1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.974
    từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

    Vầng, bóng đá Việt Nam hẳn rồi. Vậy cho nên admin đừng khuân về bên box Bóng đá Quốc tế nữa ạ. :)

    Đây là topic bàn về wc 2010, tiện thể so sánh với bóng đá Việt Nam qua từng trận đấu. Tôi mở thớt sớm, khi phần 4 chưa đủ 100 trang, cũng vì muốn đông vui sớm hơn.

    Trước khi wc diễn ra thì xin post lại một bài tình cờ đọc, viết khá hay về vị trí của hậu vệ cánh. Quan điểm này đi ngược với quan điểm hậu vệ cánh phải là trung vệ chơi giãn biên của lão Tuấn Mẽo.

    WC lần này cũng có nhiều hậu vệ biên hứa hẹn. Cánh phải sáng giá nhất là Maicon, còn cánh trái là ai đây? Chú Lamn của Đức bây giờ cũng dạt phải rồi.

    http://bongda.24h.com.vn/forum/showthread.php?t=163800

    Hậu vệ cánh, 1 lịch sử và người hùng thầm lặng

    Bóng đá là 1 môn thể thao 11 người, nhưng vinh quang chói lọi không chia đều cho 11 cầu thủ. Có những vị trí, mặc nhiên đóng vai trò thầm lặng. Người ta thấy thủ môn, trung vệ, tiền vệ tấn công, tiền đạo dành quả bóng vàng, nhưng tiền vệ phòng ngự và hậu vệ cánh thì gần như chưa từng và sẽ không bao giờ đạt được. Bóng đá hiện đại, vai trò của những người hùng thầm lặng này ngày càng quan trọng, nhưng họ vẫn mãi đứng lấp phía sau trong ánh hào quang chói lọi. Dù Carlos Alberto, Maldini, Neville và Cafu là những người nâng Cup, nhưng họ không phải là những ngôi sao được để ý nhất


    1. Bánh xe lịch sử

    Bóng đá phổ biến từ đầu thế kỷ 20, và mức độ rộng rãi ngày nay của nó thật đáng kinh ngạc. Hơn 100 năm tồn tại, sự cuồng nhiệt của công chúng và những phần thưởng tinh thần, vật chất ngày càng cao cho những chiếc Cup đã thúc đẩy mạnh mẽ những học thuyết, chiến thuật, ra đời. Mỗi thời kỳ, lại có 1 số những điểm nhấn trong đội hình, tạo nên cả 1 trào lưu trong bóng đá

    Thời sơ khai của bóng đá, việc ghi bàn được người ta chú ý hơn rất nhiều so với việc ngăn cản đối phương. Số bàn thắng trong 1 trân đấu rất nhiều và người ta hầu như chỉ nhớ đến những tiền đạo. Hungary kinh hoàng, Stefano vĩ đại hay những Ademir, Leonidas, Pele, Garrincha từ Brasil là những dấu ấn vĩ đại nhất của thời kỳ bóng đá ngây thơ và quyến rũ nhất

    Từ khoảng những năm 60,70, khi Herrera phát triển Catenaccio huyền thoại, người ta đã bắt đầu sực nhớ đến những người tìm mọi cách ngăn cản bàn thắng. Những Faccheti, Maldini, Moore hay Beckenbauer, Yashin, Banks, Zoft.... đẵ trở thành những người hùng của đội bóng, mặc dù họ không phải những chân ghi bàn thượng hạng

    Sau đó Rinus Michel và Cruyff xuất hiện, tạo ra 1 thay đổi bước ngoặt cho bóng đá, khi mà 1 cầu thủ đã cơ động hơn rất nhiều, không bó gọn ở vị trí tấn công hay phòng ngự. Bóng đá tổng lực là nền tảng quan trọng của bóng đá hiện đại

    Thập niên 80 và đầu 90 cũng mang lại những ký ức khó phai cho người yêu bóng đá lãng mạn. Vị trí tiền vệ tấn công đã phát triển đến mức trở thành trái tim của đội bóng, và còn được ghi nhớ hơn những tiền đạo sát thủ. Huyền thoại về chiếc áo số 10 của Maradona, Zico, Platini, Baggio, Laudrup, Hagi, Zidane, Stoijkovic, Rivaldo, Rui Costa...vẫn còn được nhắc đi nhắc lại như 1 sự nuối tiếc, về những nghệ sỹ, tạo ra 1 thời kỳ có 1 không 2 trong lịch sử

