1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Pháp ngay từ trước khi WC diễn ra đã không được đánh giá cao rồi nhưng cái uy của 1 đội bóng lớn khiến mọi người không đánh giá họ thấp , có lẽ cùng với Braxin thì pháp chính là đội bóng đánh mất bản sắc tại WC này, Pháp bị loại sớm có lẽ tốt hơn đối với chính họ
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hehe nói không sai, Pháp đi sớm, Ý thì khả năng vào được vòng sau vì rơi vào bảng đấu nhẹ không thì cũng đi nốt nhưng rồi cũng về nước sớm.
    Pháp và Hy Lạp có nhiều điểm giống nhau, vô địch xong rồi đi xuống không phanh ..
    Thất vọng nhất WC này là các đội bóng Châu Phi, đá sân nhà nhưng không để lại điều gì đặc biệt. Sự chuẩn bị không nghiêm túc khiến CHâu Phi sạch bóng tại vòng K.O là hoàn toàn có thể xẩy ra.
    Chỉ biết rằng sau WC này một số lượng lớn người Nam Phi bị lòi rom thêm vì phùng mang trợn má thổi kèn..
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mới đi vacation về và bận công việc lu bu sửa nhà cửa . WC coi trận được trận mất . Pháp đá mà không thấy Benzema buồn quá ...mấy thằng còn lại sút bóng như ...hạch người ta .
    Quải nhất là chú Tây Ban Nha bao gồm siêu cầu thủ Barca và Real đá tấn công chổng mông phòng ngự bị Swiss nó hãm ngay trên sàn . Cũng không có gì là ngạc nhiên bởi vì hàng phòng ngự được chắn bởi cặp trung vệ Puyol và Pique . Thằng bi Kê cứ khoái xông lên đá như ...tiền đạo . Thằng Puyol cứ bỏ người khoái xông ra cắt bóng đón ý kiểu Huy Hoàng ...chết là phải . Cái bài học 3-1 trận Inter hình như chẳng làm cho 2 chú gà tồ này mở mang được tý óc ác nào cả . Còn chú Villa siêu sao gì mà sút chán như con gián ấy vậy mà Barca bỏ những 40 tr rước chú ấy về . Có xem Villa đá vài trận + WC này ....vẫn không hiểu tại sao chú ấy được đánh giá cao như vậy . Cứ như là CV9 ....ca ngợi nhiều thực tài có bao nhiêu đâu. Còn chú Torres đá hay vậy mà trận này cũng chẳng ngoáy lên được cái con khỉ gì . Nhìn bác Xavi đá mà chẳng hiểu ngày trước các cđv dựa vào gì ca ngợi quá thể. Chỉ đươc phát chăm chỉ . Thật ra tui không hiểu đc coi bóng đá + các chiên gia dựa vào gì mà cho rằng Xavi là mẩu làm bóng . Nhớ lại có cả 1 tít hồi nào TT & VH cái gì Xin Lỗi Messi nhưng Xavi mới là người hay nhất (cái hồi Barca chưa bị Inter nó vật ấy) ....cứ kiểu VN vinh quang chia đều hôm qua anh hôm nay tui ...ca ngợi theo kiểu ráng mà kiếm cái để ca ca riếc thành bá láp . Ông Xavi này từ hồi có Deco thì chỉ làm vai trò con thoi giử cân bằng người điều tiết và phát động tấn công thì Deco vẩn là có óc sáng tạo hơn . Chỉ khi Deco ra đi ông ta lên hàng nghệ nhân . Nhưng chẳng thây có gì lắc léo ở đây cả đá cứng nhắc dể bị bắt bài ...nói chung toàn đưa bóng cho đồng đội xông vào ổ phục kích của địch nên giống trận làng Vây ....biệt kích vô xong ôm đầu máu chạy ra . Barca thua Inter hay Tây Ban Nha thua Swiss cũng tương tự . Khi mà trung vệ nó cứng + trợ lực bởi các tiền vệ bu như ruồi muổi U Minh trước khung thành thì cái lối dẫn dắt phối bóng của 1 người điều tiết như là xavi phải thế nào ngoài sách vở chứ .
    Phải đá như thế nào à . Thì cứ nhớ Inter nó hấp các đội chiếu dưới Series A mà học tập . Trong môi trường mà trọng tài nó ưu ái như Barca ờ La Liga và tt nó vật như inter ở Series A thì cái thắng thật sự mới là giá trị. Sang WC Tây Ban nha đâu còn được trọng tài nó binh theo kiểu trong nước . Mấy tt nước khác nó quen kiểu thể lực đè và bứa nên Swiss nó bằm ngay chú ấy. Đan với chả lát ....chúng nó cao to bắt người chặt thế là hết thuốc .
