1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Mình đoán hôm nay Messi sẽ ghi bàn, nhưng là bàn thắng danh dự 1 - 3 ở những phút cuối trận
    Châu Âu đang hồi sinh, hy vọng đêm nay TBN và Đức sẽ đi tiếp để tái hiện lại trận chung kết 2 năm trước tại bán kết
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Con bà thằng ******** Dunga, Cà nhà em đều thích Braxin nhưng thực lòng trước WC năm nay chẳng muốn xem Braxin đá chút nào, nhưng vì chót yêu rồi nên vẫn phải xem nhưng thực sự hôm qua xem tức phát khóc, Gọi 22 cầu thủ nhưng chỉ sử dụng đến 13 - 14 thằng trong khi Ro vẩu là thằng đột biến nhất của brãin giờ nó để ở nhà
  3. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem trận cầu nảy lửa giữa các tuyển thủ cơn lốc màu da cam và các vũ công Samba mà Phê...
    Mất công ủng hộ và đặt cửa cho Brazil, hiệp 1 còn cống hiến những pha bóng + quả ghi bàn hay, đẹp, đầy màu sắc vũ điệu Samba.
    Thế mà hiệp 2 thi đấu loạn nhịp, vũ điệu Samba buồn với 1 loạt các sai lầm của các vũ công.
    Ở đời ai học được chữ ngờ. Hôm qua dân cá độ thi nhau "vỡ mặt" vì Brazil. Dù được ưu ái đặt cửa trên thế mà "cho fan hâm mộ xuống tận bùn đen".
    Phim hay nằm ở hồi kết, truyện hay nằm ở trang cuối, và con người hơn nhau ở hậu vận. Brazil đã mở màn hết sức tưng bừng và rồi phải dọn cỗ cho Hà Lan xơi với chiến thắng chốt hạ vẻ vang, hết sức xứng đáng, thuyết phục.
    Cóa ai đó bảo: Không thể thay đổi được chiều của gió, nhưng có thể thay đổi được chiều của cánh buồm"
    Chiếc thyền với cánh buồm đã bẻ quặt tiến thẳng về quê hương của Cối xay gió, của Hoa Tulip, của guốc gỗ và....Hà Lan đã được Brazil tạm nhường cho chiếc Cup2010 nếu Hà Lan lại làm nên "thiên sử vẻ vang" khi tranh hùng " với trận "thượng đài tiếp theo"??
    Ủng hộ và thất vọng, tiếc cho Brazil nhưng cũng vô cùng tự hào và bị thuyết phục bới cú lội ngược dòng của cơn lốc màu da cam là cẩm nhận chung của dân đam mê bóng đá và fan của Brazil.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    theo đúng quy luật năm nay đến lượt Nam mỹ giơ cúp. Nói chung là đùa cho vui nhưng vẩn tin tưởng vào ác hen ti na. Maradona đang trên con đường giải lời nguyền của các vị thần Inca năm 1986. Năm nay nhìn ác hen ti na đá thấy có cái vẻ gì đấy khó diễn tả. Một lối tấn công mê hoặc, đầy cảm xúc, trận nào cũng tấn công hết mình. Mong rằng ác hen sẽ vô địch để năm nay những toan tính lạnh lùng thực dụng không phải một lần nửa lên ngôi.
    Tôi đang chờ đợi trận bán kết trong mơ giửa áchen và tây ban nha để xem ai mới là kẻ chơi tấn công hoa mỹ và đẹp mắt nhất Worldcup này. Đó mới là trận chung kết sớm của World cup
  5. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    và khi kết thúc trận braxin vs Hà lan thì 80% quả bóng vàng năm 2010 đả tìm thấy chủ nhân của nó. 20% còn lại là cho Messi hoặc có thể là Villa nếu 2 anh này làm được điều kì diệu tại World cup này
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đây là bài viết của 1 bác từ hôm 12/5, trước khi World Cup khởi tranh 1 tháng, cũng khá hay :
    http://ttvnol.com/forum/bongdaquocte/1241684/trang-68.ttvn
    Tất cả đều không thể hiểu nổi cái đội hình này của Ma bư, Thiếu Zanetti, 1 cầu thủ đa năng và chơi tận tuỵ, thiếu đi 1 phưong án lấp đầy 2 cánh hàng hậu vệ, trong khi hậu vệ cánh đúng nghĩa thì ko có chú nào ra hồn. Trung vệ cũng chỉ Samuel là tin cậy còn lại thì... nhiều cái tên còn lạ hoắc, chưa được thử lửa ở Châu Âu, hơi tiếc nuối Gabiel Milito. Hàng tiền vệ thì còn thất vọng hơn nữa, thiếu Cam và nhất là Lucho - cặp ăn ý với Masch thiếu đi 1 chia lửa và thay thế khi Masch chẳng may chấn thương. Banega cũng là 1 cái tên bị '''' bỏ sót'''' bởi Veron ko thể cày đủ 90 min trong một giải đấu mật độ cao thể này. Riquelme cũng là 1 sự tiếc nuối, 1 ông chủ khu trung tuyến , dù đã hơi luống tuổi, nhưng Argen thiếu 1 người cầm trịch giữa sân. Tạm thời yên tâm với hàng Tiền đạo ,nhưng Licha- vừa được bầu là cầu thủ hay nhất Ligue 1 cũng là cái tên '''' sót'''' đáng xem xét. Có lẽ với cái đội hình này thì 5 cầu thủ chỉ làm nvu phòng ngự còn phó mặc cho 5 cầu thủ tấn công tuyến trên muốn làm gì thì làm
    Nhìn sang bạn láng giềng Brazil thì Dunga cũng ''''bỏ quên'''' Dinho, Pato, những cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt, đẳng cấp đã được khẳng định, với Dinho thì còn là 1 cầu thủ dày dạn trân mạc; Hoàng Đế Adriano đang lấy lại phong độ, hay tài năng trẻ Neymar của Santos. Fabiano đẳng cấp chưa thể được đặt ngang với những cầu thủ trên. Motta đang hồi sinh ở Inter cũng ko được gọi mà thay vào là ''''thùng rác vàng '''' Melo của Juve và Gilberto Silva chưa bao h được coi là cầu thủ lớn.
