1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bé đến giờ em chưa gặp cảnh này ? xử lý ra làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng mới là đỉnh cao..hô hô....em đứng ngoài theo dõi các bác ý kiến ý cò cũng thấy ca này không phức tạp lắm......bác chủ Topic đừng vội động thủ,theo em chị Cáo này chắc là biết bác rùi.Bác nhớ lại xem có hôm nào bác đong gái ngoài đường ngoài chợ không....ko thì có đứa nào rỗi hơi kiếm chuyện làm wen thôi...cứ từ từ theo dõi....không vội rút dây động rừng kẻo Cáo nó bò mất.......
  2. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [green]Hai Pác này nhắn tin đưa đẩy hay phết nhẩy
    Hơi bị đâu vào đấy đấy!!!
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Vậy tổng kết các ý kiến các bác cao sờ thủ : nhà em kệ cô nàng ! trước nhà em làm j thì tiếp tục làm ! Chỉ đơn giản là cơn gió vô tình đi qua thôi ạ ! có 1 chữ Bánh mỳ Bơ ạ !
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    chuyện quá bình thường. không đáng lưu tâm
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Những lời từ miệng xinh của Râu Dài thì ko tin được.
    Thế thôi
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    bêu xấu thành viên này !
  7. thuanginola2

    thuanginola2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hi hi , nhắn hay fết nhờ !
    Lại nhớ ngày trc có 1 em số đt đẹp ơi là đẹp , sms làm quen với mình !
    mình reply là : - em lượn mịa đi cho nước nó trong !
    ( bởi vì nghĩ là thằng bạn nó trêu )
    .... im lặng 1 lúc ..... thằng bé thấy tiếc tiếc mới nhắn 1 tin là :
    - sorry , tưởng bạn anh trêu .Mà sao bít số of A ? E tên j ?
    em ý trả lời :
    -E bít A lâu rùi , hn mới dám nt làm quen ! A cố nhớ sẽ nghĩ ra em mà !
    Mình nhắn típ :
    -Thế à ? thế E vui lòng nạp cho a cái thẻ để nói chuyện típ nhé ! hi hi
    ........
    Hôm Sau mới bít là kon "vợ" mượn đt của bạn để thử mình ! Đúng là ng....
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ! em đã nhắn tin cho cháu nó :
    Chào buổi sáng ! ngoài trời mưa ra rích nhỉ? đi đâu cũng ngại ! có rất nhiều ý tưởng như đưa em đi chơi game ,bi-a ,x.Phim ..a chưa nghĩ đc cái j lạ hơn ! em nghĩ giúp anh đi !
    Và cháu nó nhắn lại như sau :Hôm nay em xin cáo lỗi ! 1 đống bài tập ! phè phỡn nhiều wá ! bi h mới văt chân lên cổ !
    ----- mình bắt đầu chơi bật tường quan tâm thì em nó cũng bắt đầu ngãng ra ! ta phải từ từ ,,,chậm chậm ,,,,dừng tay trong vài 3 ngày .,...
  9. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Người đó biết bạn rõ ràng trong khi đó bạn lại ko biết Nhưng quan trọng là đang đong bạn thì sao ko thử nhắn 1 tin : Em gái anh thì ko biết ý em thế nào thì thôi vậy em mún anh đưa đi đâu anh đưa đi đó ( phải làm nai 1 chút ) và im lặng ko nhắn nữa xem phản ứng của đối phương nếu có nhắn lại thì cũng im lun cho bên ấy ko kiềm chế dc phải lộ diện thôi còn nêu ko thì xem như mấy ngày nay game vậy
  10. yeuanhHKGH

    yeuanhHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Rủ sAng LâM gIa TrAnG!
    nHẮn tin thế đúng là k thể rủ đi cafe được.
    Mà kiểu này chắc là người quen, có dụ cũng chẳng ra đâu!

Chia sẻ trang này