1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Leixoes của **** xuống hạng rồi.
    Có lẽ trước khi sang trời âu, cho một số cầu thủ việt nam sang Thái Lan, Singapore đá thì hợp lý và khả thi hơn
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Thấy tuyển Brasil năm nay có vẻ ko có chất Samba mấy nữa nhỉ? Những Kaka, Maicon, Lucio, Adriano... chả thấy chất Samba gì cả. Rô vẩu thì chắc ì ạch rồi, dek đá được nữa.
    Nhìn TBN hồi EURO đá mới gọi là thích mê, giờ ko bít còn mạnh như xưa nữa ko?
  3. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    29
    Brasil squad
    Goalkeepers
    Julio Cesar
    Inter (ITA)
    Heurelho Gomes
    Tottenham (ENG)
    Alexander Doni
    Roma (ITA)
    Defenders
    Maicon
    Inter (ITA)
    Daniel Alves
    Barcelona (ESP)
    Gilberto
    Cruzeiro
    Michel Bastos
    Olympique Lyonnais (FRA)
    Lucio
    Inter (ITA)
    Juan
    Roma (ITA)
    Luisao
    Benfica (POR)
    Thiago Silva
    AC Milan (ITA)
    Midfielders
    Gilberto Silva
    Panathinaikos (GRE)
    Felipe Melo
    Juventus (ITA)
    Kaka
    Real Madrid (ESP)
    Julio Baptista
    Roma (ITA)
    Josue
    Wolfsburg (GER)
    Kleberson
    Flamengo
    Elano
    Galatasaray (TUR)
    Ramires
    Benfica (POR)
    Forwards
    Robinho
    Santos
    Luis Fabiano
    Sevilla (ESP)
    Nilmar
    Villarreal (ESP)
    Grafite
    Wolfsburg (GER)
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu gọi Sư Tử Anh ...thì các ông fan Anh khoái phổng mủi. Nhưng gọi lợn Ý thì các ông fan Ý lại buồn. Mà gọi gà trống Pháp thì các ông fan Pháp không ý kiến . Cũng là các con vật thôi .
    Tui khoái Lợn Ý đấu với Sư Tử Anh xem Sư Tử nó hạ sát lợn ra sao hay bị lợn rừng nó húc lòi ruột .
    Không biết nhiều về cầu thủ tuyển Barsil . Nhưng tuy thấy Alex Chelsea đá có đầu óc hơn thằng Thiago Silva dở hơi nhà AC. Không hiểu sao gọi thằng Silva mà không gọi thằng Alex.
    Trung tuyến Motta nhà Brasil đá cho Inter hay vậy không gọi . (Hình như cu này có qt Ý muốn đá cho Ý).
    Tán thành việc loại 3 chú dở hơi Ronaldinho, Adriano và Ronaldo (bác hô thì hay rồi nhừng già qué hết thời) .
    Nhìn dàn tiền đạo Brasil thấy bóng đá Brasil đang mất dần bản sắc Samba và ghi bàn .
    Đội hình Argentina trong lúc này nhiều nghệ nhân hơn . Các tay săn bàn cũng đang nổi ở Âu Châu hơn . Chuyện lạ khi tiền đạo Brasil có vẻ đang bị lép tiếng .
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cuộc chiến mới của Inter: Mourinho: Sau Scudetto và Champions League, là Real? Inter Milan: Siêu hợp đồng và "cuộc sống-không-Mourinho"Inter thắng, Mourinho tiếp tục "chiến tranh lạnh" với báo chí ItaliaMoratti nghĩ ra "diệu kế" để giữ chân Mourinho(TT&VH) - Hôm chủ nhật, ở Milano, các interista hoãn cuộc ăn mừng Scudetto lại một tuần, và biến Giuseppe Meazza thành diễn đàn công khai ủng hộ Mourinho: họ sợ rằng, đấy sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy ông ở đây.
    Tất cả vì Mourinho
    Inter lo ngại Mourinho sẽ ra đi - Ảnh AP
    Gương mặt của ông xuất hiện ở khắp nơi tại Milano những ngày này, trên những chiếc khăn được giơ lên ở Giuseppe Meazza trong trận gặp Chievo, trên những tấm bìa các tông được gắn cùng với chiếc Cúp vô địch Champions League được bán với giá 10 euro, trên những băng rôn khổ lớn với khẩu hiệu được viết chữ màu xanh ?oMột con người đích thực trong một thứ bóng đá giả tạo?. Trên sân Giuseppe Meazza, khi trận đấu vối Chievo sắp sửa bắt đầu, speaker vặn tướng loa lên và hét ?oÔng yêu chúng ta và chúng ta yêu ông, HLV của chúng ta, Jose Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho?. Thế rồi, hàng vạn interista ngồi chật cứng các khán đài ở thánh địa của họ cho trận cuối cùng sân nhà của Inter bắt đầu hát ?oNếu Mourinho đi, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa?.
