1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm 1 cô bé thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To Bluangel
    Em mà cũng thất tình.Anh chẳng dám tin.
    Mà anh hiểu rồi,
    " Đỉnh núi phủ đầy tuyết vì nó là nơi cao nhất mà"
    em chọn người yêu như thế anh thấy rất chuẩn:
    thứ nhất không đẹp trai hào hoa để giữ cho dễ. (rất chính xác)
    thứ 2 mạnh mẽ luôn quan tâm đến em (cái này cực quan trọng)
    Mừng cho em đã tìm được
    Tiếc cho anh chàng kia không biết giữ lấy em. Ghen bóng gió quá.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua thì để cho nó qua thôi, ko còn tình yêu thì cố giữ lại cũng chẳng được gì, bạn viết hay thật đấy, chúc bạn sớm tìm được người phù hợp với mũi tên cắm thật sâu , rút ra là die luôn
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Ở vậy không cho gái nó thèm.
    Lu à ! Vài tháng nữa, khi không còn buồn nữa, quay lại nhìn mọi chuyện.Em sẽ thấy nó khác hơn !
    Đừng tự buộc mình nữa.....

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  4. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như em , cũng đã một lần thất tình chuyện của tôi đã được 2 năm rồi , nhiều khi bạn tôi vẫn lôi chuyện của tôi ra đùa " không ngờ mày cũng bị nó đá " theo đúng ngôn ngữ của bạn tôi . Nhưng có sao , mấy ai được yêu và yêu hết mình chẳng có gì để ngượng cả . Khối người muốn thất tình cũng không được nữa là .
    Sau chuyện đó tôi cũng đã từng tự để tình cảm trôi dạt , tìm cho mình những người con gái khác để lấp chỗ trống trong mình . Bạn có biết mình được cái gì không ? Vâng 1 tâm hồn gần như vô cảm trước tình yêu . Đã 2 năm rồi mỗi lần tôi nghĩ đến là 1 cảm giác chạnh lòng , khó có thể quên được những gì mà 2 đứa đã từng có ....
    Tôi đã quyết định xa HN vào SG để làm việc để quên người con gái tôi đã từng yêu tha thiết . Gần như chạy trốn 1 kỉ niệm buồn , cuộc sống o SG nó gấp gáp nó không cho tôi nhiều thời gian như trước đây nữa . Bây giờ tôi cũng đã thấy thoải mái hơn rồi ...
    Khuyên bạn Blue đừng có tìm người con trai khác để lấp chỗ trống , hãy để từ từ , đừng như tôi bây giờ nhé ...
    Rock tí nhờ
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì.....hì.......Dung à......em nói sai rồi.....anh làm sao mà có thể vui khi thấy em buồn chứ.......Vì khi em cảm thấy buồn em có nghĩ rằng người khác sẽ còn buồn hơn em nhiều khi thấy em như thế không hả?......
    Khi người ta buồn mà không khóc được và thực sự không biết nói gì thì chỉ biết cười thôi mà,làm gì có cách giải quyết nào tốt hơn chứ.........
    Hôm nọ em gửi cái link này cho anh đó,xem xong cũng post 1 bài,hì hì.....dài lắm,cuối cùng bùm một cái máy treo thế là mất,bao nhiêu cái bực mình nó dồn lại,đành phải cười để vui lên chút ít thôi chứ biết làm sao nữa..........
    Anh chỉ thắc mắc một điều thôi,mỗi khi em nói bất kì điều gì em có nhìn lại những lời nói của mình không nhỉ,em có đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thấy nỗi buồn,nỗi thất vọng của họ,hay em chỉ có biết đến nỗi buồn của cá nhân bản thân em mà thôi.Chỉ mình em có quyền buồn thôi có đúng không?........
    Đã có những lúc anh nghĩ anh và em có thể ngồi trên cùng một con thuyền giữa một Đại Dương mênh mông rộng lớn tràn đầy hi vọng và niềm tin để đi đến một nơi xa thật là xa,nơi chứa đựng những điều mà cả hai mong muốn........Nhưng đến khi nhìn lại anh biết mình chỉ đang mơ,chớp mắt giật mình tỉnh giấc thì thấy làm gì có Đại Dương nào đâu,bản thân mình thì đang ngồi trên một con thuyền,trên con thuyền mà em đã dày công tạo nó lên.Hoá ra là anh không biết mình đang mơ,bản thân anh được có mặt được xuất hiện trên cái con thuyền đó,và vị trí của anh là gì nhỉ........em đừng có nói là không biết,hay không hiểu nhé,.......
