu kẽ sỉ khả sát bất khả nhục . Mou không sợ ngày nào không có ai mướn ...chỉ sợ không đối đãi với thuộc hạ theo cái cách họ xứng đáng được mà sau này hối hận. Nếu sau này không ai mướn kẻ quân tử thà nằm ngũ giửa lều tranh như Khổng Minh, hay đi câu cá tới già như Tử Nha, cần mang theo bí kiếp cái võ học xuống tuyền đài ...không vì miếng ăn mà xem sở học ra mà tiếp sức cho bọn bá nhắng tầm xàm . Hay, thật là hay . Khen cho khí phách Mou đấng trượng phu thời đại digital ....mà lại càng coi thường đám tiểu nhân lăng nhăng nhí nha nhí nhố kia.
    Thời đại ngày nay dám sống, có thể sống, và sống vẽ vang như 1 đại trượng phu ...có mấy ai .
    Sống thế mới gọi là sống...sống không phí hoài .
    Thật là chán cho cái lãi Raneri ...già cái đầu rồi, tóc bạc phơ ...mỗi ngày phải vào triều dạ thưa cho con nữ vương Lã Hậu tuổi = con cháu ...đíu hiểu biết bao nhiêu phát ngôn linh tinh ngu ngốc ...vì cái gì ? Sống thế uổng đời trai trẻ tới ...già cũng uổng luôn . Đáng buồn đáng buồn ...gương này cần tránh .
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ngoài nhận xét có phần cảm tính ra, các bác có số liệu hay dẫn chứng nào để chứng minh được Mou đến đâu là đội đấy bị ghét hơn không? Ví dụ nếu các bác chỉ ra được trước khi Mou nắm Chelsea thì lượng fan lớn hơn sau khi Mou nắm Chelsea thì may ra mới có thể chứng minh được là tại Mou mà Chelsea bị ghét.
    Cái này em hoàn toàn muốn bàn luận nghiêm túc chứ không có ý gì khác.
    Ngoài ra, ý bác mcqueen là "Inter có thể thành công 1, 2 mùa giải nhưng trong 1 thời gian dài nữa họ cũng chỉ là đội bóng hạng 2 trên thế giới về mọi phương diện mà thôi", như vậy lại càng chứng minh Mou giỏi, Mou về nên Inter mới quay trở lại hàng ngũ đại gia, dù có thể chỉ là 1, 2 mùa, sau Mou đi thì lại hết.
    Hơn nữa, so sánh Barca với Inter theo em là hơi khó, Barca không những là bóng đá mà còn là chính trị, đại diện xứ Catalan, nên chúng nó không bao giờ hết tiền để đầu tư. Còn Inter thì chỉ có trông chờ vào lão chủ tịch Moratti, mà tiền lão này thì sao đọ được với Barca, nên chi tiêu phải dè xẻn lắm. Vì thế so sánh là hơi khập khiễng.
    Cuối cùng, bóng đá không phải chỉ có nghệ thuật tấn công mà còn có nghệ thuật phòng thủ. Trận lượt về Barca hơn người, sân nhà, dàn cầu thủ thì cực đỉnh về nghệ thuật, vậy Mou phải làm sao? Giống như binh pháp vậy, khi đối phương hơn anh về số lượng, chất lượng và phải bằng mọi giá tấn công anh giành chiến thắng, thì phương án tốt nhất là phòng thủ, đánh du kích, đợi đối phương sơ hở là độp, chứ ai dại gì chơi đôi công. Đến kị sĩ đích thực châu Âu thời trung cổ mà gặp kị binh Mông Cổ cũng mất điện vì các chú Mông Cổ giáp mỏng, ngựa nhẹ nên toàn loăng quăng dụ địch giết dần dần, chứ ngu gì tấn công trực diện. Vì thế theo em không thể phủ nhận Mou là một nhà chiến lược giỏi.

Chia sẻ trang này