1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hình ảnh Chivu nằm nguyên người đưa lưng chặn cú ra chân của Robben khiến tđ này không còn cách nào khác lá sút ra ngoài . Trước đó những Samuel, Maicon nhiều lần trong mùa giải hay trong những trận trước Barca và Chelsea...đã không ngần ngại dùng thân mình cản phá những cú đại bác của các tiền đạo đối phương . Chuyện như vậy cũng đã xảy ra trong cup Copa Italy người dùng người cản phá cú ra chân của Toni hình như là Zanetti . Người sút và người cản có thể không nhớ rõ nhưng những pha bóng như vậy có thể nói khó quên .
    Đó là đỉnh cao của lối đá phòng ngự mang thương hiệu Mourinho . Vâng, anh không thể phòng ngự tốt nếu không có số đông và vô ra bọc lót hợp lý và khoa học . Chelsea đã làm được điều này nhờ hl của Mou . Inter cũng làm được điều này . Nhưng chỉ có khát vọng chiến thắng và sự kìm nén vì bị đối xử bất công ở Calcio như Inter mới khiến những hậu vệ Inter xả thân để bảo vệ khung thành như thế . Vâng tui cũng đã từng nói những cầu thủ Chel đã đá để kiệt sức vì clb vì họ và vì Mou . Nhưng những cầu thủ Inter bất kể quốc tịch mầu da họ lại sẵn sàng chết trên sân cỏ vì Mou . Thậm chí Chivu vỡ cả đầu, Peter Cech cũng chơi đến vỡ cả đầu chỉ để tranh chấp và không chịu nhượng bộ 1 pha bóng, 1 cơ hội thua . Ai là người đã đắc nhân tâm như vậy . Chỉ có Mou . Nét đẹp của bóng đá đâu chỉ là những bàn thắng. Đỉnh cao của phòng ngự là những sự lăn xả không ngại ngần hy sinh để bảo vệ khung thành . Bảo vệ tỷ số, bảo vệ danh tiếng clb bảo vệ niềm tin yêu và kiêu hãnh của bao nhiêu ngàn cđv . Đó là bóng đá đỉnh cao tuyệt phẩm . Đó là tại sao chúng ta sống để được yêu và thưởng thức nó . Suy cho cùng bóng đá cũng chỉ là 1 môn thể thao như bóng chuyền, tenis hay, bơi ....nếu bóng đá chỉ là nhanh hơn kỹ thuật hơn và giỏi hơn . Bóng đá sẽ nhàm chán . Bóng đá đẹp bởi người chơi nó có khát vọng và không ngần ngại hy sinh . Tinh thần Thổ, hay phòng ngự như Inter Milan sẽ còn được nhắc tới 5-10 năm sau như 1 huyền thoại . Và bóng đá chỉ đẹp khi có những hlv khai thác tốt nhất tiềm năng thí mạng cùi không lùi này .
    Đó là bóng đá là nét đẹp bóng đá . Barca rất mạnh và hay mùa này . Nhưng Inter mới là clb hay nhất Âu Châu không chỉ bằng thành tích và giấy tờ . Mà ở những khát vọng sự hy sinh mà Barca không chưa bao giờ đạt được . Để có 4 vị trí hàng phòng ngự thay nhau lăn xả mạng sống hộ giá khung thành đá như thể nói thay lời muốn ghi bàn hãy dẫm qua xác tao đã . Từ Chelsea tới Inter bóng đá phòng ngự đã nâng lên hẳn 1 tầm cao dưới ngón tay phù phép của Mou . Đó là nét đẹp bóng đá của Mou . Vâng phòng ngự đấy thì đã sao . Phong ngự để bảo vệ mành lưới bảo vệ danh dư và chiến thắng . Hy sinh và quyết tâm, dũng cảm đoàn kết và khoa học . Không phải phòng ngự = đổ bê tông và đốn giò kéo áo ăn vạ . Inter phòng ngự để bảo vệ chiến thắng công sức hàng công . Nhưng không hề tiểu xảo câu giờ . Họ để cho Bayern đá rất fair play cho tới giây phút cuối cùng để họ hiểu rằng họ thua vì họ đụng Inter Milan thề không cuối đầu . Bởi vì tất cả những đội Inter đã dẫm qua xác lên bục vinh quang...từ AC Milan, Juve, AS....tới CSKA, Kiev, Kazan, Chelsea, Barca và hôm nay Bayern ....họ biết là họ đã thua và chỉ thua Inter Milan . Thua vì họ không thể làm được cái mà Inter có thể làm vì hlv họ không thể khai thác tốt cái tinh thần thí mạng cùi như Tô Vĩnh Diện hay Phan Đình Giót ở Điện Biên Phủ . Ai có thể thắng đội quân như vậy . Không ai . Lịch sử viết lại đâu chỉ một lần . Chân lý luôn luôn tồn tại ở mọi nơi.