  4. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác một bài báo. Em dang uống nước đọc bài này màn hình máy tính ướt nhem, mém hỏng.
    Giá mà Bồ Đào Nha có Công Vinh
    (Zing) - Nếu như CR7 có một đối tác như CV9 trong trận đấu tối 16/6, có thể họ đã đánh bại được Bờ Biển Ngà của Drogba.
    >> Bất ngờ thua trận, TBN gây ''địa chấn'' ở Nam Phi
    Giá mà có Công Vinh
    Đầu tiên, xin được khẳng định, mọi sự so sánh liên tưởng đều khập khiễng, vì đây là 2 trình độ bóng đá khác nhau một trời một vực. Nhưng tin tôi đi, so sánh, liên tưởng giữa World Cup và V-League xem ra không phải không có lí.
    Xem Bồ Đào Nha chơi bóng ở trận đấu đầu tiên của họ ở World Cup 2010, người ta không khỏi liên tưởng đến XM.HP. Cả ?oBrazil của châu Âu? lẫn đội bóng đất Cảng đều chỉ là ?ođội bóng 1 người?. Vai trò của Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha cũng giống với vai trò của ?onhạc trưởng? Leandro ở XM.HP. Các cầu thủ cứ có bóng là nhăm nhăm chuyền lên cho Ronaldo và chờ đợi vào sự xoay xở của anh ta, và các cầu thủ XM.HP cũng làm điều tương tự với Leandro. Leandro đá "bốc," tỏa sáng là XM.HP chiến thắng, còn không thì ngược lại. Ronaldo không tỏa sáng thì Bồ Đào Nha cũng ?otịt ngóm? luôn. Ronaldo xem ra còn chưa đóng tốt vai trò đầu tàu được như Leandro, đại bàng sân Lạch Tray bắn đại bác 30m còn vào chứ cầu thủ đắt giá nhất hành tinh mới chỉ sút rung cột dọc mà thôi.
    Bồ Đào Nha cần mẫu tiền đạo nhanh, khéo như CV9 thì mới thay đổi được thế trận
    Deco đã đá như thế nào trong trận đấu với Bờ Biển Ngà nhỉ? Xem tiền vệ đang chơi cho Chelsea này đá bóng ở World Cup mới thấy việc bầu Hiển định mua Deco về đá cho HN T&T không phải chỉ là chuyện "chém gió" để đánh bóng thương hiệu. Với những gì đã thể hiện, Deco có sang chơi ở V-League cũng chưa chắc đã nổi bật hơn ở khu trung tuyến so với Nguyễn Rogerio của SHB.Đà Nẵng hay Aniekna của XM.HP.
    Trước một Bờ Biển Ngà vừa đá khỏe vừa có tư duy chiến thuật hiện đại, Deco, Liedson, Simao hay Tiago đều "tắt điện" sạch, chỉ có một mình Ronaldo là còn chơi được bóng. Ronaldo bị kèm không còn "đất" để xoay chuyển.
    Trong một thế trận như thế, làm thế nào để tấn công xuyên thủng hàng thủ vững như thạch. Tới mức BLV nhà đài cũng thốt lên một câu cảm thán: ?oGiá như Bồ Đào Nha có thêm một cầu thủ nữa làm đối tác của Ronaldo?. Rõ ràng trong một thế trận như thế, nếu như người Bồ có được một tiền đạo đá nhanh, khéo, thông minh thì chắc chắn họ đã có thể xuyên thủng cái hàng thủ nói trên. Ngẫm ra, owrc V-League, không ít lần Công Vinh đã xoay chuyển thế trận chỉ bằng một pha quay lưng nhận bóng, khéo léo cho một ông Tây to khỏe phải hít khói rồi xỉa bóng gọn ghẽ tung lưới đó sao.
    Và giá mà Tây Ban Nha biết đá bóng ?ophủi?
    Chuyển qua đến Tây Ban Nha, đội bóng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lại vừa ?ochết? trước kẻ yếu hơn Thụy Sĩ. Ông Ottmar Hitzfeld ?oxe bus? thì cũng y như bác Chung ?oxe ca? nhà mình, còn chiến thắng 1-0 của Thụy Sỹ có kịch bản đúng y như trận ra mắt thành công của ông Mai Đức Chung khi Navibank Sài Gòn đánh bại được HN T&T. Nói thẳng ra, cả Thụy Sỹ lẫn Navibank Sài Gòn đều đá bóng theo kiểu bóng đá làng, hậu vệ ruồi bâu, đổ bê tông thật chặt trước khung thành rồi rình rình cơ hội phất 1 quả dài lên cho tiền đạo chộp giật.