    Chưa bao giờ trong 2 năm qua, điều tương tự xảy ra, nhưng những gì được chứng kiến không làm các nhà bình luận calcio ngạc nhiên: Mourinho quá hiểu những gì đã và đang xảy ra trong lòng các tifosi Inter, vốn đã bị cô lập và chế giễu vì thất bại trong những năm liên tiếp đã qua trước Calciopoli, nay càng bị cô lập vì chiến thắng nhiều lần và tưởng như đang lập nên một chu kì chiến thắng vĩnh viễn trước mũi của những kẻ thù truyền kiếp. Càng trở nên ?ospecial? (đặc biệt) với phần còn lại của thế giới calcio, càng tấn công vào đó bằng những lời khiêu khích không chừa một ai, được củng cố thêm bằng sự độc tôn nhờ sức mạnh gần như tuyệt đối trên sân cỏ, Mourinho đã biến mình thành một interista và ngược lại, tập hợp được họ quanh mình, chinh phục được cả Moratti, vốn giờ đang cho rằng chưa có một HLV nào dưới triều đại của ông giỏi như Mourino.
    Sức mạnh tập thể trên sân bóng và trên khán đài hòa thành một khối thống nhất là điều Inter Moratti con chưa từng thấy kể từ những năm tháng của Inter Moratti cha gần nửa thế kỉ trước đây. Từ những cuộc chiến chống lại các thế lực calcio, chống lại báo chí, chống cả các ultra, không loại trừ Lega Calcio, LĐBĐ Italia cũng như cả ĐTQG, Mourinho đã tạo ra cho mình một tầm vóc lớn lao của một người dũng cảm dám nói lên những gì ông cho là sự thật và dám đương đầu với tất cả. Bây giờ, ông vẫn tiếp tục cuộc chiến với báo chí Italia bằng cách im lặng sau trận đấu với Chievo, nhưng vị HLV người BĐN hiểu rằng, kể cả những điều tồi tệ nhất xảy ra trong 180 phút còn lại của mùa giải, từ trận đấu cuối cùng quyết định Scudetto với Siena chủ nhật tới cũng như trận cuối cùng của mùa bóng ở châu Âu với Bayern để định đoạt Champions, ông đã là một vị thánh trong lòng các tifosi của không chỉ Inter.
    Con ngoáo ộp Real
    Trước trận thắng Roma ở chung kết Cúp Italia, ông đã khéo léo lên tiếng: ?oTôi không thể nói chắc chắn 100% rằng tôi sẽ ở lại Inter mùa tới. Trong bóng đá, chẳng ai nói trước được điều gì?. Tuyên bố ấy được đưa ra một cách có tính toán-bởi ngay sau trận gặp Chievo, ông đã lại im lặng - đã một lần nữa đẩy cả thế giới calcio, đặc biệt là Inter vào những lo sợ sẽ mất mát ông. Lo sợ là từ thể hiện đúng những gì diễn ra trong tâm lí của hàng triệu tifosi bây giờ. Báo chí lo nếu ông không ở lại Inter, calcio sẽ buồn tẻ biết bao khi những người có khả năng thu hút dư luận như ông ra đi. Các HLV đối địch lo ngại vì thiếu ông họ không có một ai đó đáng ghét để tìm cách tiêu diệt cho bõ tức. Inter hoảng hốt vì cũng như sau Herrera, sau Mourinho biết đâu lại là bóng tối, và bóng tối kéo dài biết bao năm (sau khi Herrera rời Inter năm 1968, đội chỉ đoạt 3 Scudetto trong vòng 38 năm).
    Chẳng có gì ngạc nhiên khi Giuseppe Meazza trở thành sân khấu cho một tình yêu to lớn và chân thành chưa từng có của các tifosi dành cho người mà họ yêu mến. Mou đã thành công trong việc đoàn kết sức mạnh của họ lại, sức mạnh có được từ việc cảm thấy bị hắt hủi và đối xử bất công chuyển thành việc bị tìm cách tiêu diệt và hãm hại vì chiến thắng quá nhiều. Quá nhiều Scudetto và chưa một Champions. Trận chung kết ở Madrid còn hơn 10 ngày nữa. Bóng chưa lăn, và Inter có thể thất bại, nhưng Mourinho hiểu là kiểu gì ông cũng đã thắng một cách vinh quang. Thắng mà có khi chẳng cần đoạt Cúp.
