1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cho đến hôm nay, giờ phúc này . Tui nói 1 trận Barca vs Inter, Barca đá như nhợn ấy . Nhưng như trước khi họ đụng nhau 2 lượt trận tui vẫn nói Barca mạnh hơn Inter...nhưng mà thắng Inter thì không thể . Nếu cho đá lại 2 lượt trận nửa...Barca vẫn cuối đầu . Tại sao mạnh hơn vẫn thua...đó là bóng đá .
    Bởi đơn giản lối chơi Inter khắc tinh của Barca...nó tỉnh quá, nó tự tin quá và nó lại láu quá và sắc quá .
    Inter ăn rình ăn dựt Barca...không sau ...nhưng không ăn trộm ăn cướp. Nó ăn theo cách của nó . Cho dù Mou có thay đổi Inter một tư tưởng khác một lối suy nghĩ khác . Sắc thái Inter Milan vẫn không phai nhoà ...là ở chổ họ thắng...nhưng chưa bao giờ thuyết phục bằng chiến thắng...giửa thắng và thua dường như chỉ 1 bước chân ...nhưng họ vẫn cứ thắng như vậy . Inter có mững thế. Mou cũng mững thế nói theo văn chương chợ quán : Inter và Mou trời sinh 1 cặp .
    Nhưng mà,
    =================
    Không phải cái gì trong tầm tay cũng có thể nắm được!23:0 7/5/2010
    (TinTheThao.com.vn) - Điều này đã đúng nếu miêu tả trường hợp của Manchester City trước khi họ để thua Spurs. Một trận thua đau đớn của thầy trò Mancini nhưng chắc chắn đó cũng có thể coi là một cơ sở để họ hi vọng vào tương lai.
    -Mancini "hài lòng" nếu Man City đứng thứ 5
    Roberto Mancini cho biết Manchester City có quyền tự hào về những gì đã làm được ở mùa bóng này dù cho họ đã bỏ lỡ suất dự Champions League một cách đầy đáng tiếc. Chỉ có điều, đó là nhận định của 1 HLV nhưng quan trọng là cảm giác của các ông chủ người Arab.
    Họ đã chờ đợi mỏi mòn từ mùa giải năm ngoái để hi vọng Man xanh với những đồng tiền của họ sẽ nhanh chóng trở thành một thế lực của bóng đá Anh và xa hơn là tiến ra đấu trường Châu Âu. Nếu như năm đầu tiên mọi thứ thất bại thảm hại thì tới năm thứ 2, họ chỉ còn cách thiên đường có 90?T ngay tại City of Manchester nhưng đáng tiếc?nó lại bỗng thành quá xa sau cú đánh đầu ghi bàn duy nhất của Crouch.

    Tiếc cho Man City nhưng họ vẫn có quyền tự hào và tiếp tục cố gắng. Ảnh: Getty.
    Xét một cách chính xác, những gì Man Xanh làm được hoàn toàn không phải là quá tệ mà trái lại, các ông chủ người Arab nên thấy vui và tự hào bởi họ thay tướng giữa dòng, đội hình Man City vẫn cần có sự cải tổ và thêm thời gian để có được sự ăn ý, có được một chiến thuật rõ ràng hơn nữa. Đúng là Man City đã có được vị trí thứ 4 trong một số thời điểm, cách chơi, tham vọng và những gì mà Mancini làm được trong 5 tháng ông tới đây cũng cực kỳ đáng khen?đừng trách cựu HLV của Inter vì ông đã không làm tròn trách nhiệm bởi chẳng mấy HLV nào mà mới dẫn dắt được nửa mùa, có ngay chức vô địch.
    Tương lai vẫn nằm ở cách cầu thủ Man City. 7 trận thua trong cả mùa giải, tính cho tới lúc này, khiến họ đã ngang bằng với người anh em đáng ghét Man Utd và chỉ hơn đội dẫn đầu Chelsea có 1 trận thua ?" nếu so dưới thời Eriksson và Mark Hughes thì đó có thể coi là bước tiến lớn chưa? Thành tích họ đang có còn vang dội gấp nhiều lần so với đại gia đang tụt dốc Liverpool. Hãy nhìn vào những gì mà Man City làm được khi đối đầu với các đại gia? Họ đủ sức đánh bại Arsenal hay Chelsea rồi buộc M.U phải vật vã lắm mới thắng được?rồi có cả những trận thắng hủy diệt các đối thủ nhỏ?rõ ràng đó có thể coi là những bước tiến cực kỳ thần tốc dành cho một đội hình đa quốc tịch và chưa thật sự quá nhuyễn về những bài vở chiến thuật.