    Tây Ban Nha toàn tiền vệ "khủng", lối đá tiki-taca của họ được cả thế giới biết đến. Nhưng trong thế trận như thế, có một cách đá sẽ phát huy hiệu quả, đấy là cách đá ?ophủi - đổ gạch? mà chỉ người Việt Nam mới biết. Xavi hay Iniesta dù nhỏ, nhanh, khéo đến mấy cũng làm sao phối hợp nổi khi khoảng không gian chật hẹp bị hậu vệ ?oruồi bu? kín đến thế. Nếu như Xavi từng được tập đá phủi đổ gạch trên đường phố, 4 người một bên đá ở cái khoảng không gian bê-tông bé tí, vừa đá vừa tránh ô tô xe máy, rồi phải đập-nhả làm sao để sút bóng đổ cục gạch cùng nhỏ tí luôn thì có khi Tây Ban Nha lại thắng. Những nhà nghiên cứu chiến thuật của bóng đá bên cạnh việc ca ngợi tiki-taca cần phải sang Việt Nam nghiên cứu cả một lối chơi với những kĩ năng luồn lách, phối hợp trong một không gian cực nhỏ, đó là đá phủi đổ gạch Made in Việt Nam.
    Đấy, cứ chờ mà xem, xu hướng đá chặt chẽ, lấy phòng ngự làm cơ sở cho chiến thắng đang lên ngôi ở World Cup lần này. Các bạn cứ nhìn thế trận rồi xem lời tôi nói có đúng hay không.
    VĂN LÍCH
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói sao chứ em thấy thằng South Korea là đá ngu nhất, phòng ngự thì ruồi bu cuồi bắp, nó mới thắng Hilạp một trận đòi chơi 5-5 với argentina. Nếu nó đá như North Korea thì ít nhất kiếm một trận hòa vì hang phòng thủ của argentina cực lởm. Nhưng số maradona vẫn còn may chán, sẽ tốt hơn cho ar nếu trận vừa rồi hòa vì sẽ biết được điểm yếu mạnh. Cá rằng ar sẽ dừng bước tại Tứ kết là xa nhất.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    hô hô , mấy chú Anh bị Phi trắng nó cầm hoà rồi, kiểu này dễ theo ông bạn Pháp lắm, hôm qua xem Slovennia đá hiệp 1 hay quá, thế nào để mấy chú Sam gỡ lại được 2 quả
  7. nguyenbayhai

    nguyenbayhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Số là muốn xem WC thêm chút hào hứng cho nên bắt độ chút ít xem đở buồn ngủ
    vì không thích bắt ở ngoài, Anh em biết chỉ giùm trang web nào đăng ký trên mạng uy tín - an toàn - nhanh gọn - phong phú thì chỉ giúp, xin hậu tạ
    Tuấn Anh

  8. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    xem thường Ý thế, truyền thống của Ý là đá lạch cạch ở vòng bảng mà, nó vào được vòng sau thì khối đại gia mệt mỏi đấy
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Thế đíu nào Ý lại vô địch tiếp cho mà xem
  10. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Đội Ý năm nay không được đánh giá cao và trận mở màn hoà trong thế suýt thua với Paraguay làm dư luận coi thường nó vì thế nó mới dể đá ở các vòng sau. bây giờ nhiệm vụ của nó là lấy được 3 điểm trước Niu di lân. Nhiệm vụ này tuy không phải là dể nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Ý. Xem ra năm nay Ý không mang đến Worldcup mấy ông sao để các cầu thủ biết thân biết phận mà không dám coi thường các đội yếu. chưa có nhà đương kim vô địch nào mà lại khiêm tốn như Ý nhưng khi đả lọt vào vòng knock out thì nó lại hiện nguyên hình là một ông lớn thôi. Điểm yếu lớn nhất chính là ông canavaro. Ông ấy lùn quá mà lại già yếu rồi nên chống bóng bổng rất tệ, mà thằng niu di lân chỉ có mỗi bài tạt vào rồi lại đánh đầu. Nhưng mà khổ nổi Ý hết trung vệ hay rồi, mà thử nghiệm thì lại không dám nên Lippi cũng đau đầu lắm, không biết pirlo trở lại thì Ý có khá hơn lên không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này