1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Lại thêm 1 trận đấu nữa bóng đá thực dụng lên ngôi
    Miẹ... xem TBN- Thuỵ Sĩ chả khác gì Barca - Inter Milan! Thuỵ Sĩ đá lạnh lùng vãi, y như Inter!
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Chủ nhà Nam Phi 99% bị loại --> chủ nhà đầu tiên bị loại vòng bảng --> mất vui
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Kết thúc vòng 1 Châu Âu tan tác, Anh, Pháp, Ý đều ko thắng được trước những đối thủ yếu hơn. Niềm hy vọng số 1 của lục địa già thì bại trận trước Thụy Sỹ. Chỉ duy nhất Đức và Hà Lan có được 1 chiến thắng. Quy luật chỉ duy nhất Braxin có thể vô địch ở ngoài châu lục của mình lại đúng ???
  4. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    WC năm nay xem chẳng thấy có hứng lắm, toàn trận như cơm nguội :(
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giải này là giải WC chán nhất tôi từng xem, chẳng có tiếng hò reo của cdv trên các khán đài thay vào đó là những tiếng kèn vuvuzela đau hết cả đầu như đàn ong vỡ tổ. Chẳng khác gì toàn khán giả câm đến xem...
    NGay cả linh vật của WC là chú báo Zakumi hầu như không thấy xuất hiện bao giờ ngay cả trên truyền hình ???
    Chưa thấy WC nào có đội ngũ phóng viên đi theo ít như kì WC này.
    Các trận đấu thì tẻ nhạt và quá ít bàn thắng !
    Chưa biết vào tk, bk ..thế nào chứ vòng bảng quá ngán ngẩm.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Bực mình nhất là cái kèn vuvuzela, không thể chấp nhận được !
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thôi, thế là xong. Thế là xong là thế đó ! Gà trống đã lên nồi
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Domenech xứng đáng được ghi vào kỷ lục Guiness: HLV ngu nhất nhưng lại giữ ghế được lâu nhất
  9. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Xin hỏi hiện nay ai là những người yêu mến Domenech nhất ? xin thưa đó là chủ tịch và huấn luyện viên các câu lạc bộ chelsea, munich, arsenal... bởi vì nhờ có ông mà các siêu sao của câu lạc bộ họ được nghỉ hè sớm, khỏi bị vắt sức cho một kì worldcup đầy rủi ro. Vậy ai là những người căm thù Domenech nhất? chắc mọi người dễ dàng đoán ra đó là toàn thể người hâm mộ nước pháp và fan của pháp trên toàn thế giới. Tôi sẽ không phân tích sai lầm của domenech trong trận này bởi vì sai lầm đó đả biểu hiện quá rõ tronng trận gặp Uruguay và khi kết thúc trận đó tôi đả nói nếu pháp còn giử nguyên đội hình này trong trận gặp mexico thì pháp sẽ có nguy cơ về nước sớm.
    Nếu là một huấn luyện viên bình thường thì khi nhận ra mình đả sai lầm ông ta sẽ thay đổi còn domenech thì không: ông ta đả đem vận mệnh đội tuyển pháp đặt cược cho sự bảo thủ của mình. ông đả thua và đội pháp cũng thua. chẳng hiểu Henry đang nghĩ gì khi ngồi trầm tư trên sân lúc đội nhà bị dẫn. Đó là lúc nước Pháp cần anh nhất nhưng Domenech không cho anh cơ hội. không lẽ Domenech sợ rằng nếu Henry ghi bàn thì chẳng khác gì anh đả tát vào mặt ông ta và nói rằng ông đả sai. Hay bàn tay xoè ra đúng lúc đúng chổ của Henry trong trận gặp Ailen đưa đội Pháp đến Nam phi vẩn còn ám ảnh Domenech đến giờ? thật không ai hiểu ông huấn luyện viên điên khùng đó nghĩ gì nửa. Bây giờ điều mà người Pháp trông đợi là một phép màu. một phép màu thực sự: họ phải thắng Nam phi ít nhất là 3-0 hoặc cách biệt ít nhất 3 bàn( một điều quá khó đối với 1 hàng công không ghi nổi 1 bàn vào lưới Trung Quốc) và trông chờ vào sự quân tử của Uruguay hoặc Mexico. Nhưng nếu hai đội này chơi không quân tử thì người Pháp cũng không có quyền trách họ. thứ nhất cả hai đều cần 1 điểm để vào. và thứ hai nếu nói về quân tử thì người Pháp nên lấy gương soi lại mình trước.
    Sau khi kết thúc đợt Worldcup này sẽ có hai người cần phải bị xử lý. 1 là ông huấn luyện viên điên khùng này. và thực sự điều đó cũng không cần thiết vì hết worlcup này ông ta biến. và kẻ đầu sỏ là chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp. Chính kẻ đầu sỏ này đả bảo kê cho bạn thân của ông ta và dẫn đến kết cục của đội tuyển Pháp ngày hôm nay
    Được bhavaghita sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 18/06/2010
  10. manomano

    manomano Guest

    Thành gà trống thiến rồi
    Ngu không thể tưởng tượng đc
    Hôm qua có chú Higuain là ăn rùa, đớp 3 trái, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này