1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư cách Mod (Bài sưu tầm)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dau_tran_chan_dat, 23/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Dài quá ta ơi, đọc xong mỏi hết cả mắt. bài này bác lấy từ đâu đấy ?
  2. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hè hè, bác dau_tran so sánh thía là khập khiễng rùi
    cư dân bên ThăngLong tự nhận định mình những người "trí tuệ, hào hoa,.. " họ là những nhân tài, nguyên khí của quốc gia mà bị bỏ phí, không được khai quật, hè hè
    họ coi bên TTVN "toàn chã là chã, chã ngố, chã ngọng, chã đến mức không chịu được" ... hix hix
    Thi thoảng rảnh rỗi, tui cũng hay lần mò vào đấy đọc bài, coi như đọc truyện tiếu lâm giải toả xì-trét hoặc ngẫm cái sự đời, coi các bác, các cô dì chú thím cậu mợ tự "bỉ" lẫn nhau, nhưng công nhận là lần nào vào đọc cũng thấy nhức đầu, xì-trét nặng hơn lúc chưa vào .. chắc tại tâm lý yếu quá
    "Tư cách mod" .. ặc ặc, khổ thân cu Bát, tại sao hắn lại bị đưa ra làm nhân vật chính nhỉ, có lẽ hắn là một VCBer tiềm năng sáng sủa, sau này biết đâu đấy Có lẽ tại vì hắn là một người hiền lành, chăm chỉ, được nhiều người quý -> có kẻ ganh tỵ, và hơn hết hắn là cư dân TL, ngứa mắt thì bị một "văn cao" nào đó đem ra mổ xẻ.
    hè hè.. bác đau_tran lại nói đến IT nhỉ, dân IT mà vào đó không nói chuyện IT thì chắc đến 99,9% (except bác Killer ) là bị đập cho tơi tả, gọt giũa te tua, lần sau chắc không dám nhận mình là IT nữa. Thường thì thấy dân Xã hội học, nhất là mấy triết gia như chú Thỏ_đói hoặc nhà Gấu mới tranh luận nghiêm túc một chút, còn thì câu trước câu sau là he he.. bắt đầu tấu hài rồi
    Kính bác, iem thấy mỗi nơi mỗi khác, "văn hoá" không thể đồng nhất được.
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    He he, cà-phê-nguội lại hiểu lầm ý tớ rồi, (chán quá, cũng như cụ vuthanhminh cụ ấy nghĩ rằng tớ thích nổi tiếng ấy mờ!). Tớ đâu có so sánh đâu? Tớ chỉ lấy một "ví dụ minh hoạ" thôi, để cụ ấy nới lỏng thòng lọng cho tí thôi mừ! Đâu có gì đâu mà đao to búa nhớn!
    Mà, he he, ở bên Thăng Lăng tớ cũng có một nick, nhưng cũng chỉ vào đọc thôi, chứ không dám ho he gì. Cao thủ cũng nhiều, mà chã thì cũng lắm. Mình chưa là cao thủ thì thôi, chứ nhất định không chịu làm chã! hị hị Bên đó có nick Chả Sất vui phết, chính cô ta làm tớ tò mò mò sang. Hồi vào SG hẹn hò nhau vài bận cà phê, xong giờ chẳng biết đi đâu về đâu!

Chia sẻ trang này