1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mourinho thường thích ra đi sau khi đội bóng của ông ta đạt được một danh hiệu nào đó ( có thể nói rằng đó là 1 danh hiệu thành công ). Lý giải cho điều này,theo tôi, đơn giản vì triết lý bóng đá của Mourinho là đưa những đội bóng ở cửa dưới chiến thắng những đội bóng cửa trên,nhưng không thể đưa những đội bóng cửa trên trở thành một đế chế. Có nghĩa rằng, chiến thuật này mang tính chộp giật, thời vụ, và không thể xây dựng một nền tảng vững bền. Lấy ví dụ, Porto sau khi đoạt C1, gần như không để lại tiếng nói tại Champion League. Chelsea thành công thực sự, khi những ngày đầu Mourinho đến họ vẫn luôn là những kẻ đứng sau Man Utd và đang đi tìm một sự khẳng định.
    Bây giờ, Inter, chưa biết họ có vô địch C1 năm nay không, nhưng thông tin Mourinho sang Real thì nhiều như quân Nguyên trên báo, và giọng điệu chắc chắn như ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Đông. Tôi tin rằng, Inter sau ngày mai, sẽ trở lại là Inter của những năm trước, những thế kỷ trước.
    Còn hãy nhìn sang Man Utd, Barcelona, Arsenal hay thậm chí là Real. Sir Alex xây dựng Man trở thành đội bóng công thủ toàn diện,và không ai nghi ngờ rằng nhiều năm sau nữa, Man lại là ứng cử viên nặng ký cho cả C1 và Premier League. Barcelona, với họ Possession là lẽ sống, và hãy nhìn xem họ đang là một đế chế. Arsenal, họ không hẳn là đẳng cấp thừa nhận thuộc hàng số 1 thế giới, nhưng với những lứa cầu thủ được gọt giũa cẩn thận có trong tay, 5 hay 10 năm nữa, Arsenal không bao giờ bị nghi ngờ về thứ hạng của họ cả. Với Real, xương sống của đội bóng này là đá đẹp ( điều khiến Perez chi hàng trăm triệu để mua bóng vàng), và lịch sử chỉ ra rằng, họ là đội bóng vĩ đại.
    Cuối cùng, nhìn sang Juve và Milan, nếu không có phi vụ "Moggi và cộng sự" không biết họ sẽ có thêm bao nhiêu chiếc cup trong phòng truyền thống nữa. Juve là tiêu biểu cho lối đá thực dụng,dường như là khá gần với triết lý của Mourinho,nhưng thực tế lại khác biệt hoàn toàn. Ở đó có cả thần kinh thép của người Đức và tính toán của người Ý,nhưng họ không bao giờ để mình chỉ được có 20% kiểm soát bóng. Đó không phải là hình ảnh của Juve,hình ảnh của một đội bóng lớn. Juve nổi tiếng lì lợm,chứ không nổi tiếng vì kiểm soát bóng ít. Và trên hết, họ cũng vĩ đại. Milan thì khỏi bàn, 1994 cho đến nay, Milan được biết đến là đội bóng có lối đá quyến rũ nhất Italy. Hệ quả, lịch sử của họ quá chói sáng.
    Tóm lại,tôi cho rằng Mourinho và triết lý của ông không bao giờ có thể nâng lên 1 tầm gọi là cách mạng cả, bởi nó không mai lại kết quả to lớn, vĩ đại và vững bền.
    Mượn lời bạn vienbaotang trên TTVH!
    Được quocdung34 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 22/05/2010
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bài dịch trên VTC có tính chất tìm mẩu xương trong quả trứng gà. Nghĩa là vận dụng tối đa việc phân tích, mổ xẻ, nhặt nhạnh... để chứng minh cho một luận điểm duy nhất là Nhô may hơn khôn.
    Nhô gặp may nhiều, gặp điều kiện thuận lợi nhiều. Nhưng hắn có năng lực và cá tính, vì vậy gặp cơ hội thì cũng biết tận dụng. Không phải ai cũng làm được điều ấy - nếu không nói là rất nhiều người vì thiếu bản lĩnh mà để mất cơ hội khi vận may gõ cửa nhà mình.
    Tớ không tôn sùng Nhô, cũng không coi hắn là HLV giỏi nhất. Nhưng không thể phủ nhận rằng tư duy và chiến thuật của Nhô rất nhất quán, và biết hạn chế thấp nhất phần trăm rủi ro trong mỗi trận đấu mà hắn cầm quân.
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Bayern cố lên hãy để bóng đá tấn công lên ngôi, hãy cho bóng đá được trở về với những giá trị đích thực
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    các bác ơi, không biết có link nào trực tiếp CK C1 tối nay ko, cái TV lại hỏng đúng lúc này ,
    thanks các bác nhé...
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bác MXBK nói chí phải .
  6. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Mou ăn may nhất là gặp được B. Robson ở Porto. Ăn may nhì là gặp được Van Gaal ở Barca. Sau đó tôi chả thấy ăn may gì!
    Nhưng đúng là anh hùng cũng phải có thời. Thời nay là thời người ta trọng dụng chân tài thực học.
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    BM đang ép.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tớ biết ngay mà! Bay càng vào sâu đá càng hay! Mọi khi nhập cuộc toàn lờ đà lờ đờ, hậu vệ thì lởm, nhưng mà trận này nhập cuộc khác hẳn, 20 phút đầu thấy còn nhỉnh hơn Inter chút. 50-50 chớ đừng có mơ Inter mạnh hơn nhá
    Trận đá nhanh, có vẻ hay phết!
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    1-0 roi Inter dang tam dan truoc
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vaaaaàao!!! Millito ghi bàn! Hậu Bay lại lởm rồi

Chia sẻ trang này