1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bỏ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 7doc0co, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nếu coi một giấc mơ là từ bỏ ,thì hãy mơ thật nhiều vào .
    mà thôi,chả chém gì nữa .chẹp chẹp .để đây vậy .đi về niềm cát trắng chơi cái đã .
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ,nhưng mà để từ bỏ được nó là cả 1 quá trình
    1 công đoạn gian nam
    Như e bảo từ bỏ neet
    Thế mà cứ đâm đầu vào.
  3. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là từ bỏ 1 thói quen là đi spam ,còn khó nói gì đến bỏ nét hả bạn .CHỉ là không bỏ bê công việc của mình vì nét thôi.
  4. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ....
    ừ, đã tự nói với mình rồi, đã nói cả trăm lần rồi...vì nó ko thuộc về mình mà...vậy nhưng vẫn nhớ...vẫn nhắc...vẫn ngó nghiêng xem nó thế nào? ra sao.... Chẳng làm được mà...
    " Cái gì là của mình sẽ là của mình, nếu thực sự ko phải thì dù có cố níu kéo cũng ko được" Biết là vậy, cũng ko hẳn níu kéo đâu nhưng chẳng hiểu tại sao lại...???
    Dùng 1 công việc khác chèn lấp nó đi... quên nó đi rồi dần sẽ ko nhớ tới nó nữa..
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    công việc của mình .. và những thứ đang làm hiện tại .. ứ phải bổn phận và trách nhiệm của mình .. có nên từ bỏ ko?
    Củ chuối.
    Bỏ đi ...
    ờh .. lại spam roài ..
    Thở dài ...
    Từ .. .và bỏ ..
    Ác nhờ ...
  6. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0

