1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm 1 cô bé thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    cái bác kia đâu rồi, quay về đi thôi.
    Ở đời thật buồn cười, cứ phải mất rồi mấy thấy hối hận, nhưng lại quá muộn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với blue angel.
    Nói thật có nhiều cách để bác kia quay về lắm, con trai là vậy "ngoài thì cứng nhưng bên trong thì mềm lắm", nói thế cho bạn hiểu nhé.
    Thời gian trôi qua mau mà lòng anh vẫn chưa có quên được em...
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Hồng nhan bạc mệnh"

    Chả biết nói gì với Dung nữa.
    Tìm được niềm vui cho riêng mình. Tìm được cách vượt qua thật khó.
    " Tất cả đều là lí thuyết còn cây đời mãi mãi xanh tươi "

    Hy vọng sẽ gặp lại Dung với một niềm vui, niềm tin yêu mới về một con người đã cũ trong tim Dung.
    hạnh phúc Dung nhé!


    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ôi Blue Angel luôn vui vẻ tươi tỉnh ngày nào đâu rồi....lâu ngày ko gặp BA ko ngờ là......thôi dù gì thì mong BA sớm vượt qua được nỗi đau này nha!!!!
    Hương Thủy
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến của tôi .
    chúng ta lớn lên và bước những bước chân đầu tiên vào xã hội đầy dẫy những phức tạp , những trường hợp như của bạn không phải là hiếm .
    trong tình cảm , như bạn đã nói , người con gái luôn là người chịu những thiệt thòi nhiều nhất đôi khi bởi sự vô tâm của người con trai , bởi những suy nghĩ tính toán và hậu quả thì người con gái luôn là người luôn phải chịu .
    bạn đã trải qua một thời gian khó khăn mà rất nhiều cô gái bằng tuổi bạn mắc phải , tuy nhiên họ không giongĩ như bạn , họ không dám nói ra cho mọi nguời biết và giấu ở trong lòng bởi họ sợ khi nói ra sẽ khiến cho mình bị chê cười .
    mình nghĩ rằng trong tình cảm , con trai và con gái luôn bình đẳng với nhau , tuy nhiên trong suy nghĩ của con trai chúng mình thì hầu hết không tôn tại điều đó , con trai đùa cợt với tìhh cảm nhiều hơn con gái , con trai để lại trong trâi tim con gái những ác cảm về giới của mình , tuy nhiên trong cuộc sống có bao nhiêu loại người thì có bấy nhiêu tính cách khác nhau , vẫn có những người con trai luôn chờ mong bạn bằng những tình cảm yêu thương nhất, chỉ có điều là bạn chưa tìm thấy người đó thôi , người ta thường nói con gái yêu bằng tai , con trai yêu bằng mắt " , cũng có những người con trai vì cái này cái khác dẫn đến sự hiểu nhầm từ người con gái vì khi yêu con gái luôn muốn người mình yêu quan tâm đến mình , càng nhiều càng ít , tuy nhiên con trai chúng mình thường hay không hiểu điều đó hay dôi khi lờ nó đi để có thể thoải mái tập trung vào công việc của mình mà quên đi người mình yêu ...mong rằng Dung sẽ sáng suốt trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình ....tình yêu khi đạt được quá dễ sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán đó chính là trò đùa của thân tình yêu mà , mọi chuyện đâu sẽ có đó thôi , cố gắng lên Dung nhé !
    thân ái .
    mtv
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Blue_angel, nếu đã gọi là yêu thì sao lại nói là sai lầm nhi?
    Tchekhov không nghĩ là bạn đã phạm sai lầm. Nhưng bạn yếu đuối quá. Không sao, vài lần đau khổ kiểu này nữa vẫn chưa chết được đâu. Không phải chỉ có you mới xui xẻo đâu. Nhiều người cũng đau khổ ghê lắm. Có điều là họ không than vãn hay bù lu bù loa lên thôi.
    Ai mà chẳng phải đau khổ một lần về nhũng chuyện như thế, thậm chí còn hơn nữa..... Người luôn sống sung sướng thì sẽ không bao giờ biết đến cái giá của hạnh phúc. Sau những vết thương như thế, chắc chắn bạn sẽ mạnh mẽ lên thôi. Lạc quan lên nhé.
    Hehehe, đọc mấy bài trong box Tâm sự thấy mình đúng là sướng chán. Cứ sống đơn giản, thực dụng như Tchekhov đây này, là sướng nhất đấy. Suy nghĩ nhiều, khóc lóc nhiều, mệt lắm.
    Nói vậy thôi, không ngoại trư` trường hợp một ngày đó Tchekhov bị người yêu bỏ, Tchekhov lại chả lên box tâm sự ma` bù lu bù loa lên ấy chứ. ha ha, con gái đúng là giống nhau thật !
    I can make it through the rain
    I can stand up once again on my own
    and I know that I am strong enough to mend
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TO : Blue Angle
    Em à ! Hôm nay thế nào ?
    Em đã gặp anh ấy chưa ? Hy vọng mọi việc tốt đẹp !
    Nếu buồn thì mess cho chi nhé !
    Bi bi
    Khi Con Tim Còn Đam Mê Lỡ Yêu Anh Yêu Trọn Cuộc Đời !