    Sau trận chung kết ở Madrid, là Real. Năm ngoái, dù ?ochỉ? đoạt Scudetto, Mourinho cũng sử dụng con ngoáo ộp Real Madrid để có kéo dài được hợp đồng thêm 1 năm (2011 đến 2012), với mức lương tăng thành 11 triệu euro. Bây giờ, Mourinho cũng có thể ?ochỉ? đoạt Cúp Italia, nhưng đã ở một tầm vóc cao hơn và sự khao khát có được ông của Real cũng lớn hơn nhiều. Cuộc chiến mới của Inter, do đó, khó khăn hơn nhiều và có thể thất bại bất cứ lúc nào. Đối thủ của Inter không phải Bayern hay Real Madrid, mà là Mourinho.

    Anh Ngọc (Roma, Italia)

    "Trói" Mou bằng 13,5 triệu euro/năm?
    Trước những tin đồn dồn dập trên báo chí về khả năng ra đi của Mourinho, chủ tịch Massimo Moratti khẳng định rằng ông và các thành viên Inter, cũng như giới hâm mộ đội bóng này, sẽ làm tất cả những gì có thể để níu chân chiến lược gia người Bồ: ?oTất cả mọi người ở đây muốn chinh phục Mourinho không chỉ bằng bản hợp đồng, mà bằng cả khát vọng, tình yêu, và sự thừa nhận, với tất cả tình cảm chân thành nhất của con người. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói nhiều về việc này, bởi cũng như Mourinho, tôi không muốn làm đội bóng bị phân tâm khi mùa giải chưa kết thúc?. Mặc dù vậy, có tin cho rằng Moratti đang lên kế hoạch ràng buộc Mourinho bằng một bản ?osiêu hợp đồng? có mức lương lên đến 13,5 triệu euro/năm, một lần nữa đưa ?oNgười đặc biệt? trở thành HLV được hậu đãi nhất trên thế giới (vượt qua kỷ lục 13 triệu/năm của Scolari ở CLB Bunyodkor ?" Uzbekistan).
    Cũng theo báo chí, Inter đã tính đến rất nhiều phương án thay thế Mourinho nếu thất bại. Ngoài các ứng viên đã được nhắc đến như Capello, Spalletti và Mihajlovic, bây giờ đã có thêm các HLV Jorge Jesus (Benfica) và Gregorio Manzano (Mallorca), những người đã giành những thành công ngoài mong đợi ở mùa giải này. Chưa hết, còn có tin gây sốc khi cho rằng Inter liên hệ với nhà cầm quân kỳ cựu người Czech Zdenek Zeman, một đồng minh cũ của Inter trong công cuộc lật đổ Moggi, cũng như tranh giành Rafael Benitez với Juventus và Liverpool.

    V.N
    =================================
    Thú thất nhà báo Anh Ngọc làm toa rất phục .
    Các bác bảo tui tâng bi Mou ư ....có bằng AN không ?
    Các bác nào bức xúc chửi Mou ư ....có bằng AN không?
    Tui chắn chắn không tâng bi Inter = AN. cũng không chửi AS, AC, Juve = AN.
    Chỉ khác là tui không khen họ hôm qua chửi hôm nay hay ngược lại . Tôi lắc khi họ lắc và tui khóc khi họ họ .
    Về sự thuỷ chung ....**** không bằng Anh Ngọc .
    Trên thế giới này có những con người quá khả kính thế đấy .
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Tặng lão Tuấn bài này về Mou nè
    Mourinho bị Serie A thù ghét, người đẹp ?obẫy tình?
    Khi Mourinho càng đặc biệt, càng chảnh chọe bao nhiêu thì ông càng bị báo chí Italia và giới bóng đá tại đây hận đến tận xương tủy. Chẳng thế mà, ?oNgười đặc biệt? mới đây đã bị LĐBĐ Italia treo quyền chỉ đạo 3 trận vì hành động ?omờ ám? giơ hai tay chéo hình chữ X để phản ứng quyết định của trọng tài trong trận gặp Sampdoria vào cuối tuần trước. Ở Chelsea hay Inter Milan thì Mourinho vẫn vậy, rất khác người và ngạo mạn, chẳng kiêng nể đến ai. Thế nhưng, sự kiêu ngạo đang khiến Mourinho trở thành thỏi nam châm thu hút các người đẹp tại xứ sở mỳ ống, họ sẵn sàng ?oxin chết? dưới chân Mourinho.
