1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm 1 cô bé thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết 1 lần rồi mà .. mất hết .. chán ghê ....
    Em muốn nhắn anh rằng .... em cám ơn anh nhiều , em không đến nỗi quá đau khổ mà lao vào những cuộc tình khác để tìm quên , để trả thù đời đâu ......... Em vẫn còn lý trí lắm ... hờ thậm chí em hiểu mình sẽ quên được kia mà ........
    Dù nhiều lúc em cũng thèm có 1 ai đó bên em , cho em mượn vai để khóc , để dỗ dành , an ủi em ... 1 ai đó dẫn em đi chơi , chắm sóc , hỏi han em khi em đau bệnh ... 1 ai đó có thể yêu em với tất cả chân tình .... ha ha ... nhưng nếu em vội vã thì rút cuộc sẽ như chuyện tình buồn này thôi .... và em không muốn điều đó .......... hoàn toàn không muốn , em sợ mình phải như thế này lắm rồi .. em căm thù cái cảm giác này .. nó lam em yếu đuối , lam em khổ sở ... và thậm chí làm em kinh tởm tình yêu .. hhhhhic nhưng em vẫn muốn yêu ... vẫn muốn ... Có trái ngược không anh??
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy em Lan dung sến quá. nếu tôi là anh kia tôi cũng bỏ không phải vì em Dung lăng nhăng mà vì em quá Sến.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói của chị Mellyvee em rất thích mà em muốn tặng chị:"Tất cả đã qua và sẽ qua..",còn đây là phần của em:"..nhưng cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ ở lại"
    Mà chị ơi,tên topic em ko hiểu lắm.Sai lầm tệ hại của đời chị là gì?Là yêu anh ấy,hay là tham gia vào mạng TTVNonline?Em chưa hề gặp chị,nói chuyện với chị nhưng em vẫn quý chị vì chị là thành viên của mạng và em yêu TTVN vô cùng.Cho nên nếu đó là sai lầm của chị thì em buồn lây đấy.Đừng buồn nữa chị nhé.Kết thúc một thứ để bắt đầu một thứ khác tốt hơn mà.

    Nuôi mèo khoẻ,dạy mèo ngoan
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Thả hồn vào âm nhạc vào thiên nhiên,tự nhìn lại cuộc đời sẽ thấy mình có nhiều sai lầm nhưng không đáng phải để bản thân mình phải tự làm khổ mình như thế..........vì đời còn nhiều điều đẹp mà..........hì hì........còn trẻ thì cứ ăn hết mình,chơi hết mình,cống hiến hết tất cả đê.......không thì phí đời lắm đó.......