    [/quote]
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Những gi ban viết ra ở đây cũng hệt như những gì minh nghe được từ chính bạn gai của mình. Những lời nói thức sự xuất phát từ một trai tim yêu nhiều và cung muốn được yêu thât nhiều. Minh hiểu được những mong muốn đó, những giằng xé khi mất hi vọng ơ tinh yêu, cai ma bản thân minh luôn coi rằng no là điều lớn nhất mà mình co được trong cuôc đời. Bạn cung như cô ấy của mình cũng mong được sửa chữa những gì đã làm sai, nhưng gì tham chí la của mình nhưng người yêu mình không muốn chấp nhận. Nhưng bạn có hiểu rằng trong long người con trai, hay trong suy nghĩ của họ, hõ chẳng bao giờ tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ mang lại sự thay đổi cho tinh cảm của họ đâu. Khi mà họ đã cảm thây quá mệt mỏi, khi ma họ nhân ra rằng những gi họ mong muốn bạn không hề có. Rằng những gi họ cảm thấy bấy lâu nay chỉ là sự tương tưọng về một tinh yêu không có thực. Nó đơn giản chỉ là những cảm xúc nho nhỏ bị thổi phồng bỏi trí tưởng tương quá phong phú mà ông trời đã ban cho đàn ông ma thôi. Ban hỏi nguời ta co bồi hồi không. Không đâu. 1 tháng để xem lại tình cảm cũng đông nghĩa như chăngr còn gì. Những vì sao sẽ vẫn phải tuit thân thôi bạn ạ vì trong tim họ hình ảnh của bạn đã mờ đi quá rồi. bạn không hề có lỗi, và có lẽ họ cung không co lỗi, chỉ có điều yêu quá nhiều thì đau khổ càng lớn thôi. Nhưng phải tâp quên bạn ạ. Cuộc đời nay tình yêu là đẹp nhât, đau khổ la điều tệ hại nhưng không co hạnh phúc hay đau khổ thì sẽ không con la cuôc sống nữa. Con người chỉ co thể vui mừng khi minh được sống, vui sướng hay đau khổ, cuộc đời này sẽ cho bạn đầy đủ cả. Tình cảm của bạn sẽ còn lâu nữa mới có thể phai dược, nỗi nhớ, khát khao phai có thời gian mới dập tắt được. Bạn hay tìm cho mình một cuộc sống mới, để co nỗi khat khao mới và luôn nghi rằng những gi đã trai qua la một phần đáng quy của mình dù nó là gì đi nữa. Hay cố lên ban ơi. Tấm chấn tình của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Mình tin như thế
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối gặp nhau rồi đấy .... Lần cuối này thật ngọt ngào anh nhỉ ... Uh , ngọt ngào, êm đềm như chuyện của bọn mình vậy .
    Em cảm thấy thế là mãn nguyện rồi ... anh thấy là em không khóc hay khổ sở gì mà , em vẫn vui vẻ , vẫn dịu dàng với mức có thể của em ......... đừng tự trách mình nữa , đừng than vãn, dằn vặt là anh sẽ bị quả báo hay gì gì đó , em đã nói rồi ... em luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc mà . Em chẳng cần gì cả , chỉ cần mỗi lần anh nghĩ đến em thì chỉ thấy chuyện tốt thôi ... để nhớ về em như 1 kỷ niệm đẹp .
    Anh biết vì sao em bảo anh nhường em đi trước không ?? vì em sợ cái cảm giác thấy bóng anh khuất xa dần ... thật đáng sợ anh ạ .... Nên thà em đi trước , mà cảm giác vẫn thấy mắt anh ngóng theo em .. em sẽ hạnh phúc hơn nhiều . Vậy là kể từ cái bắt tay đó mình đã là bạn rồi - 2 người bạn thật tốt của nhau anh nhé ...
    Em đã đi ngang qua con đường mà bọn mình hay hò hẹn ..... đi qua để cảm giác 1 lần cuối- cảm giác vẫn ngồi sau anh , gục đầu vào vai anh , nhắm mắt lại , ngửi mùi thơm của đêm , mùi thơm trên áo anh .... Woa , cảm giác thật tuyệt anh ạ .... Khúc đường NTMK trước NVH LĐ ấy .. hi hi lá vẫn rơi , phủ kín tóc người đi đường , y như những lần 2 đứa mình đi qua ... Em cảm thấy mình hạnh phúc quá đỗi ........ Cuộc sống thật đẹp anh nhỉ ??
