1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đã biết là không còn nhiều cơ hội đòi lại ngôi vương khi mà "đấng tối cao" không còn muốn cho "ta" tiếp tục tại vị nữa. Đã biết là ngay từ trận luợt về giữa 2 đội, Chelski được thưởng 1 bàn thắng từ "nô lệ" của "đấng tối cao" ban tặng. Nhưng sao vẫn cảm thấy cay cay ..họ đã vùi dập cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất của đội bóng từng giúp bóng đá vương quốc họ nở mày nở mặt ở đấu trường Châu lục.
    Một lần nữa trọng tài như mù khi bỏ qua bàn thắng việt vị mở tỉ số của các cầu thủ Chel, tiếp đến là quả pen và chiếc thẻ đỏ quá nặng tay. Tất cả chỉ để nhắn nhủ tới đối thủ đang phải tranh đấu với chút hy vọng nhỏ nhoi là "quên chức vô địch mùa này đi, 3 thôi là quá đủ rồi. Năm nay nó phải là của Chelsea hoặc đội bóng nào khác miễn là không phải của nhà người !"
    Khi ManU vs ManCity được trọng tài cho hưởng quá nhiều thời gian bù giờ, ManU đã tận dụng được và ghi bàn thì ở đâu đó nhiều người luôn lôi ra làm dẫn chứng cho rằng ManU được trọng tài thiên vị. Vậy những trận đấu trọng tài ban ơn trắng trợn cho Chelsea mùa này sao không thấy ai kêu ? Chỉ bởi vì lòng ghen tị của những con người nhỏ nhoi ấy đối với ManU là quá lớn, lớn đến mức họ bất chấp sự thật, và lờ đi những điều khuất tất..damm it !
    Dẫu sao hãy cứ cho chức vô địch của Chelsea là xứng đáng vì có đội bóng nào xứng đáng vô địch hơn đội bóng ghi được đến hơn 100 bàn và thắng cả 2 trận đối đầu với đối thủ trực tiếp ?? nhưng tôi nhổ toẹt vào những con số thống kê đó, tất cả đều bốc lên một thứ mùi khó ngửi.
    Thật buồn khi có những người tự nhận là fan ManU nhưng lại thể hiện 1 tâm trạng khác hẳn và nói rằng Chelsea vô địch hoàn toàn xứng đáng ôi vậy thì dòng máu Quỷ Đỏ đâu có chảy trong người họ ..
    Một mùa giải P.L đã khép lại đúng như kịch bản đã được dựng sẵn. Chào tạm biệt P.L 2009/2010, hẹn gặp lại !
    ============================
    Một thất bại trắng tay mùa này là có lợi hơn cho MU đấy ông bạn . Bời vì
    1) Nếu ăn rùa được cái EPL mùa này ...thì sẽ không có sự thay đổi lớn về nhân sự cho Mu mùa sao . Với lực lượng như vậy Mou và Inter có loại họ năm sau cũng chưa sướng . Chỉ sướng khi nào vô địch CL dẫm qua xác vô địch EPL, vô địch La Liga, vô địch Bun...gì của Đức và tự mình vô địch Scudetto luôn trước khi vô địch CL ....không thể nào thuyết phục hơn . Khác chi độc cô cầu bại. Tui nghĩ Mou sẽ ở lại Inter mùa sau với lương chừng 15 tr/ năm
    2) Cho dù thua trắng mùa giải này, kẻ thắng trận duy nhất là nhà đầu tư Mỹ . Điều này khẳng định là người Mỹ giỏi làm ăn . anh có thể kiếm $$$ khi công ty làm ăn phát đạt , nhưng làm cho thua lổ không chi mà anh vẩn lời đó mới là ghê gớm tuy là có bẩn thĩu và máu lạnh . Nhưng khi anh đã sống và hiểu được cuộc sống trên đất Mỹ ....anh sẽ thấy xứ Mỹ nhung nhúc người tài và có những loại người tài nó kiếm tiền bằng mọi cách kể cả ăn chận, lường gạt trong khuôn khổ luật pháp bảo vệ . Điều này càng cho thấy để thành công trên đất Mỹ và thành công một cách trong sạch = bản lĩnh con người thì không đơn giản . Anh phải đánh bại những người tài khác và anh phải bảo vệ mình thành công trước bọn bất chấp thủ đoạn như vậy . Nói thật kiếm $$$ như kiểu nhà