    Lần nửa đó là nét đẹp sự hấp dẫn của bóng đá, đâu chỉ là những bàn thắng những pha nhồi bóng điệu dàng hay chạy như xe đua chóng cả mặt . Bóng đá còn có nét đẹp chỉ 90 phút trên sân để sống để cháy ....sống không hối tiếc cháy cho đến cạn dầu hết bất ....để ra sân ngẩn cao đầu.
  2. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Biết rằng CĐV Inter sẽ buồn đau, biết rằng sẽ khó khăn hơn gấp bội khi phải đầu quân cho một CLB khác, khác cả triết lý bóng đá, khác cả cách dùng người, coi thường cả HLV cũng như là cầu thủ.
    Chúc Mou luôn vui vẻ dầu rằng trong trái tim luôn muốn Mou là HLV cho Inter!
    Con đường phía trước sẽ rất khó khăn, Inter cho Mou 2 năm nhưng Real thì sẽ có như thế?
    THÀNH CÔNG=SỰ ỦNG HỘ CỦA CHỦ TỊCH+CẦU THỦ+NGƯỜI HÂM MỘ+TÀI NĂNG CỦA HLV
    Mou sẽ được mấy phần khi bóng đá ở đây bị coi là những quân cờ trong tay của những người làm chính trị!
    Lần cuối chúc Mou may mắn!!!
  3. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    wtf mou phải ở lại Inter để bảo vệ nhưng vinh quanh mà họ đã có chứ, lên ngôi đã khó nhưng bảo vệ ngai vàng cũng ko dễ ... sang Real làm dzi` vì bảo đảm ko trụ được đến 2 mùa vì triết lý bóng đá quá khác biệt ... bóng đá có vụ cho mượn cầu thủ thì tại sao inter ko cho real mượn hlv 1 mùa nhỉ ....
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Với cá tính của mình thì chắc Mou ko giống Fờ - trung thành ở 1 CLB. Mou muốn mình giành được những danh hiệu ở nhiều CLB khác nhau để trở thành 1 HLV huyền thoại, thế nên 1 khi đã giành đủ vinh quang ở Inter rồi thì Inter ko thể giữ được Mou nữa đâu. Giờ đây Mou sẽ tiếp tục chinh phục những danh hiệu mới với Real
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ko chỉ có lão Tuấn iu Mou điên cuồng đâu nhé! Maicon cũng đang đòi sang Real để phục vụ Mou đây nè
  6. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mou đã kô còn hứng thú ở lại Inter nữa rồi, mà sang Real lại định lôi cả MC với Milito sang nữa, đời nào Morati chịu nhả nhỉ!
    Mou mà đi thì Inter hiện nguyên hình ngay!
    Dẫu sao cũng chúc mừng Inter đã!
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chúc mừng inter. hôm qua cổ vũ cho BM nhưng đúng là inter xứngn đáng dành chiến thắng. họ phòng ngự chặt chẽ và sắc trong tấn công. Milito đá hay quá, nhưng cũng nhận thấy thủ BM khá kém so với mặt bằng trình độ của BM
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Một trận đấu với nhiều cảm xúc,xin ngả mũ kính phục Morinho.Vâng,Bayern đã không đủ mạnh hay tài năng của L.Van Gaal cũng không đủ để khuất phục dc Mou.Họ cũng đã có cơ hội nhưng cái cần thì không đến,trận đấu kết thúc với hình ảnh đẹp khi mà các cầu thủ Inter đứng thành hàng vỗ tay cổ vũ cho kẻ thất bại.Đó là phẩm chất của nhà vô địch,luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ.
    Về trận đấu,hẳn nhiều người không còn ngạc nhiên khi nhìn vào bảng thống kê.Inter chiến thắng nhưng người cầm nhiều bóng hơn lại là Bayern,số cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành thì Inter nhiều hơn.Trước trận đấu mình có dự đoán 2-0 cho Inter ở hiệp một,và có lẽ nó đã đúng nếu như cuối hiệp 1 V. Sneijder không bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi.
    Lý giải cho thất bại của Bayern HLV Luis Van Gaal cho rằng ông đã đúng khi bày binh bố trận,Bayern chỉ thua về con người khi quân của ông không đủ mạnh.Thất bại nhưng không dám thừa nhận mình thua thì thật tệ.2 Bàn thua cùng một loạt các tình huống nguy hiểm ở bên cách của Robben là P.Lahm có thể hiểu dc là Van Gaal đã thua không chỉ ở con người mà còn là ở chiến thuật.H1 Lahm không có nhiều tình huống tràn sang phần sân đối phương,sau khi kết thúc trận đấu anh có phát biểu là Bayern thua do đã quá tôn trọng đối thủ.