    Bản thân Mancini cũng cần thêm thời gian để ổn định tất cả. Ảnh: Getty.
    Man City vẫn cần thêm thời gian để trở thành một đại gia, các ông chủ người Arab cũng nên tự hiểu, đầu tư nhiều tiền chưa chắc đã có được thành công sớm. Kiên trì và nhẫn nại nếu như muốn hái trái ngọt, ví dụ gần nhất chính là MU, họ cũng có tới 3 năm liên tiếp dưới triều đại nhà Glazers không vô địch nước Anh đó thôi nhưng rồi kể từ mùa giải 2006/2007 tới mùa giải năm ngoái đã có tới 3 năm liên tiếp giành chức quán quân Premiership rồi Champions League.
    Rõ ràng không phải cứ thấy ?ocái gì đó? trong tầm tay là tin tưởng sẽ cầm chắc được nó đâu. Người xưa từng nói - chữ ?oNhẫn? ngoài sự chịu đựng điềm tĩnh còn cần phải có sự tha thứ, phải có từ - bi - hỷ - xả. Nhẫn là độ lượng, khoan dung, nhận đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại... Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người.
    Chúng ta hãy chờ đợi một Manchester City của mùa giải 2010/2011, chắc chắn khi đó họ sẽ khác, phải không nào?
    Hồng Duy
    =====================
    Với cái kiểu trượt vé CL như vầy ...Mou về Man City chắc có cánh cửa mở rộng roài . Tevez khỏi đi Torres lại về Man xanh cùng Mou thôi .
    ĐC Vieira chắc giải nghệ luôn quá .
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Số lượng fan của 1 đội bóng ở giải Anh hay TBN không thể giảm đi mà chỉ có tăng lên, vì trong thời gian chục năm trở lại đây các CLB này mở rộng thị trường sang châu Á nên số fan chỉ tăng lên. Tuy nhiên chỉ có số lượng fan của MU, Barca, Real là rất lớn người ta có số liệu thống kê tương đối (không thể chính xác vì con số thay đổi liên tục, có anh châu á nay thích đội này mai thích đội khác) và thống kê đưọc tăng bao nhiêu. Những đội như Inter hay Chelsea số lượng fan nước ngoài là không đáng kể so với những đội trên nên người ta cũng không thống kê. Chỉ có điều, nếu Mou là Special One theo hướng positiv thì số lượng fan cũng nên tăng theo chiều "Special One" khi ông ta nắm 1 CLB nào đó, và các nhà thống kê sẽ ngay lập tức để ý đến. Tuy nhiên điều này không xảy ra, và có thể nói Special One có ý nghĩa nào đó về mặt bóng đá nhưng về mặt cuốn hút thì không. (Fan nước ngoài của 1 CLB chủ yếu bị cuốn hút về vẻ đẹp bóng đá của CLB đó). Việc CLB Mou dẫn bị ghét hơn thì chỉ riêng việc thằng trọng tài nó vui mừng khi Mou thua là đủ biết Mou động chạm đủ mọi nơi rồi. CDV Inter mà Mou không thành công đợt rồi nó cũng biểu tình để đá đít Mou chứ chả nói.
    So sánh Barca và Inter thì đúng là không thể so sánh được. Barca là trái tim của người dân Catalonya, biểu tượng cho sự autonom của họ. Barca không phải lo về tài chính khi họ khó khăn, nhưng thực tế thu nhập của Barca tăng gần 2,5 lần so với năm 2003 (123 triệu euro so với 308 triệu năm rồi ) và họ làm ăn có lãi. Barca cũng là đội duy nhất trên thế giới chỉ đeo biểu tượng UNICEF trên áo đấu và hàng năm tài trợ 1, 5 triệu USD cho trẻ em bị AIDS. Vẻ đẹp không chỉ trong bóng đá của họ làm cho số lượng fan của họ cũng tăng ầm ầm theo năm tháng. Inter thì về bản chất chỉ dựa vào lão Moratti nhưng họ hoàn toàn không phải dè sẻn. Từ năm 1995 đến giờ lão cũng đầu tư 800 triệu euro vào Inter (ngoài việc CLB còn tự làm ăn và có nguồn thu), chỉ có kém lão chủ của Chelsea thôi. Trong khi đó thu nhập của CLB năm ngoái cũng chỉ là 196 triệu euro, cho thấy làm ăn cũng chả khả dĩ lắm, vẫn sau thằng đang khủng hoảng là Juve. Xem ra Mou có thể tăng thành tích nhưng ngốn của lão Moratti cũng không ít.
