1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ơ vậy hoá ra nhớ nhầm à :D

    Nhưng năm nay dễ lại có 1 ông ất ơ làm cái huy chương đồng lắm :D
    @bhavaghita: thằng cha đó chính là hlv trưởng croatia bây giờ, Bilic
    hồi đó Croatia đúng là ngựa ô của giải, xem cũng thích với những Suker, Mijatovic..toàn thằng kỹ thuật sau bọn Real hốt hết.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Hahaha... bóng vào trong gôn đến cả mét mà trọng tài dek cho bọn Anh ăn
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đức thắng 1 trận khá thuyết phục mặc dù có chút ăn may.....chúc mừng...
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Hậu vệ Anh thế này thì muôn đời chả bao giờ vào nổi bán kết chứ đừng nói đến cúp vàng nhé
    Rooney ở MU thì sút ầm ầm, vào đây thì thất vọng quá. Có cái quả mà ở MU thì hắn băm ngay rồi, thế mà ở đây thì thiếu tự tin vãi, đíu dám sút mà chuyền sang ngang hết miẹ cơ hội
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.430
    Đã được thích:
    5.745
    Trước tiên xin nói luôn rằng tôi là fan của Đức,những ai vừa thua độ hoặc cảm thấy bức xúc có thể thấy những bình luận sau đây có phần offensive. Tôi cũng sẽ chẳng nói gì nhiều về Đức vì đã có quá nhiều người khen Mannschaft hôm nay rồi :)). Hãy cùng phân tích lí do tại sao Anh thất bại thảm hại như vậy. Vì hình như mình thấy là ở VN đa phần những người thích Anh, thích ManU là do từ khoảng 15 năm trước truyền hình VN chỉ phát duy nhất giải ngoại hạng :). Và đa phần những người thích Anh lại không mấy khi đá bóng =)). Cái này có thể hơi chụp mũ, nhưng như tôi vừa nói ở trên, bài này viết trong tâm trạng phấn khích và khá offensive, ai không thích có thể không đọc =)).
    Một chiến thắng cho Đức là hoàn toàn xứng đáng. Đấy là một nhận xét khách quan và công bằng. Bàn thắng của Anh không được công nhận thật sự là một điều đáng tiếc và "có thể" ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nhưng để có bản lĩnh vô địch thì một đội tuyển phải biết vượt qua những thử thách. Người Anh đã có những phút đầu hiệp 2 ép sân nhưng sự kém cỏi của hàng tiền đạo đã không thể giúp ích gì.
    Tôi vẫn nhớ một câu, hình như là của Gerd Mueller :"May mắn chỉ thuộc về kẻ mạnh".
    Người Anh và những người thích đội tuyển Anh đã quá ảo tưởng về sức mạnh của mình. Đó là sự thật đau lòng nhưng khó để chối cãi. Ngoài 4 ngôi sao thực sự là Terry,Gerrald, Lampard và Rooney ra, các cầu thủ còn lại của Anh chỉ là những cầu thủ tầm thường, chơi ở các CLB hạng trung như James,Upson,Defoe....etc... Trong khi đó 4 cầu thủ trụ cột kia thì vừa trải qua một mùa giải vắt kiệt sức lực với CLB của mình nên không thể có phong độ cao nhất.
    Chính từ sự ảo tưởng này mà khi đối mặt với thực tế phũ phàng, tâm lí dễ suy sụp, có thể nói trong các đội bóng lớn thì Anh là đội có tâm lí kém nhất. Nói một cách khách quan thì tôi chỉ coi ANh là đội bóng hạng 2 của Châu Âu nếu xét về truyền thống.
    Hạng 1 có : Đức, Ý
    Hạng 2 có : Hà Lan,Pháp,Anh
    Nhìn vào cách đội tuyển Anh chật vật vượt qua vòng bảng, thì thấy chênh lệch giữa 2 đội là thế nào. Đức với 10 người vẫn có thể đá ngang ngửa với Serbia, mà năm nay Serbia rất mạnh, trong khi nhìn Anh chật vật với Slovenia hay Algeria thì biết.
    Thật tình mà nói nếu không gặp Đức, thậm chí bỏ qua các đại gia thì nếu gặp những đội như Chile,Uruguay hay Paraguay thì Anh cũng sẽ nhanh chóng xếp vali thôi.