    Giờ mới biết từ xưa mình đang lang thang trên một Đại Dương mà xung quanh toàn "nước ngọt" à........ngọt lắm,ngọt hơn nước trên đất liền,để rồi nhận thấy nó đắng,nó chát đến vô cùng,......nó hơi khác tự nhiên phải không mọi người........
    Chắc em sẽ giận thật nhiều trước những điều anh nói,vì có lẽ em hiểu rõ nó hơn ai hết...........
    Những điều em nói nghe thật là quen cứ như một câu truyện cổ tích mà anh đã được nghe rồi........em cô đơn lắm phải không?.......
    Có một lời khuyên chân thành gửi tới Dung này:Hãy tự hạnh phúc với những gì bản thân mình đang có đi.Đừng sống giả dối với chính bản thân mình nữa,hoàn toàn không đáng chút nào cả.Hãy để mọi người hiểu và nhìn nhận em bằng một con mắt khác............chính bản thân em đã tự tay đánh đắm con thuyền kèm theo những người bạn của em trên đó...........và đến lúc nó chìm dưới đáy biển rồi thì có tìm đủ mọi cách vớt cũng không lên được đâu........sẽ có một lúc em cảm thấy cô đơn thật sự và em sẽ thấy nó như thế nào.........
    Anh thì vẫn luôn coi Dung như một người bạn và chờ Dung thay đổi đó,đừng có giận khi nghe anh nói những điều này vì nó là quá ít,chưa đủ đâu..........sẽ còn nhiều điều để nói lắm đó....
    Anh thực sự thấy buồn nhiều chứ không vui như em nghĩ đâu.........anh thì hoàn toàn không thích bất kì ai phải thương hại em,.........ý nghĩ đó là đúng hay sai anh không biết nữa rồi.........nhưng hình như kẻ đáng thương hại lại chính là bản thân anh đó......
    Em có thể làm tốt hơn những điều đó mà........Và hãy tôn trọng tình cảm của người khác nhé,đùa giỡn với nó nhiều sẽ có ngày phải trả giá đó..........

    brother-of-metal
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh đang trách em đó phải không M ?? anh biết tại sao em đưa link cho anh không .... em muốn cho anh thấy em đang đau khổ thế nào ... em muốn anh thoả mãn rằng ..em đang bị quả báo... . Nói thế anh có hiểu không ??
    Đối với anh , em cũng chả biết sao nữa .. ha ha .. Anh thừa biết vì sao em thế này rồi mà ........... 1 phần vì Anh ấy đã đọc thư của anh .. 1 phần vì những chuyện khác nữa ...bởi thế nên như vầy nè ..... Em hoàn toàn không muốn ai thương hại mình , kể cả anh ... Em post ở đây không phải để ai thương hại cả .. mà như anh đã bảo em ấy ... em sẽ không che giấu bản thân và tình cảm của mình nữa ...... Em nói ra hết .. nói hết những gì em đang nghĩ thôi ... anh hiểu được em chừng nào thì cứ hiểu chừng ấy , em không ép anh đâu .
    Em đã bị quả báo vì em đã làm cho anh tin vào 1 tình cảm không thực .... nhưng em đang sống thực với mình đây này .. Em yêu anh ấy là thực sự .. đã bao lần em muốn nói với anh .. dù chỉ là ướm hỏi , nhưng anh làm em sợ .. rất sợ ... hic ... Em chỉ lo rằng khi em nói ra .. em sẽ làm cho anh trở thành .. hic .. rất đáng sợ .. anh lúc nào cũng vậy , dám nói , dám làm ...... anh cho em là giả dối hay gì đó cũng được ... thì anh cứ nghĩ thế đi ... em không cản anh nghĩ được . Nước mắt em đã rơi nhiều rồi .. hãy cứ xem như con thuyền của anh đang bơi trên đại dương nước mắt em đi ... rồi anh vui vẻ , thoả mãn là được ..