    Mourinho là HLV nam tính bậc nhất thế giới nhờ vào những phát biểu ?orất Mourinho? và chẳng thể lầm lẫn được với những HLV khác. Ông tự xưng là Người đặc biệt, nhận mình chỉ nổi tiếng thứ hai sau Chúa và luôn có những phát biểu gây sốc, đả kích, châm biếm sâu cay. Nói đúng hơn, về khoản chua ngoa thì chẳng ai có thể so sánh được với Mourinho, kể cả đó là mụ đàn bà đanh đá
    Đàn bà cũng giống đàn ông, đều thích của lạ. Càng kì lạ bao nhiêu, người ta càng thích, sự đời tréo ngoe vẫn như thế. Không biết ở nước ngoài có dùng từ ?ohot boy? như ở Việt Nam chúng ta không chứ Mourinho thì xứng đáng lắm với mỹ từ này, dù ông chẳng còn trẻ cho mấy. Nhìn mái tóc hoa râm là biết, người đàn ông này đã có vợ và 2 con, thế mà những bóng hồng xinh đẹp tại Italia liên tục ?omời gọi? và quyến rũ Mourinho, thế mới chết.
    Mới đây, Alba Parietti, MC kiêm diễn viên truyền hình xinh đẹp tại Italia tuyên bố hùng hồn: ?oPhải thừa nhận là tôi phát điên với Mourinho. Trong lễ Valentine, Mourinho đã tặng tôi một bó hoa tuyệt đẹp và chúng tôi đã trải qua những giây phút cực kì lãng mạn?.
    Hóa ra, đó chỉ là một lời nói đùa của Pariety và ngay sau đo, cô đã lên báo để đính chính. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu cô nàng này đã thực sự ?ophải lòng? Mourinho.
    Trước đó, siêu mẫu Elisabetta Canalis, hiện đang cặp kè với nam tài tử George Clooney cũng đã từng ?ongỏ ý? với ?oNgười đặc biệt?.
    Vài tháng trước đây, cũng có một người đẹp khác là người mẫu Paraguay Claudia Galanti đã khiến gia đình nhà Mou phải một phen lao đao với lời tuyên bố thẳng thừng: ?oCái tên Mourinho có sức hấp dẫn lớn đối với tôi. Tôi có cảm giác mình sẽ không thể chống cự lại sức hút từ con người ấy nếu phải đứng đối diện?.
    Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh éo le của Mourinho thì đều có thể bị sa ngã bất cứ lúc nào nếu một phút không kìm nổi mình. Sau Asley Cole và Terry, liệu Mourinho có bị ái tình đánh sập như những người học trò cũ không nhỉ? Có thể, chỉ có điều Mourinho không được khoản ?osung sức?, không thanh niên như những cậu học trò hư hỏng. Lo thân lo phận cho rồi, Mourinho ơi!
  7. leminhleminh

    leminhleminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    vậy Bác thích chữ ký em không?thật ra trong 3 đội này em thích phong cách của Arse nhất nhưng thấy cái chữ ký này rất hài và đúng với thực tế.Arse không biết bao giờ mới quay nhóm tranh vô điich đây,năm nào cũng top 4 nhưng toàn bị đội đầu bỏ xa.
    Quay trở lại vấn đề Ronaldo,cậu Mes si mùa này cũng rất bùng nổ,ghi rất nhiều bàn trong đó có nhiều pha đi bóng qua 3,4 hậu vệ đối phương nhưng vẫn không thấy có 1 cái cảm giác shock như đa từng xem ET chơi ở Barca và Inter ngày nào.
  8. leminhleminh

    leminhleminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là do đã xem ET từ trước nên khi xem Me s si không thấy có cảm giác mới lạ đó nữa....
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Vẫn thích Brazil lắm...Nhưng năm nay đội hình Argentina có vẻ đồng đều hơn, chỉ nghi ngờ trình độ HLV của "cậu bé vàng" Maradona chưa tới sẽ làm hỏng tất cả như trường hợp của Brazil năm 1982...Nếu bác là fan của Brazil thì hẳn sẽ biết đội hình Brazil năm 1982 là mạnh & đồng đều nhất cho tới nay...Nhưng cũng chỉ vì HLV Tele Santana chỉ thích lối chơi biểu diễn nên năm đó Brazil dừng bước ngay vòng 2...Với triết lý bóng đá "thà thua trận chứ không chịu chỉ đạo cầu thủ chơi xấu, không chịu giành chiến thắng bằng lối chơi tiêu cực" ...
    ___________________________________________________________________________________________
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Thực ra nói như thế cũng giống kiểu Barca - Inter mùa rồi thôi . Không nhìn nhận đúng thực lực của đối thủ [:-)]
    Dĩ nhiên hàng công năm 82 đó thì quá dị rồi .

Chia sẻ trang này