Glazier tuy không làm được . Nhưng đó là 1 phần cũa cuộc sống, anh không thích nhưng anh phải chấp nhận để mà vui sống và sống chung với Quỉ . Chẳng phải MU tự hào là Quỉ đỏ sao . Do đó Quỉ xa tăng Mỹ nó gọi là Quỉ Vương nó nắm thì đúng rồi . Bỏ 500 tr, làm cty nợ thêm từ 300 lên 700 triệu . Giờ nợ thêm 700 triệu công trái phiếu . Giá trị ban đầu 300 triệu mua trả 500 tr. Giờ bọn hiệp sĩ đỏ nó đòi mua 1.5 tỷ usd. Trong số nợ từ 300 tới 700 triệu ...nếu như 400 triệu trên lệch này trở về túi nhà Glazier thì giá 1.5 mới là giá gốc họ mua 1.5-1.4 mang về 100 triệu nửa . Nếu bán giá gốc như vậy họ lời ...số tiền không mất đi nếu dùng nó đầu tư địa ốc hay chứng khoáng 3 năm trước, + mỗi năm các thành viên nhà Glazier tự hưởng lương khoảng 100 tr nửa . Nó bỏ tiền ra nó làm bố . Có lẽ giá kết cuối cùng cho nhà Glazier ra đi phải vào khoảng 1.8 tỷ có nghĩa là họ phải trước thanh thiên bạch nhật = cách tàn phá MU để mang về 200 triệu lời trong 3 năm bỏ 500 tr đầu tư . Đó là chủ nghĩa tư bản . Giết người không thấy máu . Đừng vội kết tội một chế độ nào . Bất cứ chế độ nào nhưng lời tô hồng chỉ là giả tạo lừa bịp . Bao giờ cũng chỉ là cướp đêm là giặc cướp ngày là quan . Người dân đen hay nói trong trường hợp này nhm MU những kẻ bỏ $$$ ra mua trái phiếu hay cổ phiếu MU với hy vọng, niềm tin hay vì tình yêu sẽ là những người thiệt thòi 1 về vật chất đến tinh thần . Không hôm nay thì ngày mai .
    3) Việc thất bại mùa này, những người hiểu đã biết trước và thấy trước cả năm. Nó là 1 cục đắng một bài học để thúc đẩy những người yêu MU sẽ làm sự thay đổi để mang MU lại vị trí năm xưa . Không ưa MU nhưng không thích mang tiếng thắng 1 MU bệ rạc . Thà nếu cần thua 1 MU mạnh mẽ hơn là thắng một MU chỉ có các xác mà thực lực không ra gì .
    4) Chúc MU may mắn ...dù mua lại từ tay bọn Mỹ là 1 cục ứ, một vết nhơ trong lịch sử MU ....nhưng họ phải nghiến răng mà tiến . Một lần vấp ngã là 1 lần khôn ra .
    5) Các fan MU hiện nay đang rất mơ tương Mou sẽ về thay thế Fờ ....nhưng mà tui nghĩ họ nên chấm dứt kiểu em mơ màng nghe chim hót trên ....cao . Mộng đẹp giửa ban ngày đi . Giử MU và MOU là 1 chử o = 0 to tướng kia kìa .
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bác này là fan MU nhưng mà là fan cuồng quá! Xin thưa với bác tôi là fan MU từ năm 93, tức là cũng gần hai chục năm rồi đấy, nhưng tôi ko cuồng như bác, ko cay cú ăn thua như bác đâu. MU vô địch thì tôi ăn mừng, tôi hạnh phúc, nhưng nếu đối thủ của MU chiến thắng 1 cách xứng đáng, tôi vẫn chúc mừng họ Công bằng mà nói, Chel mùa này đội hình đồng đều hơn MU, đá cũng ổn định hơn. MU trận hay trận dở, đội hình còn hơi lởm khởm, tôi thấy suýt soán ngôi của Chel như thế này là quá giỏi rồi, thành tích này của MU cũng đáng được chúc mừng chứ
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Ranieri học tập Pep đây Pep trước trận CK CL năm ngoái cũng cho Barca xem quả băng video lịch sử CLB, Ranieri còn hoành tá tràng hơn, cho xem hẳn Võ sĩ giác đấu cho nó vừa máu vừa có tinh thần chặt chém đây
  4. Alcorcon

    Alcorcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc tí lễ trao giải cùa bọn Anh nó làm thế nào ạ?nhỡ MU vô địch thì cái cup làm sao?hay là cả 2 sân đều có cup chuẩn bị sẵn?
