1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư cách con ruồi - Bài không dành cho người đầu ngắn!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi chan_dat_dau_tran, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tư cách con ruồi - Bài không dành cho người đầu ngắn!

    Loài ruồi thật lạ. Nó hầu như có mặt ở khắp nơi. Trong nhà, ngoài đường, trong chuồng lợn, ngoài bãi rác, phía nhà vệ sinh, thậm chí ở trong đền chùa, nơi tế lễ, ở quê hay ở thành phố...

    Có những con ruồi hiện thực ở ngoài đời thì cũng có những con ruồi ảo vo ve trên net. Tuy có khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là... Ruồi! Và tính cách vẫn là tính cách của loài ruồi!

    Loài ruồi vô tư bay đậu từ chỗ này sang chỗ khác. Đậu vào bãi rác, rồi bay lên bàn thờ. Thò cái chân thối vào mỗi chỗ một ít. Rất tự nhiên. Tự nhiên như... ruồi!

    Đối với ruồi. Thì không có sự khác biệt giữa thơm và thối. Khi đói thì mọi thứ đều thích như nhau. Khi đã thích thì mọi thứ đều chán như nhau. Nhưng nguy hiểm nhất là lúc ruồi đã thích rồi. Lúc đó hắn bay, hắn đậu, hắn chê cái này, khen cái kia... chê chán, khen chán thì lại ngồi chép miệng rằng tại sao có những món ăn dở thế. Những món ăn ngon lành béo bổ đi đâu hết rồi. Rồi lại than thời buổi bây giờ suy đồi, những tháng ngày tươi đẹp kia sao không thấy quay trở lại, thế thái nhân tình đảo lộn cả... vân vân và vân vân.

    Đặc điểm của ruồi là chỉ ăn theo người khác chứ không bao giờ tự tạo được cho mình một món ăn ngon. Nếu có (chưa nói là ngon) chắc gói gọn chưa đầy 10 chữ.

    Loài ruồi không có chính kiến. Luôn phát biểu theo số đông. Câu cửa miệng của ruồi khi thích là ?ođồng ý với...?, ?otôi hoàn toàn... với...?, ?obạn nói rất phải...?... và khi ruồi tung hô thì sẽ xuất hiện một số mỹ từ hoàn toàn mới so với từ điển, mà nếu nhân vật được tung hô kia có mặt ở đó chắc cũng đỏ mặt lên vì ngượng... Còn khi ruồi chê thì thật không thể nào tả nổi. Lúc ấy cao lương mỹ vị thì cũng như cái xác chuột chết mà thôi.

    Một ngày nào đó, gặp một sự cố gì đó, loài ruồi chết đi. Lúc đó sẽ xuất hiện một bản sao mới, một cái tên mới. Ấy là Dòi!
    --------
    Gửi ai đó: Bài này hoàn toàn không sử dụng từ ngữ tục tĩu, không *********, không nói xấu đích danh ai, không nói xấu Đảng và Nhà nước,... xin đừng vội vã quy chụp!

    Được chan_dat_dau_tran sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 01/10/2004
  2. 1634

    1634 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    You viết bài này hay đấy, điều đáng nói là hiện có không ít nhưng con người có lối sống như vậy.
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    trời chú này làm anh giật cả mình ,anh tưong cái giè hoành tráng ,trứ chú viết thế thì cần gì phải nguời đầu dài mới hiểu ngưòi đầu ngắn cũng hiểu đó , đếch thể hiểu được tại sao chú lại làm quả chủ đề này hay chú định tôn cái sự hiểu biết của chú lên
  4. Dunglt1970

    Dunglt1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Loài ruồi còn hay dỗi hờn, thù dai và nhớ lâu nữa chứ.
  5. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đã định bỏ xứ mà đi, nhưng quả thực tình quê không thể nào quên được, lại phải muối mặt mà quay lại! Xin lỗi những người đáng được xin lỗi nhé!
    To anh Chích Ma Tuý: Em chả dám tự tôn cái quái gì cả. Không ngờ anh cũng hiểu được cái bài này của em. Chứng tỏ em viết dở thật! Em xin học hỏi thêm. Cám ơn anh đã đọc! (Mà khi chưa biết rõ nhau thì anh bỏ cái kiểu xưng hô anh anh chú chú đi nhé! Nghe láo lắm!)
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    U nì có vẻ đang bực tức cái gì hen, bình tình ko lại oánh nhau to , hớ hớ ( ko_tin nói fòng xa thía , có gì U bỏ qua nha)
  7. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em mượn bài này được không? Bác ời! Tên tuổi bản quyền đàng hoàng mỗi tội ko nhuận bút
  8. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hey... thỉnh thoảng mình có ghé box Hải dương, thấy bài này đưa ra một chủ đề về lối sống mới, xin phép tác giả cho mượn nhá, nếu thấy bài này trên box khác xin vui lòng bỏ qua cho. Mình lấy bài này ko phải là vì mục đíc riêng mà là muốn box quen thuộc của mình bàn luận về chủ đề này. thanks trước nhá

Chia sẻ trang này