    Từ khi Đức lên ngôi với Matthaus và Brasil với Dunga, người ta lại nhìn thấy vị trí những tiền vệ phòng ngự. Đó là điều tất yếu khi mà bạn cần có 1 người sẵn sàng khóa chặt số 10 của đối phương và hạn chế tối đa những kỹ thuật mà hàng tiền vệ đối phương mang lại. Đầy là cách mà Roy Keane, Makelele, Viera, Emerson và hiện là Essien, Mascherano, Bommel...thi đấu

    Khi 1 đội bóng sử dụng tới 2, thậm chí 3 Rambo ở giữa sân, thì trung lộ bắt đầu bị bó hẹp. Và các HLV tìm những cách khác để tiếp cận khung thành. Đó là chơi bóng biên, với tốc độ và lắt léo của các cầu thủ chạy cánh, bóng bổng đánh đầu. Và từ đây, các cầu thủ hậu vệ cánh bắt đầu lao lên. Đội hình 3 hậu vệ hay 4 cầu thủ chỉ chăm lo phòng ngự bị phá vỡ. Hậu vệ cánh trở thành những cỗ máy không nghỉ, lên công về thủ, chạy nhiều nhất trên sân và trở thành biểu tượng cho tổng lực của Cruyff.


    Thực ra, từ khi Djalma Santos và Carlos Alberto tung hoành trên sân cỏ thế giới vào 50 năm trước, hậu vệ cánh tấn công đã là 1 vũ khí. Nhưng đó chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, hay chỉ là đặc sản của bóng đá tấn công Pressing Samba. Còn đến khi Maldini, đặc biệt là bộ đôi Carlos, Cafu xuất hiện, người ta mới nhìn thấy cả 1 thời kỳ của các hậu vệ cánh. Ngày càng quan trọng hơn, ngày càng di chuyển nhiều hơn, ngày càng ghi bàn và kiến tạo tốt hơn. Và dù vẫn là vị trí được chú ý ít nhất, cùng với vị trí tiền vệ phòng ngự, thì 1 hậu vệ cánh tài năng, có thể quyết định sự thành bại của cả 1 đội bóng. Lizarazzu, Neville Zambrotta, Ashley Cole, Zanetti...và hiện nay, Maicon, Evra, Alves, Ramos... là những đại diện tiêu biểu. Trong đó, những hiệu ứng từ Roberto Carlos có lẽ là 1 hiện tượng trong lịch sử bóng đá

    2. Những người hoàn hảo nhất
    Bạn phải có những tố chất gì để trở thành 1 hậu vệ cánh tài ba. Với những gì mà các hậu vệ tiền bối và đương đại đã chỉ ra. Thì đó là tất cả. Với đặc thù là cầu thủ cơ động bậc nhất, có vai trò công thủ toàn diện, quản lý hoàn toàn cả 1 chiều dài của sân bóng, thì cầu thủ đá HVC phải có rất nhiều tố chất, có thể không nổi trội nhưng phải là toàn diện. 1 tiền đạo có thể không giỏi về tranh bóng, 1 tiền vệ tấn công có thể khiếm khuyết đôi chút về thể lực, tiền vệ phòng ngự không yêu cầu cao về tốc độ và đi bóng, còn những trung vệ thì không nhất thiết phải biết tạt cánh và sút xa. Nhưng hậu vệ cánh tốt cần phải có hết, tối thiểu là trung bình. Có lẽ điểm duy nhất mà các hậu vệ cánh tài năng có thể không có, đó là ưu thế về hình thể. Hãy nhìn Zambrotta, người mà tôi cho rằng là hậu vệ cánh số 1 thế giới từng được xem, anh ta là 1 hậu vệ cánh điển hình nhất và hoàn hảo nhất

