Từ bỏ ngoại tình thế nào ?? Xin các bác đùng phán xét bạn tôi vội. Hãy giúp đỡ nó với !!!! Bạn tôi đã có gia đình, cuộc sống hạnh phúc và hơi nhàm chán . Quan trọng nữa là nó vẫn rất xinh đẹp (khổ thế !!!!). Trong 1 lần đi công tác SG , nó đã nhúng chàm với chính 1 anh sếp của mình . Chuyện đấy đã 1 năm rồi. thỉnh thoảng anh ta vẫn nhắn tin cho nó, còn bình thường thì không ai phát hiện ra vì quan hệ vẫn bình thường, vẫn mang nó ra phê bình trong các cuộc họp như thường...có lẽ chỉ có tôi (do nó bức xúc quá cần người tâm sự), Bạn tôi mệt mỏi rồi.Nó muốn dừng lại nhưng biết làm thế nào hàng ngày vẫn gặp và quan trọng hơn là năm mọi vận mệnh của nó trong tay. Anh ta cũng chẳng ép buộc gì nhưng muốn từ bỏ anh ta thì nó chắc là phảibỏ việc thôi . Mà chỗ làm việc của nó thì tốt lắm, hâm thế ... Tôi không biết khuyên nó thế nào vì chả bao giừ ngu như nó cả ... các bác giúp tôi với ...
nói cô bạn của bạn đọc và nghiềm ngẫm kỹ lại câu "hồng nhan bạc phận" đi. Đúng với nội dung câu nói đó rồi đó. Đã gọi là xinh đẹp rồi mà ko biết an phận thì chỉ có chết. Đàn ông thì lại mê đàn bà đẹp, số kiếp cô bạn của bạn là số ruồi ....trâu rồi. Nè, ko thích thì cắt đi, cắt đứt quan hệ, cắt đứt công việc tốt đó, và có thể cắt đứt luôn....cả cái đó của nó nữa cho nó khỏi còn "dụng cụ" "mục đích và động cơ" để lẽo đẽo nữa. Thế!
Việc của nó sao không để nó nói. Còn nếu đó chính là việc của bạn thì cũng chẳng có vấn đề gì lắm vì thực ra bạn là một con người yếu đuối và có vẻ sống ảo tưởng. Dù ở đâu cũng vậy thôi, sang cơ quan khác lại gặp gỡ người khác có trời mới biết được. Nếu tiếc chỗ làm ngon lành thì cứ mạnh dạn ở lại, chuyện ông ăn chả bà ăn nem bây giờ nhiều như quân nguyên, nếu bị lộ thì chia tay. Cơ quan tôi có một chú vừa ly dị vì bị vợ biến thành tuần lộc. Tuy nhiên hay nhớ một điều rằng chưa chắc cái thằng sếp nó đã đồng ý với chuyện mình ly dị chồng để chạy theo nó đâu. Thứ 1: Ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn Thứ 2: Nếu nó đang có gia đình, và gia đình nó vẫn xuôn sẻ và nó không muốn ly dị vợ nó. Nếu tiếc công việc thì cứ tiếp túc chuyện đó như bình thường có điều nên tuyệt đối bí mật để giữ cho nhau mà. Chắc chắn bạn sẽ chia tay được thằng sếp bởi vì nó cũng giống như bao thằng đàn ông máu gái khác, chén xong em này rồi chán thì lại đi tìm em khác cho nó mới và đặc điểm của chúng nó là không thích gái già mà bạn thì chắc chắn sẽ giá đi điều đó là quy luật của sự sống. Khi đó bạn sẽ vừa giữ được chỗ làm tốt lại vừa giữ được riêng cho mình những kỷ niệm thật đẹp và hạnh phúc vì vốn dĩ bạn thích như thế. Cắt đứt hay không cắt đứt là ở chính con người mình có giám thẳng thắn đối diện với sự thật và nhìn nhận lại các giá trị đích thực của cuộc sống. Chồng con, gia đình, sự quan tâm chia sẻ những khó khăn, trách nhiệm và những điều vụn vặt đến nhàm chán hay là những phút thăng hoa với những ảo tưởng về một tương lại đẹp như mơ ở một nơi mà chỉ có anh với em cùng nhau khoả thân chạy trên bãi biển và đắm mình trong những phút giây thần tiên............. Tất cả là do mình tự quyết định. Nếu cuộc sống gia đình mà không duy trì được sự tôn trọng và tình cảm giữa hai vợ chồng thì sống với nhau cũng chẳng thú vị gì. Tốt nhất là nên nói thẳng và chia tay sớm, để hai người cùng có thời gian tìm lại cho mình một mảnh khác phù hợp hơn.