1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không đồng ý cái vụ phá sân để phá lối chơi này,tuy nhiên vì sân cỏ cũng nằm....trong sân,nên cũng chỉ coi như HV chơi tiểu xảo hay TĐ ngã giả vờ thôi,1 phần của bóng đá mà.Bẩn thỉu nếu người của đội bóng tác động trực tiếphoặc gián tiếp sức khỏe,tâm lý của đối thủ,quyế định của trọng tài....ví dụ như vụ Eto''''o bị cảnh sát gọi (nếu không có tác động của người trong đội bóng,thì người ra lệnh nếu không có lý do chính đáng(mấy ông cảnh sát fan cuồng chăng?) cũng không đúng.Tớ vẫn tin là BLD Barca không dính dáng,vì nếu Barca mà ảnh hưởng lên hội đồng thành phố đến thế thì Espanol giải thể lâu rồi),hay cái trò Villarato của các bạn Real yêu quý(cái này tớ tin có tác động của HLV trưởng Perez này)
    Được apotosis sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 09/05/2010
  2. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong Bayer thua ở Cup QG và hạ Inter thì có xấu lắm không nhỉ?
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bạn Đóc ba bị bạn Lam pát lừa, đc quả pen nhưng k đc nhường đá như bạn ý phát biểu, mặt chú bé chưng hửng.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hình như Che đc trọng tài bênh thì phải quả đầu như việt vị, quả sau thẻ đỏ nặng quá, rồi ko va chạm gì Wigan cũng ăn thẻ vàng.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay dậy trể quá Inter đã đá xong.
    Inter vs Chievo 4-3
    Roma vs Cagliari 2-1 .
    Còn 1 trận cuối nửa nếu thắng Inter sẽ nâng chiếc cup Scudetto. Phải hôm nay chú Cagliari giử được nguyên tỷ số 1-0 thì Inter đã vô địch rồi .
    Đành phải đợi thêm mấy ngày vậy.
    Một cuộc chiến tranh bằng lời giửa Raneri và Mou . Người khơi mào là Raneri khi nó Mou là 1 HLV chiến thắng = việc xử dụng món tâm lý . Nó như một trái bom hẹn giờ và nâng tin thần cầu thủ như thể chiến đấu hay là chết "seige mentality"....bala, bala.......cuối cùng thì :" Với tôi Mou không phải là hiện tượng, ông ta chỉ là 1 hlv tốt"
    Đám lợn AS từ Con đầu đàn Sensi tới Raneri .....tới Totti .....con cuối đàng tư cách kém hẹp hòi quá . Thua rành rành cả ra mà còn không phục và còn ráng tí tét linh tinh ...chắc Raneri mới được gái mẹ vĩ đại cho bú một bình sửa tươi em ơi nên tuổi già 6 bó bổng hưng phấn lạ và phát biểu như thể điếu có chuyện gì đã xảy ra . Một còn người rất mau quên những thất bại trong quá khứ nhưng lại không nuốt trôi nó ...như thế thì sẽ học được gì và thành công chó nào được .
    Có phải Mou là người khơi lên cuộc chiến ? Hay vã chăng Mou chỉ là người nói và có quyền nói để bảo vệ danh dự mình .
    Rất kết câu nói sau của Mou,Tôi chưa bao giờ nói tôi là 1 hiện tượng (nhưng ông ta từng nói ông ta là đặc biệt ....hihihi), Tôi không có lỗi khi 2004 sau khi tới Chelsea, và hỏi tại sao Raneri bị thay thế. Người ta trả lời là họ muốn chiến thắng, điều này sẽ không bao giờ xảy ra với ông ta" " Tôi không có lỗi nếu ông ta bị xem như là một người thất bại (loser)".
    Haha ha. Lịch sử đã chứng minh và lịch sử lập lại . Theo tui Raneri không chỉ là một tên già thất bại trong sự nghiệp mà còn rất già mồm . Big mouth loser có lẽ là từ ngử đơn giản nhất để mà diễn tả về con người này . Bên ngoài vẻ đạo mạo .....lại chỉ là 1 ông già không nên nết . Trong xã hội chúng ta không thiếu loại người như vậy . Họ chỉ được những người không biết về họ kính trọng . Người biết họ xem như rác .
    Ở đây tui muốn nói tới nhà báo nhà thơ nhà phê bình thể thao Anh Ngọc , mịa hồi AS Roma vượt Inter 1 đ mong manh thì ông ta ca ngợi Roma ngất trời mây...không thấy 1 điểm yếu hồ hởi như thể Roma sẽ đoạt Cup ....nhưng sau khi Inter vượt qua As 2đ thì ...lại sx ra một bài chê AS tùm lum từ cơ cấu, tới vận hành, chiến thuật, nhân sự, lối chơi ....chổ nào cũng bệ rạc ....đúng là rác thật . Một con người với tính cách như vậy không biết là nhà thơ này có thể sx ra những bài thơ để đời chăng . Hỏng lẽ đầu bài em là vầng trăng thanh gió mát ...cuối bài (sau phần giửa bài chốt hạ éo xông) , em chẳng qua chỉ là 1 con bé ngực lép mông thô trán vồ mắt lé anh đã sai lầm khi lỡ yêu em, giờ tiếc mấy cốc kem bờ ..hồ chăng ? Mịa chán !