    Vậy trong những tố chất đó. Điều gì là quan trọng nhất. Mỗi người có những điểm mạnh riêng, tạo nên bản sắc cá nhân không lẫn. Maldini là khả năng kèm người và tranh cướp bóng nghệ thuật, Zambrotta, Lahm thông minh và chơi tốt ở 2 biên, Zanetti, Ashley Cole là tốc độ tuyệt vời, Neville tạt bóng rất tốt, Riise và Carlos với những cú sút như búa bổ, Alves hay Evra xử lý bóng rất khéo, Maicon, Thuram rất khỏe còn Lizarazu và Neville là bậc thầy về tạt cánh, Ramos thậm chí còn đánh đầu rất giỏi...Nhưng có 1 điểm chung rất rõ ràng, và có thể coi là tố chất đầu tiên cho 1 người đá cánh. Đó là sự bền bỉ. Gần như là 1 động cơ không nghỉ, các hậu vệ cánh chạy, chạy và chạy với cường độ rất cao, hết trận này qua trận khác. Carlos chạy hơn 11km mỗi trận suốt 7,8 mùa nghỉ vài trận, Evra luôn là cầu thủ chơi ổn định nhất MU, Zanetti chơi bóng đỉnh cao suốt gần 20 năm hay Alves xuất hiện ở mọi nơi bên cánh phải. Là 1 vị trí di chuyển nhiều nhất, va chạm cũng liên tục và luôn phải tìm cách đảm bảo vị trí. Nếu không có nền tảng thể lực của 1 siêu nhân, thì khó lòng mà chơi, ngay cả tròn vai thôi ở đây

    3. WC của những hậu vệ cánh

    Những HLV gạo cội của các đội tuyển quốc gia hiểu rằng, nếu bạn có 1 hậu vệ cánh toàn diện và tấn công hay, bạn đã có thêm 1 vũ khí để chiến thắng. Và như 1 xu hướng, những hậu vệ cánh hàng đầu mọc ra như nấm, và đảm bảo cho 1 vòng chung kết mãn nhãn những pha lên bóng thần tốc ở dọc biên

    Đội hình ưa chuộng của WC tới có lẽ là 4-3-2-1 hoặc 4-2-3-1 hoặc 4-3-1-2, vẫn đảm bảo vị trí của những máy quét ở giữa sân. Những pha bật tường trung lộ sẽ xen kẽ với những cú tạt bóng từ 2 cánh. Các tiền đạo và tiền vệ sẽ hút hậu vệ đối phương, để lộ ra khoảng trống mênh mông ở biên cho những cú bấm bóng hay xẻ nách cho HVC băng lên. Những HVC sẽ mạnh dạn lao lên hơn do có các tiền vệ phòng ngự che chắn, thậm chí họ sẽ đột phá vòng cấm địa, kiến tạo và ghi bàn. Những bài đánh biên được các HLV tập rất kỹ, và đó có thể là đòn quyết định. Chúng ta đã từng thấy Grosso kết liễu Đức, Zambrota là người hùng khi Ý tiếp Ukraina ở WC trước, hoặc Lahm, Ramos vẫn thường xuyên ghi những bàn quyết định, hay đóng góp quá lớn của Evra, Alves, Maicon ở 3 CL gần nhất

    Brasil là ứng cử viên hàng đầu, và như mọi khi họ mang tới Nam Phi 1 cặp biên tấn công đáng sợ. Maicon và Bastos sẽ đá chinh nhưng Alves và Gilberto sẵn sàng vào sân tạo đột biến (đấy là họ còn không thể gọi thêm Kleber, Luis Felipe, Marcelo, Maxwell hay Andre Santos

    Anh cũng không kém cạnh với Ashley Cole và Glen Johnson, TBN có Ramos và Capdevilla, Đức có Lahm, Pháp có Evra, Bồ Đào Nha có Miguel, Ý có Zabrotta và Criscito, Hà Lan có Bronckhorst, ...tất cả cho 1 WC bừng sáng ở 2 bên sân.