    Bỏ thuốc ấy hả ? dễ ợt tôi đã bỏ hàng trăm lần
  7. 7doc0co

    7doc0co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    " Tài cao phận thấp chí khí uất ​
    Giang hồ mê chơi quên quê hương" ​
    -???-
    Cafe một mình, chợt nhớ mấy câu thơ xưa...
    Chênh vênh thật! Cuộc đời mình rõ ràng chưa hề đi qua những tháng ngày khó khăn chồng chất như thế, chưa khi nào lại có nhiều trăn trở mông lung đến vậy! Buồn cười thật...
    (Vậy thì kứ ngồi mà kười lên đi! Hạ hạ...)
    Mình có muốn từ bỏ...từ bỏ vị trí hiện tại để làm một cái gì đó! Một cái gì đó dù nhỏ bé thôi, nhưng ít ra thì cũng ko lãng phí khả năng của bản thân mình và chấp nhận thiệt thòi để cống hiến cho sự thăng tiến của một cá nhân là hắn...
    "Khốn nạn" thật!
    Phải cố để tự kíu mình thôi!
    ...
    Mình ko đáng đc nói chuyện với em, dù là trêu đùa hay chỉ để vui hơn qua tháng ngày ảm đạm...Tại sao à? Em luôn vậy...luôn cần một lí do...(cười...) Còn a luôn vậy...lý do là gì nhỉ?
    Mình đã muốn từ bỏ vì tất cả những điều ấy... Nhưng cuối cùng thì cái tin nhắn ấy nó đến...như giọt nc tràn ly... Chán thật!
    Mình lại nc với e như thế...
    ...
    " Tình yêu ko ghé bến sầu
    Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng"
    Uhm! Cũng chỉ là một câu thơ nữa thôi!
    Sao mà phải "xoắn".
    (Ha ha ha ...)
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cười to vì câu nói này.
    Buồn ngay cùng bạn lilik . Bạn nên cố gắng quên hắn đi. Và cách tốt nhất là "để mình phải nhớ đến một người khác". Hơi chuối, nhưng thật.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CẦN ... thì BỎ
    KHÔNG MUỐN ... thì BỎ
    KHÔNG NHỚ ... thì BỎ
    KHÔNG YÊU ... thì BỎ
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC ... thì BỎ
    KHÔNG QUÊN ĐƯỢC ... thì BỎ
    KHÔNG .... thì BỎ
    Thế thôi ... Cứ BỎ đi .. chả phải ngợi nhiều.
    Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến chúng phải BỎ... ko cần lý do.
    Vậy mà mình cứ đòi hỏi: EM CẦN 1 LÝ DO ... chỉ để tự ru mình ....
    DỐT thật....
    Nhưng thực sự cũng không hiểu từ bao giờ .. cái thói quen ấy hình thành. Bất cứ gì mình đang có, bất cứ gì liên quan đến mình đều được gắn với câu hỏi: TẠI SAO?
    Phải chăng mình đã học thuộc và nắm chắc vế đầu của quy luật: KHÔNG CÓ GÌ TỰ NHIÊN SINH RA, KO CÓ GÌ TỰ NHIÊN MẤT ĐI ... và mình đã bỏ qua vế sau ( đã được xuyên tạc ): NÓ CHỈ CHUYỂN TỪ TAY NGƯỜI NÀY SANG TAY NGƯỜI KHÁC
    Thật thế mà, có nhiều thứ đến với mình quá dễ dàng mà mình ko cảm nhận hết được tầm quan trọng của nó, cứ coi đó như là CHUYỆN HIỂN NHIÊN PHẢI THẾ ... bởi vậy mà khi nó đột ngột ra đi ..mình vẫn cứ NGẨN NGƠ con cá vàng : TẠI SAO?
    Buồn cười.... ( Cứ kười đi )
    Hnay cũng muốn lục cái topic này lên thì tự zưng thấy nó ở đó .. hiển nhiên như thế... Cũng đọc, rồi cũng kười ... kười như thể đã thoả mãn cái gì đó ...
    Rồi nhận ra một điều gì đó, rút ra một cái gì đó cho chính bản thân mình: muốn làm cái gì đó thì cần phải có QUYẾT TÂM ...
    Đúng rồi, mình đã làm được những gì nhỉ?
    Mình đã QUYẾT TÂM .. quên anh ... và mình đã làm được
    Mình đã QUYẾT TÂM bỏ việc, và mình sắp làm được
    Mình đã QUYẾT TÂM thay đổi và mình đang làm ... làm rất tốt
    Cuộc sống hay lắm, công bằng lắm ... chỉ là mình có dám hay ko thôi ..
    Lâu lắm rồi hnay mới dám uống đen nóng ... vị đắng xen lẫn ngọt vẫn còn đọng trên môi , lưỡi và cuống họng ... vị nồng nồng đến khó tả vẫn còn phảng phất ...
    Hôm nay gió mùa về. Tay lạnh. Chân lạnh. Toàn thân run cầm cập nhưng lại thấy con tim mình Lạnh nhất ....
    Thôi.... Bỏ đi.
    Bỏ cái thứ chả bao giờ liên quan được đến mình. Bỏ đi. Ngợi nhiều làm j. Nghĩ thế. Nhưng dek bỏ được.
    Sếp bảo em làm việc của em đi,
    Cười cười ... n vẫn lăn tăn .. họ vẫn sẽ phải nhờ mình ...
    Chị hốt hoảng, anh ơi ko được đâu.. chỉ mỗi Q biết làm .. Bỏ thì ai làm
    Nó cười. Ngồi im. chả liên quan đến mình. Sếp khó chịu ...
    Tính tính lại ... cuối cùng vẫn phải dính mình vào cái thứ đó .. Chả liên quan .. mà ko bỏ được
    Sắp Bỏ hết lại rồi ... Thế mà họ vẫn ko tha mình ...
    Sắp Bỏ lại rồi .. Thế mà vẫn còn phải nói chuyện ...
    Đã Bỏ anh rồi .. mà thì thoảng vẫn chạnh lòng .... Thi thoảng vẫn bị ám ảnh ... Tại sao lại thế? .... Anh sắp lập gia đình rồi. Anh bỏ em rồi ...
    Từ Bỏ ......
    Nếu Từ Bỏ cả những gì em đang có bây giờ ...
    Em là con số ÂM ....
    Thế nên em không muốn ..
    Giữ những gì đang có, níu những gì đang có .. dù chẳng bao giờ thuộc về em .. Em sẽ vẫn cố gắng ...
    Cố gắng để em thấy em Tồn tại ...
    Để em biết CÁCH ĐỂ TỪ BỎ ....
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 19/11/2008
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    giống tôi

Chia sẻ trang này