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Trông mặt Drogba thiểu não lúc Lampard đá pen buồn cười vãi! Miẹ, quả móc bóng của hắn đẹp vãi, tiếc là ko vào luôn. Rooney chắc tạch mất cái chức vua phá lưới rồi.
    Miẹ, trọng tài độc ác quá, Wigan đã yếu như thế rồi lại còn nghiến cho nó thêm 1 thẻ đỏ nữa! Oái... Drogba chuẩn bị đá phạt đền nữa kìa...
    Miẹ... chú ta mắm môi mắm lợi sút tí nữa thì ra ngoài thôi, chắc chắn là chú ta đoạt vua phá lưới rồi. Thấy chú Lampard cười toét, bỏ được mặc cảm có lỗi với Drogba
    Túm lại là Chel vô địch hoàn toàn xứng đáng, chỉ thấy tiếc nhất là danh hiệu vua phá lưới đã tuột mất khỏi tay Rooney
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Inter của lão Tuấn mà để lọt lưới 3 lần nghe thấy vô lý nhỉ? Chắc lại bị trọng tài trù úm
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nó bị dẫn 1-0 và 60s sau nó gỡ 1-1 rồi quất luôn 3 trái nữa 4-1 . Sang h2 đá đấm thế nào bị gỡ 2 quả . Nhưng có lẽ dưỡng chân trận sao . Đội bóng Mou không cần phải cm sức mạnh 7-8 hay 8-0 như Chel đâu . Chỉ cần đụng thằng nào thằng ấy phải đi tong là được .
    Mou đưa ra 1 sự thật rõ hài chế diễu Raneri . Số là trước trận đấu Raneri tập hợp toàn đội ngồi xem phim Dũng Sĩ Giác Đấu để lấy tinh thần (mà vô chúng nó đá ngu Y xì thật) .
    Trong khi Mou nguyên cứu 6 trân Roma đá và đưa vào máy tính để phân tích điểm mạnh yếu của họ .
    Chiến thắng là công sức lao động từ hlv tới cầu thủ ...không phải là hô hào khẩu hiệu trước trận đánh .
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đã biết là không còn nhiều cơ hội đòi lại ngôi vương khi mà "đấng tối cao" không còn muốn cho "ta" tiếp tục tại vị nữa. Đã biết là ngay từ trận luợt về giữa 2 đội, Chelski được thưởng 1 bàn thắng từ "nô lệ" của "đấng tối cao" ban tặng. Nhưng sao vẫn cảm thấy cay cay ..họ đã vùi dập cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất của đội bóng từng giúp bóng đá vương quốc họ nở mày nở mặt ở đấu trường Châu lục.
    Một lần nữa trọng tài như mù khi bỏ qua bàn thắng việt vị mở tỉ số của các cầu thủ Chel, tiếp đến là quả pen và chiếc thẻ đỏ quá nặng tay. Tất cả chỉ để nhắn nhủ tới đối thủ đang phải tranh đấu với chút hy vọng nhỏ nhoi là "quên chức vô địch mùa này đi, 3 thôi là quá đủ rồi. Năm nay nó phải là của Chelsea hoặc đội bóng nào khác miễn là không phải của nhà người !"
    Khi ManU vs ManCity được trọng tài cho hưởng quá nhiều thời gian bù giờ, ManU đã tận dụng được và ghi bàn thì ở đâu đó nhiều người luôn lôi ra làm dẫn chứng cho rằng ManU được trọng tài thiên vị. Vậy những trận đấu trọng tài ban ơn trắng trợn cho Chelsea mùa này sao không thấy ai kêu ? Chỉ bởi vì lòng ghen tị của những con người nhỏ nhoi ấy đối với ManU là quá lớn, lớn đến mức họ bất chấp sự thật, và lờ đi những điều khuất tất..damm it !
    Dẫu sao hãy cứ cho chức vô địch của Chelsea là xứng đáng vì có đội bóng nào xứng đáng vô địch hơn đội bóng ghi được đến hơn 100 bàn và thắng cả 2 trận đối đầu với đối thủ trực tiếp ?? nhưng tôi nhổ toẹt vào những con số thống kê đó, tất cả đều bốc lên một thứ mùi khó ngửi.
    Thật buồn khi có những người tự nhận là fan ManU nhưng lại thể hiện 1 tâm trạng khác hẳn và nói rằng Chelsea vô địch hoàn toàn xứng đáng ôi vậy thì dòng máu Quỷ Đỏ đâu có chảy trong người họ ..
    Một mùa giải P.L đã khép lại đúng như kịch bản đã được dựng sẵn. Chào tạm biệt P.L 2009/2010, hẹn gặp lại !
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Che hôm nay thắng trận hệt như lão HLV, mạnh hơn thật nhưng ko có trọng tài giúp để Wigan vỡ trận thì ko dễ ăn đến vậy.

Chia sẻ trang này