1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Trận Pháp 7 quả góc roài, trận Anh thì đớp tài góc H1 roài :D
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chà chà... đi công tác mất 5 ngày xong về đọc thấy đúng là toàn Mou là Mou Bác Mou này cứ gây tranh cãi suốt, làm gì mà chả lổi tiếng thế
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Hic, cám ơn bác Mộng mơ, dưng mà dạo này k tham gia thị trường đồng banh tài xỉu đc hẹn bác đến Uôn Cup lại phím kèo cho e nhé
  4. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Phân tích của tôi về chuyện Mou đi hay ở:
    - Inter làm mọi việc để giữ Mou. Mou cũng thấy Inter là nhà của mình. Nhưng ra khỏi nhà thì toàn láng giềng gặp mặt đã thấy ghét!
    - Real mời Mou về cũng chẳng phải thích lối chơi của Mou. Quan trọng nhất của Real giờ là vượt mặt Barca. Với một Barca chơi như hiện tại, khả năng nào cho Real ăn được nếu "chơi đẹp", chơi đôi công? Đợi vài năm nữa ư? Và hy vọng vào ai?
    Như vậy Mou còn phải cân nhắc chán. Nhưng tôi vẫn thấy là nếu Perez thực sự (phải là thực sự) muốn Mou, thì Mou sẽ về Real. Vì như Mou nói, vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà là vấn đề cá nhân.
    Mou không sợ sức ép, nhưng ông ta không thích một nơi mà khi ra khỏi nhà là bị tẩy chay. Mặc dù nói cho đúng là ông ta tẩy chay bọn họ. Nếu ông ta tẩy chay bọn họ mà tiếp tục sống cạnh bọn họ, liệu có ra gì? Sang Real, cho dù thất bại, nhưng đó là chuyên môn, thắng hay thua người ta sẽ nhìn nhận công bằng hơn. Vả lại, ông ta không sợ thua, không sợ áp lực. Cái ông ta phải suy nghĩ là BLĐ Real có thực sự muốn, thực sự tôn trọng ông ta hay không?
    Nếu không phải là một Series A quá thối nát, có thể Mou sẽ ở Inter lâu nhất có thể. Ông ta yêu quý Inter từ BLĐ, cầu thủ đến các cổ động viên. Nhưng ông ta sẽ không chỉ vì tình cảm mà ở lại. Ông ta sống vì bóng đá, sống vì công việc. Vì vậy, ông muốn đến một nơi người ta cọi trọng bóng đá, coi trọng công việc - đó cũng chính là coi trọng ông ta.
    Về mặt cá nhân, tôi muốn nhìn thấy Mou lãnh đạo Real. Nó sẽ đưa Mou lên một tầm cao mới. Còn sau đó? Tôi nghĩ ngay cả Mou cũng không dự trù quá xa. Vì ông ta chắc chắn cũng rất muốn một bến đỗ lâu dài, nhưng nếu không có, Mou chắc hẳn cũng không quá thất vọng.
  5. covuchoY