    Thôi M à , anh hãy tha cho em , đừng dằn vặt em nữa .... em đang muốn yên ổn . ... đừng làm em phải thêm đau khổ nữa .. anh vẫn bảo anh sẽ luôn yêu quí em kia mà , bởi vậy đừng dằn vặt em nữa .......... con thuyền đó đã tan nát thì anh đừng tiếp tục xây nỗi bất hạnh cho em nữa ..... Em đã làm sai với anh thì anh mở lượng , tha thứ cho em đi .. được không ?? Nhưng thật ra em hoàn toàn không muốn thế ... ai ngờ nó lại đi đến như vậy ... đừng nhắc lại nữa , thêm đau lòng em anh nhé
    Tất cả chỉ là lỗi lầm của thần Eros thôi .... em đã xem như vậy rồi ... em bắt đầu 1 cuộc sống thanh thản của riêng em ... anh cũng hãy như thế đi ......... Đừng nói gì nhiều nữa ......... em đã bị quả báo rồi đấy .. đừng nói nữa , được không anh , anh cứ cười , không cần buồn vì em cũng được nhưng đừng nói nữa ... Em xin đấy .. em sợ những câu trách móc của anh lắm rồi .. sợ lắm
    Hãy cho em những bước chân thật vững vàng để bước tiếp con đường của em ... và có thể giờ đây em lại là cô gái mà anh từng gặp , mà anh mong muốn em sẽ như thế ... vậy là được chưa anh ??
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
    Được Blue angel sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 22/05/2003
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã vượt qua được giây phút khó khăn nhất rồi . Hay vững vàng ma đi tiếp bạn nhé. Sẽ có những lúc nỗi nhó sẽ quay lại, những kỷ niệm cũ sẽ quay lại, hãy để nó là gia vị cho cuộc sống mới của bạn. Bạn nói có thể đúng rằng mình có suy nghĩ giống như anh ây của bạn nhưng có một điều khác đó là minh luôn nghĩ rằng những gì mình co hôm nay la những gì quý nhất của minh. Mình cũng yêu nhiều chứ, và những gi mình làm cho TY của mình cũng rất nhiều, nhiều như bạn làm cho tìn yêu của ban vậy. Chỉ có điều mình may mắn hơn bạn khi mà những giây phút đau khổ đến với mình, mình đã có thể vượt qua để giữ được tình cam như bây giờ. Mà cho dù mình có ko vươt qua được đi nữa thi mình cũng tự nhủ rằng mình đã làm hết sức mình. Và mình tin rằng mình sẽ nhân lại những gì xứng đáng từ cuộc sống. Chúc bạn may mắn.
  8. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ạ, lúc này đâu phải là lúc để nói những điều như thế dù nó có thể đúng đến 200%. Hay để cho cô bạn nhỏ của đồng chí được yên tĩnh. Mọi chuyện đối với cô ấy đã quá đủ rồi. Hãy để dành nó cho dịp khác.
  9. Ornthalas

    Ornthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    *****culamdieu:Này ông bạn,liệu ông bạn biết được bao nhiêu mà nói vậy hả?.........Người ngoài nói thì dễ lắm nhưng cứ thử rơi vào vị trí đó 1 lần thì mới biết ra sao..........Làm ơn ko biết thì đừng có nói linh tinh.......
    To BA:.....Chuyện này ko nói ở đây nữa........okie......anh sẽ nói chuyện với em sau........Nói 1 điều để em biết là anh không thấy vui khi thấy em bị quả báo đâu,trái ngược hoàn toàn đấy........
    Thuyền thì nó vẫn bơi và vẫn sẽ trôi nhưng trôi trên dòng sông nước mắt của ai thì còn phải xem xét lại...........anh đã nói như thế và vẫn sẽ như thế........bạn thì vẫn sẽ luôn là bạn........nhưng anh không muốn em nói gì nhiều ở đây nữa.........mọi người hoàn toàn không biết và không thể hiểu được đâu........okie.....
    Anh thì vẫn muốn con thuyền nó trôi trên biển chứ không phải là trên cái Ao...........okie........