    Có thể sau WC này, những hậu vệ cánh vẫn sẽ chìm vào quên lãng, nhưng hãy nhớ những khoảnh khắc quyết đinh, và tìm dấu ấn của những cái tên ở trên, có thể bạn sẽ nhìn khác đi về những người hùng thầm lặng
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Sao ko có ai hưởng ứng gì vậy ? Các bác thích cúp C1 hơn World Cup sao ?
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.974
    Yên chí, tối mai đá là các bác ấy phi vào ầm ầm ngay
  4. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    535
    Tôi yêu Argentina, chờ tới 21h ngày 12 chiến với Nigeria, hy vọng đừng lặp lại như WC 1990 nhá
  5. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Vậy là World cup đả chính thức khai mạc rồi. sao thớt này buồn tẻ thế chẳng thấy bài nào cả vậy xin phép mở hàng nha.
    tối qua thức đêm xem trận Pháp và urguay. Đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao Henry phải muối mặt dùng tay hảm bóng rồi chuyền cho đồng đội. thực sự thì với lối chơi mà Domenech xây dựng thì đội pháp chấp các đội khác nguyên hàng công. hàng công không tiếp cận với khung thành đối phương. Anelka hình như đả quên mất anh từng là 1 tiền đạo cắm đáng sợ mà giờ đây anh chỉ biết chạy lăng quăng ở bên ngoài. Ăn xề đả nhận ra điều này nên chelsea đang ráo riết tìm tiền đạo để thay thế Drogba. Anelka giờ chỉ còn đá dạt sang cánh hoặc hợp với vai trò dự bị. thứ hai là vị trí của sidney govou. thực sự hôm qua pháp chấp uruguay anh này. cả trận chỉ có duy nhất xuất hiện trong tình huóng đệm bóng hụt sau pha căng ngang dọn cổ của rybery. hiện giờ hàng công của đội pháp cần phải thay đổi. Hoặc họ chơi 4-3-3. với 3 cầu thủ tuyến trên là rybery, Malouda, tiền đạo cắm là cisse hoặc henry. hoặc là chơi 4-4-2. lúc đó 2 tiền vệ sẽ là Gourcuof và toulalan, hai cánh là rybery và malouda. cặp tiền đạo là cisse và anelka. trong đó Anelka chơi dạt sang một bên giống như anh đả hổ trợ drogba tại chelsea vậy. Nói tóm lại là nếu trận tới gặp mexico pháp mà dùng đội hình giống trận gặp Uruguay thì hãy chuẩn bị tinh thần về nước sớm là vừa. hàng công mexico với 3 thằng dosantos, vela và franco cực kì biến ảo chứ không gà như Uruguay chỉ biết trông cậy vào mỗi Forlan
  6. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Vậy là World cup đả chính thức khai mạc rồi. sao thớt này buồn tẻ thế chẳng thấy bài nào cả vậy xin phép mở hàng nha.
    tối qua thức đêm xem trận Pháp và urguay. Đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao Henry phải muối mặt dùng tay hảm bóng rồi chuyền cho đồng đội. thực sự thì với lối chơi mà Domenech xây dựng thì đội pháp chấp các đội khác nguyên hàng công. hàng công không tiếp cận với khung thành đối phương. Anelka hình như đả quên mất anh từng là 1 tiền đạo cắm đáng sợ mà giờ đây anh chỉ biết chạy lăng quăng ở bên ngoài. Ăn xề đả nhận ra điều này nên chelsea đang ráo riết tìm tiền đạo để thay thế Drogba. Anelka giờ chỉ còn đá dạt sang cánh hoặc hợp với vai trò dự bị. thứ hai là vị trí của sidney govou. thực sự hôm qua pháp chấp uruguay anh này. cả trận chỉ có duy nhất xuất hiện trong tình huóng đệm bóng hụt sau pha căng ngang dọn cổ của rybery. hiện giờ hàng công của đội pháp cần phải thay đổi. Hoặc họ chơi 4-3-3. với 3 cầu thủ tuyến trên là rybery, Malouda, tiền đạo cắm là cisse hoặc henry. hoặc là chơi 4-4-2. lúc đó 2 tiền vệ sẽ là Gourcuof và toulalan, hai cánh là rybery và malouda. cặp tiền đạo là cisse và anelka. trong đó Anelka chơi dạt sang một bên giống như anh đả hổ trợ drogba tại chelsea vậy. Nói tóm lại là nếu trận tới gặp mexico pháp mà dùng đội hình giống trận gặp Uruguay thì hãy chuẩn bị tinh thần về nước sớm là vừa. hàng công mexico với 3 thằng dosantos, vela và franco cực kì biến ảo chứ không gà như Uruguay chỉ biết trông cậy vào mỗi Forlan
