1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm 1 cô bé thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đến đâu rồi nhỉ?
    Kể đến đây, chắc bạn thấy tôi đúng là một thằng đểu phải không?
    Vâng, trong vòng suốt mấy năm trời, nàng không yêu một ai hết. Sau bốn năm, chúng tôi lại có cơ hội gặp lại nhau, lúc này nàng đã nguôi ngoai nhiều. Tôi gặp nàng đi cùng bạn trai mới, một anh chàng nứớc ngoài đẹp đẽ. Chúng tôi có ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nàng nói với tôi là hồi đó nàng đúng là trẻ con. Nàng cười nói , vô tư, yêu đời. Sau lần đó, chúng tôi lại thành những người bạn tốt của nhau. Thật ra làm bạn tốt của nhau có khi lại bền vững hơn là vợ chồng. Sau đó tôi lại ra đi chúng tôi vẫn thỉnh thoảng trao đổi thông tin với nhau. Nàng cũng kể cho tôi nghe một mối tình của nàng với một bạn trai mới, anh chàng này là bạn cũ của chúng tôi, nàng nói rằng hai người có thể sẽ tiến tới hôn nhân nhưng sau đó cách đây khoảng 5 năm nàng viết E-mail cho tôi nói rằng hai người đã chia tay vì anh ta nói rằng anh ta không vượt qua nổi cái bóng của tôi. Nàng nói rằng nàng chán ở Việt nam rồi bởi vì có quá nhiều chuyện buồn. Nàng kể cho tôi hết và tôi biết nhưng không tiện nói ra ở đây bởi vì đó là chuyện riêng tư của nàng. Nàng hỏi tôi có thể giúp nàng đi Mỹ được không? Nàng cũng có một người đàn ông khác muốn cưới nàng và đưa nàng sang Thụy Sĩ nhưng nàng thấy rằng nàng không yêu người ta và nàng cũng không muốn làm tổn thương anh đó vì đã yêu nàng đơn phương. Tôi cũng cố gắng thu xếp và giúp đỡ nàng sang Mỹ. Lúc đó Mẹ tôi nói rằng tại sao lại làm vậy, Mẹ tôi rât quí nàng nhưng lại sợ tôi làm tổn thương nàng lần thứ hai, hơn nữa nàng cũng đang có người muốn cưới và đưa nàng sang Thụy Sĩ cơ mà. Nàng cũng dấu bặt chuyện tôi làm thủ tục cho nàng qua Mỹ với gia đình nàng, chỉ có bạn thân cũ của chúng tôi là biết chuyện.
    Sau khi nàng sang Mỹ, nàng sống cùng với tôi nhưng đúng nghĩa của bạn bè, ngoài ra không có gì khác. Anh chàng Thụy Sĩ cũng gọi điện hỏi thăm và nói chuyện với tôi rất nhiều lần. Anh rất yêu nàng và kiên trì theo đuổi nàng một thời gian nhưng nàng vẫn từ chối. Sau khi ở Mỹ một thời gian, nàng quen và yêu một người bạn của tôi và bây giờ hai người đã có một gia đình hạnh phúc, một đứa con trai tuyệt đẹp. Chồng nàng là một người tốt, có công ty riêng, kinh tế vững chắc.
    Và tất nhiên tình bạn của chúng tôi vẫn mãi mãi tươi đẹp và tôi hy vọng nó sẽ đẹp mãi cho đến lúc chúng tôi nhắm mắt xuôi tay. Giờ đây, mỗi khi có dịp, chúng tôi lại ngồi tụ họp nói chuyện với nhau và tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến quá khứ, chúng tôi đã cất nó vào một nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Chúng tôi sống với hiện tại ngày hôm nay và sống cho tương lai.
    Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn nhìn thấy phần nào của mình sau 10 năm nữa. lúc đó, có lẽ mỗi khi bạn nghĩ lại chuyện cũ và chỉ mỉm cười : ?ođúng là tuổi trẻ!?.
    Chúc bạn luôn yêu đời và trân trọng những gì mình đang có!
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Anh netwalker nói hay ghê.Nhưng đâu phải ai cũng người lớn và biết nghĩ như anh chứ........chờ anh kể chuyện tiếp nè.......
    To Saylovemenow:Chú còn non lắm.........

    brother-of-metal
  3. Ornthalas

    Ornthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói không sai đâu D ạ!........
    Ornthalas
  4. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    thất tình,lên đây than vãn liệu có ích gì ?Bạn còn trẻ,chắc xinh đẹp,đáng yêu lắm,lại có quan hệ xã hội tốt nên ko sợ ế đâu mà lo<Chắc chắn sẽ có 1 chàng trai hợp với bạn,quên anh chàng kia đi


    All I ask of you is Believe



  5. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chết Minh rồi , ai bảo đụng vào tổ kiến lửa ......cho chết đáng đời.....Em biết anh từ bé đã sợ côn trùng và máy bọn bẩn thỉu rồi .....thế nên anh đấu ko lại đâu , xin lỗi người ta đi...ah` này...từ sau phải cẩn thận nha' , nói chuyện với bọn này xong phải rửa tay cho sạch ...chứ nói chuyện với bọn nó vi khuẩn bám đầy.....rửa xà phòng bình thường ko sạch đâu , lấy OMO hay thuốc tẩy ấy may ra còn sạch , nhớ nha' ..... mà em tiếp xúc với một lần , ko ngờ tính lại , nói thẳng ra là , e hèm...
    HectorMalot

