1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bỏ quá khứ mở lòng tiến tới mối tình mới

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocchay1, 25/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocchay1

    ngocchay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đã được yêu thương là đứa con ngoan ngoãn và học giỏi, tuy sở hữu đôi mắt một mí nhưng Hoa vẫn được yêu quý bởi tính cách và con người của cô. Hồi đó Hoa cũng được không ít người theo đuổi. Người khiến Hoa ấn tượng nhất chính là Khánh – anh chàng kém 3 tuổi thường hay gửi đồ ăn cô.
    Từ bỏ ước mơ dở dang tiến tới hôn nhân

    [​IMG]

    Nhưng ngày ấy chỉ mải miết với việc học nên Hoa không để ý đến anh chàng. Tốt nghiệp Đại học, đi làm được khoảng 2 năm thì Hoa quen Hoàng – chồng cũ cô. Hoàng chính là mối tình đầu của Hoa. Yêu nhau được một năm thì 2 người tiến tới hôn nhân. Hoa bằng lòng bỏ lại ước mơ dở dang học tiếp thạc sĩ ở nước ngoài để lập gia đình với Hoàng.
    Từ bỏ ước mơ của mình ai cũng thấy hơi tiếc nhưng cũng cảm thấy mừng cho Hoa. Bởi Hoàng cũng là người đàn ông giỏi giang, luôn hết lòng yêu thương Hoa. Ai cũng nghĩ Hoa đã có một cái kết hạnh phúc nhưng nào ngờ cuộc hôn nhân tưởng chừng là xứng đôi ấy lại để cho cô một vết thương sâu hoắm trong lòng 2 năm sau đó.

    Từ bỏ cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ hướng tới cuộc sống mới tốt đẹp hơn
    Làm dâu xứ lạ, Hoa trở về với những tổn thương bội bại chồng chất. Hoàng – chồng cô ngoại tình với người đàn bà khác hơn Hoa cả về tài năng lẫn nhan sắc. Hoàng nào nhớ Hoa đã từng vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình. Bị tổn thương sâu sắc, Hoa trở về và quyết định đi du học và tiếp tục giấc mơ dang dở.
    Đi du học Hoa gặp một anh chàng đồng hương kém cô 3 tuổi và người đó không ai khác chính là Khánh người ngày trước thường xuyên gửi đồ ăn đến cho cô. Quen nhau được 3 năm, Khánh tỏ tình. Hoa có chút lưỡng lự bởi những tổn thương ngày xưa quá sâu đậm đến mức khiến cô sợ yêu. Khánh lại còn kém Hoa 3 tuổi, trẻ trung vẫn chưa lập gia đình, đây chính là trở ngại lớn nhất trong lòng Hoa. Địa chỉ nhấn mí ở đâu đẹp nhấ Hà Nội.
    Nhưng Khánh vẫn từ tốn, kiên trì ở bên dù Hoa đã không ít lần từ chối thẳng thừng. Không lâu sau mẹ Hoa trở bệnh nặng, tưởng chừng không qua nổi. Từ nơi xa xôi, Khánh cùng Hoa đợi hàng tiếng đồng hồ ở sân bay để mua được vé trở về nước. Hồi đó Hoa vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt đầy lo âu của Khánh dành cho cô. Những ngày tháng khó khăn của gia đình Hoa, Khánh vẫn luôn ở bên gánh vác cùng.

    Từ bỏ quá khứ mở lòng tiến tới mối tình mới
    [​IMG]

    Kết thúc 4 năm du học và trở về nước, lần này Hoa cũng cùng Khánh trở về. Nhưng do công việc của Khánh ở lại bên kia nên chỉ về nghỉ phép được vài ngày rồi lại đi. Dù đã mở lòng yêu thêm lần nữa nhưng Hoa vẫn quyết định dừng lại với Khánh vì không chịu được cảnh yêu xa. Vài ngày sau, Hoa khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh đứng trước của nhà mình. Khánh bảo “anh sẵn sàng bỏ công việc, tất cả mọi thứ để về đây tìm em. Vì anh biết, tiền có thể kiếm lại, mất việc còn tìm được việc mới, chứ người anh thương đi rồi thì không thể tìm lại được và cũng không biết tìm ở nơi nào?”.
    Chính hàng động của Khánh đã khiến Hoa cảm động, cô cũng không ngờ anh có thể vứt bỏ cả một tương lai tốt đẹp để về tìm mình. Không lâu sau Hoa lại một lần nữa tiến đến hôn nhân ở tuổi 30, Khánh 27. Từ ngày lấy Khánh, Hoa luôn có một nỗi tự ti về độ tuổi chênh lệch của mình. Hoa cũng sợ vết xe đổ ngày xưa lặp lại. Hoa bắt đầu chăm chút làm đẹpcho mình mỗi ngày, Khánh cũng chưa khi nào phản đối. Rồi chuyện gì đến cũng đã tới khi họ hàng của Khánh ở xa về chơi. Người bà con này của Khánh cũng khá mê tín, khi nhìn thấy đôi mắt một mí kém duyên của Hoa lại lỡ lời chê bai và nói rằng ‘con gái mắt một mí gian manh”, trước sau gì cũng phản bội chồng.

    Chết sững trước hành động của chồng khi vợ bị chê xấu
    Hôm đó, khi họ hàng đã về hết, thấy Hoa có vẻ buồn, Khánh không biết chuyện gì đã xảy ra vì lúc đó vắng nhà. Hỏi chuyện mãi Hoa mới chịu kể chuyện mình bị họ hàng chê xấu, Khánh không nói gì cũng chỉ biết im lặng. Sáng hôm sau, khi Hoa vừa đi chợ về thấy anh lơ ngơ đang ngồi trong bàn rồi tự cười tủm một mình. Hoa bước vào, Khánh cười và đưa cho Hoa một tấm phiếu làm đẹp với dịch vụ nhấn mí Hàn Quốc.
    Cảm thấy khá ngạc nhiên trước món quà của chồng, Hoa chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nhờ đến phương pháp làm đẹp này. Bởi Khánh không thích con gái sử dụng đến công nghệ khoa học để thay đổi con người. Anh chỉ thích những điều giản dị và đến từ tự nhiên, đó là lý do vì sao chưa một lần Khánh chê đôi mắt của Hoa. Đến Viện thẩm mỹ Hà Nội – địa chỉ nhấn mí đẹp nhất hiện nay, Hoa được Tiến sĩ, bác sĩ Mai Mạnh Tuấn thăm khám và trực tiếp thực hiện buổi làm đẹp này cho cô. Sau khi nhấn mí Hoa xinh hơn rất nhiều, cô cũng không bị ai chê bai nữa. Và cuộc sống của 2 vợ chồng Hoa vẫn hạnh phúc viên mãn đến mãi sau này.
    Nguồn: Vợ Tủi Thân Vì Bị Chê Xấu Rồi “Chết Sững” Trước Hành Động Của Chồng

Chia sẻ trang này