  7. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Vậy là World cup đả chính thức khai mạc rồi. sao thớt này buồn tẻ thế chẳng thấy bài nào cả vậy xin phép mở hàng nha.
    tối qua thức đêm xem trận Pháp và urguay. Đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao Henry phải muối mặt dùng tay hảm bóng rồi chuyền cho đồng đội. thực sự thì với lối chơi mà Domenech xây dựng thì đội pháp chấp các đội khác nguyên hàng công. hàng công không tiếp cận với khung thành đối phương. Anelka hình như đả quên mất anh từng là 1 tiền đạo cắm đáng sợ mà giờ đây anh chỉ biết chạy lăng quăng ở bên ngoài. Ăn xề đả nhận ra điều này nên chelsea đang ráo riết tìm tiền đạo để thay thế Drogba. Anelka giờ chỉ còn đá dạt sang cánh hoặc hợp với vai trò dự bị. thứ hai là vị trí của sidney govou. thực sự hôm qua pháp chấp uruguay anh này. cả trận chỉ có duy nhất xuất hiện trong tình huóng đệm bóng hụt sau pha căng ngang dọn cổ của rybery. hiện giờ hàng công của đội pháp cần phải thay đổi. Hoặc họ chơi 4-3-3. với 3 cầu thủ tuyến trên là rybery, Malouda, tiền đạo cắm là cisse hoặc henry. hoặc là chơi 4-4-2. lúc đó 2 tiền vệ sẽ là Gourcuof và toulalan, hai cánh là rybery và malouda. cặp tiền đạo là cisse và anelka. trong đó Anelka chơi dạt sang một bên giống như anh đả hổ trợ drogba tại chelsea vậy. Nói tóm lại là nếu trận tới gặp mexico pháp mà dùng đội hình giống trận gặp Uruguay thì hãy chuẩn bị tinh thần về nước sớm là vừa. hàng công mexico với 3 thằng dosantos, vela và franco cực kì biến ảo chứ không gà như Uruguay chỉ biết trông cậy vào mỗi Forlan
  8. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Vậy là World cup đả chính thức khai mạc rồi. sao thớt này buồn tẻ thế chẳng thấy bài nào cả vậy xin phép mở hàng nha.
    tối qua thức đêm xem trận Pháp và urguay. Đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao Henry phải muối mặt dùng tay hảm bóng rồi chuyền cho đồng đội. thực sự thì với lối chơi mà Domenech xây dựng thì đội pháp chấp các đội khác nguyên hàng công. hàng công không tiếp cận với khung thành đối phương. Anelka hình như đả quên mất anh từng là 1 tiền đạo cắm đáng sợ mà giờ đây anh chỉ biết chạy lăng quăng ở bên ngoài. Ăn xề đả nhận ra điều này nên chelsea đang ráo riết tìm tiền đạo để thay thế Drogba. Anelka giờ chỉ còn đá dạt sang cánh hoặc hợp với vai trò dự bị. thứ hai là vị trí của sidney govou. thực sự hôm qua pháp chấp uruguay anh này. cả trận chỉ có duy nhất xuất hiện trong tình huóng đệm bóng hụt sau pha căng ngang dọn cổ của rybery. hiện giờ hàng công của đội pháp cần phải thay đổi. Hoặc họ chơi 4-3-3. với 3 cầu thủ tuyến trên là rybery, Malouda, tiền đạo cắm là cisse hoặc henry. hoặc là chơi 4-4-2. lúc đó 2 tiền vệ sẽ là Gourcuof và toulalan, hai cánh là rybery và malouda. cặp tiền đạo là cisse và anelka. trong đó Anelka chơi dạt sang một bên giống như anh đả hổ trợ drogba tại chelsea vậy. Nói tóm lại là nếu trận tới gặp mexico pháp mà dùng đội hình giống trận gặp Uruguay thì hãy chuẩn bị tinh thần về nước sớm là vừa. hàng công mexico với 3 thằng dosantos, vela và franco cực kì biến ảo chứ không gà như Uruguay chỉ biết trông cậy vào mỗi Forlan