    Tôi vẫn luôn khẳng định Mou là 1 trong những HLV xuất sắc hàng đầu thế giới, vì Mancini, Mark Hughes không mang lại thành công cho Inter và Man City. Như bạn nói bóng đá có nghệ thuật tấn công và nghệ thuật phòng ngự. Nhưng phần nhiều con người vẫn yêu thích cái nghệ thuật hào hoa hơn là nghệ thuật xù xì khô cứng. Vì thế nói Mou giống con vẹt bởi nếu nhìn sâu vào bản chất thì Mou chỉ thành công 1 phần so với những gì ông ta "tung chưởng" trên báo chí thôi. Có thể thành công về thành tích nhưng thu hút người khác thì không hiệu quả lắm. Thằng chủ Chelsea đuổi Mou thực ra không hẳn vì thành tích mà vì hắn muốn chơi bóng đá đẹp. Những CLB như Real hay Barca cũng không chứa nổi Mou vì nếu có Mou thì họ mất fan, mất tiền bán áo, nếu chứa thì cũng chỉ là vì thành tích và giải quyết khủng hoảng trước mắt, như Real đã từng làm với Capello.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu nói Mou đá chỉ bài phòng ngự là xai và thành kiến .
    Lập trường Mou rất rõ, mạnh hơn đối phương thì đè họp ra mà hấp thôi .
    Yếu hơn đối phương hoặc 5 ăn 5 thua thì hì hì hì nhường sân dụ địch để chơi miếng đà đao . Ngay cả danh tướng Quang Công chưa từng chiến bại cũng thích xử dụng chiêu giả thua yếu hơn chạy rồi đà đao . Rất có thể Mou là con cháu Quang Công hay thần linh nhập thể. Đại khái là vậy . Vì ông ta là special one nên có nhiều ones special họ nhập vào cũng không lạ . Nếu mấy thằng dở hơi có ông bà nào nhập nó mới là lạ thôi .
    Tuy phòng ngự nhưng lối chơi phòng ngự của Mou không hề xù xì thôi cứng...ngược lại nó như là khúc lụa mềm buộc chặt . Những trận đấu lớn Chel hay Inter của Mou đều đông khán giả và những cđv Chel họ có bài ca riêng hát tặng Mou trong trận và Inter cũng có 1 bài . Thật là thú vị khi xem một đội bóng Mou phòng ngự . Vẻ đẹp bóng đá được thưởng thức ở khía cạnh khác, và đẹp vô cùng tận. Đối phương được thoải mái sảng khoái mà tấn công chứ không bị chơi xấu chơi bẩn để phá nát trận đấu . Chel từng thắng Mu như vậy và Inter thắng Barca cũng thương tự . Họ cứ thoải mái dàn xếp sút linh tinh beng...nhưng đều lên trời hay bị cản phá ...để cuối cùng người xem được thuyết phục và lại quay 180 độ sang cầu mong 1 clb thủ hay như vậy đừng thua vì 1 lỗi lầm và hầu như lần nào họ cũng bị thuyết phục cả . Sướng là ở đó, hay cũng là ở đó . Ngay cả khi Barca gỡ 1 quả (mà ai cũng biết việt vị) thử hỏi còn bao nhiêu người coi qua khắp địa cầu muốn Barca gỡ quả nửa đễ vô với lối chơi không thuyết phục như vậy . Tui sinh nói thẳng chỉ còn fan Barca thôi . Fan Mu cũng muốn Inter thắng, những fan clb khác cũng vậy . Nó cũng im như một phim vua hề xac lô năm xưa lên võ đài đấu với gã khổng lồ . Bằng ý chí bất phục tuyệt vời người yếu hơn dần chinh phục khán giả và thắng rất là hoành tráng .
    Một Barca hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn sau 1 lượt trận Inter mở mắt cho cả thế giới một tầm nhìn mới . Cái gọi là hoàn hảo vẫn chưa gần với hoàn hảo đâu ...và có lẽ sẽ không bao giờ vượt nổi máy thủ Inter- Mou cả vì tiêu chuẩn của máy này ngày càng cao hơn ...có lẽ Barca sẽ cháy máy mùa sau .
    Có thể mùa sau Barca không tới nổi suy tàn như Mu . Nhưng có thể nói 1 điều nếu Mou còn ở Inter....Barca mãi mãi chỉ đứng sau Inter tại CL thôi . Bởi vì Inter và Mou sinh ra để vô địch . Đã có đội vô địch rồi...các anh khác chỉ, 2,3,4 .