    Khi Inter đã có bàn thắng dẫn trước thì Bayern phải tấn công như thế nào ? Vẫn như thường lệ Robben vẫn rất nguy hiểm,H1 Chivu đã phải hoạt động rất vất vả kể cả có bọc lót phia sau nhưng mình Robben cũng đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm khi dám cầm bóng đột phá vào tận khu vực 16m50 chỉ tiếc là các đồng đội bên cạnh anh chơi không thuyết phục hay nói đúng hơn một cánh én Robben không thể làm nên mùa xuân cho Bayern.Nếu T.Muller tận dụng cơ hội tốt,nếu pha cứa lòng đẹp mắt của Robben thành bàn,nếu Julio Cesar không quá xuất sắc thì có lẽ Bayern ... đã thắng.
    Nếu nhìn vào 2 cánh,với inter là Pandev-Eto''o và Bayern là Robben-Hamit Altintop.Theo cá nhân mình Pandev chỉ tròn vai khả năng phòng ngự của anh này thua Eto''o :D,múa may cũng tạm nhưng toàn chủ động ngã.Khoảng phút 75 trở đi Mou đã thay anh này,ban đầu mình tưởng Mou cho Balo cơ hội nhưng khi nhìn Muntari vào sân thì người Ý duy nhất trên sân có thể chỉ có thể là Materazzi .Mou đã không mạo hiểm,Balo có khả năng gây đột biến cao khi mà Milito chơi một trận đấu để đời.Cho Balo vào sân với vài câu khích tướng có thể những phút cuối 2 bên sẽ chơi thứ bóng đá cống hiến và đẹp mắt.Nhưng tại Bernabeu nơi rất có thể mùa sau ông tới đã không cho ông mạo hiểm với Balo.Pandev so với Robben thì thua xa nhưng Eto''o so với Hamit Altintop thì Eto''o hơn rất nhiều.
    Thật lạ lùng là Eto''o đã chơi phòng rất hay,các tình huống nguy hiểm ở cách này là rất ít,khi mà Eto''o thường lùi sâu hỗ trợ cho Maicon.
    Hamit đã phải ra sân sớm vì Van Gaal thấy là cánh đó quá yếu,khi mà Gomez vào sân cũng không cải thiện dc gì.Những tình huống nguy hiểm vẫn là ở bên cánh của Robben,tuy nhiên các tình huống nguy hiểm đều xuất phát từ cánh này.Khi mà Robben ham tấn công,Lahm phải lao lên để hỗ trợ tấn công nhưng khi Bayern chưa thành công với những pha tấn công của mình thì lại dính đòn hồi mã thương.Inter phản công rất nhanh với những pha bật tường tam giác với sự sáng tạo của Sneijder.Chỉ vài đường chuyền là hàng phòng ngự của Bayern rơi vào hỗn loạn khi cặp trung vệ chơi khá tệ cộng với khả năng phòng ngự từ xa của Schweinsteiger là kém.
    Inter đã chơi một trận đấu của riêng mình,chủ động trong chiến thuật - lối chơi với sự tự tin đáng kinh ngạc.Còn Bayern thì sao,họ tấn công bị động khi bị phản công thì rối loạn,nhưng không thể phủ nhận nhữnh nỗ lực của họ.Họ đã chiến đấu hết mình nhưng may mắn ngày nào khi không còn bên họ thì việc thua một đối thủ mạnh hơn từ HLV đến chiến thuật và cả con người là điều dễ hiểu.
  9. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ăc, đầu H2 BM cũng có cơ hội mười mươi nhưng tiếc là Muller đẳng cấp không bằng Milito, rồi mấy quả của RObben, có nhiều quả cầu thủ BM xộc thẳng vào cánh của Inter. Như vậy là BM đã chơi quá tốt rồi!
    Cài mà họ thiếu Duy nhất chỉ là May Mắn mà thôi!
    Nói thẳng ra là Bm chơi còn hay hơn, Tấn công còn đẹp hơn so với Barca đấy!
    Thế Nên BM chính là một kẻ Thất Bại VĨ Đại!!!!!!!
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    "Thực ra Mourinho cũng chẳng có gì đặc biệt .Có lẽ tất cả đã quá lời khi ca ngợi inter và mourinho mà quên mất MU mới xứng đáng là đối thủ của inter và là nhà vô địch CL năm nay .Nếu ko do trọng tài xử ép và chấn thương của rooney thì MU đã vô địch lần thứ 4 và lần 3 liên tiếp vào chung kết .Năm ngoái trận chung kết nếu ko thiếu vắng fletcher và sai lầm của sir alex thì MU đã vô địch rồi .Các bạn đừng tung hô mourinho và inter quá mà quên mất MU mới thực sự là nhà vô địch của những nhà vô địch .thân !
    ,
    Duy, USA, gửi lúc 23/05/2010 11:08:30 "
    Nói như bác thì MU để vào đâu....:D .Cái ".." mình lấy từ VNN

Chia sẻ trang này