    brother-of-metal
  5. SayLoveMeNow

    SayLoveMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To Brother-of-metal:
    (Giá mà có bạn trai em ở đây anh cũng muốn nhắn nhủ với nó vài điều......hì hì.......mặc dù chẳng bít là ai nữa.........nhưng đàn ông con trai gì mà để bạn gái buồn,bạn gái khóc hoài.........mà lại tự bỏ cuộc chỉ vì một hiểu nhầm nho nhỏ,sao mà kém quá đê...........không dám đứng ra đặt hết niềm tin vào người mình yêu và theo đuổi cạnh tranh tới cùng........hì.......hì.......)
    Xin lỗi bạn gì đó nhe,tôi là người bạn cần nhắn nhủ nè nhưng nếu bạn không biết rõ sự việc thì nên im lặng thì tốt hơn, chứ nói ra sao thấy tầm thường quá, tôi chẳng bỏ cuộc gì hết vì đơn giản là tôi thấy BA và tôi không hợp tính nhau thế thôi mà đã không hợp nhau thì sao lại phải níu kéo chi cho thêm đau khổ.Đã không còn yêu thì bảo là không yêu chứ việc gì phải níu kéo nhau, việc gì phải sống dối lòng và lừa gạt tình cảm của nhau như thế. Còn cạnh tranh gì gì đó thì xin lỗi nhe mình nghĩ bạn "no door" hì....hì
    (Mà nó có biết đá bóng không nhỉ?.......Dẫn bóng tới gần khung thành rùi,......được sút penalty có 11m à,mà còn không biết đường mà sút.........anh thì phải đá ở cự ly xa quá những 32m cơ đấy,nhưng mà hổng có ngại cứ sút bừa biết đâu lại vào.....<Anh hay ăn rùa lắm đó>.......)
    hì hì còn về đá bóng hả? Đừng nói là bóng cỡ bạn tui sút từ 45m còn vào đó chứ.
    (nếu anh chàng một sách của em không đá nổi quả bóng vào lưới.......hì hì...........Nhắn nhủ với anh chàng đó là đàn ông con trai mà như thế thì kém lắm,.........bỏ bạn gái để bạn gái buồn và khóc như thế........trong khi còn nhiều người sẽ và sẵn sàng tung cú sút từ cự ly xa hơn anh ấy chứ..........trong ttvn này chắc cũng toàn danh thủ mà.........hà hà.......Là con trai mà không tin,không dám đấu tranh một cách quyết liệt vì người con gái mình yêu và lại để người đó buồn và khổ vì mình..........ôiiiiiiiiiiiiiiiiii...........tình iu..........hihihi.........sao lại thế chứ...........)[
    Tôi thấy bạn có một điểm nối bật đó, biết gì không? Bạn nói hơi "bị nhiều" đó, con trai nói ít làm nhiều thì tốt hơn. Đó cũng là lý do tại sao bạn ngồi trên thuyền mà ngã hoài đó. Hãy bớt nói và làm nhiều chút đi rồi ngày nào đó bạn sẽ ngồi vững trên con thuyền của mình. Chúc may mắn.
    Còn chuyện đá banh ha? Xin lỗi nhưng không phải mình tự cao chứ bạn "no door".
    Say Love Me Now
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Sến thì anh đừng chơi là ổn thôi mà ....... ... thế nhé , tốt nhất giờ đừng gọi em nữa , cũng đừng chơi với nhau làm gì ... hì .. em sẽ xoá nick anh cho anh đỡ phiền nhé
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. SayLoveMeNow

    SayLoveMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dung ơi đừng buồn nhé. Cuộc sống vẫn luôn như vậy mà.Cố gắng lên rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
  8. Guest