  9. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Vậy là World cup đả chính thức khai mạc rồi. sao thớt này buồn tẻ thế chẳng thấy bài nào cả vậy xin phép mở hàng nha.
    tối qua thức đêm xem trận Pháp và urguay. Đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao Henry phải muối mặt dùng tay hảm bóng rồi chuyền cho đồng đội. thực sự thì với lối chơi mà Domenech xây dựng thì đội pháp chấp các đội khác nguyên hàng công. hàng công không tiếp cận với khung thành đối phương. Anelka hình như đả quên mất anh từng là 1 tiền đạo cắm đáng sợ mà giờ đây anh chỉ biết chạy lăng quăng ở bên ngoài. Ăn xề đả nhận ra điều này nên chelsea đang ráo riết tìm tiền đạo để thay thế Drogba. Anelka giờ chỉ còn đá dạt sang cánh hoặc hợp với vai trò dự bị. thứ hai là vị trí của sidney govou. thực sự hôm qua pháp chấp uruguay anh này. cả trận chỉ có duy nhất xuất hiện trong tình huóng đệm bóng hụt sau pha căng ngang dọn cổ của rybery. hiện giờ hàng công của đội pháp cần phải thay đổi. Hoặc họ chơi 4-3-3. với 3 cầu thủ tuyến trên là rybery, Malouda, tiền đạo cắm là cisse hoặc henry. hoặc là chơi 4-4-2. lúc đó 2 tiền vệ sẽ là Gourcuof và toulalan, hai cánh là rybery và malouda. cặp tiền đạo là cisse và anelka. trong đó Anelka chơi dạt sang một bên giống như anh đả hổ trợ drogba tại chelsea vậy. Nói tóm lại là nếu trận tới gặp mexico pháp mà dùng đội hình giống trận gặp Uruguay thì hãy chuẩn bị tinh thần về nước sớm là vừa. hàng công mexico với 3 thằng dosantos, vela và franco cực kì biến ảo chứ không gà như Uruguay chỉ biết trông cậy vào mỗi Forlan
  10. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Vậy là World cup đả chính thức khai mạc rồi. sao thớt này buồn tẻ thế chẳng thấy bài nào cả vậy xin phép mở hàng nha.
    tối qua thức đêm xem trận Pháp và urguay. Đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao Henry phải muối mặt dùng tay hảm bóng rồi chuyền cho đồng đội. thực sự thì với lối chơi mà Domenech xây dựng thì đội pháp chấp các đội khác nguyên hàng công. hàng công không tiếp cận với khung thành đối phương. Anelka hình như đả quên mất anh từng là 1 tiền đạo cắm đáng sợ mà giờ đây anh chỉ biết chạy lăng quăng ở bên ngoài. Ăn xề đả nhận ra điều này nên chelsea đang ráo riết tìm tiền đạo để thay thế Drogba. Anelka giờ chỉ còn đá dạt sang cánh hoặc hợp với vai trò dự bị. thứ hai là vị trí của sidney govou. thực sự hôm qua pháp chấp uruguay anh này. cả trận chỉ có duy nhất xuất hiện trong tình huóng đệm bóng hụt sau pha căng ngang dọn cổ của rybery. hiện giờ hàng công của đội pháp cần phải thay đổi. Hoặc họ chơi 4-3-3. với 3 cầu thủ tuyến trên là rybery, Malouda, tiền đạo cắm là cisse hoặc henry. hoặc là chơi 4-4-2. lúc đó 2 tiền vệ sẽ là Gourcuof và toulalan, hai cánh là rybery và malouda. cặp tiền đạo là cisse và anelka. trong đó Anelka chơi dạt sang một bên giống như anh đả hổ trợ drogba tại chelsea vậy. Nói tóm lại là nếu trận tới gặp mexico pháp mà dùng đội hình giống trận gặp Uruguay thì hãy chuẩn bị tinh thần về nước sớm là vừa. hàng công mexico với 3 thằng dosantos, vela và franco cực kì biến ảo chứ không gà như Uruguay chỉ biết trông cậy vào mỗi Forlan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này