    Cái cách Inter vượt Chel, Barca, Roma...thuyết phục quá ...chỉ có nhà vô địch mới có phong cách xì tin không đụng hàng như vậy .
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bóng đá hay cái gì cũng vậy thôi, ko thể cứng nhắc quá.
    MU thì sao, mùa 98-99 tấn công điên cuồng, sau đó cũng bị khắc chế. Mùa 06-07 cũng hăm he nhào lên, rốt lại bị AC úp sọt 3 trái ở San Siro. Mùa 07-08 nếu Fergie vẫn cứ cương, cho quân ào lên chơi tấn công với Barca ở BK thì tiêu tùng rồi.
    Barca cũng vậy thôi, 04-05 dưới tay Rijkaard thế nào, cũng thua dưới tay Mou & Chel. Mùa sau 05-06 Rijkaard gia cố hàng thủ, chịu thay đổi, kq hạ Chel, hạ luôn Milan vẫn đang là thế lực ở CL khi đó. Mà lúc đó Barca hạ Chel với Milan cũng rất khít khao, chứ ko phải là kiểu thắng bùng nổ.
    Nói chung cú ăn 6 đã làm hại Barca, khiến họ luôn vào trận với tư tưởng bề trên, lúc nào cũng hướng lên phía trước. Chứ thật ra đá với đội do Mou cầm quân mà có 2 lượt thì trận lượt đi phải ko để thua. Nếu hòa có bàn thắng thì 1-1 là đẹp. Như vậy thì ít ra lượt về Mou sẽ phải xua quân tấn công, vì nếu đá cù cưa bị ghi 1 bàn hên xui thì toi cơm, mà hòa 2 bàn trở lên thì vẫn bị loại. Nếu khiến được Mou ko thể co mình vào cái khiên phòng ngự thì coi như đã tranh tiên được nước đầu rồi.
  5. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Nhắn bác Tuấn Mỹ Nghệ : tôi là người ít nói, vào các Box tôi chỉ thích đọc nên dây dưa thì tôi chẳng thể nói lại bác. Tôi chỉ muốn nói với bác lên các Box nói về người mình hâm mộ là mục đích thuyết phục người khác vế cái hay, cái tốt của thần tượng mình và là để người khác cũng hâm mộ thần tượng mình. Nhưng tôi thấy bác ngược hẳn, đọc các bài bác viết tôi từ chỗ có cảm tình với Mou chuyển qua không thích Mou. Tôi lại nghĩ bác là anti-fan của Mou chứ lại
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bác Tuấn nói về Mou nghe sướng tai như thế còn gì, chả có ai thích ai mà nghe người ta khen nhiều mà lại sinh ghét cả.
    Bác Tuấn ơi, hôm lượt về Barca-Inter người ta 99% ko muốn Barca ăn thêm quả nữa vì 99% ý đánh kèo Inter bác ạ
    Ngày mai Che và Mu đá trận cuối, bác có nghĩ đội nào ko thắng ko?
  7. Doanca

    Doanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Pó tay. Cái tui nói chú bịa ko phải là những hành động vui mừng của Lazio fans khi Lazio thua Inter; cũng chẳng phải là những băng rôn của Lazio fans trong trận này khi kêu gọi Lazio thua trận đấu. Cái tui nói chú bịa là cái câu này:
    <trích> "fan của họ tôn vinh Mou : Người đàn ông đích thực trong thế giới bóng đá giả dối" </trích>
    Fans nào của Lazio tôn vinh Mou là người đàn ông đích thực trong TGBĐ vậy?? Báo chí Ý nào nói thế này, chú quăng ra tui coi. Nhớ cho tui mấy bài original bằng tiếng Ý nhen chú.
    Ở trang 33, tui giải thích cho chú cái chuyện vì sao Lazio fans muốn đội nhà thua, và cầu thủ Lazio cũng ko muốn đội nhà thắng rồi. Trích lại cho chú nhé:
    <trích>
    "Còn CĐV Lazio tôn vinh Mou vì Mou là người đàn ông đích thực à. Chú xem bóng đá Ý đc bao lâu mà nói thiếu i-ốt thiệt. Chú biết ai đang tranh chức vô địch cùng Inter, đó là Roma. Đội bóng nào thù địch với Roma nhất trong làng túc cầu Italia, đó là Lazio. Ko một CĐV Lazio nào mún chú AS Roma này vô địch cả. Đó là nguyên nhân cho mấy cái băng rôn chú nói đó Tuấn. Mịa, coi bóng đá Ý mà phán kiểu này thì chú thiếu i-ốt quá." </trích>
    Ai một lần bước chân đến Rome, bước vào thế giới túc cầu tại đây mà ko cảm nhận được ko khí thù địch giữa 2 đội bóng của thủ đô nước Ý. Bước vào 1 của hàng do 1 Roma fan làm chủ thui, đố ai dám mở miệng nói rằng tui là fan của Lazio... và ngược lại.