    covuchoY Guest

    WC năm nay có bạn nào cổ vũ Ý giống mình không?cổ vũ thì cổ vũ chứ cũng chả dám hy vọng được thành tích cao.vào được bán kết là tốt lắm rồi.Mầ biêt đâu được,lần trước Ý vô địch cũng không được đánh giá cao:D
    À nhân tiện cho em hỏi có mấy box bóng đá ạ,hôm trước em thấy có cái topic về bài hát và thơ văn bóng đá,em định xem lại bài WC chinese version và Knann feat black eyes pear,ko tìm thấy,ko biết hôm trước em vào box nào nữa.
  6. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thấy sở thích của Mou là 2 năm lại chuyển chỗ ở một lần, không biết lần này có đúng không, mà chuyển như thế thì không biết con Nhô học hành thế nào, không lẽ biết đến mấy thứ tiếng, đi nhiều rồi thì cũng chán.
    Anh hùng rồi cũng có lúc phải dừng chân ở một nơi nào đó!!!!!
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đêm nay chung kết C.L rồi các bác :)
    Tôi sẽ cổ vũ cho Inter lên ngôi, không phải vì Bayern đã loại ManU của tôi mà vì Inter xứng đáng hơn.
    Nếu Bayern lên ngôi mùa này thì coi như đó là định mệnh. Cái định mệnh cứ 10 năm sẽ có ít nhất 1 đội không được đánh giá cao vô địch nhờ luôn được trải thảm đỏ trên đuờng lên ngai vàng. Bayern là đội như vậy nếu họ chạm được vào ngai vàng :)
    Có ít nhất 3 đội xứng đáng vô địch hơn Bayern mùa bóng này là Barca, Inter và cả đối thủ đã bị họ loại ManU. Chỉ còn lại 1/3 là còn cơ hội đòi lại công lý, tôi tin và hy vọng Inter sẽ làm được dù luôn có linh cảm Bayern sẽ lên ngôi. Hy vọng lần này linh cảm của tôi sai !
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Gởi các bác ít thông tin bên lề cho trận đấu đêm nay : Inter _ Bayern
    Trong lịch sử 102 năm (thành lập năm 1908) tồn tại của mình, Inter mới chỉ 2 lần làm bá chủ châu Âu vào năm 1964 và 1965, dưới sự dẫn dắt của HLV Helenio Herrera. Đây cũng là lần đầu tiên, đội bóng sọc Xanh - Đen lọt vào trận chung kết C1 kể từ sau thất bại trước Ajax vào năm 1972.
    Còn Bayern với 110 năm thành lập (1900) với 4 lần lên ngôi vua châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV Udo Lattek năm 1974, HLV Dettmar Cramer năm 1975 và 1976 cuối cùng là HLV Ottmar Hitzfeld năm 2001
    - Trong quá khứ, cả hai HLV Van Gaal & Mourinho đều đã từng đoạt cúp Champions League. Van Gaal lên ngôi cùng Ajax (năm 1995), còn "Special One" với Porto (2004).
    - Cả Inter lẫn Bayern đều đã 28 lần đụng các đối thủ đến từ Đức và Italia. Tuy nhiên, thành tíchh của Inter ấn tượng hơn (thắng 13, hòa 8, thua 7) so với Bayern (thắng 9, hòa 7, thua 12).
    - Bayern từng 9 lần thi đấu ở Bernabeu (thắng 2, hòa 1, thua 6). Trong khi Inter đã 7 trận nơi đây (thắng 1, thua 6).
    - Bayern từng tham dự 7 trận chung kết cúp châu Âu (Champions League), với 4 chiến thắng và 3 lần thất bại. Trong khi đó, Inter đá 4 trận chung kết (2 thắng, 2 thua).
    - Cuộc chạm trán ở Bernabeu đêm 22/5 sẽ là lần đầu tiên một trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày thứ Bảy.
    Trận đấu đêm nay chắc có lẽ sẽ là sân khấu lớn nhằm tôn vinh cuộc đối đầu giữa 2 người "Hà Lan Bay" : Sneijder và Robben.Hai cầu thủ này khiến cho tôi liên tưởng đến một bộ đôi huyền thoại khác của Hà Lan là Seedorf và Davids ( từng ba lần cùng nhau tham dự một trận chung kết Champions League, trong đó hai lần họ là đối thủ của nhau vào các năm 98 và 2003, một lần khác là trong màu áo của Ajax năm 95).
    Robben có vẻ rất giống với Edgar Davids khi chơi bóng chủ yếu bằng chân trái, trong khi Sneijder thì cũng như Clarence Seedorf có thể chơi bóng bằng hai chân ( dù chân phải vẫn thường xuyên được sử dụng hơn) làm bóng cũng như sút phạt rất tốt. Sự tỏa sáng của Sneijder và Robben có lẽ sẽ là nhân tố quyết định đến cuộc chơi tại Bernaber đêm nay...
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 22/05/2010
  9. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    http://vtc.vn/thethao/251-248395/Bong-da-quoc-te/mourinho-thien-tai-hay-ke-tam-thuong.htm
    cuối cùng cũng có bài hay chê Mou, mà chê toàn là chê đúng không nha!
  10. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hì, bài báo này sao mà giống tư duy của những người say mê phim hành động Mỹ kiểu Rambo.
    Tức là một anh hùng thay đổi cả trái đất. Hay một hành động anh hùng thay đổi cả cục diện.
    Còn tôi có quan niệm "Có bột mới gột nên hồ". Tay không bắt giặc có thể có, nhưng trong thế giới bóng đá, HLV Rambo đứng thẳng ưỡn ngực, 2 tay lia 2 súng bắn địch chết như ngả rạ (còn mình thì đạn chỉ sượt lông) có vẻ hơi hiếm!

Chia sẻ trang này