    Guest Guest

    hắn không yêu bạn đâu.Người yêu tôi cũng vậy.Cũng đi nhiều quan hệ rộng,tôi cũng khong chịu nổi.Nói chung là không sửa thì chia tay.....giống y như bạn vay.Nhưng rốt cục có chia tay được đâu,tất nhiên là cũng đã thay đổi để cả 2 đều chấp nhận.Vậy đó.Tôi cũng là con trai,và vì còn yêu nên tôi mới không thể bỏ được.Nếu hắn không muốn liên lạc nữa thì hắn không còn yêu bạn nữa đâu.Bạn nên chấp nhận.Quên hắn đi thì hơn.Hãy để thời gian tìm cho mình một Ty đích thực.May mắn nhé...........
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu ta quả như bạn nói, bạn may mắn là quan hệ đã chấm dứt đó, còn nếu hai người đi xa hơn có khi đến lúc đó bạn còn ân hận nhiều hơn.
    Vui lên đi vì cảm thấy mình may mắn.
    Mới đọc đến đây, viết tạm vài dòng đã, tí nữa tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi để bạn có thể nhìn thấy câu chuyện từ trái tim ucả một người đàn ông ( một người đàn ông thực thụ nhé)
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết tất cả những bài post trên đây cho đên thời điểm này, cả những bài bạn trai của bạn hồi âm, như vậy có lẽ tôi trách lầm bạn trai của bạn chăng? cũng may tôi viết là : "nếu đúng như bạn nói....".
    Bây giời tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi , đã hứa là phải làm đúng không?Tôi cũng Ba người Nam, mẹ người Bắc như bạn. Gia đình cũng bị ly tán nhưng vì lý do khác, họ bị bỏ tù vì là giai cấp tư sản.
    Cách đây có lẽ là mười mấy năm rồi, vâng vào những năm cuối cùng của thập kỷ 80. Lúc đó chúng tôi còn trẻ lắm. Tôi là một thanh niên có thể nói là thành đạt so với lũ bạn. Tôi cũng dạy nàng học, giúp nàng thi Đại Học, v...v. Nàng lúc nào cũng muốn chúng tôi kết hôn sớm, nàng thường rủ tôi đến thăm họ hàng nhà nàng, và cũng thích xem những thiệp cưới, v....v. Đại loại như bạn nói.
    Còn tôi, tâm trí lúc nào cũng phấn đấu được đi du học. ( Xin viết đôi dòng hơi lạc đề ở đây nhưng giải thích quyết tâm đi du học của tôi. Ông tôi tốt nghiệp ĐH Sourbon, Ba tôi cũng vậy đều là những người tài đóng góp nhiều cho đất nước nhưng bị vùi dập vì thời đó CNXH chỉ có gia cấp vô sản, không có thành phần kinh tế tư nhân. Nay đã thay đổi.Thời đó với lý llịch gia đình như tôi thậm chí không được đi thi ĐH nhưng cũng may đên năm cuối PTTH nhà nước thay đổi chính sách nên tôi có cơ hội).
    Và nhìn lại mình tôi thấy rằng, đúng là tôi đã có một số thành tựu nhất định. Tôi đã có khả nằng kiếm một số tiền khá cao ( có thể nói là gấp vài chục lần so với thu nhập của người dân thời đó mặc dù tôi còn rất trẻ nhưng anh em tôi sống tự lập từ nhỏ mà) đối với mọi người như vậy là tốt rồi. nàng hay nói rằng bao nhiêu người không có gì mà còn cưới nhau được nữa là. Nàng còn nói rằng cha mẹ nàng ủng hộ ( đúng như vậy và gia đình nàng rất quí tôi , coi tôi như con, và cũng có thể nói là vào hạng giàu có, có nhiều nhà cửa, có công việc kinh doanh tốt). Và nếu chúng tôi thành đôi, tương lai của chúng tôi hơn rất nhiều bạn bè. Nàng không có gì sai cả, nàng có thể nói là hiền dịu, ngoài đi chơi với tôi nàng không quan hệ với bất cứ đàn ông nào khác. Nàng chăm chỉ làm việc cho gia đình. Công việc của nàng cho phép nàng giao tiếp với rất nhiêu người nưóc ngoài, và có rất nhiều chàng trai nước ngoài cũng như VN thích nàng nhưng nàng chỉ yêu mình tôi. Tôi hoàn toàn biết điều đó. Bạn bè tất cả mọi người ai cũng bảo chắc chắn chung tôi có một tương lai tốt.
    Tôi vẫn quyết đinh chia tay bởi vì tôi thấy rằng tôi chưa thể lập gia đình được vì những lý do sau:
    -chúng tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm để có gia đình, có thì dễ nhưng để giữ thì khó
    - tôi vân muốn tự do, đi đây đi đó, vậy nếu lập gia đình tôi không toàn tâm toàn ý cho gia đình, dễ dẫn đến mất hạnh phúc
    - tôi muốn đi du học mà đi đã biết ngày nào vê, bắt nàng chờ đợi đâu có tốt, bây giờ nàng có bao con người mong muốn vậy tại sao lại bắt nàng đợi mình mà không biết chắc tương lai ra sao, lỡ mình đi mà không về, nàng phí hoài tuổi xuân như vậy có phải là ích kỷ không?
    Khi chia tay, nàng khóc lóc nhiều lắm. Nàng doạ tự vẫn, v...v và v...v. Nhiều lần tôi cứ phải lẽo đẽo đi theo nàng dọc bờ sông vì sợ nàng làm thật thì tôi sẽ rất ân hận. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng thôi lập gia đình quách đi cho rồi, đến đâu thì đến. Sau khi thuyết phục tôi thay đổi ý đinh không được nàng quay sang thù ghét tôi như kẻ thù. .....
    xin lỗi phải chạy đi có việc, tí nữa về tôi lại kể tiếp cho bạn nghe
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này