1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự bôi nhọ mình mà không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhhodathaiphong, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhhodathaiphong

    manhhodathaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tự bôi nhọ mình mà không biết

    Tại sao mình cảm thấy cuộc sống như một bức tranh, mà mình như đang dùng tay bôi nhoà lên bức tranh đẹp đó chứ. Càng đi xa đi nhiều gặp nhiều người thì mình cảm thấy mực lại lan ra đến đó, có ai có cảm giác như mình không. Nếu như chỉ ở nhà thì sẽ không bao giờ thấy được vết mực nhơ của mình. Nhưng nếu càng đi nhiều thì lại càng thế đó......, mất đi niềm tin vào cuộc sống.
    Con người hạnh phúc là làm cho mọi thứ đi theo hướng của mình, còn mình thì ngược lại đấy. có ai tin không,

Chia sẻ trang này