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Có 2 cúp: Cúp thật để ở Stamford Bridge vì Chel cửa vô địch cao hơn, còn cúp giả để ở Old Trafford, nếu MU vô địch thì sẽ dùng tạm cúp giả này để ăn mừng
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chelsea lên ngôi sau khi xé nát lưới Wigan
    MU đã đánh bại Stoke City nhưng vô nghĩa. Tại Stamford Bridge, thầy trò Carlo Ancelotti giành chiến thắng tưng bừng 8-0 trước Wigan để trở thành vị vua mới của Ngoại hạng Anh.
    Bên cạnh chức vô địch, chiến thắng lần này còn giúp Chelsea xác lập kỷ lục mới là 103 bàn thắng trong một mùa giải Ngoại hạng. Nó xô đổ con số 97 do MU thiết lập ở mùa giải 1999-2000. Cú hat-trick kịp thời trong hiệp hai đồng thời giúp Didier Drogba nâng số lần lập công mùa này lên 29, vượt qua ngôi sao số một của MU - Wayne Rooney (26) - để trở thành Vua phá lưới.
    Trong cả sáu trận gặp đối thủ cùng thuộc nhóm Tứ đại gia MU, Arsenal và Liverpool, thầy trò Ancelotti toàn thắng (thậm chí để thủng lưới duy nhất một lần). Không đội bóng nào có được hiệu số khủng khiếp như Chelsea: +71 (MU đứng thứ hai khoản này cũng chỉ là +58).
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/05/3BA1BA6C/
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chelsea vô địch cũng chả xứng đáng gì, nhưng cũng ko phải hoàn toàn như ông Red nói là do MU bị ép.
    MU mất chức vô địch chẳng qua là vì MU yếu đi nhiều, tự thua. Then chốt chính là trận hòa Blackburn sau khi bị loại khỏi CL. Chính thầy trò Fergie cũng nói sau khi thua Chelsea 1-2 là muốn giành EPL thì phải toàn thắng 5 trận còn lại trước khi mong chờ Chelsea sảy chân. Chelsea đã sảy chân đúng như Fergie dự đoán, nhưng vế đầu MU ko làm được. Tiên trách kỷ hậu trách nhân!
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì lão Glazer ngốn hết tiền, chẳng chịu tái đầu tư. MU chuẩn bị lực lượng quá tồi, mất Rooney thì chỉ còn trông vào Nani. Chelsea tuy ko dày lắm, nhưng cũng có những sự thay thế khả dĩ, nên họ bền hơn.
  9. leminhleminh

    leminhleminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy mấy bác mod và bác ngungu cãi nhau vui quá nhưng nick em vẫn đang bị giam trong tù nên bỏ lỡ mất cuộc vui......(miẹ mở ra lại còn thấy nó báo là hạn chế mình đến thanhgs 6 trong f69-chowi tro nay,đã thế làm thêm 1 nick nữa sang đó spam cho bõ ghét)
    Sau khi leo nhiều tầng gác và đọc các tuyệt tác của bác Tú An,em hỏi khí không phải chứ bác Tú An là fan Inter hay anti-Inter vậy ạ? em tham gia chưa lâu,các bác ở đây giải đáp hộ được ko
    Chờ em 2 hôm nữa tổng hợp tư liệu rồi post tặng bác Tú An và antiInter và fanIntêr 1 bài.
    @bdnuocnam:mình muốn hỏi bạn laf nếu như có thành viên có nick là:Barca,Roma,Totti...tham gia diễn đàn thì bạn sẽ xư lý thế nào
  10. leminhleminh

    leminhleminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác này có ý tưởng giống em

Chia sẻ trang này