    Còn nói riêng chuyện Mou là quân tử à. Tui thấy hơi nực cười. Mou là 1 nhà chiến thuật tài năng thì đúng, thậm chí là rất đúng. Nhưng quân tử thì ko. Mou vận dụng mọi cách để mang lại chiến thắng cho bản thân mình.
    Một ví dụ nhỏ xíu, năm 2006 trong trận Barca và Chelsea, Mou đã phịa ra chuyện Frank Rijkaard của Barca đã nói chuyện và tác động lên trọng tài Anders Frisk trong giờ giải lao để gây lợi thế cho Barca. Sau sự bịa đặt trắng trợn của Mou, Anders Frisk đã nhận hàng loạt lời đe dọa lấy mạng của Chelsea fans. Chịu ko nổi sức ép, Anders Frisk phải giải nghệ. Sau này, Mou phải nhận mình bịa chuyện. Vậy Mou là tiểu nhân hay quân tử. Một con người phịa ra con câu chuyện để lái cả thế giới truyền thông theo hướng đó, đã khiến 1 cuộc sống của 1 con người khác đầy sóng gió, đã khiến người đó phải giải nghệ v..v... Thì con người phịa chuyện đó là gì? Tiểu nhân. Còn theo định nghĩa về lợn của chú Tuấn, thì Mou có khác gì. Cũng chỉ là lợn.
    Chưa kể một vài tiểu tiết khác như cố tình để các cầu thủ Chelsea (trận gặp Barca) và inter (trận bk cúp QG gặp Fio) ở phòng thay đồ lâu hơn đến gần 5 phút để gây ức chế cho đối phương. Nếu Mou tài năng đỉnh đỉnh, thì cần gì phải dùng thủ đoạn này?
    Vậy chú Tuấn nói tui nghe Mou tài thì có, nhưng có quân tử như chú tưởng tượng ko? Hay theo định nghĩa về lợn của chú, tui thấy Mou hình như ko khác đó.
    Được Doanca sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 08/05/2010
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    <trích> "fan của họ tôn vinh Mou : Người đàn ông đích thực trong thế giới bóng đá giả dối" </trích>
    Fans nào của Lazio tôn vinh Mou là người đàn ông đích thực trong TGBĐ vậy?? Báo chí Ý nào nói thế này, chú quăng ra tui coi. Nhớ cho tui mấy bài original bằng tiếng Ý nhen chú.
    =========================
    Lazio fans prepare Mou banner Sunday 2 May, 2010
    --------------------------------------------------------------------------------

    Lazio fans are planning a special banner to honour Inter Coach Jose Mourinho at the Olimpico tonight.
    You can watch all the action from Rome LIVE on ESPN from 19.45 UK time.
    The Ultras have announced they will unveil a message to The Special One before kick-off.
    The banner in the Curva Nord will read: ?~We honour Mourinho, a real man in a fake football.?T
    The Biancocelesti appreciate his straight-talking manner, not to mention the rivalry that Inter have with Roma.
    Much of the coverage going into this game has been about the Lazio supporters begging their team to lose, as that would prevent rivals Roma from taking the Scudetto.
    http://www.football-italia.net/may2e.html
    =================================
    Bây giờ mày đã câm được chưa ?
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mày nghĩ một thằng như mày có thể hiểu tiếng Ý chăng ?
    Đừng tữ đánh giá mình cao quá ngay cả mình là nhất trong luỹ tre làng cũa đám nông dân ruộng rẫy nha mậy .
    =======================
    Nếu mày không phục có bức xúc ....có 100 web thể thao ....không nhất thiết chui vào đây mà vặn vẹo tao . Lần 1 và cũng là lần cuối .
    Không nó không ai bảo câm. Không nói không ai chửi dốt . Bản thân không xác minh nổi 1 sự việc ...tiếng Anh thế ...còn đòi đọc tiếng Ý ? ** nó chửi bố ra cũng không biết tưởng nó khen nửa là . Tao có bản cổ chử La Tinh luôn mày có cần coi luôn không .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sống trong cát, chết vùi trong cát
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
    =============================
    Có được vậy không
    Hay sống như c ức, chết thối như c ức
    Một trái tim đen tối hẹp hòi ghen tỵ

Chia sẻ trang này