    Em cũng đi qua 1 khúc đường rất đẹp với 2 hàng cây có hoa lấm tấm vàng - loại hoa mà em không biết tên ... con đường mà em đã định sẽ rủ anh đi qua đó nhưng không còn cơ hội ... đẹp lắm anh ạ ... mình mà đi cùng nhau ở đấy thì lãng mạn phải biết cơ .... Tiếc rằng , mọi chuyện giờ chỉ còn là mơ thôi .
    Đêm qua , em bật nhạc lên , ngồi trong bóng tối và nghe những đĩa nhạc mà anh tặng em , sao trên tường vẫn rất sáng , tên anh em đã gỡ xuống rồi ... dư ra cả 1 đám sao , em rắc nó trên nền nhà ... nhìn đẹp lắm cơ .. bỗng dưng em nhớ đến bài " lựa chọn 1 vì sao" của Ngọc Linh ...... " người yêu ơi , em luôn mơ ước được cùng anh , khắc tên 2 đứa mình đến vì sao ái tình, người yêu hỡi trong lòng mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi , thì ta hãy cùng nhau , tìm 1 vì sao sáng cho riêng mối tình ta ... 1 tình yêu sáng mãi trên trời cao . Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta , 1 vì sao chỉ có tên 2 đứa mình thôi , 1 trong 2 đứa nếu mãi rời xa .. ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh về 1 nơi chỉ có 2 ta " ......... hic hay quá đi mất .... Em đã muốn khắc tên 2 đứa mình lên Ngôi sao rồi đấy ..... Nhưng giờ ngôi sao ấy sẽ lẻ loi chỉ còn mình tên em ... hi hi .. không sao đâu mà .. rồi em sẽ tìm được cái tên thứ 2 để viết lên .
    Bỗng nhiên tâm trạng em cảm thấy thanh thản vô cùng , kể từ giờ phút đó ....em đã là người khác rồi . Sáng nay em đã vui cười với tâm trạng thật thoải mái chứ không phải những nụ cười vô hồn của những ngày trước nữa .... anh thấy mừng cho em không ?? Em đã nói rồi , em sẽ hạnh phúc mà , đừng lo lắng cho em ...... mang tiếng 1 kẻ thất tình thì đã sao - có thất tình có nghĩa là đã có yêu hết lòng , yêu với tất cả trái tim mình ... thế thì tại sao phải xấu hổ kia chứ ...
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bạn có suy nghĩ chắc giống anh ấy lắm .... uh , mình đã rút được kinh nghiệm cho bản thân rồi ..... mình vẫn còn trẻ .. cuộc đời còn dài lắm .... Có thể sẽ rất lâu tình cảm trong mình mới phai nhạt , nhưng mình vẫn cảm thấy thanh thản ... mình sẽ vượt qua tất cả được thôi mà ... cám ơn ban thật là nhiều ...
    Anh ấy không có lỗi , mình cũng không có lỗi ... hì chả đứa nào có lỗi cả .... lỗi là ở thần tình yêu ấy , ông ấy bắn nhầm tên ... mũi tên cắm vào mình rất sâu , còn với người yêu mình thì lại quá nông , anh ây đã rút nó ra rất dễ dàng , còn mình thì với vết thương rộng hoác .. máu đổ nhiều quá ... hi hi phải không bạn ..
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To BOM : Anh làm gì thế hả Minh ?? thấy em buồn mà anh vui sao ??
    To Old_girl : :) mọi chuyện đã qua rồi chị ạ ... buổi gặp ấy cũng nhẹ nhàng lắm ...
    To Tchekhov : Mình không bù lu , bù loa đâu ........ hì gặp mọi người ở ngoài mình vẫn vui vẻ mà ... chỉ là 1 phút yếu đuối , mình lên đây , để có cảm giác đang được tâm sự với ai đó , đang được ai đó an ủi thôi .

    To VietHuy80 : hì ... anh thấy em thất tình thảm hại thế nào chưa ??

    To Vuthanhminh + huongthuy83 : Tớ vẫn là Blue Angel vui vẻ ... hì vẫn là con bé khó ưa như bất cứ lúc nao mà ... yếu đuối 1 phút thôi
    Cám ơn mọi người nhiều​
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này