  6. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hì , chị Dung à , vào thành phố SG đi chơi với chị ấn tượng biết chừng nào , hà , 2 người đi chơi SG vừa cầm bản đồ ... hì ...nhìn mặt chị ngây thơ vãi ... lúc đầu ai gặp chị chắc cũng phải nghĩ chị là blue angel thật thôi ... hehe.... mà hình như đúng là thiên thần thật thì phải , chắc là làm thiên thần sướng lắm , mỗi tháng thay vài thằng người yêu chơi cho sướng , quay nó như chong chóng rồi bỏ ...
    Hà , mà ko hiểu lấy đâu ra mà nhiều nước mắt thế

    HectorMalot

  7. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhiều,thay cho bạn của tui..........Em nghĩ các bác admin nên xoá hoặc khoá cái topic này lại đi......
    To BA:Nó không hiểu mà,......anh xin lỗi D thay nó nha.....
    To HSCA:Chú học tốt đê,đừng quậy nữa.......khi nào về thì anh em mình quậy........còn yên tâm là anh không nghịch dại,cũng như nghịch bẩn đâu mà lo.......hì hì....hì....

    brother-of-metal
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à , em không hiểu đâu .... thiên thần hay không cũng không như em nghĩ đâu em ạ ........ Chị chả thích quay thằng nào , mà cũng không khoái chơi bời vài tháng thay 1 thằng đâu ......... hì
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To Netwalker : Cám ơn anh vì câu chuyện .. chuyện của anh rất hay .... 1 mối tình quả là cao thượng ... nhưng .. không phải mối tình nào cũng được như vậy . Anh và chị ấy giờ chắc vẫn nghĩ về nhau như những kỷ niệm đẹp nhất , anh nhỉ ?? Quả là đáng quý biết bao ....
    To haidang : em ơi , chị hơi nóng nảy nên ghi nhầm thành : sai lầm tệ hại " thui .. chứ thật ra cũng không tệ hại gì .. hì hì .. chỉ buồn thôi em ạ ........... Để chị nhờ mod sửa dùm cái title vậy ... đổi thành " 1 bài học về tình yêu " bé nhé , hay là ... đơn giản hơn " Tự cảm của 1 cô nàng thất tình " .. chà hay ghê em nhỉ ??
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 25/05/2003
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hì , ngày nào cũng gặp anh , anh nhỉ ? nhưng mỗi 1 lần gặp , em lại 1 lần muốn cám ơn anh đấy .... cám ơn anh vì anh đã làm em nhận ra có những lúc em thật mù quáng .. hì .. bạn anh sẽ vào đây đọc phải không ?? chị T gì đó ơi , có đọc thì cũng không cần phải thương hại em .......... em muôn đời vẫn là em 1 cô bé vô tư ... hì .. chỉ làm 1 chút xúc cảm .. 1 chút cảm hứng thế thôi .. em là cái loại càng thảm thiết thì càng chóng quên mà , bởi vậy chị có đọc thì cũng nên bỏ ngoài tai đi , chị nhé .
    Em thật sự không hiểu anh nghĩ gì khi cho bạn anh đọc những điều em nói .... Uh , bạn anh lúc nào cũng thán phục anh rồi ... vậy thì cho đọc làm gì nữa ... để thán phục hơn nữa sao ?? Uh , mà kể cũng thán phục thật .. hi hi ... anh có thể làm người khác yêu anh đến thế kia mà .
    Nhưng em nói thật , sao dạo này anh không tỉnh táo tý nào vậy ?? anh toàn làm những điều để em có cảm giác khác về anh ... làm cho những điều em vun đắp và tôn trọng về anh cứ sụp đổ mãi thế hả anh ?? Anh hãy nghĩ kỹ đi , lúc nào anh cũng cho rằng anh đúng , thế còn em ?? em bao giờ cũng sai sao ?? anh có nghĩ cho em không ?? Chị bạn gì đó của anh sẽ thương hại em , sẽ coi thường em ... hì và nghĩ gì nữa thì em không biết ... Mà em không muốn thế , anh hiểu không ?? Em ghét có cái cảm giác 1 ngày nào đó em gặp những người bạn của anh , họ nhìn em với anh mắt thương hại pha lẫn coi thường- ừ con bé đó bị thằng bạn của mình đá - nghe đau không hả anh ??
    Thôi , ko nói dài dòng nữa , tóm lại ... anh đang ******** cảm của em dành cho anh không còn như xưa nữa đâu - mà theo cảm giác của em thì anh không muốn thế , phải không ?? - Bởi vậy đừng nên làm những điều không hay nữa nhé , em vẫn là bạn tốt của anh .
    và em phải công nhận với anh điều này :
    cám ơn anh vì đã chia tay em ​
    Rồi , topic này có thể cho vào dĩ vãng được rồi​
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này