    Nhìn sang các ông lớn Châu Âu, Del Bosque mang sang Nam Phi 1 đội hình tiềm ẩn đầy rủi ro, với Inesta, Xavi, Cesc chấn thương, còn Torres thì có lẽ phải nghỉ 1, 2 trận ở vòng bảng. Trong 1 giải đấu tập trung, mật độ cao thế này thì những cầu thủ mới bình phục chấn thương cũng khó đạt phong độ cao. Anh cũng gặp vấn đề tương tự, với vị trí tiền vệ phòng ngự, và Rooney trong 1 tháng gần đây bị chấn thương đến 3 lần, và tiền đạo ngoài cái tên Rooney thì những cái tên khác ... . Xe tăng Đức thì hơn 1 năm nay Joachim vẫn đang loay hoay với bài toán trung vệ và thủ môn, tiền đạo thiếu cái tên Kevin Kuranyi cũng là 1 dấu hỏi cho khả năng săn bàn của xe tăng. Italia thì ko khác mấy năm 06, ngoài ra 1 số trụ cột nghỉ hẳn và các cầu thủ ''''già '''' đi 4 tuổi, cũng khó nâng cúp. Còn gà trống thì ''''gă điên'''' chẳng hiểu gì lại bỏ rơi Benzama và Nasri, và luôn '''' đặt '''' Ribery chơi ''''trái kèo'''' , Trung vệ cũng thiếu những cái tên tin cậy, cũng chẳng thể tiến xa .....
    Một cục diện thật khó đoán mùa hè này. Trong lịch sử WC thì các đội CÂu chỉ đoạt cúp khi WC được tổ chức ở Châu Âu, còn Nam Mỹ đă nâng cúp ngoài lục địa và 1 lần trên chính lãnh thổ Châu Âu, cho nên năm nay dù TBN quá mạnh e cũng khó lấy cúp. Một Kaka ''''giữ sức '''' trong nửa cuối mùa giải ở Real , hay Chúa luôn đứng cạnh Ma bư có thể là nhân tố đem cúp về Nam Mỹ . Có thể 1 đội châu Phi sẽ tạo nên bất ngờ mùa hè này
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    tỷ lệ bác đưa sớm quá. Ko rõ 80% là bác chon ai của HL; Robben Sneijder, 2 chú này có vẻ đang ngang phân.
    Messi đêm nay mà ghi 1 bàn rùa thôi thì anh đoạt quả bóng vàng chắc đến 90%
    Forlan cũng là 1 ứng cử viên
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Sneijder năm nay chắc đoạt quả bóng vàng rồi, chứ hôm qua nhìn Roben đá ngứa mắt bỏ xừ, giờ chú ý có thái độ vãi, đá thì mãi 1 bài rê vào trong sút chân trái bị nó bắt bài vẫn cố đấm ăn xôi, mặt thì vênh vênh khác hăn thời đá ở Chel.
    Các bác cứ hâm mộ Messi chứ em thấy Messi đá thế cải nào bằng Sneijder đc, nó có công đưa Inter đoạt C1, vô địch Ý, ở Hà Lan trận gặp Nhật thì nó ghi bàn, hôm qua ko do nó thì sao có đc tỷ số 2-1.
    Chả phải các bảo bảo cầu thủ giỏi phải là cầu thủ của trận đấu lớn sao, đá với Braxin thì ghi 1 bàn, sút phạt để cầu thủ Braxin đá phản lưới nhà 1 bàn thì chắc là trận đấu lớn rồi :D.
    Nhìn cả 1 năm thì Messi chả có vai trò bằng Sneijder.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.381
    Nếu Đức vào được chung kết thì cầu thủ xuất sắc nhất WC2010 khó thoát khỏi tay Thomas Müller.
    Hàng tiền vệ của Đức vượt trội so với Argentina. Maria vẫn không hiệu quả như mọi khi, Messi bị sức ép nhiều quá, và cũng không có ai hỗ trợ.
    Giờ hãy chờ xem hiệp 2 thế nào, nhưng Đức không chủ quan như Brazil đâu............
    Ôi messi.......tiếc quá, biết làm sao được, sao lại gặp Đức của mình chứ :(.
    Mà có ai biết là thẻ vàng được xoá ở vòng nào ko ? Müller bị quả thẻ vàng đấy oan quá. Trong khi thằng Maria xoè cả bàn tay ra chắn bóng thì không bị sao, đằng này tay khép, bóng đi vào bụng mà vẫn bị thẻ vàng.............Thế này nếu như vào thì trận sau khó ăn được Tây Ban Nha lắm :(
  10. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tính từ vòng tứ kết trở đi, bị 1 thẻ vàng thì trận sau được xóa. Trước đó vẫn bảo lưu thẻ vàng. Bị 1 thẻ vàng trước đó mà trận tứ kết bị thêm 1 thẻ nữa thì trận bán kết phải nghỉ.
    Thẻ đỏ với 2 thẻ vàng thành 1 thẻ đỏ thì vẫn bị cấm thi đấu như cũ (thẻ đỏ còn tùy vào mức độ nghiêm trọng mà số trận bị cấm là 1 hay trên 1 trận).
    Đức còn Toni Kross; nhưng mất Muller thì đúng là nan giải. Kross chưa được thử lửa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này