    Ornthalas
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaa.......ngủ dzậy rùi,thấy trời sáng và đẹp lắm.Em có thấy vậy không Dung?........Thôi cái gì qua rùi thì cho qua nhé.Đừng tự nhận lỗi về bản thân và tự dằn vặt mình nữa,không đáng đâu nè.Trời nắng đẹp vậy phải đi chơi chứ.........hì.....hì.......ở nhà nghĩ hoài không tốt đâu.........Coi như mỗi người có lỗi một chút,.......coi như huề nhé......okie.........
    Hi vọng em sẽ sớm vui vẻ và bắt đầu một ngày mới,hạnh phúc vô tư như thuở nào và lại có đủ sức đi tìm kiếm lại Tình Yêu của mình...........chúc em vui vẻ.........đừng buồn nữa nhé..........
    Giá mà có bạn trai em ở đây anh cũng muốn nhắn nhủ với nó vài điều......hì hì.......mặc dù chẳng bít là ai nữa.........nhưng đàn ông con trai gì mà để bạn gái buồn,bạn gái khóc hoài.........mà lại tự bỏ cuộc chỉ vì một hiểu nhầm nho nhỏ,sao mà kém quá đê...........không dám đứng ra đặt hết niềm tin vào người mình yêu và theo đuổi cạnh tranh tới cùng........hì.......hì.......
    Mà nó có biết đá bóng không nhỉ?.......Dẫn bóng tới gần khung thành rùi,......được sút penalty có 11m à,mà còn không biết đường mà sút.........anh thì phải đá ở cự ly xa quá những 32m cơ đấy,nhưng mà hổng có ngại cứ sút bừa biết đâu lại vào.....<Anh hay ăn rùa lắm đó>.......
    Anh hi vọng sự lựa chọn của em là đúng D ạ!......Vậy thì đừng có nghĩ gì nữa nhé,em hãy cứ ngồi trên thuyền của em chơi bơi thuyền đi........còn anh thì hổng dám bơi nữa đâu,bơi rùi ngã không bơi được vào bờ để lại mẹ già ai chăm đây..........anh đá bóng trên cạn thôi........hì hì........anh vui nhiều khi được đứng trên sân,và vẫn hi vọng một ngày sẽ sút tung lưới đối phương từ cự ly 32m đó..........nếu anh chàng một sách của em không đá nổi quả bóng vào lưới.......hì hì...........Nhắn nhủ với anh chàng đó là đàn ông con trai mà như thế thì kém lắm,.........bỏ bạn gái để bạn gái buồn và khóc như thế........trong khi còn nhiều người sẽ và sẵn sàng tung cú sút từ cự ly xa hơn anh ấy chứ..........trong ttvn này chắc cũng toàn danh thủ mà.........hà hà.......Là con trai mà không tin,không dám đấu tranh một cách quyết liệt vì người con gái mình yêu và lại để người đó buồn và khổ vì mình..........ôiiiiiiiiiiiiiiiiii...........tình iu..........hihihi.........sao lại thế chứ..................Anh tôn trọng sự lựa chọn của Dung nhiều,.........hi vọng em không mắc phải một sai lầm nào trong cuộc đời nữa,sai ít thôi còn sửa được chứ.........Hãy cố gắng tìm lại được tình yêu của mình và đừng để nó tuột mất................
    Hì hì..........hãy vui vẻ nhăn nhở như mọi ngày đi nào.......không có một ai có lỗi cả......okie..............hi vọng là em đã chọn đúng để mà không bao giờ phải hối hận,............là một người bạn anh không muốn thấy bạn mình khóc đâu..........khóc xấu lắm,.......nhơ nha...........Còn nói với bạn trai em,nếu mà có hứng thú đá bóng,đá bóng thật hay Playstation thì anh cũng chiều,anh vẫn và luôn đứng giữa sân theo dõi xem trình độ của nó tiến triển ra sao đấy.............đá kém là đến Siêu Dự Bị cũng không cho đâu..............cắt lương đuổi khỏi đội liền........nhớ nhé..............Trận đấu đang huề 1-1 đó..........đừng để mắc thêm sai lầm gì nữa,.......sẽ hối hận,.........hối hận thật đó.......
    Chúc em vui vẻ hạnh phúc.
    Mọi người chắc cũng đã hiểu ít nhiều những tâm sự của em.Thế nên anh nghĩ dừng lại ở đây được rồi,nhắc hoài nhớ à..........để nó thành kỉ niệm đẹp đi,và đừng quên nhé......

    brother-of-metal
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này