    Chiến thắng luôn đến với kẻ mạnh hơn.
  6. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    em cũng là fan của Đức đây, tối ngồi xem bóng đá lúc Đức ghi bàn cả xóm có mỗi mình hò, ở quán thế chắc ăn ghế vào đầu rồi , fan của Anh đông kinh. Cũng thích Anh, cũng là fan MU nhưng Anh đá như thế vào vòng sau gặp Achen nó giã chết, thôi thì để Đức trẻ đá với Achen xem ra có hy vọng hơn. Đúng là mùa giả ở châu Âu ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Anh quá rồi, đến như Lampard ở Chel như là người không phổi mà hôm nay chạy nặng nề đến như vậy thì những vị trí khác ko chơi đúng với phong độ ở clb cũng là chuyện thường. Dù sao cũng là một trận đấu hay, chúc mừng Đức!
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Xét tổng hợp về cả lối chơi và con người năm nay Brasil và Đức cửa sáng nhất . Nay xem Đức đá bỗng dưng thấy lo quá, đội này hội tụ đầy đủ các yếu tố để lên đỉnh cao.
    Công hay, thủ chắc, Oliver Kạhn version 2 hình như đã xuất hiện rồi . Điều đáng ngại nhất là Đức đang nắm giữ "truyền thống" của các đội vô địch thời gian gần đây : " Đội không được đánh giá cao trước giả"
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Mình thì là fan của MU, nhưng lại ko thực sự thích tuyển Anh lắm (mặc dù vẫn ủng hộ Anh nhưng trong lòng lại thấy thích lối đá của Đức hơn, tình cảm với tuyển Anh có lẽ chỉ là do từ MU mà ra thôi!). Thực ra tuyển Anh ở vòng loại đá rất khá, nhưng vào đây lại đá tệ có lẽ do những nguyên nhân sau:
    1. Bản lĩnh và tâm lý vẫn chưa khắc phục được ở các giải lớn. Giá mà Anh cũng học được sự lỳ lợm lạnh lùng như người Đức.
    2. Thể lực ko đảm bảo sau 1 mùa giải căng thẳng cũng như lịch thi đấu dày đặc (nếu để ý thì thấy PL mất sức hơn Bundesliga nhiều vì cái lối đá chạy hùng hục, dùng thể lực bù kỹ thuật). Đầy là còn chưa kể tuổi trung bình của Anh hơn Đức mấy tuổi liền. Bọn Đức kỳ này toàn thằng trẻ mà đá hay kinh luôn! Vừa hay vừa trẻ khoẻ thế thì Anh chạy đua thế đíu nào được!
    3. Mất những cầu thủ quan trọng ngay trước thềm WC: Beckham (thiếu Beckham là mất hẳn những quả tạt chính xác), Ferdinan (thiếu chú này là hậu vệ lởm chưa từng thấy).
    4. Capello - HLV ko phù hợp với tuyển Anh. Bản chất của Anh là đá ko tinh quái, kỹ thuật ko cao, chỉ giỏi sút khoẻ và đánh đầu. Xưa nay Anh thành công dựa vào lối đá chạy nhanh, tấn công ào ạt, tạt cánh đánh đầu chứ ko phải là lối đá toan tính thực dụng kiểu Capello được. LĐ BĐ Anh nên từ bỏ ngay cái lối suy nghĩ là thuê 1 HLV Ý đi là vừa
    Theo mình thì nên thuê lão Guus Hiddink ấy. Lão này rất giỏi trong việc cải thiện thể lực, dùng lối đá tấn công tổng lực, pressing toàn sân giống kiểu Hàn Quốc năm 2002 hay Chelsea hồi lão dẫn dắt có 6 tháng mà đá hay kinh!
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 28/06/2010
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Bác cứ phân tích với tích phân làm gì cho mệt ,
    Anh đại Lợn thì lúc nào chả thế , được bọn truyền thông o bế nhưng thực lực có cái cóc khô gì đâu. Bất kể World Cup hay EURO vài chục năm gần đây , giải nào phải chạy về cái máng lợn nhà
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nói vậy chứ! Anh đâu có yếu như bác nghĩ? Mấy lần trước toàn thua Argentina, BĐN... từ loạt penalty, thua Brazil sát nút với thế trận ngang ngửa. Có mỗi lần này là thua nặng thôi, hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này